1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23/12 ngày của những lời lời thú tội

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kemaaicungbietlaaiday, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kemaaicungbietlaaiday

    kemaaicungbietlaaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    23/12 ngày của những lời lời thú tội

    Hẳn mọi người cũng biết, chúng ta đang đón chào Christmas, nhưng mong các bạn không quên trước đó cũgn có một ngày vô cùng quan trọng, ngày của những lời xin lỗi. Người ta luôn nói "sorry seems to be the hardest word" nên đôi khi nói ra 2 từ ngắn ngủi này bạn đã là một người dũng cảm hơn hết! Xin Bạn đừng quên trước Giáng Sinh chính là cơ hội tất nhất dành cho những lời xin lỗi mà bạn chưa kịp nói. Chúc bạn thực hiện được điều đó, it''s never too late to say "I''m sorry"! Nếu có thể hãy gửi lời nhắn này cho tất cả những ai đã đang và sẽ mãi mãi là bạn của bạn, để ngày 23/12 không bao giờ bị lãng quên khi mọi người nói " xin lỗi".
    Have a warm Christmas, both outside and inside your heart.
    Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy

    nothing is free only the cheese on a mouse trap 
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hic hic ... búp bê thành thật xin lỗi những bạn trai đã bị búp bê ngắm trong nắm nay ! kakaka... sang năm sẽ cố ngắm được nhiều hơn !!!
    Mùa đông ra đường ngắm trai là thú nhất !!! kakaka ...
    The time goes by - No time to cry
  3. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi.Nhận được tin nhắn mà chả đọc được.Ko biết làm cách gì để liên lạc đây.Cùng online mà chẳng để làm gi!
    Always Smile
  4. Aquariusit

    Aquariusit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    "sorry seems to be the hardest word"--->vớ vẩn. Xin lỗi dễ nói nhất trên đời. Cũng may nhân loại còn có 2 chữ này, nếu ko chắc là tội lỗi của mình ko để đâu cho hết.
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Amen...Con xin lỗi vì con không thể kể cho chúa nghe hết tội lỗi của con được...Vì nếu con kể ra...Thì...À mà...Thực ra...Ko đúng rồi...Con mà kể ra thì nó dài lắm..Lê thê lắm..Kể ra..Con sợ chúa nghe xong giật mình thon thót...Già rồi..Yếu tim có mà lăn ra đấy đứt thì lại không có ai nghe mấy bạn khác xưng tội...Thế nhé...Cách giải quyết tốt nhất bây giờ là chúa tha thứ hết cho con chúa nhé..Giả vờ...Nhắm mắt..Buông trôi 1 tí đi..Có mất gì đâu...Cả đời đã vất vả rồi thì bây giờ cũng phải hưởng thụ tí chứ....Xong nhé......
    Vâng..Nok..Người vô tội....
  6. hangkhongmai

    hangkhongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa, con không biết con đang làm đúng hay sai nhưng mà con cần xa người đó, nếu không cả 2 sẽ cùng đau khổ suốt cuộc đời. Có thể con sai nhưng mà con nhớ cô ấy quá, chắc bỏ cuộc thôi ...con đi gọi điện chúa chờ con chút ...con xưng tội sau ...Amen ..
         Xót thương đời ta không thèm khóc,           Ta chỉ cười chua xót mà thôi.
         Trước đau thương ta cất tiếng cười,           Cười nức nở để rồi rơi nước mắt.
  7. kemaaicungbietlaaiday

    kemaaicungbietlaaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chúa tha tội cho các con, AMEN. kekeke Trừ cái tên Aquariusit, dám báng bổ Chúa.

    nothing is free only the cheese on a mouse trap 
  8. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Chúa yêu dấu ! Con xin trình bày 1 số tội lỗi của con trong năm qua như sau :
    A - Với gia đình
    1. Khai sai tiền học thêm rất nhiều ( Con lớn rùi mò ! )
    2. Bùng học xem seagame ( vì tinh thần dân tộc thưa chúa !)
    3. Đánh thằng con trai yêu quý của thầy u ...chừng 150 cái.
    4. Làm mất xe ( hehe, nói thật nhé ! Con bảo nó cứ lấy thoải mái đấy , con thích xe u cơ ! )
    5. Thường xuyên lục tủ quần áo của u lúc u đi làm.
    B - Với thầy cô
    1. Quay cóp ( Nhưng mà dài thế học sao hết ! )
    2. Nói cô hiệu trưởng là " Vịt đô nan "
    3. Cố ý chọc tức bảo vệ , giám thị .
    4. Viết giấy xin nghỉ tiết nhưng thực ra là xuống căng tin ăn sáng.
    C - Với bạn bè
    1. Trù ẻo cho bạn thi trượt
    2. Nhắc bài đểu
    3. Phá 1 đôi yêu nhau trong lớp
    4. Mang cặp bạn vào WC nữ và đổ vạ cho ng` khác
    D - Với tình yêu
    1. Tàn nhẫn ( dùng đúng từ có ng` tặng )
    2. Lợi dụng , trấn lột , cướp bóc ko thương tiếc.
    3. Lừa dối
    4. Vô tình
    ...xòi ! ....nhẹ cả người !
    Đây là những tội lỗi của con , con chưa nói với ai ngoài chúa đâu đấy ! Cấm chúa bép xép !
    Hẹn chúa năm sau nhé !
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Thôi Thôi..Chúa xin con...Đừng kể nữa...Chúa xin co...n.....Chúa...Ngất trên giàn quất...( Chúa nuốt nước bọt..Giật mình thon thót..Từng lời từng chữ...Chúa không thể ngờ được những lời thú tội này lại xuất phát từ 1 cô bé...Tiếc thay lại ko phải quỷ sứ...)
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em thì nhiều tội lỗi lắm,cả một năm qua là một chuỗi dài tội lỗi với em.Nhưng đã qua hết rồi,chỉ còn một lời thú tội cuối cùng trong năm của em,đó là: " cho đến giờ phút này ,khi anh đã có tình yêu mới rồi thì em vẫn còn yêu anh,không biết là bao nhiêu nhưng chỉ biết chắc là vẫn còn..."
     nguyenhamy1984@yahoo.com

Chia sẻ trang này