1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23/12 ngày của những lời lời thú tội

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kemaaicungbietlaaiday, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Vân àh, đừng bao giờ nghĩ rằng em đã làm sai điều gì. Chưa bao giờ em làm sai điều gì cả. Nhớ điều đó nhé . Nếu trong chuyện tình yêu này, thì người có lỗi là chị. Chị đã chạy trốn tình yêu và giờ đây thì......... Thôi không nhắc lại nữa, buồn quá. Chúc em hạnh phúc bên người em yêu. Anh ấy là người tốt và mong 2 người hạnh fúc bên nhau.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    lời thú tội đầu tiên
    Mình xin lỗi bạn vì đã bao lần trách nhầm bạn mầ thực ra bạn chẳng co tộii lỗi gì cả
    mình tin ở bạn
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    lời xin lỗi trước khi qua Noel , nếu đó là cảm giác thật thì cho em xin lỗi , em không muốn nhận cảm xúc đó , nếu tình cảm ấy là đúng thì em xin lỗi em không thể nhận tình cảm ấy
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  4. kemaaicungbietlaaiday

    kemaaicungbietlaaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chúa xá tội, con đã yêu một người không thuộc về con, con hy vọng tội lỗi này sẽ không kéo dài đến sang năm, con bị trừng phạt thế là đủ lắm rồi Chúa ơi
    nothing is free only the cheese on a mouse trap 
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    ThƯa đồNg cHí CHÚA Tớ xiN LỗI vÌ KhôNg BiẾt LàM Gì TrOnG nHữNg ngÀy nàY
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 23/12/2003
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Năm vừa qua khá xui xẻo với mình, ko biết mình làm gì sai mà Người lại đối xử như vậy. Nếu kể hết ra thì vô biên, con có 2 tội chính mong Người ta lỗi và giúp con sửa chữa hic
    - Không lười học mải chơi nữa để không làm ba mẹ con phải buồn về con. Con biết con đã không hoàn thành trách nhiệm của 1 đứa con như ba mẹ mong muốn. Người hãy cho con cơ hội để con sửa chữa.
    - Tội thứ 2 là....... huhuh Con không muốn làm người con yêu phải khổ. Hãy cho con cơ hội để con chứng minh cho anh ấy hiểu được con mong mang lại hạnh phúc cho anh ấy biết nhường nào. Hãy cho con thời gian để thực hiện điều đó. Chỉ cần 1 năm rười thôi Người àh. Không lâu đâu mà
    Thanks Người nhé! Mong rằng Người sẽ hiểu được lòng con giờ này hic hic
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Con thì có tội lỗi hút thuốc , xưng mãi mà thấy chúa ko có ý kiến gì nên con vẫn hút để mỗi năm đều có thể xưng tội lỗi duy nhất này của con đến Chúa

Chia sẻ trang này