1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23/4 - 4/5/2010: 11 ngày hành hương mạo hiểm về xứ Hồi Giáo (Malaysia Brunei Indonesia), chuyến đi c

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jacktran206, 13/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. handtn1987

    handtn1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em xin chao ca nha minh a!
    Em duoc anh Jack phan cong lam chuong trinh ve Brunei.
    Em la luot tren mang suot ma nhung thong tin ve no don dieu qua. Cac anh chi giup em cho em it "nguon" duoc ko a?
  2. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Xem bài này nhé em :
    Nên và không nên khi du lịch Brunei

    13 Tháng Mươ?i 2006
    Du lịch Brunei vẫn còn khá mới mẻ với người Việt Nam, tuy vậy đây không phải là một điểm đến kém thú vị, hấp dẫn.
    Song vì Brunei là quốc gia có một bản sắc văn hóa rất riêng và đậm chất địa phương, vì vậy khi đến Brunei, khách du lịch cần tham khảo một số điểm đặc trưng, nên và không nên tại quốc gia này.
    Tên đầy đủ của quốc gia Brunei là Brunei Darussalam, và theo theo tiếng Malay, Brunei Darussalam có nghĩa là Nơi ở của hoà bình. Nơi đây còn được mệnh danh là "Hòn ngọc xanh" của Đông Nam Á. Brunei nằm ở Đông Nam Á dọc trên bờ biển phía Bắc của Borneo, và gần như được Malaysia bao quanh hoàn toàn. Về kinh tế, Brueni nổi tiếng thế giới với nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú. Còn về văn hóa và du lịch, Brunei được nhắc đến là quốc gia của các cung điện, đền đài cổ, đặc biệt như Royal Regalia với các biểu tượng hoàng gia bằng vàng, bạc và các loại đá quý như: cung điện hoàng gia, xe ngựa hoàng gia, huy hiệu hoàng gia. Ngoài ra, công viên Jerudong cũng là một điểm hút khách của Brunei.
    Tuy nhiên, nhắc đến Brunei, người ta không thể không nhắc đến đạo Hồi, trong đó có nhà thờ Hồi giáo Jame Asr - một nhà thờ lớn nhất và vĩ đại nhất tại Brunei với đỉnh mái vòm dát vàng được ví như một nơi linh thiêng, cư dân của cả thành phố đến đây cầu nguyện cả ngày đêm. Hassanil Bolkiah là nhà bảo tàng, nơi lưu giữ những bộ sưu tập độc đáo biểu trưng cho nền văn hóa Brunei, nền văn hóa của những lễ hội truyền thống và của đạo Hồi.
    Nhiều người biết rõ là trong tháng Ramadhan những người theo đạo Hồi không ăn, không uống từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Vì thế nếu bạn là người nước ngoài có mặt ở đây vào tháng này, để tôn trọng họ, bạn nên tránh ăn uống trước mặt họ.
    Kết thúc tháng Ramadhan là bắt đầu bốn ngày lễ truyền thống được tổ chức hàng năm của Brunei gọi là Hari Raya Aidilfitri. Ngày đầu tiên của Hari Raya là sự xum họp của con cháu trong gia đình, họ hàng. Sang ngày thứ hai gọi là ngày Mở cửa (Open house), mỗi gia đình đều chuẩn bị các món ăn dân tộc để thết đãi khách và bạn bè đến "xông nhà". Tuy nhiên khi đến nơi du khách nhớ quan sát xem đâu là bàn ăn dành cho phái nữ, đâu là bàn ăn dành cho phái nam, vì theo luật Hồi giáo, trong các bữa tiệc công cộng nam nữ không được ngồi ăn chung cùng bàn (kể cả trong tiệc cưới). Cũng trong ngày thứ hai của lễ này, Hoàng cung Brunei bắt đầu mở cửa trong ba ngày để đón tất cả mọi người vào thăm. Khách thăm có vinh dự được bắt tay Quốc vương, Hoàng hậu cùng các thành viên trong gia đình Hoàng gia...
    Cũng đừng quên Brunei là một xứ sở mà giá sinh hoạt rất đắt đỏ. Với nguồn dự trữ dầu khí dồi dào, GDP theo đầu người khá cao nên mức sống người dân cũng cao hơn so với các nước trong khu vực. Tất cả mọi thứ từ nhà cửa, thực phẩm, hàng tiêu dùng, các phương tiện giao thông... đều đắt hơn rất nhiều. Biết trước điều này sẽ giúp bạn đỡ sốc.
    Khi đến đây, bạn nên tôn trọng tôn trọng phong cách ăn mặc của người địa phương. Ăn mặc thoải mái trong những ngày trời nóng nhìn chung vẫn được chấp nhận, song khi đến thăm những nơi thờ cúng hoặc mang tính chất kinh tế, xã hội "nghiêm trọng" thì nên lưu ý hơn.
    Người Brunei bắt tay rất nhẹ nhàng, họ hầu như chỉ chạm tay vào đối tác và sau đó đưa tay lên ngực. Một số người thậm chí không bắt tay với người khác giới.
    Không nên chỉ ngón tay, thay vào đó, hãy dùng ngón cái của bàn tay phải và 4 ngón tay còn lại nắm chặt bên dưới.
    Khi đến thăm một nhà thờ Hồi giáo, nên tháo giày. Phụ nữ nên trùm đầu và không nên để cánh tay trần hoặc mặc váy ngắn đến đầu gối. Ngoài ra, không nên bước qua trước mặt một người đang cầu nguyện.
    Nếu muốn tặng quà cho người Brunei, đặc biệt nếu quà là một món ăn, hãy đưa cho họ bằng tay phải.
    Và sẽ là người lịch sự khi nhận thức ăn và đồ uống (dù chỉ một ít thôi) nếu được mời. Nếu muốn từ chối, hãy chạm nhẹ vào đĩa bằng tay phải.
    Để tôn trọng người theo đạo Hồi, tại Brunei không bán rượu. Nhưng những người không theo đạo Hồi vẫn được phép uống rượu. Nếu bạn không phải là người Hồi giáo, bạn sẽ được hưởng sự phóng khoáng của người Brunei bằng 2 chai rượu miễn phí và 12 lon bia tại các khách sạn, nhà hàng Brunei.

  3. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Có điều ở đây nó có nói không nên mang theo thuốc khi đến brunei:
    Travellers should not become involved with drugs of any kind: possession of even very small quantities can lead to imprisonment or the death penalty.
    http://www.worldtravelguide.net/country/43/travel_advice/South-East-Asia/Brunei.html
    NHƯ VẬY ANH ĐỀ XUẤT BẠN NÀO PHỤ TRÁCH TUYẾN ĐƯỜNG NÀO ĐỒNG THỜI NÊN TÌM HIỂU KỸ "NHỮNG ĐIỀU CẤM KỴ KHI ĐẾN QUỐC GIA ĐÓ" LUôn
  4. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Đồng ý với tên nhóm của anh Phương còn theo em thì lấy slogan là "
    a spirit Vietnam" cho phù hợp với tên nhóm.
  5. jacktran206

    jacktran206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng xinh nhật thành viên xinh xắn nhất đoàn, Madam Móm! All the best for you!
  6. handtn1987

    handtn1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    1) Một số thông tin bên lề:
    - Dân số: Khoảng gần 400.000 người (Quá nhỏ, bằng khoảng gần 1/10 HN).
    - Diện tích: Khoảng gần 6.000 km2.
    - Thu nhập theo đầu người: BruneiGần 30.000 USD/năm. (quá cao so với VN).
    - Ngôn ngữ chính: Mã lay, English.
    - Thủ đô: Bandar Seri Begawan.
    - Tiền tệ: Brunei dollars, tuy nhiên ở đây họ chấp nhận dùng Singapore dollars, Malay Ringit, USD or Thai bath. Tiền VN sang bên này vẫn có thế đổi được nhưng ko được chấp nhận thanh toán trực tiếp.
    - Chi phí ở Brunei khá đắt, 1$ Brunei ~ 12.500 VNĐ.
    - Khí hậu: Brunei có khí hậu nhiệt đới xích đạo: nóng, độ ẩm lớn và mưa nhiều
    2) Thời gian ở Brunei của đoàn: 21h30 ngày 23/04/2009 đến 25/04/2009 (chiều 25/04 bay BruneifKota Kinabalu); Vì ở Brunei tất cả các dịch vụ giải trí công cộng sẽ phải đóng cửa trước 22h nên ngày 24 chúng ta bắt đầu khám phá Brunei.
    3) Phương tiện đi lại:
    - Giá taxi: 20$-25$ (Brunei dollars) (Nếu mặc cả được có thể xuống 10$). Ở Brunei rất ít taxi vì cả Brunei chỉ có khoảng 30 ?" 50 cái taxi.
    - Vé xe buýt: 1$ Brunei/người/lượt (muốn đi bao lâu thì đi, xuống xe thì thôi)
    - Vé xuồng cao tốc: 15$ Brunei/tàu (đi được khoảng 10 người)
    (Notes: - Thuê taxi đi quanh làng nổi: 15$.
    - Thuê thuyền đi quanh làng nổi: 15$)
    - Đi bộ: 0$ (^_^)
    4) Ở:
    - Khách sạn: khoảng 60$-85$
    - Ở guest house: ~ 30$ Brunei/1 người.
    (Tham khảo: Guest house: Sentral Hotel ở khu KL Sentral (giá ~25-30 RM/1người); có khách sạn New Mexico (giá 30-50 RM; 1phòng to 3giường đôi mất 200RM/1phòng.)
    5) Ăn uống:
    - 01 suất ăn trưa bình thường khoảng: 3$ - 4$ Brunei.
    - Có thể mua sắm hàng hóa ở các siêu thị lớn như The Mall Shopping Complex, Abdul Wahab Complex, First Emporium & Supermarket...
    6) Vui chơi:
    - Chợ đêm Gadong là khu chợ đêm khá nổi tiếng của Brunei, bán các đồ ăn sẵn, chủ yếu đồ nướng.
    - 100 thánh đường lớn nhỏ, Brunei được mệnh danh là xứ sở của các thánh đường Hồi giáo nên chúng ta chỉ đi xem 01 hoặc 02 thánh đường nổi tiếng như: nhà thờ Hồi giáo Jame Asr - nhà thờ vĩ đại nhất Brunei - có đỉnh mái vòm dát vàng, được xem là nơi linh thiêng nhất thành phố, có cả ngàn người đến đây cầu nguyện hàng ngày và hàng đêm; thánh đường Hassanil Bolkiah, hoàn thành vào năm 1994, kinh phí lên tới 200 triệu USD. Cung điện của nhà vua Brunei - Sultan Palace - là một trong những cung diện lớn nhất thế giới với 1.778 phòng.
    - Rừng nhiệt đới nguyên sinh: 100USD/1người
    - "đi rừng". Tham quan công viên quốc gia Ulu Temburong có lẽ là hành trình thú vị nhất đối với du khách. Chuyến thám hiểm thú vị trên những con thuyền dài (temuai - tiếng địa phương) đi xuyên qua rừng đước này mất hơn nửa giờ. Sau khi chiêm ngưỡng rừng nguyên sinh hùng vĩ này, du khách sẽ phải vượt qua hơn 1.000 bậc thang để lên đỉnh cao nhất của Brunei và chiêm ngưỡng toàn cảnh phía dưới.
    - Làng nổi - Water Village để cảm nhận những nét văn hoá đặc trưng của một bộ phận người dân Brunei sinh sống trên sông.
    - Công viên Jerudong Park và thưởng thức tiết mục Nhạc nước độc đáo và hấp dẫn bắt đầu lúc 20h.
    - Đi ta?u dọc sông ban đêm va? ngắm nhi?n ha?ng nga?n con đom đóm lập lo?e trong môi trươ?ng sống cu?a chúng.
    7) Chú ý:
    - Khi đến thăm một nhà thờ Hồi giáo, nên tháo giày. Phụ nữ nên trùm đầu và không nên để cánh tay trần hoặc mặc váy ngắn đến đầu gối. Ngoài ra, không nên bước qua trước mặt một người đang cầu nguyện.
    - Các quý anh cũng nên lưu ý là không uống bia hay rượu nơi công cộng bởi chất có cồn là sản phẩm cấm kị hoàn toàn ở các nước theo đạo Hồi. Theo qui định, khách nước ngoài mỗi lần nhập cảnh chỉ được phép mang vào Brunei tối đa 2 chai rượu, 12 lon bia, 200 điếu thuốc lá, nhưng chỉ được phép sử dụng? "âm thầm" ở trong phòng. "Rượu ngon không có bạn hiền?", uống rượu mà chỉ được uống trong? phòng ngủ.
    - Kinh doanh mại dâm ở đất nước này có thể bị tử hình, do vậy, những anh nhà mình ham ?ocủa lạ? nên canh chừng.
    - Ra đường, nếu bất ngờ bắt gặp một thiếu nữ bản địa xinh đẹp mà các anh lại nhìn họ chằm chằm là? phạm luật và có thể bị kiện chứ đừng nói đến chuyện đi theo tán tỉnh cho dù bạn gặp tình yêu sét đánh. Mọi hành xử ?okhiếm nhã? đối với phụ nữ đều có thể là tội danh trước tòa.
    - Chưa hết, tất cả các dịch vụ giải trí công cộng sẽ phải đóng cửa trước 22h nên người Brunei đi ngủ rất sớm, mới khoảng 9 giờ tối là "đèn nhà ai nấy sáng", nên mua "mồi" để nhắm cũng không đào đâu ra. Mấy anh chuẩn bị sẵn mì tôm để ?olai rai? trong phòng nhé!
    - Theo luật tục Brunei, nam, nữ địa phương chỉ cần có những hành động thân mật thì cảnh sát sẽ xuất hiện. Nếu cả hai không đưa ra được hôn thú chứng tỏ là vợ chồng thì ngay hôm sau, cả hai buộc phải làm lễ cưới. Nếu là phụ nữ đã có chồng thì phải về ly dị chồng, lấy người đàn ông kia. Còn đàn ông đã có vợ thì vẫn phải cưới thêm người phụ nữ kia, vì luật pháp Brunei cho phép đàn ông lấy 4 vợ.
  7. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Cả nhà chuẩn bị nhậu nhẹt với mình nhé :02/09 mình sẽ ra Hn
  8. handtn1987

    handtn1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    A Chung oi,
    1) E có phải liên hệ trước để đặt phòng ở Brunei không hay đến đó mình mới tìm khách sạn và thuê?
    2) E chưa lên chương trình chi tiết & cụ thể vì những địa điểm nêu trên mình sẽ không đủ thời gian để đi nên rất cần ý kiến của cả nhà để chọn những nơi mình sẽ "tham quan & thưởng thức". Sau đó, e sẽ tìm hiểu kỹ hơn và lên 1 lộ trình khoa học & cụ thể. Tránh trường hợp những lúc bỏ trống hay dồn dập thời gian.
    3) Bài toán anh giao khó quá, E chưa làm được... E không biết tính toán thế nào để với 200USD mà cả nhà mình ăn chơi đú đởn được ở Brunei. Hix...
  9. handtn1987

    handtn1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chào mừng anh dangkhoaquan ra thăm thủ đô!
  10. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều activities mình không nghĩ các bạn đủ sức để enjoy.
    Post vài cái ảnh cổ vũ tinh thần.
    Mount Bromo
    [​IMG]
    [​IMG]
    Prambanan Temple
    [​IMG]
    [​IMG]
    Borobudu Temple
    [​IMG]
    [​IMG]
    Borobudur from the top.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này