1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23/6 chinh phục Cực Đông, thêm vài ngày nữa lông zông trên biển

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Post cái giấy chứng nhận đã đến chấm, còn hình ảnh chuyến đi thì đợi bà con tường thuật từ từ.
    [​IMG]
  2. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Sao bác không phone cho tụi em biết
    Đi toàn là xứ sở không in-tơ-nẹt zí lại đến nơi vào tối khuya không hà, đâu có cập nhật được tin tức gì
  3. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đoàn quân chuẩn bị hành quân...
    [​IMG]
  4. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Chúng mừng cả hội những người đã chấm và kẻ không đc chấm đã cùng nhau xơi cái chấm này !!
    ---> ducko mất chấm này ta được "chấm" khác hỉ
    [​IMG]
    Được pvnguyen sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 02/05/2007
  5. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO NHÂN SỰ
    Bác Hải và hỉ hỉ đã về trước.
    Nhóm 2Đ còn lại đã về đến Sài Gòn vào tối hôm qua (1/5). Tất cả mọi người đều trở về an toàn
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 02/05/2007
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    chuyến này xuất phát hòanh tráng phết!!!
    @bác HLe bác phải quay cái GPS lên cho đọc thuận chiều chớ
    bác làm thế làm em cứ phải xoay cái màn hình mệt quá!!!
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 02/05/2007
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bác Hai ! Thế các bác không đi Mũi Đôi à ! Sao lại thế ? Giá mà các bác ra đó thì hay quá.
    Em vẫn đang còn thắc mắc là cái tracklog của em không hiểu đúng sai thế nào, chỉ biết rõ ràng rằng em đã ra đến tận nơi, trước khi cập thuyền vào Mũi Đôi, em đã ngó nghiêng và chọn lựa mãi cái doi đá nào là nhô ra nhất, rồi mới vào. Khi vào vẫn còn xác định toạ độ trên 3 cái doi đá nữa cho chắc ăn rồi mới ghi lại .... Vậy không hiểu khoảng 10 m còn lại là thế nào nữa....
    Dù sao cũng cám ơn bác vì đã chỉ cho em thấy.... Như thế em có lý do để hôm nào quay lại tiếp
    Chúc mừng GPS Sài Gòn đã chinh phục chấm thành công. Chúc mừng chú Dukco đã có được cái "chấm" đặc biệt ...
  8. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Keke, nhìn dáng chú Ducko rất mệt mỏi, áo quần bê bết mồ hôi, dính bẹp vào da nhưng chú cười rất phởn chí! Hik, chấm được chấm đặc biệt có khác. Amen cái chấm!
  9. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    @bác hoangbquang : theo tôi nghĩ thì bác quên là ở bờ biển thì có thuỷ triều, có thể lúc bác đến Mũi Đôi lúc thủy triều đang lên, và khi nước xuống thì các mõm đá phía dưới mới lộ ra thêm 10m nữa, nếu đây là bãi cát thì có thể ra xa thêm hàng trăm mét chứ không chỉ 10 m đâu.
    Vậy các bác nào muốn phá kỹ lục của bác hoangbquang thì hãy nghiên cứu thủy văn khu vực Mũi Đôi xem tháng nào, ngày nào và giờ nào thì thuỷ triều khu vực này xuống thấp nhất rồi hẳng đến.
  10. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoàng, em không rõ nội vụ cái chuyện 10m của bác như thế nào. Em hiểu là bác lặn ngòi ngoi nước ra đến tận chỗ bác nghĩ là cực đông của doi đất, sau đó đem tracklog về, soi lên bản đồ thấy vẫn còn cách điểm thực sự cực đông lối 10m? Nếu quả vì thề mà bác mất ăn mất ngủ thì bi giờ bác có thể gối cao ngủ kỹ đi vì GPS dân dụng của chúng ta sai số lên đến hàng chục met lận muh, bác sai 10m la còn ít đấy chứ. Lần sau bác ra đúng chỗ ấy, GPS mà không chỉ lệch đi vài met so với lần trước thì bác cứ thoải mái treo.... cẳng em lên.
    Thân kính.
    Duck

Chia sẻ trang này