1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23/6 chinh phục Cực Đông, thêm vài ngày nữa lông zông trên biển

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    không phải làm nhụt lòng chiến sĩ ! nhưng rừng như thế này thua rừng Cù Lao Chàm mà ở ngoài đó Mìn leo 1km là thấy đuối rồi, rừng này chắc cắn gáo cũng được 2km
    chuyến này đi ít nhất cũng phải 3 tay rựa mở đường mớii xong bác Hai thấy men theo suối có khả thi không ?
    theo hình bác Hai chụp thì phía bên phải có vẻ giống bị sạt núi ----> dấu vết của lũ chăng ?
    @ anh Ducko : ngoài đoá có gì vui không ?
    Được claymore sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 04/06/2007
  2. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cái zụ zời của chị hình như "lên đường"...
    Thui thì bái bai mọi người ở đây cho nhẹ gánh tang bồng - hổng đua đòi bám càng nữa hichic... lâu lâu vào hóng hớt thui
  3. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cái zụ zời của chị hình như "lên đường"...
    Thui thì bái bai mọi người ở đây cho nhẹ gánh tang bồng - hổng đua đòi bám càng nữa hichic... lâu lâu vào hóng hớt thui
  4. sumisan

    sumisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em có đăng kí chung với Candyduong cách đây lâu rồi mà sao tên "hắn" còn mà giờ tên em lại bị xóa nhỉ? Cho em đăng kí lại vậy:
    14. sumisan
    15. anhtuands
  5. sumisan

    sumisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em có đăng kí chung với Candyduong cách đây lâu rồi mà sao tên "hắn" còn mà giờ tên em lại bị xóa nhỉ? Cho em đăng kí lại vậy:
    14. sumisan
    15. anhtuands
  6. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Lại nói tiếp về đoàn người ngựa đi về miền Viễn Tây. Chạy đến quá nửa đêm thì vào đến Hồng Lĩnh, đoàn người lao ngay vào Thái Hotel, nơi dự định sẽ là điểm tập kết của cả hai cánh quân. Mặc dù Đại Gia đã gọi điện báo trước, hẹn hò với các em Mùi, Mẫn, thế nhưng khi đến nơi đoàn lại nhận được một sự đón tiếp thờ ơ, không xứng tầm. Không hề có thảm đỏ, không nhã nhạc, không WiFi... Đại Vương điên tiết chửi cho một trận rồi đùng đùng dẫn quân xuôi về phương Nam hơn 40 dặm hạ trại.
    Bốn kẻ như bốn anh em nhà Dalton, khuya lơ khuya lắc lượn lờ quanh thị trấn Hà Tĩnh dò la và cuối cùng lực được một khách sạn có vị trí tuyệt vời: ngay đối diện Kho bạc nhà nước. Chuyện đêm hôm ấy bốn anh em Dalton đã đào hầm băng qua đường, dùng thuốc nổ phá két sắt lấy tiền như thế nào thì Ducko không thể kể lại vì nó thuộc vào loại bí mật sống còn.
    Sáng sớm hôm sau bốn anh em điểm tâm bằng món chim bồ câu hầm đậu xanh và hạt sen. Chung quanh món ăn này cùng với giá cả của một số đặc sản khác có nhiều tình tiết hay ho, sẽ liệu dịp mà bật mí cùng mọi người Chúng tôi mất thêm một khoảng thòi gian buổi sáng cho chuyện tìm và download bản đồ tôp 1/50k vì đã quên không mang theo. Cuối cùng cũng xong và lên đườn trực chỉ Kỳ Anh....
    Duck
    [​IMG]
  7. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Lại nói tiếp về đoàn người ngựa đi về miền Viễn Tây. Chạy đến quá nửa đêm thì vào đến Hồng Lĩnh, đoàn người lao ngay vào Thái Hotel, nơi dự định sẽ là điểm tập kết của cả hai cánh quân. Mặc dù Đại Gia đã gọi điện báo trước, hẹn hò với các em Mùi, Mẫn, thế nhưng khi đến nơi đoàn lại nhận được một sự đón tiếp thờ ơ, không xứng tầm. Không hề có thảm đỏ, không nhã nhạc, không WiFi... Đại Vương điên tiết chửi cho một trận rồi đùng đùng dẫn quân xuôi về phương Nam hơn 40 dặm hạ trại.
    Bốn kẻ như bốn anh em nhà Dalton, khuya lơ khuya lắc lượn lờ quanh thị trấn Hà Tĩnh dò la và cuối cùng lực được một khách sạn có vị trí tuyệt vời: ngay đối diện Kho bạc nhà nước. Chuyện đêm hôm ấy bốn anh em Dalton đã đào hầm băng qua đường, dùng thuốc nổ phá két sắt lấy tiền như thế nào thì Ducko không thể kể lại vì nó thuộc vào loại bí mật sống còn.
    Sáng sớm hôm sau bốn anh em điểm tâm bằng món chim bồ câu hầm đậu xanh và hạt sen. Chung quanh món ăn này cùng với giá cả của một số đặc sản khác có nhiều tình tiết hay ho, sẽ liệu dịp mà bật mí cùng mọi người Chúng tôi mất thêm một khoảng thòi gian buổi sáng cho chuyện tìm và download bản đồ tôp 1/50k vì đã quên không mang theo. Cuối cùng cũng xong và lên đườn trực chỉ Kỳ Anh....
    Duck
    [​IMG]
  8. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    em xin đăng kí 1 suất đi từ Hà Nội.
    Được ruoimatto sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 04/06/2007
  9. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    em xin đăng kí 1 suất đi từ Hà Nội.
    Được ruoimatto sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 04/06/2007
  10. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Em bổ sung 1 suất ruoimatto. Khi nào nhóm miền Bắc tụ tập offline gặp gỡ thì thông báo cho em biết với nhé. Cảm ơn các bác.

Chia sẻ trang này