1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23/6 chinh phục Cực Đông, thêm vài ngày nữa lông zông trên biển

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cực Đông Feelings
    Chuyến đi Cực Đông này quả là một kỷ niệm đáng nhớ...
    Từ thời gian chuẩn bị cho đến lên đường...
    Thực ra đã quyết định chinh phục nó từ chuyến đi cung đường biển 30/4, nhưng cứ bị trục trặc.
    Rồi đến lần này, cứ ngỡ rằng là sẽ bị cancel... nhưng sau buổi offline, cơn khát vọng chiến thắng đã dâng lên đỉnh điểm nên dù có nhiều sự thay đổi thì nhóm 2Đ vẫn quyết tâm đưa ra kế hoạch để lên đường?

    Và cộng với lòng HÁO RANH của những kẻ đến từ miền Nam - xuôi từ miền Bắc, chúng tôi cũng thành lập nhóm 10 người vừa đúng 5 nam 5 nữ, Bắc - Nam hợp chiến quyết tâm giành thắng lợi
    Tin dự báo thời tiết mỗi nơi mỗi khác nhau. Trung tâm này thì nói thời tiết tốt, trung tâm khác lại cảnh báo có gió cấp 4, cấp 5? chẳng biết đằng nào mà lần. Nhưng dù sao đi biển mà gió nhiều thì cũng hơi lo lắng. Mình nào có biết bơi đâu huhu? Lỡ mà rớt tòm xuống biển có nước mà ngồi lụm răng cá mập. Tụi nó đứa nào đứa nấy ốm nhách hổng chừng lại theo gió bay lên trời còn được. Chỉ có mình ên tui hà? Công mình ăn uống mấy chục năm, béo ú béo ụ, chắc cũng đủ cho cá ăn điểm tâm.
    Mà sao tự nhiên nói ba cái chiện linh tinh linh tang này chi zị chời. Chưa đi mà cái miệng ăn mắm ăn muối, nói bậy hông hà (ây dà - bắt chước yonme?nhìn ngang ngó dọc coi có ai hông, nhổ nước miếng nói lại coai)
    Si đi nghĩ lợi? thì thấy có nhiều nhóm đi trước rồi, chưa tìm ra đâu là Cực Đông. Chẳng ai sao cả? chắc hông đến lượt mình
    Hị hị HÊN ?" XUI
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hầy zà... từ lúc em mới lò mò vào nhóm, Chuotchitxu mới là "thành viên tích cực" thôi. Hôm nay nhìn lại, đã thêm được chữ "rất" nữa rồiiii... ke ke ke Ngưỡng mộ bà chị à nghen, sẵn tiện em rating cho 5 sao lun...
    Mèo và Chuột, một cặp đầu sỏ đây...​
    [​IMG]
    bịch ... bịch... bịch... bịch....
  3. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nè bổ sung nè (nguồn cung cấp: Mắt Nâu)
    Refresh - Chị Vân
    [​IMG]
    Hạnh - Ruốc
    [​IMG]
    Cơ mà Ruốc ơi. Tấm này là em ngồi sau đấy
  4. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    hi hi, thanks nhá... làm ngại quá
    Mỗi ngày em cứ tặng chị 5 sao thì chị lại càng củm ơn á
    (cơ mà sao em cứ cho cái hình của chị với anh mèo to thía... )
  5. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Feedback nè Ruốc
    [​IMG]
    Vâng! 10đ cho cái sự khg bít bơi nhưng đã dũng cảm làm mồi cho cá của nhà Chuột
    [​IMG]
    Được yonme sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 18/07/2007
  6. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cực Đông Feelings (tt)
    Leo được lên xe để đi rồi mà lòng vẫn rộn ràng. Cứ ngỡ là bị out, không tham gia được.
    Xe bon bon trên đường? cả bọn vẫn liến thoắng kể nhau nghe lý do có mặt ở đây. Unforgiven thì khóc lóc ?oEm cứ liều đi đại?? , còn mắt nâu ?oEm mới về tức thì. Phóng ra đây liền?? Lúc này Ruốc (đi chuyến sau) báo tình hình từ xa rằng chưa thấy refresh đâu (giọng trong điện thoại có vẻ rất rất? là tâm trạng). Quái, giờ này refresh phải đến rồi chứ?
    Điện thoại lại rung lên bần bật, refresh thông báo ?oEm sẽ bay tới Nha Trang lúc 6AM. Mọi người nhớ chờ em nhé? "Ừ, thế cũng được. Nhớ giữ liên lạc"
    Tiếng ồn ào của cả bọn bắt đầu chìm xuống. Mọi người chúc nhau ngủ ngon. Dù gì cũng phải dưỡng sức cho trận chiến sắp tới chứ.
    Vừa đúng lúc mọi người chìm sâu vào giấc ngủ thì một bài dân ca rùng rợn tóc gáy nổi lên. Mọi người trong xe nháo nhào. "chời ơi. 2giờ sáng mà mở nhạc gì. tắt đê" "Đang ngủ mờ. Ồn ào quá zị". Bác tài dường như tỏ vẻ thông cảm... bằng cách chuyển từ tông vọng cổ sang No Limit. Tiếng cãi vã bắt đầu ầm ĩ hơn... Giời ạ. Hóa ra là đến trạm nghỉ giải lao. Thì... rằng... là... Bác tài muốn mọi người tỉnh giấc nhanh chóng để giải quyết các nhu cầu từ trong ra ngoài... Móa ơi. Có zị mà dựng đầu nguyên cả xe dậy - tui mặt mày nhăn nhó (ờ mà quá chừng người làu bàu chứ hổng phải mình tui đâu)
    Rồi cũng đến Nha Trang...
    4AM hơn cả đám lại bị dựng dậy. Xe đang chạy nhưng lơ xe bắt mọi người phải cho ghế thẳng lên. Rồi gập mấy cái chăn mỏng lại. Nói là gấp chứ hắn cứ giũ phành phạch giống như mấy con ngan đập cánh giũ nước sau khi bơi từ ao về ấy. Cả bọn ngó nhau. Bó body. Quyết không đi xe này nữa.
    Nhưng thế mới biết là buổi sáng ở Nha Trang sớm thế nào. Gần 5AM mà mặt trời đã lên cao. Nắng tràn muôn lối như thể muốn soi vào tận mọi ngõ ngách... Cả bọn kháo nhau: "Nắng thế này thì ngon lành rùi"
    Giời ạ. Từ đây mà chạy tới chỗ cần thời tiết đẹp cũng mấy chục cái gọi là kờ lờ mờ [​IMG]. Ứ nói ra nhưng lòng thầm mong... [​IMG] Trời sẽ không phụ lòng người
    Một vài hình ảnh chộp được trong buổi sáng 30/6
    [​IMG]
    mắt nâu
    [​IMG]
    Ruốc
    [​IMG]
  7. pvhquoc

    pvhquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi chị ....
    [​IMG]
    bản quyền yonme .
  8. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    éc... thế hôm nọ ai bẩu là "iem sẽ ziết bài hén
  9. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    [Cực Đông Feelings (No.3)
    Vác ba lô trên vai ? Cả đám hăm hở nối tiếp nhau... Dường như bao nhiêu bực dọc trên đường đi đã gởi lại cho chủ xe cả rồi (hị hị mà tui nghĩ là do được chộp hình nên thía thui
    Yonme
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nha Trang là đây? Kỷ niệm về cuộc leo đèo đêm lại ùa về? Cứ như mới diễn ra ngày hôm qua? Cũng quảng trường Hoa và Biển? Vẫn tiếng sóng vỗ? Một đám ăn mặc như cái bang? Tiếng cười nói vẫn rôm rả nhưng thiếu vắng một số thành viên đã gây ra không ít trận cười ngày nào?ừ thì đời vẫn thế? cứ cuốn trôi ta mãi?
    Ôi mới nghĩ vẩn vơ một tẹo mà đã đến chỗ tập kết rồi sao [:|]
    Yonme
    [​IMG]
    Còn thiếu tới hai nài? chả biết giờ này đang còn lênh đênh ở đâu nữa đây?
    Nắng lúc này đà lên cao? Hic hic không mau khởi hành thì chắc thành tôm luộc mất thôi
    [​IMG]
    Trạm dừng đón quân lần 1. Nhà thờ ĐÁ...
    Chộp hình ở đây từ phía ngoài mấy lần rùi mà vẫn chưa được vào trong ngắm
    [​IMG]
    Cả đám chào đón Ruốc với bộ mặt nhăn nhó (biện minh tẹo, nắng quá nên thía, kẻo em nó lại tủi thân
    Nghĩ cũng tội cho thằng nhóc, nhỏ nhất bọn mà mới xa mẹ lần đầu phải đi mình ên.
    Vẫn còn một tên nữa. Điện thoại kiểu nào cùng ò e í? ò e í? Ack kiểu này thì chị Câu nhà mình mất mối em giai nhớn dzồi.
  10. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ây da mọi người chạy nhanh quá, chờ ngọ với.
    Trong khi mọi người vẫn đang chẹp món Bún cá và chờ đợi Refresh thì Yon chạy đi đổ xăng tiện thể làm vài phát cảnh biển Nha trang lúc còn mờ hơi sương
    [​IMG]
    Biển Nha trang sáng sớm tĩnh lặng, trời nhiều mây, nhờ thế mà khung cảnh cũng trở nên êm ả và bình yên lạ thường.
    [​IMG]
    Khu dân cư chảnh chọe: đều hướng mặt ra biển, dửng dưng với quốc lộ!
    [​IMG]
    Mái ngói xưa và nay:
    [​IMG]
    Ai muốn mua cái này xin liên hệ Ruốc:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này