1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi, chưa yêu lần nào

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vohansat, 09/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    em phản đối nhá, theo em thì thằng Bi có đẹp trai ..éo đâu,
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Mình cũng đã iu lần nào đâu
  3. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    hix, khổ thân, chưa yêu chưa hiểu hết cuộc đời!!!!!!!!!
  4. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    ơ thế đằng ấy vẫn cô đơn à, đằng này cũng cô đơn nè, mình thử ghép xem 2 nửa có khớp đc với nhau ko nhỉ!!
  5. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Thực ra mà nói, nếu em chưa có người iu thì em không lo, vì nói chung chưa tức là "rồi sẽ có". Đằng này em chưa từng yêu ai, chỉ duy nhất 1 lần thích (cũng có thể nói là "rất thích") 1 cô bạn, nhưng khi cô ấy từ chối (vì đã có bạn trai ở quê, hồi đó mình mới lớp 12), mình cũng chẳng cảm thấy đau khổ gì mấy, chỉ cười buồn rồi về, rủ thằng bạn ra quán càe 8. Mấy phút sau quên béng.
    Mình tự nhận ngoại hình mình không được xinh trai bằng nhiều bạn, lại hơi mập nữa, nhưng cũng nằm trong dạng bình thường, nói chung là cũng ga lăng với bạn gái, là cây đơn ca của tất cả các lớp mình từng học, nên nói chung cũng được nhiều người quý. Còn bạn nào nói mình yếu thì cũng đành chấp nhận, bởi quả thực nếu người có thể tự kiềm chế bản thân mình thì bị gọi là người yếu, thì em đúng là yếu thật. Nhưng em nghĩ cái này là do gia đình. Bởi nhà em gia giáo lắm, bố mẹ em luôn dạy dỗ con cái phải biết kiềm chế cảm xúc của mình. Vả lại em luôn tâm niệm hai điều : ******** là đỉnh cao nhất của tình yêu, nếu không yêu chỉ gây đau khổ cho người con gái mà thôi. Thứ hai : với bạn gái (giả sử cuối cùng em cũng có), em cũng sẽ cố gắng bằng mọi cách để giành cho ngày cưới, vì nếu vì một lý do nào đó 2 đứa em không thể tiến tới hôn nhân, nếu giữ gìn cho cô ấy, cũng chính là bảo đảm một phần hạnh phúc cho cô ấy khi người ấy kết hôn. Mà khi yêu, người ta chỉ mong hạnh phúc đến với người mình yêu mà thôi. Vả lại em cũng mong muốn vợ mình "còn nguyên" khi tới với mình, muốn vậy, mình phải tự làm gương trước, chứ thằng nào cũng cắm cúi lo .... mà đòi .... thì làm sao mà có được. dĩ nhiên, lỡ vợ em có trót dại, nhưng sau này yêu em thật tình thì cũng có thể bỏ qua(hoặc ít ra thì em cũng mù mờ không có kinh nghiệm chuyện "kiểm tra", chắc cũng dễ bị qua mặt thui)
  6. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    vàng: là đằng nào thế?
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Gặp tớ là "tới số" đó
    Lang thang nhiều, hồi trước cứ tưởng lazyt già lắm cơ, bảo sao...
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    23 tuổi chưa iu lần nào cũng ko có gì là lạ đâu pác ạ, mỗi ngưòi có 1 cách nghĩ khác và pác chưa gặp ngưòi làm cho con tim dung động cũng lên, vì vậy pác cứ yên tâm học tập .... Chuyện gì đến sẽ đến, cũng như trong ty rồi sẽ đến với pác thui. Đó là câu nói mà em tự nói với mình,. hì hì
  9. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng : cái này được giải thích là tình yêu chỉ có một còn những cái na ná như tình yêu thì nhiều ( đôi khi bị say nắng một chút )
    Đoạn 2 : muôn màu cuộc sống trong quan niệm tình yêu và ********
    DO 4 WHAT U LIKE
  10. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói sao. Nghĩ thì được, nhưng nói ra thì có khi người khác không tin được. Bạn nghĩ rằng lỡ vợ nó có chót dại, bạn bảo bạn sẽ tha thứ. Điều đó chứng tỏ bạn vẫn để ý. Bạn bảo bạn sẽ không kiểm tra, nhưng có lẽ bạn lại biết rất tường tận.
    Về cảm xúc, bạn cũng giống nhiều người con trai khác thôi. Bạn thử đặt cho mình những mốc thời gian cụ thể xem sao. Ví dụ: Khi cấp 3 bạn nguyện dành thời gian để học tập, rồi bạn đặt tiếp mục tiêu cho đại học là thời gian học và yêu, rồi ra trường thì tìm việc và cưới vợ chẳng hạn. Còn được thì được không được thì thôi. Có kế hoạch cụ thể thì không phải nghĩ nhiều. Có lỡ không theo kế hoạch hay phá kế hoạch cũng vẫn vui mà.
    Mình sống và nghĩ đến mình. Sau đó, mình mới nghĩ đến người. Không phải là để so sánh đánh giá mà là để học tập người, xem mình thiếu chỗ nào thì bù chỗ đấy. Như vậy, bạn sẽ qua được các thử thách trong cuộc sống.

Chia sẻ trang này