1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi, chưa yêu lần nào

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vohansat, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    @ngheothamtien: thế "đằng nào" ấy cũng 23 à?
  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    em hỏằi thỏ khó trỏÊ lỏằi bỏằ xỏằô !
  3. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Khi em học cấp 3, thì em cho rằng vào ĐH sẽ dễ dàng có người yêu. Nhưng vào ĐH và ra rùi, vẫn Cô đơn mình anh.
    Em không nói là nếu vợ em trót dại, em sẽ tha thứ, vì e luôn cho rằng, đó không phải là lỗi của vợ em, cô ấy hành động theo trái tim mình thì không có lỗi. Em không thể không thừa nhận rằng em sẽ buồn, sẽ dằn vặt nhiều đấy, em em có thể nói chắc chắn một điều, em không bao giờ để vợ em biết rằng em buồn vì co ấy không còn ... Bởi em đã chứng kiến tấm gương đau khổ của một người mà em rất kính trọng(xin phép không nói ra). Nói chung, e dù buồn nhưng vẫn cố gắng lờ đi coi như không, nếu vợ em chugn thủy, thì coi như sự việc đã là quá khứ.
    Nhưng nếu vợ em khi đã cưới em, hoặc người yêu em khi đã nhận lời yêu em, mà phản bội em, thì xin lỗi, không có đường về đâu. Đừng có xin em tha thứ, bởi em cho rằng, khi một người con gái hành dộng theo trái tim mình mách bảo, thì người ấy không có lỗi. em đơn giản là hấp nhận, và đứng sang 1 bên chúc phúc, chứ không ghen tuông này nọ, dù trong lòn đau khổ. Nhưng nếu sau này mún quay lại, thì không thể được, em không giận người đó, nhưng tình cảm thì không thể quay lại được nữa rồi. Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, phải không các bác.
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    ai yêu tui đi , 23 chưa yêu bao giờ nè , rất muốn có người yêu , càng khó tính càng thích !
  5. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    thế chú mày đã biết XXX chưa
    lạ thật mỡ tới miệng mèo mà còn ko xơi
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    mình không biết ! chỉ sợ nhầm
  7. anhdung1104

    anhdung1104 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    thàng này mới có 15 t em biết thằng này nó là em con bạn của bạn em... 15t chưa dủ tuổi vị thành niên không dược vào đây spam lung tung nha
  8. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    he,topic này hay thế
    chậc,mấy anh trong này cũng buồn cười xế,23t mà cứ cuống cả lên cứ như 43t ý.
    Theo em thì,con trai 23t chưa yêu ai là hoàn toàn bình thường(đề nghị giữ sức khoẻ),có những người muốn lo sự nghiệp trước rồi mới yêu thì sao.Hoặc có những người,tâm lý sợ khi yêu sẽ bị đau khổ(giống phim Hờn Guốc wá) nên chẳng muốn yêu.
    Em 28t đây này mà làm gì có muốn yêu ai đâu(Amen)
  9. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng giới thiệu một hoàn cảnh tương tự ... cách đây 02 năm. Tham khảo nhé, topic lổi tiếng bên box Tâm sự đấy
    http://www9.ttvnol.com/tamsu/580283/trang-1.ttvn?SearchTerms=23,tu?i,và,chua,yêu,bao,gi?
  10. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    23 tuổi chưa yêu ai có vấn đề gì đâu nhỉ ?! Bọn tớ đầy đứa như thế, có lão 25 tuổi còn chưa iu, chưa kiss ai nữa mà. Căn bản cậu chưa gặp được người cậu yêu thực sự thoai. Cái gì đến sẽ đến, cứ tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ đi đã , yêu đương vào rắc rối lắm.

Chia sẻ trang này