1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi, tìm một hướng đi mới có là quá khó?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi divedauhoiem, 31/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    chủ topic giống hệt mình bây giờ
  2. Regina

    Regina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bằng tuổi bạn, cũng học ngoại ngữ ra, cũng đã từng có một việc làm ổn định, thu nhập cũng khá, cũng lo lắng suy nghĩ như bạn. 23t thì có gì là muộn đâu. Cuộc sống chỉ có 60 năm. Miễn là mình thích thì làm bạn ạ. Đừng gò ép bản thân quá, đừng để phí thời gian làm những việc chính mình cũng không muốn.
    Giờ tớ đã tìm được hướng đi cho mình. Bạn cứ tìm kiếm đi, hướng vào những gì bạn mong mỏi ấy. Tớ thì thích đi du học nên cũng sắp đi rồi. Chúc bạn may mắn nhé.
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ngoại ngữ không phải là một nghề, chỉ là một phương tiện, cuối cùng bạn dùng phương tiện đấy để làm việc gì!
    "Ấy" học trường ĐH Ngoại Ngữ à... "Tớ" cũng học ở đấy đấy.... bạn ý có bôi vẽ trường mình đâu, chỉ là một thoáng bâng khuâng lo lắng thôi.
    to chủ thớt:
    Khoa Trung là oách nhất trường rồi còn gì .... tạm thời mời em mang ghế, chõng, nghiên, bút ra quãng Phủ Tây Hồ ngồi viết sớ, (nhớ quảng cáo tí trên muare cho đông khách).
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Khiếp, bác này quá đáng, làm gì mà mang tuổi tác ra doạ em nó dữ vậy, nghe thấy 25t, em nó choáng váng, ngất ra đấy thì bao công tư vẫn của bác coi như đi toi.
    @divedauhoiem: học tiếng Trung như cậu đâu khó, chuyên ngành của dân ngoại ngữ tụi mình chính là Ngoại Ngữ, cậu có thể làm thư ký, trợ lý giám đôc, dĩ nhiên, nên học thêm một bằng kinh tế nữa thì tốt hơn, còn chuyên ngành á, đầy bác chuyên ngành nọ kia cũng có kiếm được việc nhàn hạ đâu. Tất cả là do bản thân mình thôi.
  5. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chính xác mình học ĐH Hà Nội bạn ạ. Mình đâu có nói xấu trường và khoa mình đâu, chỉ là chút suy nghĩ của bản thân thôi. Lương tớ hiện giờ cũng ở mức trên 4 triệu và cũng đang học VB2 Kinh tế. Mình cũng đang cố gắng hết sức trong khả năng của mình, nhưng nhìn mọi thứ cũng thấy hơi mông lung... chắc vì thế nên mình howi lo lắng quá. Nhưng cũng phải thừa nhận là mình không biết mình thực sự muốn gì thật. Hay nói cách khác chỉ đơn giản là muốn có cái này cái kia, chứ ko thực sự khát khao và quyết tâm để có được nó. Mình tầm thường qua phải ko...
    Nhưng dù sao mình cũng sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở Cơ quan và học xong VB 2 KT, có thể sau 2 năm nữa mọi chuyện sẽ khác. Có những thứ sốt ruột chắc cũng không được. Bạn gì ở bên trên nói tớ "bình yên" thật là đúng. Dù vẫn có những băn khoăn nhưng tớ cảm thấy bình yên.
    ... ... Nhưng, ai dám khẳng định bình yên là tốt hay ko tốt?
  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Có thể em chủ topic mới ra trường, còn nhiều tham vọng, còn nhiều mong muốn, nên thấy vậy thôi. Chứ chị sợ vài năm sau, e lại thấy thick công việc hiện tại của iem í chứ. Heee, mà sao fải cảm thấy tủi thân nhỉ, nhất là với người yêu hả em. Có khi em làm hoành tráng quá, người yêu iem lại tủi thân thì còn tệ hơn í,
    Đùa thía thui, chị nghĩ bây giờ tốt nhất là em nên xác định xem mình muốn gì, nếu iem thật sự thấy mình cần fải làm một cái gì đó, hơn cái việc mà em đang làm, thì đi học tiếp đi vậy. Học thêm Kinh tế, hoặc NT đều OK mà. Và nhớ là fải quyết định nhanh, chứ sau khi ra trường, thời gian trôi nhanh lắm đó.
    Chúc em thành công!!!
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trâu là khổ lắm....
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    TRÂU - Vất vả lắm, chưa đâu vào đâu cả
  9. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    TRÂU - Vất vả lắm, chưa đâu vào đâu cả
    </font>[/sign]
    [/quote]
    Vất vả bằng HỔ ko các bác
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này