1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi và chưa yêu bao giờ

    Mùa thu đến, gió thổi, mưa rơi và mình chợt hoảng hốt nhận ra mình đã sắp qua tuổi 23 rùi. Nhìn bạn bè xung quanh ai cũng có nơi có chốn, ng lấy chồng, ng có con, ít ra cũng có ng yêu. Còn mình thì... sao thế? Ai hỏi, mình trả lời mọi người cũng ko tin, cho là nói dối, là giấu nhưng kỳ thực đâu có fải vậy...
    23 tuổi, mình mới bắt đầu nhận ra sự cần thiết fải có một tình yêu, mà cũng có thể là ko fải, chỉ là do mọi ng luôn hỏi han, thúc ép mà thôi. gần 5 năm ĐH, ko yêu ai, chỉ đi học, đúng giờ và đi tới nơi về tới chốn, chỉ luôn tâm niệm mình fải học thật giỏi để ra trường có một việc làm tốt, rồi lúc đó yêu cũng chưa muộn, mình nhận ra hình như mình đã quá sống khép kín, đã thu mình vào cái vỏ ốc mà bây giờ ko dễ gì thoát ra. 23 tuổi, đời SV ko nhiều kỷ niệm, chỉ thấy những thành tích, học bổng này nọ, nhưng rồi ra trường cũng chỉ làm những công việc bình thường như bao người, ko to tát và lớn lao như mình từng tưởng tượng. Để rồi mỗi ngày đi làm về, những buổi chiều T6, đi trên đường, thấy người ta đi bên nhau vui vẻ, hạnh phúc mà thấy buồn. Mình vẫn luôn chỉ có một mình...
    Có những lúc than thở với bạn gái, sao cuộc sống thấy buồn thế, mấy đứa rủ nhau đi ăn ốc, xem fim, uống nước, mình ngồi nghe họ kể về những tình yêu họ đã trải qua, về những nỗi buỗn, những kỷ niệm ko vui... Có cả sự đau đớn khi fải chia tay mà ko biết tại sao, mình chia sẻ, an ủi, cố đưa ra vài lời khuyên mặc dù biết chắc nó cũng chẳng giúp được gì... Có lúc mình ước, mình được sống trong những cảm xúc như vậy, để biết thế nào là sự yêu thương, chứ ko lặng lẽ và cô độc như vậy.
    Có những lúc mình nghĩ, cần gì fải lo buồn (mà hình như những người xung quanh đang làm mình ngày càng thêm lo buồn vì những câu hỏi). Cái gì fải đến rồi cũng sẽ đến, rồi mình sẽ tìm thấy tình yêu của riêng mình, rồi sẽ có lúc mình thấy hạnh phúc và đau khổ vì tình yêu như những người bạn của mình bây giờ. Nhưng rồi mình lại băn khoăn, liệu nó có đến không, liệu nó có tìm thấy mình ko, hay là mình sẽ fải đi tìm nó? Mình không biết.
    Lại những buổi tối ăn cơm xong xem ti vi, đọc sách, nghe nhạc, rồi đi ngủ... Có những lúc mình tự hỏi, có bao giờ mình sẽ tìm thấy những ý nghĩa đích thực của cuộc đời....
  2. eastdragon

    eastdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lại chót thì chét vậy, còn quá trẻ bé em ơi, mà lo gì mấy chuyện tò lao thế. Đúg là trẻ con...
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, cái gì thế này, hay nhở?
    23 tuổi chưa yêu bao giờ có gì là lạ, tớ đây 27 đến nơi rồi còn chẳng hiểu tay con trai ló thế lào cơ
    Đây ko phải đất của mình, chuồn thôi
  4. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác em 25 tuổi cũng chưa một lần cầm tay con gái...
  5. nice_cloud

    nice_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi tôi cũng ngang tuổi bạn, cũng chưa yêu ai và cũng chưa được ai yêu Cũng chẳng hiểu tại sao nữa, hichic.Đến nỗi mà con bạn thân fải thốt lên đầy thán phục " may từng này tuổi mà vẫn không có ai, mày có bị làm sao ko hả H" Những lời của nó làm tôi tự nhiên cũng phải nghĩ lại, hichic, chẳng nhẽ tôi có vấn đề thật
    Nhìn bọn bạn có người yêu, có người lo lắng, chăm sóc cũng thấy thèm, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Thôi thì đành nghĩ là có số phận rồi, đấy là cái số của mình nó thế, đến đâu thì đến vậy
  6. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em bước qua vạt cỏ bình yên
    Để tự hỏi tình yêu là gì trong ngày anh đến
    Em đã từng sống hết mình cho khoảng hồn nhiên xa thẳm
    Đã yêu rồi nhưng bướng chẳng gọi anh
    Chúng ta đã lớn rồi cả anh và em
    Nên chẳng thể đem trái tim mình cho những gì phù phiếm
    ....................................................................................
    Anh sẽ đến bên em như mơ ước thủa nào
    Đốt cháy cả khoảng trời thiếu nữ
    Nụ c­ười ấm khi xa vẫn là nỗi nhớ
    Nụ hôn đầu mang sức mạnh cho em
    ......................................................................................
    Em gái cứ vô tư sống, vô tư cười nói, hãy luôn là em tình yêu hạnh phúc sẽ đến. Ông trời vốn công bằng nên chẳng cần bước ra đời sớm làm gì. Ghê gớm, đanh đá, chua ngoa, sành điệu, sành đời, trải đời. Hay đơn giản hiểu đời quá rồi cũng không thể lấy được thằng chồng tốt. Đàn ông là một lũ khốn nạn, may thì được thằng ít khốn nạn.
    Lúc đầy đủ thì đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc, lúc khó khăn không biết chỉ bảo thì lôi nhau ra cấu xé. Mà thừa thãi quá thì lo thằng chồng nó hư, nó coi thường mình.
    "Hạt mưa sa" em đừng lo lắng, suy tư nhiều, "nồi nào vung đấy" các cụ nói có bao giờ sai.
  7. hongtrangtrencat_qb

    hongtrangtrencat_qb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Oài, có vấn đề gì đâu chứ, tui cũng 23 tuổi mà chưa biết cái cầm tay, cái nụ hôn đầu đời là thế nào đây này. Bạn bè ai đi học về cũng mang người yêu giới thiệu, đứa bạn thân nhất cũng đã có người yêu. Riêng tui, vẫn một mình. Vẫn không thể yêu một ai đó, Nếu có ai đó hỏi, bảo chưa có người yêu thì không ai tin, thôi thì tốt nhất là...cười cho qua chuyện, biết làm sao hơn. Học vấn không kém cõi ai, nhan sắc có người đi qua mà vẫn muốn quay lại nhìn lần nữa, người ta không tin cũng không sai.
    Ba mẹ lại bắt đầu thấy lo, nhưng...yêu một người đúng là cả một vấn đề.
    Nên tôi thường nói: "Phụ nữ sinh ra đâu phải vì đàn ông" cho nên có sống một mình, làm theo những sở thích của bản thân, cuộc sống này cũng đủ có ý nghĩa rồi. Phải không???
  8. chieutim82

    chieutim82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi UNA
    đọc những dòng của UNA tôi chợt nhớ đến mình cách đây không lâu. Tôi cũng rơi vào tình cảnh như UNA ấy. Cũng cảm thấy buồn và cô đơn nhiều lắm. Tôi chỉ biết chút nỗi buồn vào quyển nhật ký của mình. Tôi ghét những ngày mùng 8-3, ngày lễ Tình yêu và một số ngày của con gái bởi những ngày đó tôi chỉ có một mình. Tôi còn nhớ ngày đó tôi ở với một người bạn thân, cô ấy có nhiều bạn nam lắm, mỗi lịp dễ tết cô ấy có rất nhiều hoa hồng, được chăm sóc như một nàng công chúa, tôi lại cảm thấy buồn chán vô cùng. Tôi không ghen ghét nhưng mà tôi thấy tôi kém cỏi và hình như không hấp dẫn với các bạn khác giới. Tôi lại tìm đến Nhật ký chò chuyện. Tôi còn nhớ có đợt trung thu, mọi người trong phòng tôi đi chơi hết. Tôi không biết phải làm gì vì tôi chẳng có ai đi chơi cả. Chả nhẽ ngồi nhà một mình thật không thể chịu được (tôi sống xa gia đình mà) thế là tôi lấy xe máy phóng một mình ra ngoài đường lang thang không biết đi đâu. Tắc đường và thấy ai cũng đi đông hoặc đi với nhau tôi chán nản đi về. Và rồi tôi nhận ra rằng cái gì đến nó sẽ đến. Mình phải kiên nhẫn chờ đợi và mở rộng lòng mình với đời. Điều quan trọng hãy sống hết mình và enjoy life UNA ạ. Tôi đã mở rộng quan hệ bạn bè ra rất nhiều và chủ động hơn trong cuộc sống. Trước đây tôi ngại chơi với bạn nam lắm và nói chuyện với bạn nam tôi càng ngại nhưng dần dần tôi chủ động hơn trong giao tiếp và tôi đã có nhiều bạn nam. Các bạn ấy rất quý tôi nhưng phải mãi đến sau này khi tôi gặp anh thì tình yêu mới đến với tôi. Una biết không tình yêu đích thực một phần do duyên số và may mắn nhưng cũng phần nhiều do chúng ta biết chờ đợi và tìm kiếm. Mình tin rằng rồi UNA sẽ tìm được nửa kia của cuộc đời mình UNA ạ. Chúc UNA hạnh phúc nhé
  9. khongcanbiet_1

    khongcanbiet_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ứ phải...
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng nhỉ?

Chia sẻ trang này