1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Spam bài một chút nhá: Yêu nhiều thì lại khổ nhiều, khổ thì phải đi yêu người khác để xoa dịu đau khổ, kết quả là lại nhận được cái đau khổ lớn hơn, mà đau khổ lớn hơn thì lại phải đi yêu người khác nhiều hơn... kết quả là một vòng tròn không có điểm kết... Bi kịch nhỉ...
    Nói đùa vậy thôi, chứ yêu thì cứ yêu chứ... Con người là một tập hợp của cá tính và cảm xúc mà, mà cảm xúc có được là do yêu thiên nhiên, yêu bạn bè, cha mẹ thầy cô,... và yêu nhau nữa...
    Mình nghĩ tình yêu đơn giản vậy thôi UNA à (tại vì cũng chưa gặp một nửa thực sự của mình nên chưa ra được định nghĩa mới)... Mình cũng không biết giữa không yêu ai và yêu đơn phương một người nào đó thì cái nào buồn hơn, nhưng đang ở tình trạng đơn phương nên mình thấy rằng thà không nảy sinh cảm xúc còn hơn, có điều là cái cảm xúc ấy mình không tự chủ được, thì đành chịu vậy...
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hì hì buồn ghê nhỉ , yêu và được yêu 2 pham trù tưởng chừng như 1 hoá ra lại hoàn toàn khác biệt, thôi dù sao thì cũng phải hết lòng với người mình yêu đã, tình cảm không thể nảy sinh một sớm, một chiều, hãy cứ yêu và bạn sẽ được yêu, hạnh phúc sẽ mỉm cười với những người biết chờ đợi .......
    ... Hỡi em .. vì tình yêu anh sẽ .... (trích lời bài hát Vì yêu)
    Have funs,
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hello,
    Mọi ng có biết cảm xúc của mình khi nhìn thấy topic này ở ngay trang 1, ko fải lần mò xuống tận trang 2 để up nó lên là gì ko? Xúc động wá, hén, ko ngờ nó dã dài tới tận trang 9 rùi, nhưng quan trọng hơn là đã có nhiều ng quan tâm, chia sẻ những suy nghĩ của họ với mình. Mình thực sự cảm động, và càng tự hứa là fải sống tốt hơn, để ko làm mọi ng thất vọng, nhỉ?
    Nhật ký một tý đã. Hôm qua về hơi muộn, ra đường thấy trời tối om, lại lạnh nữa, thời tiết như vậy dễ làm ngta cảm thấy lonely, NOLF nhỉ? Tự nhắc mình ngày mai fải mặc áo dài tay cho ấm, bố mẹ nói "lớn rùi, fải biết tự chăm lo cho bản thân, ko thì ai lo cho mình đây?"
    Đột nhiên lại nhớ đến giờ này năm ngoái, thời gian vất vả và khổ sở của mình. TTT và nuockhoang biết ko, ban ngày Una đi làm, tối đến lại lạch cạch mở máy làm luận văn, nhiều khi buồn ngủ mắt cứ díp vào, cảm giác như ko thể làm nổi. Thế là fải đấu tranh tư tưởng ghê lắm "Ko làm luận văn nghiêm túc ngta ko ... cho ra trường là mất toi 4,5 năm học hành đấy"! Thế mà rồi cũng qua, dù có những hôm mưa rét, 8h mới tan làm, lọc cọc đến nhà thấy ở xa ơi là xa, thầy chữa bài xong, về tới nhà đã là 11h, bố mẹ kêu mãi ...
    Kỷ niệm vẫn cứ là kỷ niệm, nghĩ lại cũng thấy nhẹ nhàng, đã có những thời điểm khó khăn mà mình vượt qua được, thì có lý gì với một chút xao lãng về tâm lý hiện nay, mình lại ko thể sống tốt cho chính mình? NOLF có bất ngờ về Una ko, mình ngờ rằng những ng biết mình mà đọc những dòng này sẽ ngạc nhiên lắm đấy, nhưng thực sự đó là những suy nghĩ của mình, mong mọi ng chia sẻ . Về câu hỏi của NOLF, mình đã thực sự rung động trước ai đó chưa, mình ko biết trả lời thế nào? CŨng đã tự hỏi mình nhiều lần, nhưng ko tìm được lời giải đáp! Cũng có lúc cảm thấy quý ai đó (nhất là những ng mà mình trân trọng, hay nhg ng tỏ ra hiểu và quan tâm đến mình), nhưng mà đó có fải là sự rung động ko? Mình ko biết NOLF ạ, mình ngờ rằng mình chưa có đủ hiểu biết về ty, hoặc giả nó chưa đến nên mình ko biết chăng? Nghe mọi ng nói lúc ty đến, mình sẽ cảm nhận được ngay, vì nó khác lạ lắm , nếu thế mình chưa thấy có gì khác lắm .
    Cám ơn thông tin của Y_not, từ đó, Una fát hiện ra là anh overlasting đang rất vui, mà lý do rất có thể là anh mới được ... thăng chức, hoặc tăng lương, hoặc cả hai ! (Hay là anh quá vui mừng với trận thắng 2-0 của Milan, thế thì đợi đến lúc Milan thắng Juve còn vui hơn nữa, anh nhỉ?) Nếu đúng thế thì fải khao đi anh overlasting ơi, để khỏi fải ăn bánh mình 3 bữa nữa !
    @TTT biết ko, tỷ lệ nam/nữ của nước mình đang bị lệch theo chiều hướng nam nhiều hơn, TTT về chắc chắn là "đắt giá" rùi, lúc ấy tha hồ mà ngồi chọn ý chứ , hoặc cũng có thể chọn ngay trên này, có ng đang có nhu cầu đấy hi hi
    @Nuockhoang nói rất đúng, mình ko fải là ng giỏi về mặt giao tiếp, nhưng đôi khi mình thấy đó là nhược điểm cần khắc fục. Dù sao nếu mình ko biết cách nói ra thì ko ai có thể hiểu mình cả, fải ko (nhân tiện bật mý luôn: ở ngoài mình là ng trầm lặng, ít nói lắm, ko ... viết dài, viết nhiều như trên này đâu). Mà nuockhoang đang học ở tp nào vậy? Mình có vài ng bạn cấp 3 cũng học ở Nga đấy, có khi cũng một nơi cũng nên, NOLF nhỉ?
    Thế đã, mình sẽ trở lại sau nhé
    Chúc cả nhà một ngày vui vẻ
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Quên, spam thêm tý nữa. Đây là open topic mừ, chào đón tất cả mọi ng vào chia sẻ tâm sự , đừng "đóng kín" nó thế chứ anh overlasting hi hi
    @Y_not: U r always welcome
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    May quá, đuổi kịp bác overlasting ở đây rồi . Bác lang thang nhiều quá, làm em không tìm được. Thay mặt cho hội Canh Thân open, em xin kính mời bác quay lại topic " Ai tuổi Canh Thân..." hay còn có tên gọi là "25 tuổi và chưa được yêu bao giờ".
    Thông tin thêm là bác bắt nạt cậu Y_not vừa vừa thôi chứ, cậu ấy sang kể lể với bọn khỉ nhà em thì chắc cái topic này không còn được yên tĩnh cho bác thả câu thế này đâu. Hè hè

  6. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Anh ommmi ...Về nhà ngay...suốt ngày lang thang...Khổ ghê cơ,mệt quá..mãi mới đuổi kịp theo anh.Hì,thôi anh ah,bác over đi đâu thì để cho bác ý đi đi ,níu kéo làm chi....Heee....chắc bác ý sợ nhà mình rồiko vào nữa đâu.Khổ,nhà canh thân hiếu khách thế đấy .Đã quý ai là qúy cực kỳ,ko thể rời xaCó gì mời các bác ghé qua...
  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, vào spam tí nào. Bức xúc quá, bức xúc quá.
    Trước tiên, cảm ơn anh gì ấy nhỉ, à, nắng-mưa-là-bệnh-của-giời. Cám ơn anh đã khen trực tiếp và thẳng thắn (hi hi). Chứ khen như anh Over kia, chắc em phải bắc đến hơn 15tr cái cầu mới tới lượt em mất (ước tính có khoảng 15tr thanh niên VN ở lứa tuổi 8x).
    Una ơi, thế Una đi mua sắm thì mua đc gì vậy??? TTT thấy mọi người bảo ở nhà nhiều quần áo đồ dùng đẹp lắm, ko cần mua về làm gì (đỡ tốn tiền). Hi`, cái trò mua sắm lại trỗi dậy rồi, phải kìm chế lại thôi. Nhưng yên tâm, anh Over và Y-Not sẽ có quà (có quà nhé...hmmm), ai nữa nào???
    Thêm chút với bạn nuockhoang: ở Nga nhiều người Việt lắm mà. MÀ học hẳn 2 năm nữa thì yêu nhanh nhanh thôi. Yêu anh bản xứ ấy. 25t mà về nhà, học hành bằng cấp cao ngất ngưởng thế...dễ chết lắm. Chị TTT đang kêu gọi TTT rất thảm thiết, là về nhanh nhanh, ko sợ việc làm, học hành, mà chỉ sợ ko lấy đc chồng thì chết. Chị tớ lên "chương trình hành động vì tương lai" cho tớ là: về đi làm 2 năm, hoặc là yêu rồi đi học tiếp cùng người yêu, hoặc là wedding rồi đi học tiếp. He he, phá sản là cái chắc.
    Mà Una tính 23t là ko tính tuổi mụ à??? Thế TTT mới 22- vẫn trẻ chán, lãi to. Tối nay ăn uống nhiều quá, ngồi học mà ko vào, đi lang thang ra rồi lên thư viện spam thế này đây.
    20/10 sắp đến nơi rồi mà chả thấy bạn nào chúc mấy đứa con gái cái gì nhỉ??? Bức xúc
  8. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------
    TTT ơi. Anh happy và hồi hộp cái vụ quà cáp này lắm. Nói chung, anh đoán TTT là một người tính cách mạnh mẽ này, quan tâm đến người khác này, vui vẻ này...nói tóm lại là rất tuyệt vời. Có khi anh phải rủ thằng Y_not kiếm cái xe ra tận sân bay để đón quà thôi.
    Đang ngồi soạn thư để chúc mừng mọi người bằng PM thì thấy TTT kêu gào đành phải chúc chung vậy.
    Dear all,
    Nhân dịp ngày 20-10 ngày Phụ nữ Việt Nam cho phép Over gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các thành viên nữ và gia đình lời chúc sức khỏe và thành đạt. Chúc 1 ngày lễ thật đặc biệt, thật nhiều hoa(Đặc biệt là hoa hồng nhung) và nhiều quà nữa. Hãy nghĩ đến BÀ,MẸ, CHỊ, đến các bạn gái và đừng quên cô giáo của mình nữa...
    Một lần nữa cho gửi lời chúc vui vẻ nhất tới các em gái xinh đẹp đang học tập xa xứ. Chắc lúc này mọi người cần chia sẻ nhiều lắm Over biết như vậy. Thôi đành gửi theo gió những tình cảm tốt đẹp ấy để phần nào thêm ấm lòng các bạn. Chắc chắn khi các bạn về Over sẽ tặng hoa bù cho ngày hôm nay.
    To UNA: Đang xem AC đá nhưng vẫn chưa có bàn nào. Nhưng chắc sẽ thắng 2-0 thôi. Chỉ sướng những cổ động viên TRUNG THÀNH giờ này đang. Chúc em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
    Được overlasting sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 20/10/2005
  9. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Nghe có tin đc ko nhỉ?
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà,
    Tối qua Una nổi hứng thức xem bóng đá, thế là hôm nay buồn ngủ quá, đi đường mắt cứ díp hết cả lại , hic, vào đây trò chuyện với cả nhà tý nào.
    TTT ơi, sao anh over và Y_not có quà mà Una ko có vậy? TTT nghĩ đến Una một chút nào, hi hi, cho Una một fần nhé! À, khi nào TTT về mình đi offline nhé , nghe anh over khen TTT mà Una thấy đúng quá đi mất, lại hồi hộp nữa, chắc ngoài đời TTT còn dễ thương hơn trên ttvnol ý nhỉ .
    Anh over ơi, hic, sao anh lại nghĩ em thía nhỉ? Đêm qua em có xem đấy, từ đầu đến cuối, mỗi tội ko liên lạc với anh thui . Hơi bùn, vì Milan ko thắng được, và bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc, giá mà thay Vieri bằng Gilardinho thì em nghĩ ko đến nỗi tệ thế! Nhưng mà thôi, chưa fải là trận quyết định mừ
    Nói thật với cả nhà, Una ko fải là ng hay mong chờ đến những dịp như 20/10 hay 8/3 đâu, vì nhg ngày đó, có một mình nhìn mọi ng đi chơi đông vui, thấy ... Bây giờ là gần 8h30 sáng, nhưng Una đoán chắc là hôm nay Una cũng chẳng được tặng bó hoa nào, như mọi năm thôi, ôi bùn wá, bùn wá
    Anh over chúc chung như vậy, Una thấy cũng hơi "tủi", vì Una chỉ thấy mình là 1 fần trong đó, lại ko fải là thành fần đặc biệt nữa . Hu hu, nhưng fận Una vô duyên vậy cũng đành chịu chứ biết làm thế nào
    Vậy là Una nghĩ nhân dịp này, Una cũng có nhã ý tặng quà cho tất cả mọi ng, đặc biệt là nhg ng đã nhiệt tình tham gia topic và cho Una nhiều lời khuyên . Trước hết, sẽ biểu hiện cụ thể bằng việc vote cho mỗi ng 5*, mọi ng chịu hông? Nếu đồng ý feedback cho Una nha, Una sẽ vote ngay, hôm nay chắc Una lượn trên topic nhiều đấy . Còn ai có nhu cầu gì khác xin chỉ rõ để Una có dịp thể hiện lời cám ơn chân thành nhất tới tất cả mọi ng ....
    PS: Thật nhiều hoa hồng cho các bạn gái, còn Una thì sẽ ra sao???

Chia sẻ trang này