1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    To UNA : mình hàng ngày vẫn theo dõi các bài viết của bạn nhưng hôm nay mới vào đây viết vài dòng cho đỡ buồn. Mình thì không giống bạn là chưa yêu ai bao giờ nhưng thưc ra mình chắc chẳng khá khẩm hơn bạn chút nào đâu. Đôi lúc tự nhiên mình lại cảm thấy có lẽ như bạn lại sướng hơn mình rất nhiều. Yêu nhiều rồi lại khổ nhiều thôi bạn ạ, nếu được lựa chọn thì bạn sẽ chọn gì giữa tình trạng có người yêu nhưng người ta lại luôn khiến mình buồn hay thà chẳng yêu ai, vô tư sống một cuộc sống thoải mái. Trước đây mình cảm thấy rất tin tưởng vào tình yêu nhưng giờ chẳng hiểu sao mình thấy nó thật đáng sợ. Khi yêu nhau thì họ dành cho nhau những lời thật ngọt ngào tình cảm, vậy mà khi không còn gì nữa thì họ trở nên lạnh lùng đến tàn nhẫn. Có lẽ nếu UNA gặp phải trường hợp như mình thì chắc UNA sẽ cảm thấy thà như UNA bây giờ còn cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
    Có đứa bạn thân của mình nói mình hơi tiêu cực nhưng thực sự giờ mình cảm thấy mọi thứ đều trở nên trống rỗng và vô nghĩa. Có lẽ một nửa của mình giờ đã không còn là của mình nữa, và bây giờ mình lại quay trở về con số 0 giống UNA rồi nhưng mình cũng không có ý định đi tìm nữa đâu.
    To Nolf: Mặc dù đã có vài mảnh tình vắt vai nhưng bạn vẫn chưa tìm được một nửa thực sự của mình à? vậy chúc cho công cuộc tìm kiếm của bạn thành công nhé!Nhưng bạn hãy nhớ rằng bạn sẽ chỉ gặp được một nửa thực sự của bạn khi bạn yêu hết mình và dành sự quan tâm cho cô ấy thôi. Bạn đã biết cách cho và nhận chưa? .
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM​
    Thay mặt đấng mày râu, xin chúc các chị em phụ nữ luôn xinh tươi, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, những ai chưa yêu thì hãy yêu đi nhá ...
    Bó hoa này gửi tới tất cả các bạn :
    [​IMG]
    @Xin phép các bạn gái nhá, bó này tớ gửi riêng cho UNA:
    [​IMG]
    Cái này gửi cho TTT:
    [​IMG]
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi fragileheart82,
    Hôm nay 20/10, tự cho fép mình cái quyền lang thang trên này lâu hơn mới fát hiện ra là có khá nhiều bạn (đặc biệt là các bạn nữ) thường xuyên quan tâm theo dõi topic của mình dù ko trực tiếp post bài trả lời. Trước hết, cho fép mình cám ơn các bạn đã chia sẻ cùng mình và mong rằng nhờ đó mà tất cả chúng ta đều tìm được cách tiếp cận với hạnh phúc riêng.
    Fragileheart82 biết ko, mình có một ng bạn cũng ở trong tâm trạng gần giống như fragle (cho fép mình được gọi tắt như vậy), bạn ấy cũng đã đặt cho mình một câu hỏi tương tự trong topic này: 23 tuổi mà chưa yêu bao giờ so với 23 tuổi đã yêu và thất vọng vì ty (hoặc ko thành công trong ty) thì ai đau khổ hơn?
    Thật không dễ đưa ra câu trả lời rõ ràng. Nhưng as the saying goes, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Mình quan niệm rằng không thể so sánh sự đau khỗ, nỗi buồn hay tâm trạng của những ng khác nhau ở trong những hoàn cảnh khác nhau với nhau. Làm sao biết được ai buồn hơn, đau đớn hơn hay một cái gì tương tự như thế? Fragile đã trải qua ty, đã hạnh fúc rùi thất vọng, chán chường vì nó. Nhưng fragile có biết rằng bạn là ng may mắn vì đã có những giây fút vui sướng với ty của mình, bạn đã hiểu về ty. Có thể có những lúc buồn, nản, nhưng đó là những trải nghiệm ko thể thiếu trong cuộc đời, và nó ko thể lấn át cảm xúc chủ đạo, mà nếu ko fải bây giờ, thì nhất định là sau này, fragile sẽ tìm thấy, đó là hạnh fúc.
    Fragile cho rằng Una chưa từng yêu nên chưa từng đau đớn, ai oán vì nó, đó là hạnh fúc, cũng đúng lắm. Nhưng fragile có nghĩ rằng 1 ng như Una cũng có nghĩa là chưa hề biết "vị ngọt" của ty, chưa biết nó là gì, đôi lúc thấy cô đơn, lẻ loi, chẳng có ai bầu bạn, tâm sự, đó cũng là một nỗi buồn (Una ko muốn dùng từ bất hạnh ở đây)? Nỗi buồn chưa từng yêu đương nhiên khác xa với nỗi buồn "vì yêu", nhưng ta đừng nên cho rằng cái này hơn, cái kia hơn.
    Vậy đấy, cái gì cũng có hai mặt của nó, quan trọng ko fải là cố công nghĩ xem mặt tốt hay mặt xấu nhiều hơn, mà hãy luôn cố gắng và fấn đấu (ui, câu này nghe tinh thần XHCN wá, cả nhà đừng cười nha) với một niềm tin mãnh liệt rằng hạnh fúc chính là sự kết hợp của buồn và vui, fải có buồn mới biết vui, có biết vui mới thấm thía hơn nỗi buồn.
    Una cũng được coi là ng đa sầu đa cảm, Fragile cũng có thể đoán qua cách viết của Una, nhưng Una mong Fragile đừng thất vọng, đừng chán chường mà hãy luôn vui vẻ nghĩ tới một kết cục thật tốt đẹp để hướng tới. Fragile hãy cứ tin rằng một ngày ko xa, nếu Fragile thực sự nỗ lực, hạnh fúc sẽ quay trở lại với Fragile, và bạn sẽ thấy cuộc đời và ty không mong manh, không đáng chán như bạn từng nghĩ Fragile đừng bao giờ dừng lại nha!
    Hô khẩu hiệu vậy thui chứ Una cũng chưa làm được gì nhiều để thay đổi cuộc sống của mình đâu , vẫn cần những lời động viên từ fragile và mọi ng lắm đấy . Nhưng Una tin là suy nghĩ tích cực sẽ dẫn đến hành động tích cực, với lại ng ở hiền tất gặp lành mừ
    Nhân dịp 20/10, cho phép Una một lần nữa chúc các bạn nữ đã quan tâm tới "23 tuổi và chưa yêu bao giờ" của Una nói chung và Fragile nói riêng luôn trẻ trung, xinh đẹp, sống vui và khoẻ mỗi ngày , luôn luôn hạnh fúc nha!
    Una chào đón tất cả mọi ng tới đây chia sẻ, tâm sự hay cho Una những lời khuyên chân thành nhất! Hy vọng nhờ đó mà tất cả chúng ta đều cảm thấy thoải mái và sống tốt hơn
    PS: Fragile có biết NOLF ko, sorry nhưng nhìn profile Una hơi tò mò thấy hình như có tên NOLF thì fải
    @ bạn loo gì đó (sorry): nếu bạn biết mình nhận được nhiều thư của mọi ng như thế nào, có thể bạn sẽ tin luôn có ... những cô gái như mình chăng?
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 20/10/2005
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Y_not nhiều lắm, giá mà Y_not biết mình vui như thế nào khi nhận đựơc bó hoa "riêng" của Y_not nhỉ
  5. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Tặng bó này cho cả nhà. Chứ như Y_not tặng bó hoa bé lít nhít thế mà cũng tặng à( Chắc bó này mua 30.000).
    To ommi: Anh thỉng thoảng cũng ghé thăm Canh thân nhưng chưa thấy tổ chức ăn uống nhậu nhẹt nên chưa post bài.
  6. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ặi dỏĂo này topic này lỏĂi thành topic khen ngỏằÊi và tỏãng hoa nhau mỏƠt rại. ChĂn wa'' 'i mỏƠt. Sao ai câng có nhỏằng lỏằi tỏằ't 'ỏạp và dỏằ. thặặĂng quĂ nhỏằ????
    Lỏằi khuyên cho bỏĂn Una: BỏĂn hÊy fn mỏãc thỏưt bỏằ'c vào, và hÊy thỏằc tỏ hặĂn, vư dỏằƠ nhỏằ TTT mua cho vài bỏằT 'ỏằ" xỏằ dĂm cĂ cặỏằÊc là cho dạ bỏĂn thông minh và hiỏằn tỏằô cỏằĂ nào, cĂ tưnh và vfn chặặĂng hay cỏằĂ nào, thơ câng hiỏm có chàng trai nào chú ẵ tỏằ>i nhỏằng 'iỏằfm 'ó. Mơnh tin là kỏằf cỏÊ cĂc chàng trai 'ỏĐy quyỏằn lỏằc và tham vỏằng over hay dỏằ. thặặĂng và thÂn thiỏằ?n nhặ Y_not thơ câng sỏẵ quan tÂm nhiỏằu tỏằ>i cĂc cô gĂi chÂn dài xinh 'ỏạp và có ngoỏĂi hơnh bỏt mỏt. Có lỏẵ cĂi 'ỏĐu cỏằĐa cĂc bỏĂn ntn chỏằ? là chuyỏằ?n phỏằƠ 'ỏằ'i vỏằ>i hỏằ.
    Mơnh ko biỏt nói hay, và nói có vỏằ khó nghe, nhặng mơnh câng muỏằ'n mỏằTt vài lỏằi khuyên chÂn thỏưt cho bỏĂn nhặ vỏưy. BỏĂn 'ỏằông buỏằ"n vơ ko có hoa trong ngày này, hÊy tỏằ mua cho mơnh mỏằTt bông hoa và hÊy nhỏằ> 'ỏn cô giĂo cỏằĐa bỏĂn (hi`, mơnh rỏƠt thưch cÂu nói này cỏằĐa over, cóp lỏĂi tẵ chút ). Tuy nhiên nhỏằ> 'ỏn cô giĂo thơ hÊy nhỏằ> bỏng nhỏằng tơnh cỏÊm chÂn thành nhỏƠt, chỏằâ 'ỏằông vỏằTi 'i tỏãng hoa cô giĂo cho có lỏằ?.
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
  8. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    To UNA : Có lẽ bạn nói đúng, mình nên cảm thấy hạnh phúc vì dù sao cũng đã cảm nhận được thế nào là vị ngọt và vị đắng của tình yêu. Chúc cho UNA sẽ tìm được người thật sự xứng đáng với tình yêu của bạn
    P/s: thắc mắc về Profile của bạn làm mình buồn cười quá! mình ko quen Nolf ( chưa quen thì đúng hơn), đó là biệt hiệu từ rất lâu của mình thôi. Đáng lẽ mình định lấy tên như vậy nhưng có quá nhiều người chọn : Nolf, Nolf1...Nolf 4 nên mình đành chọn tên này ( tức lắm nhưng chả làm gì được).
    Ngày mai là một ngày mới, mình cần phải lạc quan hơn nữa phải không UNA?
  9. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... Hãy lắng nghe tâm sự một chàng trai khi yêu thế nào ....
    Hãy bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của mình cho người mà mình yêu thương, hãy chứng tỏ bạn quan tâm và yêu thương cô ấy ... bạn sẽ chẳng bao giwò phải cô đơn.
  10. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    iu iu, nhà mình toàn hoa là hoa, toàn lời chúc là lời chúc, lại còn nhạc í éo nữa chứ. Dễ thương thật, sao bạn gì lại bảo là chán quá nhỉ??? Chẳng nhẽ ấy muốn mọi người xích mích hay buồn bã mãi ư???
    Vâng, TTT vô cùng xúc động và hạnh phúc (cười suốt) vì hoa của anh Y-Not và đôi lời khen ngợi (rất...rất...vượt cả mong đợi của TTT) của anh Over, lại thêm Una cũng góp vui nữa chứ. Hi`, mọi người đừng bảo là vì TTT khen mọi người nên mọi người phải khen "trả nợ" TTT đấy nhé. Una ơi, có quà của Una mà. Khi nào off tặng từng người một.
    Chưa gì mà anh Over với Y-Not đã đánh nhau chí choé rồi. Anh Over để ý nhé, anh Y-Not bảo tặng bó hoa cho Una, nhưng thực ra chỉ là một-bông-hồng-đỏ thắm thôi(!!!) Anh thì lại ko tặng riêng gì cả, chán!!!
    Ngày mai TTT cũng sẽ đc tặng hoa nhân ngày 20-10. Cũng một bông nhé!!! Nhưng rất tiếc là TTT cũng sẽ là người đi mua hoa- về giao lại cho các anh- và các anh sẽ tặng mỗi bạn gái một bông. Thà để tiền đấy mua kẹo ăn còn hơn, mọi người nhỉ, ở đây có ai biết 20/10 là ngày gì đâu cơ chứ. TTT vừa đi làm bài kiểm tra về xong,cũng tàm tạm nên nói hơi nhiều. Hi hi, liên thiên quá.
    A`, mà sao có nhiều bạn bảo cứ phải ăn mặc xxx thì mới hấp dẫn. Anh Over, Y-Not, nangmua, Nolf,..- các bạn nam- thử cho ý kiến xem có đúng thế không. Nói thật nhé, ko cần a` ơi đâu. Để TTT và Una và...các bạn gái còn biết đường mà...chạy sớm

Chia sẻ trang này