1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    Khi nào mà "Quyết không yêu dành tiền cưới vợ" thì mới hết khổ anh à
    Đúng rồi, khi đó đã ngồi yên vị "ăn hương, ăn hoa" thì khỏi bàn......đùa đó chắc tại bị lừa nhiều nên mới quyết tâm làm ăn rùi đưa tiền cho bố mẹ để đi hỏi vợ đó!
  2. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    Em cũng toàn bị lừa anh ạ, đời đúng là bể khổ anh nhỉ
    Hic hic giống anh thui mà, tốt nhất là cố tích luỹ kinh nghiệm.............để đi lừa ngừơi khác................
  3. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, UNA mải đi sang box KTQD rồi. Una ơi, tớ là SV trường KTQD đấy, kiểu này đánh nhau vỡ đầu mất.
    Thế này mọi người ơi, lúc nào buồn hay có gì mới vào viết bài thôi. Chia sẻ cho nhau vui là chính. Chứ ngày nào cũng say sưa là nguy hiểm lắm. Dễ lại c/s thực tại thì lơ mơ, c/s ảo thì sôi động là chết. Chúng mình cổ vũ cho Una và các bạn nhanh chóng tìm đc 1 nửa thì phải để thời gian cho các bạn làm quen- chơi bơi- vui vẻ chứ nhỉ???
    Hôm qua TTT đi liên hoan buồn cười dã man. TTT tham gia trò gặm táo, cái trò mà đc tổ chức rất nhiều lần nhưng lân đầu TTT tham gia, buồn cười ko chịu đc. Cuối cùng TTT và bạn gặm táo nhanh nhất, nhưng vì buồn cười quá ko đứa nào chịu...nhai và nuốt, cuối cùng rinh giải nhì, hi hi. Về xong, xem phim và ngủ. A`, còn ăn hết cả sô cô la với bim bim đc tặng nữa chứ, suốt ngày ăn uống.
    Thấy sắp về nhà rồi, thích. Ở nhà bao giờ cũng vui và nhiều trò hơn ở bên này.
    @ nangmua: cái khoản khen ngợi người khác là em "hâm mộ" anh nhất. Hi hi.
  4. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Anh ta co thèm quan tâm nữa đâu mà luyến với chả tiếc. Cứ mang tâm lý cay cú và trả thù như thế, thì có khi bạn mới là người phải ăn ớt đấy...
    Mình thì nghĩ hãy cứ sống đúng như bản chất của mình thôi, nếu buồn thì cũng chẳng việc gì phải giấu giếm chuyện đó bạn ạ, nếu muốn khóc thì hãy khóc thật với lòng mình... Rồi sẽ đến lúc bạn thấy tất cả mọi chuyện đã qua rồi, nhẹ nhàng như một chiếc lá trong gió thu...
  5. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------
    Khi đang sống tại nền văn hoá này chuyển sang nền văn hoá khác chắc chắn sẽ có sự thay đổi về tâm lý.Sau đây là một vài trở ngại đáng kể:
    1. Sức ép: Khi đi du học về hầu hết tất cả gia đình, bạn bè đều nghĩ mình có thể làm Ông nọ bà kia nên tìm được một công việc mình yêu thích với lương phù hợp mà lại thoả mãn được mong muốn của gia đình là thật khó. Hãy tưởng tượng: một sinh viên làm part-time mức lương được trả là 100US(Giả định) nhưng cô ấy có thể làm rất tốt các công việc hoặc phải trả một nhân viên không viết nổi một Công văn(bằng tiếng Anh-Quy chuẩn)với mức lương gấp 4-5 lần nhưng tốt nghiệp tại nước ngoài. Bạn là SẾP bạn sẽ chọn ai? Tuy nhiên với những công việc cần vĩ mô thì có thể họ sẽ chọn bạn. Nhưng ở VN là không nhiều lắm.
    2. Thức ăn: Chắn chắn bạn sẽ rất thèm khi nghĩ tới một bát canh cua, một ít cá kho tộ...và ngay cả những món như gà luộc. Khi mẹ nấu lại được ăn trong không khí gia đình thì thật là tuyệt. Nhưng bạn cũng phải đối phó với một số món ăn mà khi bạn được mời thì không happy lắm VD: tiết canh, lòng lợn,thắng cố, thịt mèo...các món này có thể bạn rất thích nhưng khi quay trở về có thể bạn đã khác? Một điều khác nữa là đâu đó vẫn có Cô bán hàng cầm phất trần đuổi RUỒI cộng thêm mỗi bát 1 thìa mì chính to. Tuy nhiên cứ TÁNG bừa sẽ quen dần.
    3. Giao thông : VN có một cách điều khiển giao thông đặc biệt nhất thế giới và có lẽ người VN lái xe MÁY giỏi nhất thế giới. Chình vì vậy đừng dại khi về nước được 1 vài ngày đã cầm xe máy ra ngoài đường. Và nhớ là phải có bằng lái đã.
    4. Quan niệm: Với người VN các thành viên trong gia đình thường chia sẻ trong bữa ăn hoặc xem TV chứ không chạy tót lên phòng làm việc độc lập. Trong lúc chia sẻ tránh sự so sánh: ở nước ngoài nó thế này...nó thế kia. Nếu không người ta nghĩ là mình khinh VN, khinh người nói chuyện.
    5. Chợ: Hầu hết khi bạn muốn mua gì đó bạn phải đi chợ. Ở Vn có chợ phiên, chợ ĐUỔI(Công an đuổi), và siêu thị. Không nhất thiết tất cả phải đến siêu thị vì có thể bạn sẽ mua được món đồ hợp lý về giá cả và chất lượng ở các chợ họp thường ngày.
    Còn khá nhiều những điều khác nữa mong TTT thích nghi dần. Cũng chuẩn bị có thể lấy chồng được rồi đừng nhí nhố nữa
    Được overlasting sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 22/10/2005
  6. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi...
    Cứ nói thế này thì TTT gì đó chắc bị sức ép đến chả dám về nữa...
    Thực ra thì ai đi xa một thời gian mà chẳng thế (chẳng cứ gì đi du học)... Vấn đề tái hoà nhập cộng đồng không phải là quá phức tạp, và tất cả là tâm lý của bản thân bạn mà thôi...
    À, mà nói thế, chứ 2 năm nữa mình cũng phải tái hoà nhập cộng đồng rồi (đi tù về)... Mệt đây...
    (hình như có người nói rằng, có người yêu là cách tái hoà nhập cộng đồng nhanh nhất đấy, TTT thử xem thế nào nhỉ???...)
  7. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi nhẩy nhót với bọn bạn và mấy anh cùng cơ quan về mệt quá. Giờ mình thấy một cách xả stress hiệu quả nhất đó là lên sàn nhẩy. Chẳng hiểu sao lúc nhẩy điệu Slow mình lại thấy nhớ và thèm được ôm anh quá (mặc dù biết đang nhảy với anh này lại nghĩ đến anh khác là không hay cho lắm ). Còn thứ bẩy của mọi người thế nào?
    Bạn ơi !mình không cay cú gì đâu nên chắc mình sẽ không phải ăn ớt . Nghe giọng của bạn thấy bạn có vẻ căng thẳng với mình thế nhỉ?còn việc sống với lòng mình thì mình luôn như thế, chỉ có điều khi đối mặt với nỗi buồn thì mình luôn tìm một cách lý giải nào đó hợp lý nhất để trong lòng được thanh thản và dễ dàng chấp nhận nó thôi.
    ....Hãy ước mơ về phía mặt trời xanh, người yêu nhau sẽ đến với nhau...
    Được fragileheart82 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 22/10/2005
    Được fragileheart82 sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 22/10/2005
  8. mdmoscow

    mdmoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mod box này làm ăn hay thật...
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Down an unknown road, to embrace my fate
    Though that road may wander, it will lead me to you
    And a thousand years would be worth the wait
    It might take a lifetime, but somehow I''ll see it through
    And I won''t look back, I can go the distance
    I will stay on track, no, I won''t accept defeat
    It''s an uphill slope, but I won''t lose hope
    When I go the distance and my journey is complete.
  10. spidermanvn

    spidermanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    "you" == "success" or "money"
    Hix, chắc trong đầu chả có em nào, nên thấy "you" như này hợp hơn
    Được spidermanvn sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 24/10/2005

Chia sẻ trang này