1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, hôm nay không có ai vào topic này trò chuyện à? Tự nhiên thấy ... nhơ nhớ
    Với lại cũng phải up nó lên, trong bối cảnh box tâm sự hỗn loạn với đủ loại canh thân như thế này, để một chủ đề hay như 23 tuổi ... rớt xuống một cách vô lý thật ... không đành
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    năm 23 tuổi, bố mẹ rất lo lắng vì chẳng có ai thèm ngó ngàng gì, và thêm nữa con gái bố mẹ tính tình cũng không nhẹ nhàng gì cho cam, chưa biết rung động trước 1 người con trai nào.
    Nhiều khi cũng tự hỏi mình, sao lại có thể như thế được nhỉ. Nhưng giờ thì đã hiểu, đó là do tình yêu chưa đến. Sắp lấy chồng và thấy rất yêu chồng. Tình yêu là thứ mà không phải dễ dàng thấy được. 23 tuổi chưa yêu bao giờ cũng là bình thường thôi, 24 tuổi yêu cũng là được rùi, 25 or 27 lấy chồng là vừa
    Chúc mọi người hạnh phúc và anh overlasting đạt được ý nguyện hí hí
  3. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Sao lại dính overlasting vào đây???? Box này của em UNA cơ mà
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Una thì là chủ nhân rùi, nhưng overlasting đang bức xúc hơn cả em Una đó
  5. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em vào spam với anh nangmua nốt nào. Hôm nay mưa gió quá, mà em lại buồn ngủ díp cả mắt vào, chả muốn làm gì cả.... Thời tiết năm nay ở đây kỳ quặc, chắc ông giời tương tư ai đó nên cứ sáng nắng, chiều mưa suốt, ảm đạm vô cùng...
    Anh nangmua thân mến, em đã vote cho anh rồi nhé. 5* hẳn hoi này. Mà câu em bảo "hâm mộ" anh là tự đáy lòng 100%, ...hi hi. Anh hỏi Una đi đâu, lại còn nhớ nhung ghê thế này, he he, chẹp chẹp,.... Una viết tâm sự bằng tiếng Anh, thì anh phải gắng mà đọc xem bạn ấy nói gì chứ, lại cứ kêu ầm ầm lên thế. Chán!!! Còn em thì em cũng chúa ghét những người nói hay mà làm dở (hi hi, ko động chạm ai đâu nhé), nhưng đấy là xét về lâu dài, còn bình thường, quả thật em vẫn thích nghe những lời ngon ngọt (hic, ko sửa đc).
    Quà của anh, vâng, có ạ. Món quà độc đáo và quyến rũ. Ly kỳ và đáng nhớ... Em quảng cáo tí cho nó hoành tráng. Rùi, thích tặng quà là đc tặng quà luôn...(Đây đúng kiểu đem thóc đãi gà rừng rồi, hu hu).
    Thôi, liên thiên quá. Em quyết tâm rời cái máy tính, rời phòng lab đây. Have fun!!!
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ...e hèm ... có người quên vụ quà cáp của mình mà mình không biết kêu ai đây nhỉ hic hic
    Tình hình là over dạo này đi làm hơi bê trễ, ngồi làm việc mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ... chắc không phải nhớ UNA đâu nên bác nangmua ... cứ yên tâm công tác ... hình như hắn đang chuẩn bị ... iu .... ai nhỉ ??? Hồi sau sẽ thông báo .... he he he mình off buổi chiều nên lão ko làm gì được khà khà
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá, hic hic, Una vắng mặt một chút mà cũng có người nhớ cơ , anh nangmua làm Una thấy phấn khởi và yêu đời hẳn lên, hi hi.
    Thú thực với cả nhà cuối tuần rồi Una toàn bận những chuyện không đâu, thành ra không vào đọc topic được. Thành ra là có absent chút xíu, thấy cả nhà vẫn nói chuyện vui vẻ, không ai có dấu hiệu gì ... nhắc nhở đến Una , Una cũng vừa ... mừng vừa ... tủi
    Với lại có người bảo Una chủ đề này chán lắm, hết chuyện để nói rồi, đặc biệt bài của Una lúc nào cũng dài dòng (đây không phải là lần đầu tiên Una bị phê bình vì bệnh dài dòng), chẳng có gì thú vị, thành ra Una cảm thấy hơi bị discouraged một chút. Nếu đúng là như vậy chắc Una tính chuyện đóng topic quá à, dù đến thời điểm này câu trả lời vẫn chưa tìm thấy và "the journey is not complete" Nhân tiện bật mí luôn đó là một đoạn trong bài hát Go the distance mà Una rất thích, Una muốn post nó lên mà không biết làm thế nào để share với mọi người được (trình độ Una còn kém quá )
    Una phải đi về đã, hôm nay Una phải đi học một công việc rất chi là ... phụ nữ, hi hi
    BB
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, hối hận quá, lo lắng quá đi mất thôi !!!!!!!!!
  9. nuockhoang

    nuockhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chà, dạo này thấy UNA tươi tỉnh và bận rộn thế là mừng rồi. Mọi suy nghĩ tiêu cực thường hay đến khi con người ta nhàn rỗi hoặc không có mục đích sống rõ ràng.
    Tự dưng 1 ngày nhận ra mục đích của mình, vậy là bao nhiêu lo lắng tiêu tan cả. Cái gì chưa có thì sẽ có, miễn là có thiện chí và kế hoạch để đạt được.
    UNA ơi NK rất ít ghé trang TTVNOL, mà mỗi lần ghé chỉ đọc topic này. Thành thử UNA mà đóng thì NK hết chỗ chơi luôn quá! Thỉnh thoảng vào viết để mọi người có cái đọc nhé!
    Hihi, hôm nay mình cũng hùng hồn quá xá... cơ bản là... cũng sắp có việc để bận rộn rồi... còn có 2 ngày tung tẩy nữa thôi!
    TTT sắp về VN hẳn sao? Hic... vậy thì chúc TTT tự tin và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống mới, rùi có kinh nghiệm xương máu gì thì chia sẻ cho người về sau như NK với nhé!
    Anh overlasting sắp có gì vui thì cũng bật mí cho mọi người đỡ sốt ruột!
    Hihi, vậy thôi, chào cả nhà!
  10. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------
    Hắn đang yêu. Yêu mãnh liệt là khác. Hắn yêu một thứ không phải của hắn, một thứ mà năm nào cũng đến rồi lại ra đi. Hắn yêu...MÙA ĐÔNG.Ngớ ngẩn! Lý trí hắn nghĩ như vậy. Hôm nay, hắn hơi buồn vì công việc không ổn lắm nhưng đặc biệt hắn đang nhớ đến một mùa Đông rất xa và lạnh....Cuộc đời hắn là một mùa Đông với sự khắc nghiệt và băng giá. Hắn thấy mình trống trải. Hắn rất sợ cảm giác này...
    Cuộc đời cứ lôi hắn tuồn tuột, không để cho hắn kịp nghĩ về cảm giác thật của hắn nữa. Thời sinh viên thằng bạn hắn bảo hắn: Mày phải để ý một chút chứ. Hắn chỉ cười... Ngày chia tay hắn nhận được một lá thư mà hắn rất tâm đắc chỉ vẻn vẹn có ba từ: KẺ VÔ TÌNH.
    Có những lúc những người xung quanh hắn tỏ ý khen ngợi hắn nhưng họ đã nhầm. Hắn thấy mình có một trái tim RẺ TIỀN, chắc nó được sản xuất bằng vật liệu từ phế thải...
    Đêm nay, gió vẫn thổi trống không ngoài ô cửa, hắn lại ngồi nhâm nhi nỗi cô đơn muôn thủa của hắn. Ngoài kia từng đôi tình nhân đang tìm hơi ấm của nhau.......
    ---------------------------------------------------------------------------------
    To mactoc and ommi: Hôm nay Canh thân rầm rộ quá anh định chen chân chút nhưng không biết box nào. Mactoc ơi! khi nào cưới chồng thì PM cho anh nhé. Chắc là anh tham dự được.

Chia sẻ trang này