1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mà túm lại UNA đi đâu mất rồi, mấy hôm nay sao thế UNA, sao không vào chia sẻ tâm sự với bạn bè tiếp hả UNA...
    Viết tiếp nhật kí tuổi 23 đi UNA...
  2. thienhacoichung

    thienhacoichung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chị em nào bảo chưa yêu ai và chưa được ai yêu thì post ảnh lên nhé.Đã "xinh" còn giấu thì làm sao mà giúp được
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà,
    Una lại vào hầu chuyện cả nhà đây, cố gắng chịu đựng mớ tâm sự dài loằng ngoằng và vô bổ của Una nha
    Fragile à, Fragile có biết bạn làm Una xúc động wá ko? Thú thực Una cũng ko fải là ng hay làm cho ng khác vui vẻ được (nếu ko muốn nói là chán ngán vì những kêu ca của mình), thành ra fragile nói thế làm Una vui ghê lắm! Una tự bảo mình là dù mình còn chưa vui thì điều đó cũng ko ngăn được việc Una cố làm cho nhg ng sống quanh Una được vui vẻ và hạnh fúc. Trong thời gian chờ đợi ty đến , Una sẽ tìm kiếm niềm vui ở chính niềm vui của mọi ng vậy nha Viết tới đây tự dưng Una muốn ... hát wá , hát bài Em sẽ là mùa xuân của mẹ ý mừ, hi hi, ý Una muốn nói Una muốn là mùa xuân của tất cả mọi ng
    Fragile cũng có thắc mắc chung với nhiều ng, Una xin trả lời là, có lẽ ngoài đời thực Una ko được dễ thương lắm đâu, nếu gặp Fragile ngoài đời và Fragile đang buồn (như hôm nọ), chắc Una cũng ko có đủ can đảm nói gì đâu (chỉ im lặng chia sẻ với Fragile thui). Thế đấy, Una chẳng fải là ng dễ thương, thành ra đến giờ vẫn thấy fận mình lận đận ..., hic, đấy viết dai lại thành viết dài viết dại rùi, lại động đến "vết thương lòng". Thui, Una đành cố vậy, trước hết là nói nhiều lên, hi hi. Mà Fragile được bao nhiêu ng yêu mến như vậy thật hạnh fúc wá, khi nào chỉ dẫn cho Una làm thế nào để được mọi ng yêu mến đi nha!
    Chúc Fragile luôn vui!
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Câu này của Y_Not Una thấy rất đúng, bản thân mình đã trải nghiệm mừ! Thành ra, phải cố hát hò ăn chơi nhảy múa thui, quên mất, Fragile ơi, hic hic, dù hồi xưa từng đi học nhưng mừ bây giờ Una quên hết cách nhảy rùi, có ai mời là Una chịu đấy (May wá chưa ai mời, hì hì )
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn tamagoem (khó viết wá, hic) đến với box của mình. (Bạn chưa chào mừng mình đến với hội kún đâu nhé )
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    NOLF à, Una trở lại rùi nè. Trước hết là tnks những lời chúc ngày 20/10 của NOLF (dù muộn nhưng vẫn làm những ng ... ít được chúc mừng như Una đây ấm lòng ). Thú thực với NOLF, hôm đó Una cũng bình thường thui, đến cơ quan ăn liên hoan, được tặng wà nè. Hôm đó cũng nhận được hoa và quà của một ng bạn nữa (khá bất ngờ ), Una cũng xúc động lắm , đêm về nằm thao thức mãi ko ngủ được, mong sao bạn đó tặng quà cho mình ko fải vì bạn ý thấy mình ko có ai tặng, hic, mà là vì bạn ý quan tâm đến mình ...) Đấy, nhật ký 20/10 của Una là vậy đấy, quote lại chia sẻ với mọi ng nha
    PS: Mà mình thấy hình như NOLF và Fragile có ... duyên với nhau hay sao ý nhri , mình thấy hai ng nói chuyện hay lắm
    Chúc cả nhà vui vẻ
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nhở hắn nhiều
    Thôi thúc hắn nhiều
    Giục giã hắn nhiều
    Cũng buồn hắn nhiều
    Nhưng
    Hắn chỉ yêu những gì không thuộc về hắn, hắn có trái tim được hình thành bằng máu của cha và mẹ nhưng lại chảy về phương trời nao??? Mong hắn hãy thay đổi, để, một ngày mới, dòng máu nơi tim hắn chảy tới một con tim khác, một tình yêu mãnh liệt.
    Tặng anh overlasting bài này hì hì. Yên chí nhớn hôm nào em cưới anh có muốn chạy cũng không thoát

    Được mactoc sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 25/10/2005
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nuockhoang thực sự đã tiếp thêm cho Una dũng khí ... hèm hèm, tiếp tục cuốn diary online cho tuổi 23 của mình, và sẽ ko dừng lại ngay cả khi ... đã yêu (????) Mọi ng yên tâm nha, Una sẽ còn "tâm huyết" với topic này chừng nào còn có người care. Nói riêng với NK, Una có nhiều lúc mong ra nước ngoài học tập lém, Una thấy ở đó chắc chắn học được nhiều điều bổ ích, mở rộng tầm mắt, mỗi tội Una kém, thành ra vẫn chưa đi được .
    Mùa đông đến rùi, nói chung là Una ko thích mùa đông, lạnh wá. Hôm nay cuộn tròn trong chăn sáng chẳng muốn dậy tí nào, thế mà vẫn fải wake up . Bên đó chắc lạnh lắm NK nhỉ, Una chịu lạnh kém lắm, lại áo trong áo ngoài cho wa hết this cruel winter thui ....
    Vậy nha, hôm nay Una xì pam hơi bị nhìu rùi, fải đi làm cái đã, đến giờ rùi
    @mactoc: Tnks chị, câu chuyện của chị đã sắp có happy ending, cho fép em được chia zui . Em cũng mong someday, em có thể nói với chị rằng: em đã tìm được một nửa đích thực rùi chị ơi
  9. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chào Una! mình đã định không tham gia vào topic này nữa nhưng chẳng hiểu sao cứ như thành thói quen bao lâu rồi ý, lên mạng là lại vào ngay trang này để đọc. Una vui làm mình cũng vui lắm. Una có biết chỉ cần một lời động viên nho nhỏ cũng có thể làm cho một người vui hẳn lên không? Una phải tự hào về điều đó nhé.
    Nghe lời Una mình đã refresh lại bản thân, quyết tâm đầu tư tiền vào mua quần áo, giày dép này và cả còn đi hấp tóc nữa . Mình làm cho mọi người hơi bất ngờ, chính những điều đó lại càng làm mình vui hơn..
    Giờ mình đã biết những điều cần biết về người đó, thế nên mình không có gì phải thấy buồn và luyến tiếc nữa!
    à! Una vẫn chưa biết nhảy thì sao không đi học đi? thú vị lắm đấy, mình cũng mới học được vài điệu thôi nhưng dạo này chăm chỉ đi nhảy lắm. Đây là một cách rất tốt để giao lưu với mọi người và quên đi những nỗi buồn mà.
  10. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nhằm nhò gì bạn ơi! Tui định 25 tuổi tui mới yêu đó ! Yêu sớm làm gì! Cuộc đời vẫn đẹp khi mình vẫn lạc quan he he he

Chia sẻ trang này