1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Úi sao chiều hôm nay đen đủi thế, công việc cứ như làm sao ý. Đành lên đây than phiền cho đỡ chán vậy. Sáng nay mệt mệt nhưng vẫn cố vào viết một bài cho đỡ nhớ. Chiều trước khi về làm thêm bài nữa góp vui. Una mấy hôm nay có vẻ vui ghê nhỉ? có gì mới thì nhớ kể cho mọi người cùng nghe nhé!
  2. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------
    Bài này anh thích lắm đấy. Hôm nào vịt Tiến anh thể hiện karaoke tặng em Mactoc luôn. Cưới em tham dự là vinh dự chứ sao lại chạy. Nhưng phải giới thiệu chú rể trước đấy.
    To Y_not: Không ga-lăng với bạn gái bị treo cổ. Tội này to lắm đấy. Phải mời anh đi để anh hướng dẫn cho. Đáng đời......đáng đời lắm.
    To TTT: Em bảo anh là Cả thèm chóng chán. Anh vẫn chưa hiểu câu này lắm.
    ------------------------
    "Trời lập Đông chưa em?Cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi. Ôm giá băng ngỡ rằng người yêu tới"
  3. spidermanvn

    spidermanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có mình nữa này Mà chắc ai cũng nhớ và muốn hỏi thăm hết, vui chưa Đúng như bạn tieu_than_tien nói, dù sao thì thế giới ảo cũng không thể thay thế được thế giới thực, bạn không vào có thể do bận việc, bận ... đi chơi, du lịch,v.v... hoặc có thể đơn giản là không có cảm xúc để viết Nhớ và mong sẽ sớm quay lại, chứ lẽ nào lại réo gọi mãi
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ...
    hic hic hôm wa vừa gửi thư cho admin vì cái tội có kẻ nào dám lock nick anh linh tinh với cái stupid reason .... ôi dào ôi, đòi quà mãi mà còn chả thấy chắc không đòi thì bị quên luôn đó ...
    Mà em UNA ơi ... sao em làm gì lão over nhà anh mà cứ thẩn thơ thơ thẩn thế ... hơi tý là nhắc đến UNA. Anh thì anh thấy sốt ruột cho lão ý quá bởi đâu phải mới 23 chưa iu như UNA mà lão này có khi là 32 chưa iu ... hí hí hí tội nghiệp ghê 20/10 mà chả biết tặng cho em nào. Lão ý mà làm sao là anh bắt đền UNA đó
    @TTT: Hát tặng em nè (Người hỡi ..... sao em không quay về ... để lòng anh buồn ... anh nhớ .... quà của em )
    .... Thu qua đông tới cho lòng tái tê buồn ... UNA không thích mùa đông cũng đơn giản thôi nhỉ vì có lẽ chưa iu nên vậy ... chứ UNA mà iu rồi thì thích mùa đông ngay ... có người che chở, ủ ấm cho mình mà nên càng dễ nũng nịu hí hí mà con trai cũng thích con gái có một chút nũng nịu đấy
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ui, sáng nay ghé wa, định ko post bài biếc gì đâu (sợ nhàm mừ ), nhưng đọc bài của anh Y_Not xong fải reply ngay, sợ hiểu nhầm thì chít . E hèm, anh Y_Not ới ời (cái này học được ), nếu anh over có làm sao thì em ... vô can nha, cả nhà làm chứng ... 2 ngày Una đi vắng anh over ko nằm trong số những ng "nhớ thương" Una , cũng ko có buồn trò chuyện gì với Una cả . Hic, tình hình là anh Y_Not cứ làm thía này, anh over sợ wá, chạy ... mất dép là box của em mất 1 regular visitor đó .
    Thế nên em khuyên là anh tìm một ... ng khác để trả lời cho những so-called "bất thường" của anh over (nếu có, hì hì, cái này mình ko chắc, nói wa nói lại nhỡ ko fải thì chít ). Vậy nha.
    À quên, fải cám ơn bạn spidermanvn nữa, cảm động wá, vui wá, có những 3 ng nhớ mình, hí hí
    Ui, những ng yêu nhau thường thích mùa đông hả anh Y_Not, hic, thảo nào Una ....
    Nốt câu này, có người còn bảo Una 23 tuổi chưa yêu bao giờ là fí mất 10 năm tuổi thanh xuân rùi, thế có chết Una ko cơ chứ, hu hu
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hic hic em ơi ... vô can là vô can thế nào .. có nhiều người làm chứng lắm ... mà sao em lại bảo lão over ko nhớ em ....
    Theo kinh nghiệm tình trường của anh thì ... lão ý không muốn công khai trước bàn dân thiên hạ, vốn tính nhút nhát nên không bày tỏ mà cứ ấp ủ trong người ( sao có người dại thế không biết ) .... chứ anh toân thấy nhắc đến em ... thình thoảng lại hỏi anh " em UNA đã post bài j mới chưa" ... he he he h thôi ko chọc gậy bánh xe ... chả qua thấy ông anh nhút nhát nên anh mới nói thôi.. chứ phải tay anh thì ... chít với anh.
    Bên cạnh đó ... vì em là con gái nên chắc độ nhạy cảm của ocn gái em có thừa mà sao ko nhận ra được nhỉ ... thế này thì thảo nào 23 chưa iu là đúng rồi ... nhưng ko sao ... hãy nắm bắt cơ hội ... hạnh phúc chả ở đâu xa cả ..... 23 chưa iu đâu phải lãng phí 10 năm thanh xuân (đứa nào nói để anh đạp cho phát vì tội con ếch ương ) hí hí họ trêu em đấy .... kể ra thì cũng chỉ khoảng vài năm thui ... mà bây giờ iu cũng có cái hay của nó ... có thể ít lãng mạn hơn chút thôi .... chả phải tìm kiếm gì hết em ạ .. cái j đến là sẽ đến.....

    Thế nên mới có người ví: "Tình yêu là con chó ... chạy thì nó đuổi mà đuổi thì nó chạy mà"
    Open your mind
    Được Y_Not sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 26/10/2005
  7. whostoptherain

    whostoptherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hay quá. Hôm nay dình mãi mới thấy anh Ynot nhắc lại vấn đề này. Kể từ hôm thấy anh Ynot post bài nói về tình trạng của anh Over thì em không thấy anh Over đả động gì đến bạn Una của em nữa( chắc bác này sợ quá hay sao ý hí hí (nói nhỏ)). Mấy hôm trước Una bị ốm, tâm trạng cũng không được vui lắm nên không post bài (chắc một phần cũng tủi thân vì chẳng thấy anh Over hỏi han gì cả). Mới đầu e thấy anh Over còn hỏi thăm bạn em và an ủi ghê lắm nhưng bây giờ chẳng thấy đâu cả. Ối anh Over ơi sao không tiếp tục phát huy đi chứ 32 với 23 kìa hí hí. Una nhà em được lắm đấy, chẳng qua là vì quá nhạy cảm (kèm theo học giỏi quá (nói nhỏ đấy nhé- Thủ khoa giảng đường em -FTU đấy ạ) nên chưa tìm được người hợp thôi. Kể từ hôm thấy anh Over (lơ lơ bạn em)) em cũng thắc mắc lắm nhưng không muốn hỏi han lung tung. Bây giờ anh Ynot mở đường em mạn phép vào để trọc gậy bánh xé phát (lưu ý là em trọc để cho bánh xe chạy nhé hé hé). Thôi em cũng chuồn đây không nói lắm thành lắm lời có người lại nhìn em bằng con mắt hình viên đạn thì chết em mất. Tạm biệt cả nhà và chúc một ngày tốt lành.
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thử chữ ký hí hí
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 26/10/2005
  9. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... anh hiểu vì sao bây giờ em chưa iu rồi .... em thích đàn ông Ý ... ngay cái chữ ký cũng vậy .... mà đàn ông Ý thì đẹp trai ,nam tính .... bởi một lẽ như vậy nên em rất kén ... vì kén nên mới "ê sắc" hí hí hí .... có người làm chứng over và UNA rồi nhé ... cái nữa đi ... hí hí hí sau vụ này chắc over sợ ko dám vô cũng nên hoặc chỉ len lén đứng ngoài xem thui hí hí hí ...
  10. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Roài ôi, hôm nay đọc bài của mọi người...buồn cười thế. Thôi, TTT nhận về họ nhà gái nhé, bên Una ấy.... Hi hi, theo dõi xem tình hình phát triển thế nào nào...Mọi người có biết ở box TB có 2 anh chị sắp wedding và quen nhau qua box ko??? Hấp dẫn thật!!!
    Có bạn nào ở TTTVNOL có chữ ký rất hay:
    Tình là cái que...loe ngoe ta đập chết
    Hic hic, spam chút, cả nhà thông cảm.
    A a, cái câu "cả thèm chóng chán" nghĩa là gì thì anh Over đợi em ngâm cứu lại cho nó "nói có sách, mách có chứng". Tình trạng lơ mơ như anh là nguy hiểm lắm, chắc phải dùng cụm từ hoành tráng hơn mới hợp lý, hi hi

Chia sẻ trang này