1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã trả lời và cho mình những lời khuyên. Thực sự điều đó khiến mình cảm thấy vui vui vì có những người ko hề biết mình là ai vẫn quan tâm đến câu chuyện mình kể. Mình biết như vậy là không nên, nhưng những diễn biến trong cuộc đời nhiều lúc buồn tẻ và hopeless quá nên mình thắc mắc liệu có thể nào thay đổi nó hoàn toàn. Mở rộng lòng mình với cuộc đời, tạo lập những mối quan hệ mới... chắc chắn rồi, nhưng điều đó cũng ko fải dễ dàng, nhất là đối với một người đã trót "bị coi" là quay lưng lại với cuộc sống. Có fải tuổi đẹp nhất của người con gái là 18-22 và nó đã qua với mình?
    Mình biết rằng tâm trạng của những người con gái như mình khá phức tạp, thường thì chúng mình cũng ko quá lo nghĩ gì về chuyện tình yêu, cho đến khi ... những ng khác luôn làm bọn mình buồn vì những câu hỏi, những thắc mắc, bàn tán ... Dường như mình là ng quá bị ảnh hưởng bởi dư luận?
    Nói vậy thôi chứ cũng có nhiều lúc buồn vì hơi cô đơn? Nhưng ng ta đâu cần ty như là một ng để đi cùng cho đỡ buồn, để ng khác nhìn vào ko nói là mình chưa có ai, fải ko? Ty fải là một cái gì đó cao hơn thế chứ nhỉ? Mình ko chắc lắm, chưa có kinh no gì không thể fân tích được. Bạn mình còn nói với mình rằng, nếu ko "chịu khó" "yêu đại" đi sẽ không có kinh no đâu, đến lúc đó rất dễ bị ngợp trước một ng chưa chắc đã thật lòng với mình, ko biết xử trí trước những tình huống khó khăn ... Liệu tình yêu có cần kinh nghiệm như vậy ko? Có cần fải "yêu nháp" trước khi "yêu thật" để biết đâu là chân thật, đâu là giả dối ko???
  2. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, ko yêu thì đã làm sao? Tớ thấy chả làm sao cả. Chỉ có mấy bà chị tớ là bắng nhắng cả lên. Lo thế này, lo thế kia, gọi tớ về để yêu đương và lấy chồng (nghe hãi thế).
    Cũng có lẽ bởi tớ sống với quá khứ và người thân nhiều quá. Ngày lễ tết toàn đi ké với anh chị hoặc cả lũ bạn đi với nhau, thấy vui chán. Vấn đề ko phải là 23t chưa yêu, mà vấn đề là sao 23 năm rồi, một nửa của mình vẫn chưa đến??? Đấy, điều quan trọng là thế. Tớ thì ko thể vì "cần" người yêu mà yêu đại được, cũng ko lấy chồng vì các lý do chính ngoài tình yêu nên...Hoàng tử ới ời, chàng ở đâu vậy nhỉ???
  3. funy2funy

    funy2funy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mọi người việc gì phải lo lắng đến thế. Việc gì đến nó sẽ tự đến
    Không ai gặp mình mà lại nghĩ mình chưa có bạn gái. Nhưng sự thực 22t là vẫn chưa biết bạn gái là gì. Nhưng mình cũng chẳng bận tâm mọi người nghĩ gì, điều quan trọng là một ngày nào đó thế nào cũng tìm thấy một nửa còn lại thôi.
    Where''s my love?
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đâu đó tự căn của mỗi người đều có những giây phút nghĩ về mình. Có khi mình cảm thấy quá hài lòng vì mình thế này, những lúc khác lại lo lắng hay thậm chí thất vọng về nó!
    Ở trên box tâm sự này có bao nhiêu người lên chia sẻ, hoặc tìm sự chia sẻ... (mà cũng có khi chẳng biết chia sẻ với ai nên cứ vô hình chung post lên mà tự giải toả cho mình) - thì với họ, tất cả đã chẳng là trăn trở ít nhiều về TY đấy ư?
    TY thế nên không lý giải được. Tức là nó không có cái gốc để ta dựa vào mà so sánh. Vì thế tôi nghĩ bạn không phải lo nghĩ về "tình hình" hiện tại của mình (mà cũng có lẽ chỉ lúc nào đó thôi... bây giờ ý nghĩ của bạn lại khác thì sao)?!
    Tôi nói như vậy là vì tôi cũng đôi lần nghĩ như thế! Ừh, 25 T mà đụng tay con gái còn chưa dám (nói chi là nắm)... yêu... hay bất cứ cái gì! Thế thì sao nào? Nhưng mà như thế ko có nghĩa là tôi chưa biết yêu? Đó là các phạm trù hoàn toàn khác nhau...
    Mọi chuyện có số của nó cả! Thế mà con người ta cứ phải suy nghĩ, bận tâm... (vì nếu không tôi chẳng là con người, mà là thần tiên ).
    Chúc vui và rồi một ngày đẹp trời lại thấy quá hạnh phúc vì mình đã từng chưa yêu sớm!
    Hic! Con gái bây giờ cấp 3 mà chưa biết rung động là hiếm nữa... Con trai bây giờ mà đến cấp hăm vẫn chưa kua ai thì... haha...cứ như người ta bảo: NGƯỢC ĐỜI !
  5. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đấy mà cũng phải bàn tán ý hả ấy? Ai mà bàn tán chuyện đấy ấy ứ thèm nghe cho tớ. Mẹ tớ bảo là yêu đương nó là cái duyên cái số rồi, nhiều lúc ngồi vêu mặt ra không ai thèm dòm, đến lúc đắt hàng rồi gạt mãi không hết đâu. Chị họ tớ đây này, đến 29 tuổi vẫn ứ có ai iêu (là chưa bj được iêu ý nhé), thế mà đến khi 29 tuổi rưỡi rồi được tận 4 đám hỏi đấy...
    Tớ cũng 23 tuổi đây, nhưng tớ đã iêu rồi...Trong đám bạn thân của tớ có đến 3 đứa chưa bj được yêu. Chúng nó cũng buồn, nhưng tớ bảo chúng nó là cái loại như chúng mày iêu fát lấy luôn chẳng sướng gấp chán vạn lần tao iêu fải mấy đồ sứt môi lồi rốn mà sau này khéo cũng ứ lấy nổi chồng...
    Thôi, vui lên. 23 tuổi vẫn trẻ lắm ấy ạ. Đến 32 tuổi mà chưa có j mới gọi là ế. Lúc đấy ấy contact tớ, tớ sẽ mai mối cho...
  6. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này hay nhỉ.
    Chị cũng hơi bị nhừ rồi. Chưa yêu và cũng không thấy sao cả
    Chỉ có phụ huynh nhắc khéo: đến lúc cũng phải tính đi là vừa
  7. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Lo hão huyền , yêu đương làm gì cho mệt xác . Tôi 27 tuổi vẫn tự do phiêu bạt , sướng lắm . Khi khắp VN và 1 số nước , ăn đủ món , ngắm đủ loại người , sướng hơn nhiều . Ngày xưa thời SV yêu đương , giờ mới thấy dại dột !!! Suốt nagỳ mệt mỏi và đau đầu . Tóm lại :
    Tự do muôn năm !!!!!!!
  8. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi à, hợp tuổi mình đấy, em nào chưa yêu thì gặp tớ nhé .
    Note: UNA_MALDINISTA Yêu anh maldini thế còn kêu chưa yêu ai, lại nói dỗi rồi.
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã nhận ra thần tượng của mình . Có điều lạ là, mình rất yêu thích bóng đá, từ hồi còn bé xíu đến tận bây giờ vẫn mê (cầu thủ mình yêu thích đương nhiên là Maldini), nhưng mình ko fải là người sống sôi nổi, hướng ngoại. Mình có thể cổ động nhiệt tình, hết mình cho mỗi trận bóng có đội mình yêu thích để rồi sau đó lại trở lại là một người trầm tính, lặng lẽ, có phần hướng nội. Dường như mình ko fải là người dễ hoà đồng, dễ kết bạn, đó là nhược điểm của mình, mình biết, nhưng không dễ sửa .
    Càng sống, càng nhận ra cuộc đời không dễ dàng như ta vẫn tưởng, càng sống càng nhận ra mình thật nhỏ bé và ko hiểu có làm được gì trong cuộc đời này. Càng sống càng thấy mình lặng lẽ, âm thầm quá, có những lúc muốn nói với cả thế giới này "Tôi muốn thay đổi, tôi muốn trở thành một con người khác" nhưng rồi lại nhận ra, thế giới này đâu biết mình là ai và có lẽ thế giới ấy cũng ko cần biết mình muốn thay đổi để hoà nhập vào nó ...
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu Maldini, hãy cổ vũ cho con trai của anh ta.
    Nếu yêu bóng đá, hãy tập chơi PS2, và tôi luôn là một người thày có hiệu quả. :D
    Nếu không có tình yêu ...
    Hãy cố gắng tự yêu mình hơn.

Chia sẻ trang này