1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Lỗi máy rì plai repeated hic
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 28/10/2005
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nhưng lý do ấy lovely wá đi thui hi hi
  3. lengochuyen

    lengochuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng 23 tuổi và cũng chưa yêu bao giờ. Bây giờ muốn vào đây tìm người iu cũng 23 tuổi và cũng chưa yêu bao giờ. Tớ vốn thích cái gì mới tinh, vì tớ cũng mới tinh mà :D:
    Liên lạc ngay với tớ nhé!
  4. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chết mất thôi. Tớ phát ghen với Una. Đắt hàng quá. Bạn nào còn tranh thủ vào đây giới thiệu bản thân nữa chứ. Hay mình cũng làm cái profile xem có tìm được một nửa của mình không nhỉ???
    TTT chuẩn bị thi cử gì hay sao, hay là làm đồ án tốt nghiệp rồi. Thế thì sắp xong rồi. Cho tớ gửi lời chúc quyết thắng nhé (nghe giống lệnh tổng động viên quá). Lâu lâu vào post bài chia sẻ niềm vui và khó khăn với mọi người nhé.
    Hôm nay thứ Sáu đấy, thứ Sáu máu hơn thứ Bảy, không biết Una có đi đâu chơi không nhỉ, bật mí tí bí mật đi...
  5. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đúng ruồi, post thông số kỹ thuật, bảo hành, báo giá và chính sách đại lý đi(mắc bệnh nghề nghiệp ruồi) ..................chậc chậc khách hàng đông quá nhẩy.............tình hình như thế này chắc hết sợ ế ruồi!
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ui Nolf ơi,
    Nếu Nolf ghen với Una vì Una đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ của mọi người thì Una xin nhận. Còn nếu vì khoản "đắt hàng" kia thì Una chịu. Mọi ng chỉ đùa vậy thôi chứ ...
    @ Ngochuyen: Mình thấy bạn nói ttin mới nhất là bạn mới có người yêu mừ. Sao nói còn mới tinh , đừng nói dối nha, ai có người yêu rùi thì miễn ... quảng cáo đê , Una này ko có ý định đánh đồn có địch đâu hí hí
    Ừ, hôm nay thứ bẩy rùi, tối qua Una ở nhà xem VN đá, chẳng đi đâu cả, được cái thắng nên vui fết. Buồn cười lúc Văn Quyến ghi bàn thứ hai cho đội tuyển VN, Una sướng quá hét toáng lên làm con mèo đang ngồi trong lòng Una sợ wá nhảy ùm xuống đất , nói chung là cứ thắng Thái Lan là vui rùi
    Còn thì hôm nay chắc Una cũng chẳng đi đâu (chít thật, fải xem xét lại tình hình thực hiện nghị quyết chứ ko thì ... nguy ). Sớm nay gió mùa về, trời lành lạnh là, đi ngoài đường thấy ai cũng mặc áo ấm, đi lại như vội vã hơn ... Gió thổi ào ạt làm Una nhớ những ngày học cấp 3 ở trường Kim Liên wá Nolf ạ. Tự nhiên Una nghĩ lại hồi bọn mình đi Yên Tử, trời rét, Nolf fải khiêng một cái chăn to tướng từ dưới chân núi lên để cho các bạn gái đắp, nghĩ lại thấy tội Nolf quá à Rùi là những lúc tranh nhau ăn bánh mì nữa nhỉ, Una hay đùa mọi ng là sau đợt đó Una bị nghiện món bánh mì ba tê, hic hic, đến tận bây giờ vẫn hay ăn lắm Bật mí với Nolf nha hôm nay Una lại ăn bánh dầy giò (thực ra là chả hì hì), thỉnh thoảng fải đổi món đi một tý nhỉ? Cũng giống như trong cuộc sống, ta nên cố gắng thay đổi thói quen, nhịp điệu, dù chỉ là một con đường thường hay đi, một nhà hàng ăn thường ghé qua, một shop thời trang thường mua đồ hay một cửa hàng xăng thường dừng lại ... Như vậy sẽ làm giảm sự buồn chán, tẻ nhạt và biết đâu đấy, trên những con đường mới, lối đi mới, ta sẽ bắt gặp những điều bất ngờ, thú vị trong cuộc sống
    Kể cho Nolf nghe để Nolf hình dung ra mùa đông ở nhà nha, ko lạnh bằng bên ấy những cũng ko ấm áp gì đâu. Mà Nolf với nuockhoang có ở cùng một nơi ko, sao ko gặp nhau, trò chuyện cho bớt đi cái lạnh giá của mùa đông nước Nga, chỉ cần thế thôi nhiều khi đã thấy vui hơn nhiều lắm đấy
    Cuộc sống nhiều khi thật khó hiểu, nhưng lắm lúc cũng đơn giản vô cùng. Làm được một việc tốt, ăn một món ăn ngon, đi trên một con đường bình yên, khám fá được những điều thú vị trên thế giới hoặc ngay trong chính bản thân mình ... đã là đủ để ta lại tìm thấy nụ cười trên môi mình ...
    To Fragile: Dạo này ấy thế nào, còn qua box tớ chơi ko, hy vọng những dòng cuối tớ viết đúng cho cả 2 bọn mình
    To all: Chúc mọi ng những ngày nghỉ cuối tuần đầy niềm vui
  7. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi uống cafe gặp thằng bạn cấp 3, nó cho số điện thoại của cô ấy. Nhưng sau bao nhiêu năm, cô ấy đã có chồng, tình cảm của mình lại đơn phương, chẳng hiểu gọi điện cho cô ấy sẽ nói gì đây? Nhưng trong lòng tôi, cô ấy vẫn có một vị trí đặc biệt mà có lẽ suốt đời này, không thể thay thế.
    It must have been love
    But it''s over now.
  8. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bài này 5*
  9. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Nhà TTT ở tầng 6 của chung cư. Mỗi mùa đông, gió thổi ***g lộng vòng vèo khắp các phòng. Khi có bão thì cửa giật ầm ầm, sợ chết khiếp. Nhưng mà tối nào TTT cũng ra lan can ngồi hóng gió lạnh...cảm giác hay hay. Đi học thì qua một cái chợ (đường Định Công ấy- nghe mẹ nói đã bị dẹp rồi), nhìn cảnh chợ xao xác trong sáng mùa đông mà thấm thía chút gió lạnh đầu mùa và cảnh chợ trong "Hai chị em" của Thạch Lam. Ôi, chết mất, cứ kiểu này thì lại hỏng bét chương trình ôn thi của tớ mất thôi. Thực sự thì kì ôn thi nào tớ cũng bảo ko vào mạng chơi nữa...và chẳng kì nào thật sự thành công cả, hmmm
  10. lazysmile

    lazysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đọc của em đến trang 9 thi thấy tình hình là có nhiều người thích em rùi đó, không biết em có thích ai không????
    Em chuẩn bị đổi tên topic thành gì đây?
    Anh cũng thích em nữa.... mỗi tội quá già để yêu em!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này