1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... Chú cứ nói thế ... nhỡ em nó ngộ nhận thì chít
    Hay là đổi tên topic thành " 23 tuổi và muốn yêu"
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ui, hồi xưa nhà Una cũng ở tầng ... 5, ở trên đó cũng ... thoáng mát lắm, hi hi, TTT làm Una nhớ thời thơ ấu ở khu tập thể quá à, hẹn TTT Una sẽ viết một bài dài về quãng thời gian ấy nhé, lúc đó TTT lại vote cho Una 5* nhé
    Cứ ôn thi đi thỉnh thoảng vào post bài cho khuây khoả, như thế mới hiệu quả đấy! Una là ví dụ điển hình của unbalance nè, cuối cùng kết quả chán òm chứ có cao gì đâu
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhận xét (dù có thể ko đúng đâu) của anh Em lập topic này ra ko fải để tìm người yêu mà là những lời khuyên, sự chia sẻ ... Người ta đâu có thể tìm tình yêu online ...
    To: Y_Not: Yên tâm, em ko bao giờ ảo tưởng. Ở đời em là luôn biết mình là ai, ko nhận xằng nhận bậy nhận bừa đâu à Với cả quyết tâm ko đổi tên topic, theo suggestion của Y_Not thì càng ko
  4. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    UNA hôm nay vui vẻ nhỉ. Đúng là VN thắng có khác. Tớ đang tưởng tượng cảnh sau này chồng UNA thì hâm mộ đội Anh chẳng hạn, đến hôm có trận đấu của Anh-Ý thì không biết thế nào nhỉ?
    Gió lạnh đầu mùa. Ngồi trong nhà ngắm những hàng cây khô gầy guộc đang trút lá trong gió lạnh. Bầu trời ủ một mầu xam xám, gió lạnh và buốt vẫn cứ tràn qua những ổ cửa sổ nho nhỏ không che kín. Đêm nghe tiếng gió than thở mà trằn trọc khó ngủ... (có đúng là gió lạnh đầu mùa của UNA chưa?)
    Bạn UNA cũng hay hoài niệm nhỉ. Những kỉ niệm từ hồi ấy, chắc chẳng mấy ai còn nhớ phải không? Cái bạn mang chăn đi hồi ấy không biết đã lấy chồng chưa? Đúng là cái thời dại khờ ấy, ngốc thì ngốc thật., mà đẹp thì cũng đẹp thật.
    Tớ thích nhất ở UNA cái quan điểm về sự đơn giản của cuộc sống. Có khi chỉ là một tách trà nóng buổi sáng mùa đông. Có khi chỉ là giọng nói ấm áp của ai đó. Có khi chỉ là một tin nhắn vu vơ. Chỉ là những điều thật nhỏ, thật vụn vặt thôi, nhưng nó cũng làm ta yêu cuộc sống thêm bao nhiêu UNA nhỉ...
    Tớ thèm ăn món ăn VN lắm rồi đấy... Khi nào tớ về nhất định UNA chiêu đãi tớ nhá...
  5. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hớ hớ .. xin thông báo UNA lập topic ko phải để tìm người yêu nhá nên khi các bạn nam post bài đề nghị ko kèm từ "thích" hoặc "mến" nhá ... tất nhiên có ngoại lệ là tớ UNA nhỉ
    Ai có ý kiến gì thì đọ súng đấy
    Let''s her free, right?​
  6. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Gớm... Cạnh tranh lành mạnh mà ông này định dùng thế độc quyền à? Còn phải hỏi ý kiến UNA xem thế nào chứ UNA nhỉ...
    Nói đùa bác thế thôi, chứ em không tham gia vào cuộc đua đâu... Em chỉ là bạn cấp III của UNA thôi, nên có quí mến gì bạn ấy thì bác bỏ quá cho em nhá...
  7. nuockhoang

    nuockhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đi học về, lại vào quán UNA la cà tí.
    , ai bảo UNA là NK ko biết bạn Nolf. Nhưng mà... NK quen sống trong vỏ ốc, chỉ lên đây lạ nước lạ cái mới dám mạnh mồm lô bô la ba thế chứ, ko biết Nolf có vậy ko nhưng thôi cứ im lặng (giả vờ ko biết gì hít) để đồng bào tự nhiên tâm sự nhỉ, hihi.
    TTT giống NK rồi thi cử toàn leo lên mạng ngồi, cuối cùng phải cuốn gói bỏ nhà bỏ cửa, tìm một nơi heo hút để ngồi... mà ko có cái máy cũng không xong chứ! Thôi, TTT cố tập trung vài bữa, thoát nạn rồi tha hồ hưởng vinh hoa phú quý.
  8. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi. Bạn nk làm mình nhớ đến đoạn rùa thần nói với AnDuongVuong trong Mỵ Châu -Trọng Thuỷ: Kẻ thù ở sau lưng nhà vua ấy.
    Không biết ban nk này ở đâu mà lại biết mình. Khéo kẻ thù lại ở ngay sau lưng ta, sợ quá đi mất. Thế này thì UNA ơi, mình chả dám tâm sự tâm seo gì nữa đâu, sợ lắm, sợ lắm...
  9. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------
    Nếu Tinhphai còn yêu và tôn trọng cô ấy thì đừng gọi điện thoại cho cô ấy. Hãy dành cho cô ấy 1 góc trong trái tim như thế là đủ......
    To: NK và TTT: Học cùng máy tình cũng là một cách tốt đấy chứ. Có điều đừng "nghiện". Thực sự anh cũng sẽ chuẩn bị phải cai nghiện đây. Nhưng đi làm rồi cai chắc khó lắm
  10. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tự thú trước bình minh:
    Tên: tiểu thần tiên
    tuổi: 23
    tình trạng: con nghiện nặng, trên 3 năm
    Biểu hiện: hay buồn ngủ, mệt mỏi, ăn nhiều
    Pháp đồ điều trị: tránh ra phòng lab, nơi có wireless, tránh mang laptop theo người; dùng hết quota vào mạng trong buổi sáng
    Thời gian: 1 tháng
    Sau đó: đc về với ba mẹ + tái hoà nhập cộng đồng
    Ôi, chết cười. Toàn các "con nghiện" ở đây thôi. A, kể thêm 1 chuyện: hôm t6 TTT phải nộp 1 bài assign, bài đấy làm khá kĩ. Hý hửng nộp xong, về nhà ngủ một giắc. Đến 4h30 tỉnh dậy, đột nhiên phát hiện ra 1 chỗ sai lè lè do ko để ý câu assumtion ông thấy post lên mạng, hết hồn, ngồi sửa lấy sửa để để đi in (vì 5h mới hết hạn). Sửa xong, chạy xuống in thì hết quota để in, ui giời, điên cả người. Sau rùi viết mail cho ông ấy kể lể thảm thiết, xin đến t2 nộp lại. Ông ấy lại cho 1 câu: chưa chắc chỗ đấy đã bị trừ điểm nhiều đâu. Dở hơi. Nhưng thôi, cứ nộp lại cho chắc ăn.
    Hi hi, vui vẻ cả nhà nhé!!!

Chia sẻ trang này