1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiengmotdemkhuya

    tiengmotdemkhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Tưởng mình mình thôi chứ !
    Hôm nay đọc bài này mới biết có nhiều người như vậy.
    Đến phải lập một cái club.....
  2. phankyanh

    phankyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

  3. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------
    Con nghiện này khá nặng đấy. Chủ nhật mà vẫn lang thang vào mạng mà.
    Cái vụ nhầm nhọt đó chỉ là nhỏ thôi. Tai nạn nghề nghiệp mà. Chúc TTT tai qua nạn khỏi. Thôi anh phải đi xem bóng đá thôi. Hôm nay, đi mua vé để xem VN đá nhưng đắt quá đành ở nhà xem TV vậy. Hôm nay chắc là một ngày vui của các cổ động viên AC và Việt Nam.
    Chúc anybody một tuần mới có nhiều cái mới đặc biệt là........mới
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    80 tuổi và chưa yêu bao giờ !!!
    Lấy vợ rồi thì đã là yêu chưa???
    Liệu có cái gọi là Tình yêu???
  5. nuockhoang

    nuockhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    @Nolf: Hehe... doạ sơ sơ cũng có người cuống rồi. Cẩn thận với kẻ thù này nha. Đùa thế thôi, NK chả biết gì hơn ngoài tên thật của bạn đâu (tình cờ thui). Vậy nên cứ vô tư đi nha! Ko đến nỗi liệt vào dạng "nguy hiểm" đâu.
    Bác over à, trên đời này nhịn cái gì được chứ thiếu máy tính 1 ngày là em cứ... lung tung hết cả... thế có bị gọi là nghiện ko nhỉ?
    Chết thật... dạo này NK bắt quả tang mình đang ôm 1 mối... tt. Nguy quá! Nguy quá! Sao già rồi còn đổ đốn thế nhỉ?!
  6. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------
    Cũng mới chỉ là triệu chứng của nghiện thôi. Bao giờ bỏ cả ăn, bỏ cả chơi, cả....thì mới gọi là nghiện.
    Ôm một mối...tt thì chắc cũng không nguy bằng việc mới có 23 tuổi mà đã nghĩ mình già, đổ đốn.......
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà,
    Mới có một ngày ko vào box mà đã nhớ rùi, thế nên Una đây mới xứng đáng gọi là con nghiện nè . Una vào cập nhật tình hình tí thui, đang ở trong tpHCM, ko khí rất ấm áp, dễ chịu, nói chung là tuyệt vời . Giá mà được ở luôn trong này thì tốt. Hi hi, mai sẽ là ngày quan trọng với Una đây, hy vọng mọi việc đều ổn .
    Gửi tặng mọi người chút nắng ấm fương Nam nhé
    BB & c u soon
  8. crazylittlething_calledlove

    crazylittlething_calledlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    chắc trong này chả bác nào có hoàn cảnh giống mình đâu: 23 tuổi(cả tuổi mụ), lúc nào cũng có người yêu mình, nhưng lại chẳng thấy rung rinh anh nào hết. Thực ra đã từng yêu một lần (lần đầu cũng vất vả lắm, mãi mới yêu được nhau), nhưng mọi chuyện trôi qua cũng gần 2 năm rùi. Tự thấy mình không còn vương vấn chuyện cũ, sẵn sàng chờ một anh khác rước đi. Nhưng chả hiểu sao cái rung động, nhớ nhung, đam mê...như ngày xưa chẳng chịu đến với mình lần nữa. Lại chẳng dám liều mình yêu đại một anh trong số "vệ tinh" vây quanh, vì cũng không muốn dối mình, dối người. Hàng ngày, mẹ vẫn than thở "đang đi học còn nhiều cơ hội con ơi, ra trường là khó tìm được người ưng ý lắm", bạn bè lo lắng, người wen hỏi thăm, chả ai tin là chưa có người yêu. Kệ, chắc tại cái số mình nó khó yêu mà, chưa gặp đúng người thui. Tình yêu với mình vẫn luôn là một thứ xa xỉ, chẳng bao giờ nắm giữ được trong tay.
  9. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Sao NK lại biết tên thật của mình thế??? UNA tiết lộ hả UNA... Tình cờ như thế nào thế...
    Nắng ấm phương Nam... Không biết nơi đó thế nào nhỉ. Nơi tớ ở nắng cũng ấm lắm, trời trong veo chẳng gợn một bóng mây. Nhưng mà nắng ấm mấy thì ấm, cũng chả thấm vào đâu so với cái lạnh dưới không độ. Thế là nắng cứ nắng, tuyết trắng cứ tuyết trắng, lạnh cứ lạnh, cóng cứ cóng...
    Dù sao cũng mong sớm được về VN để đón mùa thu Hà Nội và gió mùa Đông Bắc rét căm căm. Cảm nhận cái lạnh Hà Nội vào đông trong không khí đầm ấm của gia đình thì thật là...
    Best wish to... all...
  10. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... nắng ấm phương Nam thì HN thiếu gì, còn cái se se lạnh thì phương Nam có ước cũng chả có cho nên anh quăng trả lại UNA mấy sợi nắng đó ... HN mấy ngày này rất đẹp, buổi sáng trời mát mẻ .... buổi trưa ấm áp ... buổi tối một chút se lạnh khiến atam hồn con người ta lắng xuống, thật dẽ chịu, rất hợp cho những đôi tình nhân tay trong tay ... something in something phải công nhân cụ Lý Công Uẩn khéo chọn đất ....
    Có lẽ HN sẽ trở nên lạnh lẽo hơn với những ai chưa yêu (công kích những người chưa yêu đê ). Họ sẽ không có những vòng tay ấm áp, hơi thở nồng nàn để che chở ... có lẽ những tấm chăn bồng dày dặn là người bạn thân của họ.
    Trêu tý cho vui .... tớ thích cái thời tiết của HN hiện tại ... xin trời đùng đổ cơn mưa như bài hát :" cơn mưa em bất chợt ... như tình yêu bất chợt ...."
    Have funs everybody ....

Chia sẻ trang này