1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0

    Tặng mọi người bài này ... những người chưa yêu nghe rất thích hợp ... khi đó sẽ thấy tình yêu mang lại cho ta những gì ... còn những người đang yêu, hãy biết trân trọng và gìn giữ những gì bạn đang có ... bởi một khi mất người mình yêu thương, bạn mới cảm thấy rằng ... tình yêu thật vĩ đại.
    When you came into my life ....​
    HÍ hí kết bài này nên phải nghe lại để tận hưởng cái cảm giác TY và để đi tìm TY
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0

  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hí hí anh không có ý gì đâu ... anh đã phải cài cắm thêm chữ .... ĐI TÌM TÌNH YÊU rồi còn j .. mà nói chung là chả phải tìm, tự nó đến sẽ đến thôi bé ạ ....
    Em cứ nghe để biết, để vui, và một thoáng lãng mạn nhá
  5. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tức quá tức quá. Hôm nay vào định bắt đền anh nắng mưa cái chữ "ANH" thì đã bị sửa lại thành chữ "em" rồi (hôm trước đọc xong nhưng chưa kịp reply). Thôi, vì anh kiên trì "trụ lại với đời" nên em ko tra lại án mạng nữa. Ai đời lại chuyển giới tính một cách bất thình lình như thế. Em suýt ngất vì quá đau lòng. Ôi, đau lòng quaaaaaaaaaassss
    Una đợt này nghĩ lẩn thẩn quá rồi đấy. Sắp hâm rùi biết chưa??? Hị hị, TTT nhường chức vô địch nghĩ lung tung cho Una đấy.
    TTT nè: ko phải người HN nhé, quê ở một tỉnh nhỏ nông nghiệp nghèo khó- Thái Bình, nhà của TTT chỉ là một căn nhà 2 tầng cũ kỹ ở trong ngõ ở Thái Bình thôi, còn ở trên HN là một căn hộ chung cư nhé (đâu có nhà dưới mặt đất đâu), nhà TTT lại ko phải nhà con một như Una mà có tới tận 4 chị em liền (hic hic),...TTT thì sắp thất nghiệp dài dài đây (hôm qua mới đc nghe bọn bạn doạ cho tới số, dù hơi khiếp nhưng vẫn nhe răng trêu tức chúng nó)...Đấy, lo gì. Còn con gái thì sức đâu mà làm mấy chục triệu một tháng cơ chứ...Làm kiểu đấy chắc bị vắt kiệt sức lực lắm...TTT chỉ mong đủ sống thôi, hic hic hic.
    Anh OVer ơi, anh đi đâu mất rùi??? Quay lại tư vấn cho Una của chúng ta đi thôi. Cứu!!!
  6. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ối giời UNA mới23 mà đã lo ngay ngáy thế thì những người thuộc thế hệ 7X như tớ sẽ thế nào đây? Quẳng gánh lo đi và vui sống, đã bao giờ UNA đọc cuốn sách đó chưa? Đừng có nghĩ luẩn quẩn nữa cô nhóc bé ạ.
  7. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai 6-11-2005 cả nhà Canh Thân có vụ ọp ẹp nấu lẩu tại nhà Smkt, bắt đầu nấu từ lúc 16h kéo dài đến chừng nào còn có thể , Squall thay măt nhà Canh Thân có lời mời tới tất cả nhưng ai có lòng và có sự quan tâm, đặc biệt trân trọng chuyển lời mời đến em UNA_MANDINISTA của Ommi rất mong muốn mời em Una và những người bạn của em đến tham gia vui cùng nhà Canh Thân. Cám ơn ai đã đọc
    Mọi người có thể liên hệ với Squall (0913001757) hoặc Mactoc(0912255821) để biết thêm chi tiết
    Hoành tráng nào cả nhà ơi
    Được Squall sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 05/11/2005
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hic hic mai không đi được mới cay chứ ... ôi dời ơi thèm lẩu quá hic hic
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    "Lên chùa bẻ một cành sen, lên chùa bẻ một cành sen, ten ten tèn tèn ten tén tén ten.."
    UNA là UNA không có lo, UNA chĩ nghĩ ngợi chút xíu thôi. Nếu có lo thì cũng là no - ngáy ngay chứ làm gì đến nỗi lo ngay ngáy như bác nghĩ đâu.
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ồ, anh ommi giỏi nhỉ, hát đúng bài dân ca quê hương mình , bài hát em yêu thích nhất đấy, khi nào hát cả bài cho em nghe nhé
    Cái chuyện lo - ngay ngáy hay no- ngáy ngay, làm thế nào anh biết rõ thế nhỉ . Hay là ...

Chia sẻ trang này