1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng yêu mình hơn thì càng không thể yêu ai và được ai yêu .
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật phức tạp, có những lời khuyên đúng trong hoàn cảnh này nhưng lại ko đúng trong hoàn cảnh khác. Nhưng chỉ cần biết rằng có những người quan tâm và chia sẻ, cho mình những lời khuyên đã đủ khiến mình cảm thấy vui và hạnh phúc rùi. Cám ơn các bạn. Mình ước các bạn sẽ giúp mình cho đến tận khi mình có thể thay đổi được và mở lòng ra với cuộc đời ...
  3. spidermanvn

    spidermanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng 23 tuổi. Mình từng có những suy nghĩ khá giống bạn, nên muốn viết vài dòng chia sẻ với bạn.
    Bạn hoàn toàn đúng ! Nhưng mình nghĩ bạn còn viết thiếu một vế: "thế giới này đâu biết mình là ai và có lẽ thế giới ấy cũng ko cần biết mình muốn thay đổi để hoà nhập vào nó, nhưng mình cần thay đổi để hòa nhập vào thế giới ấy". Thử tưởng tượng một sáng nào đó thức dậy, chợt thấy chỉ có một mình trên một hoang đảo sẽ như thế nào ?!! Có lẽ khó mà tồn tại được. Mình cũng muốn nói đến hai thái độ tiêu cực và tích cực, thể hiện bằng hai chữ: "phải" và "được". Một khi có trong đầu ý nghĩ "được hòa nhập" thì tất cả sẽ thật thoải mái, không gượng ép, "được" làm một điều gì, có nghĩa là bản thân thấy hạnh phúc khi được làm điều đó.
    Không cần phải như vậy đâu, cứ hành động đi, cứ cởi mở đi, mọi sự sẽ thay đổi.
    Bạn giống mình, mình cũng là người hướng nội. Nhưng phải tự hào chứ ! Người hướng nội có nhiều ưu điểm lắm chứ ! "ko fải là người dễ hoà đồng, dễ kết bạn" theo mình không phải là nhược điểm. Cởi mở không có nghĩa phải hòa đồng, gặp ai thấy kết bạn được thì kết bạn, không thì thôi, quen biết xã giao, chả sao cả ;) Thế mới là cuộc sống muôn màu !
    Tóm lại, xin được chia sẽ với bạn về quan niệm sống, thể hiện qua chữ "được". Nếu có thể, mình nghĩ bạn nên tìm đọc "Đắc nhân tâm", "Quẳng gánh lo đi mà vui sống", "Bí quyết thành đạt", theo mình thì rất hay đấy.
    Về chuyện tình yêu, với đàn ông con trai bọn mình tình yêu không phải là tất cả, với mình nó chỉ chiếm hàng thứ yếu. Còn với con gái thì có thể khác, mình không dám nói nhiều về cái này ! Ở trên có bài viết của một bạn nữ, tâm sự về bạn ấy, từ một người sống thu mình, đã thay đổi cách sống, cởi mở hơn với mọi người xung quanh hơn, thấy cuộc sống ý nghĩa, vui vẻ hơn, và đã tìm được tình yêu đẹp. Thật vui khi được đọc những dòng tâm sự chân tình như vậy !
    Chúc bạn may mắn :)
  4. spidermanvn

    spidermanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi nhỏ có xem một bộ phim nào đó, trong đó nhân vật nam nói với nhân vật nữ đại loại như sau: "Em quá yêu mình, nên không yêu ai khác được". Nghĩ lại thấy phải sửa lại thành: "Em quá ích kỉ, nên không yêu ai khác được" mới đúng. Chứ người nào mà không tự yêu mình - không tự tin, không cố gắng trưởng thành, và không tự hào với sự trưởng thành của mình,... - thì làm sao muốn người khác yêu được .
    "Người không vì mình thì trời tru đất diệt"
  5. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    mới 23 lo gì cứ vô tư đi cái gì đến sẽ đến ...kẻo khi yêu vào rồi lại kêu khổ !
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    chơi đê, mới 23 mà!
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban spidermanvn, mình thực sự xúc động khi đọc những dòng bạn viết. Có lẽ như bạn đã nói bạn đã có những lúc trải qua những giây fút giống mình nên bạn có thể dễ dàng chia sẻ với mình hơn? Thực ra ở đây có nhiều bạn nói với mình rằng mới 23 tuổi, có gì đâu mà lo, còn trẻ mà, nhưng cái mà mình lo chính là cách mình tiếp cận với thế giới, với cuộc đời. Chắc các bạn đều đồng ý với mình là nếu cứ tiếp tục như thế thì chắc đến 10 năm sau mình cũng khó lòng mà thay đổi đúng ko? CHính vì thế mà các bạn đã đưa ra nhiều lời khuyên với mình, mình rất cảm động. Tuy nhiên, mình cảm thấy để làm được những điều đó quả thật ko dễ, có lẽ do mình chưa thực sự cố gắng!
    Mình đã đọc quảng gánh lo đi và vui sống từ hồi con rất nhỏ, tiếc là cho đến tận bây giờ mình vẫn ko học tập được những điều mà cuốn sách đó chuyển tải, ko biết có fải mình quá bảo thủ ko. Thực ra, mình cảm thấy tâm lý mình như hiện nay là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó tính tình chỉ là một phần nhỏ, mình có thể trở lại tâm sự với các bạn tiếp sau.
    Hôm nay là tối thứ bẩy, mình biết ở ngoài kia mọik người đang đi chơi rất vui vẻ, thời tiết cũngc rất đẹp, tiếc quá mình vẫn đang ngồi đây viết những dòng này. Cuộcđời dường như ko thiếu những cơ hội để mình đến với nó, có lẽ điều quan trọng là mình fải nắm bắt lấy những cơ hội đó thôi, các bạn nhỉ?
    Cám ơn các bạn nhiều và chúc mọi nguời những ngày nhỉ cuối tuần vui vẻ! Hẹn gặp lại!
  8. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi, học 5 năm đại học, vậy là bạn bằng tuổi mình rồi, nhưng có lẽ bạn mới ra trường và đi làm được một khoảng thời gian ngắn đúng không? Nhìn bạn, mình thấy giống hệt mình :)
    Ngay từ hồi lớp 6, trẻ con, chẳng biết gì mà mình đã bị gắn vào mấy chuyện linh tinh . Chuyện là thế này, lên cấp 2, tự nhiên bị chuyển vào một lớp dốt hơn, mà tụi nó quen nhau sẵn rồi, mình nhảy vào, thế nào thành lớp trưởng (mà ở lớp cũ, chỉ là đứa cầm rẻ lau bảng, phấn về nhà ) rồi thành chi đội trưởng, hoạt động khá sôi nổi, oai phết, có ối thằng bé hâm mộ. Mình cũng vô tư, nói chuyện với chúng nó thoải mái. Rồi tụi này còn đến nhà tìm mình, mà bố mẹ thì rất ghét cái lớp này vì thành phần gia đình khá phức tạp. Lại thấy mấy thằng bé đến nhà tìm, thì càng khó chịu, mắng là con gái thì phải thế này phải thế nọ, không được chơi vói tụi con trai đó.... Nhớ có một lần phát khóc lên vì bố mẹ còn nói thẳng vào mặt một thằng bạn, cấm không được đén nhà nữa...... Từ đó, mình bắt đầu co người lại , không dám chơi với tụi con trai nữa. không cho bất kỳ thằng bé nào đến nhà, thằng bé nào đến thì nói thẳng ngay ngoài cửa là tớ không thích thế, lần sau đừng đến nữa... và tụi con trai ngày càng xa dần, chẳng dám bén mảng đến nói chuyện với mình nữa.... 13 tuổi đầu, đã bị một ấn tượng sâu nặng...
    Lớp 8 bố mẹ chuyển trường, trong đầu con bé mang theo cả những lời khuyên răn: Tránh xa bọn con trai ra. Môi trường mới, lớp mới, bạn mới, khá hấp dẫn. Lúc đầu tụi con trai cũng có vẻ thích bắt chuyện với mình, nhưng mình cứ co rúm người lại, không chịu giao tiếp với ai ngòai mấy đứa con gái ngồi gần. Có lần một nhóm con trai còn đến nhà, mặt tái mét luôn, không biết đến rót nước mời chúng nó, không biết đến mời chúng nó ngồi lên ghế (tức là mình thì ngồi trên ghế, còn tụi nó thì ngồi dưới đất ) Rồi không biết nói chuyện với chúng nó sao nữa... trong đầu chỉ có một ý định là đuổi hết tụi này về... Đó là lần đầu tiên và là lần cuối cùng tụi con trai đến nhà mình như khách không mời... Trong khi đó, hội bạn gái thì tụi con trai cũng thỉnh thoảng đến nhà, nấu ăn, chơi rất vô tư, vui vẻ, có sao đâu nào... còn mình vì những lời khuyên răn từ bé, rúm ró như con nhím
    Mình cứ nằm trong cái vỏ ốc hết cấp 3, rồi 4 năm đại học. Ở lớp, mình chơi với tụi con trai khá thỏai mái, cởi mở. Nhưng không bao giờ dám cho tụi đó địa chỉ nhà, Số điện thoại nhà... hay đứa nào có ý muốn gọi điện về nhà cũng dặn dò là không được gọi.. hic ... huống chi còn nói chuyện đi chơi với tụi con trai, sợ khiếp... Thực ra khi lớn, bố mẹ cũng thể hiện sự bó buộc nào nữa, nhưng luôn luôn tự mình có những phản ứng tự vệ trước tụi con trai đáng ghét. Trong đầu luôn tâm niệm: thời gian học thì tập trung vào mà học, với cả làm gì có cơ hội tiếp xúc nhiều, không có sự lựa chọn nhiều, mà bọn bằng tuổi thì trẻ conlắm, yêu đương gì. Ra trường, đi làm thì tha hồ mà lựa chọn, các anh còn biết chìều nữa....
    đến năm thứ 3 đại học, đứa bạn thân nhất của mình mà hồi trước, 2 đứa đi đâu cũng như hình với bóng... có ng yêu. Mình bắt đầu thấy buồn, biết thẻ nào là sự cô đơn, đạp xe một mình đi về trên những con đường đông đúc của HN, rồi bắt đầu quen dần những ngày một mình lang thang đi bộ xung quanh Hồ Gươm chỉ để theo đuổi những ý nghĩ bất chợt, quen dần với những ngày lên thư viện ngồi một mình giữa một đống đôi ngồi tíu tít xung quanh... những khoảng thời gian mà lòng thấy sao sao đó, nhưng mặt vẫn tỏ ra tươi tỉnh, vui vẻ vì sự tự do
  9. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Giống như bạn, mình thực sự quan tâm lắm đến chuyện chưa có bạn trai khi đang đi học, mặc dù đôi lúc cũng lăn tăn. Nhưng đến lúc ra trường thì phải nhìn nhận khác hẳn. Dư luận, mình ghét nó. Những người bạn mới quen, những đồng nghiệp luôn luôn hỏi, rồi hàng xóm: Ra trường rồi, có việc làm ổn định rồi thì cũng nên ổn định gia đình đi thôi... bao giờ thì cho ăn cỗ... Ai cũng phải tròn mắt ngạc nhiên khi biết mình chưa có bạn trai, nghĩ mình chắc nói phét Tụi bạn bè cũ cũng bắt đầu lo cho mình, cũng thấy sốt ruột thay. Con gái, đúng là có lứa, có thì. Đến một độ tuổi nào đó mà chẳng có ai theo đuổi, chẳng có ai để ý thì dường như là có vấn đề trong mắt mọi người... Rồi đến lúc, bố mẹ cũng bắt đầu lo lo khi chẳng thấy có đứa con trai nào đến nhà tán tỉnh con gái nhà mình Đúng là quả bom nổ chậm...
    Đã có lúc, mình cũng có ý nghĩ như bạn, phải chăng nên yêu thử một ai đó để biết thế nào là TY, để tích lũy chút kinh nghiệm Nhưng thực ra đó là ý nghĩ thật sai lầm, TY là cái gì nó tự nhiên đến và tự hỏi: Tai sao? Thì chẳng biết trả lời thế nào, nó không thể gượng ép được, Cái gì đến thì nó sẽ đến. Nhưng bạn hãy mở rộng lòng mình ra, đừng sống quá khép kín, đừng sáng đi làm, tối về xem phim và đi ngủ . Hãy mở rộng mối quan hệ của bạn thì bạn sẽ gặp được nhiều chàng trai hơn và có nhiều cơ hội hơn.
    Còn về phần mình, từ ngày ra đi làm, mình được bố mẹ cho đi chơi thoải mái hơn, nên bắt đầu tham gia hội hè với một trang web trên mạng, Khá vui, mình đã gặp gỡ được rất nhiều người, cảm thấy không cô đơn những chiều T6 và tối T7 nữa... vì tụi này cũng nhiều người cô đơn,nên rủ nhau đi chơi rất vô tư và vui, như anh em vậy. Thế nhưng người mà mình dành tặng mối tình đầu (hì đến giờ mới chỉ được chính thức 3 tuần) lại là người ngay sát mình, ngày nào cũng gặp ... và không bao giờ ngờ tới (Hồi trước, nhìn mặt khó đăm đăm của bác ý đã thấy sợ ) Đúng là do duyên do số thôi. Đôi khi, dùng lý trí cũng không cưỡng lại được. Vậy là mình fall in love khi bắt đàu bước sang tuổi 24 đấy
    Tâm sự với bạn chuyện của mình, hy vọng bạn vui lên nhé, và sẽ đón nhận được một tình yêu đích thực.
  10. HOANGCHIEN13279

    HOANGCHIEN13279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    23 TUOI CHUA CO BTRAI THI CUNG HOI BUON 1 CHUT HI...NHUNG VAN CON BE LAM BE OI VOI VANG MA LAM GI.
    HOANG TU CUA BE CHAC DANG BAN DI CONG TAC XA, CO GANG CHO CHUT DI CHANG SAP VE ROI. DUNG CO VOI MA BO DI VOI NGUOI KHAC NHE!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này