1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Una dạo này lẩn thẩn thật rùi TTT ạ, chả nghĩ được cái gì sáng suốt nữa rùi, hic hic. Vô dịch về khoản nghĩ ngợi thì lâu nay Una vẫn chiếm giữ, đã có ai lấy được từ Una đâu Làm thế nào để đầu óc nhẹ nhàng hơn một chút nhỉ! Các nhà tư vấn tâm lý đâu hết cả rồi, giúp tôi với hu hu hu
    Nhưng mừ ai bảo nhà Una là con một nào , ko fải đâu nha, gánh nặng ra fết đấy TTT ạ. Với lại nhà chung cư bây giờ đang có giá lắm TTT ui! Nhà Una trong ngõ ngách, giá thấp lắm Đùa chút cho vui, nhưng đúng như chị biennho đã nói nhỉ, có nhà đã là hạnh fúc hơn bao nhiêu ng khác rùi
  2. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    AC Milan vừa thắng 5-1. UNA còn buồn gì nữa
    Được superknight sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 07/11/2005
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    NẾU TUẦN NÀO CŨNG ĐƯỢC XEM MILAN THẮNG LỚN NHƯ HÔM QUA CHẮC UNA SẼ KO BAO GIỜ BUỒN ĐƯỢC MẤT
    FORZA MILAN
    FORZA GILARDINHO, SEEDORF, PIRLO, KAKA
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hí hí từ bây h phải viết bài theo kiểu tâm sự chứ không chat chit nữa ...
    Mở hàng tâm sự phát:
    Tôi, tính đến 2 tháng nữa là bước qua tuổi 23 mà chưa một lần yêu ai ??? Phải chăng do tôi quá kén chọn, do tôi quá đa nghi trong tình yêu hay do tôi còn nhiều việc khác cần làm để rồi đến khi vào một buổi đi chơi với lũ bạn cùng giới thấy những đôi bên nhau, tay trong tay mà lòng tôi thắt lại, nhìn lại mình ucngx muốn có một tình yêu chứ. Tình yêu đúng theo nghĩa của nó quả khó tìm khó thấy mà như người ta nói... tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng lắm .. nó không thể tìm và cũng không thể chạy trốn được, nó như một định mệnh, một sự sắp đặt.
    Nghí đến vậy tôi có phần lạc quan hơn... bởi tôi không phải là một chàng trai xấu (theo cả 2 nghĩa, tính tình và diẹn mạo) lại thêm khiếu ăn nói và khá hiểu phụ nữ về một số phương diện ... CÓ lẽ mình còn trẻ để nghĩ đến chuyện yêu chăng ??? Hay do mình chưa sẵn sàng bởi một lẽ tất yếu ... yêu là sẽ mất nhiều thời gian, yêu là sẽ có một người để mình quan tâm lo lắng ... thời gian mất là đương nhiên rồi ... phải xem xem liệu mình có nhiều thời gian để yêu không??? Việc hoc, gặp bạn bè ... đã chiếm quá nhiều thời gian rồi, phải chăng con người ta không thể tham lam được ... được cái nọ mất cái kia ... phải hy sinh thời gian cho bạn bè để dành thời gian đi tìm hiểu và yêu chăng???
    Có lẽ cái gì đến sẽ phải đến ......

    ... e hèm.. tâm sự sẽ tiếp tục ở kỳ sau .....
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Lại ko được, sorry
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 07/11/2005
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ới ời,
    Có ai ở đấy ko, chẹp chẹp, dạo này chẳng ai ghé quán mình cả, có ai qua làm ơn cho Una hỏi bài hát Una pót lên có nghe được ko nhé . Confirm hộ cái, tnks in advance nha!
    Đây, hoa hồng đây nè
  7. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Thế là đã 23 lần mùa thu trôi qua, 23 mùa hoa cúc về. Trái tim vẫn lẻ loi như câu hát ?o Vườn hồng đã mở nhưng chưa ai vào?. Cũng có lần rung động trong trái tim đấy, nhưng cái cảm giác ấy ngắn ngủi quá mà ngày đó cũng xa lắm rồi, người ấy giờ đây chắc đang hạnh phúc bên người họ yêu dấu. Chợt có cái gì nhói đau trong trái tim ! Không phải chôn chặt nó thôi ...
    Mình yêu mùa thu lắm. Có lẽ chẳng ở đâu đẹp hơn Hà nội lúc vào thu. Bầu trời trong xanh điểm xuyết từng áng mây trắng bồng bềnh, vài bóng lá bàng rơi khẽ xuống mặt đường, mùi cốm thơm nồng; từng cơn gió nhẹ nhàng như bàn tay người con gái mơn man trên khuôn mặt, khẽ lùa vào bên trong. Tâm hồn bỗng nhẹ bẫng, mọi băn khoăn của cuộc sống tan biến để nhường chỗ cảm giác lâng lâng khó tả. Lúc đó mình ước gì có người con gái nào đó ở bên cạnh, để cùng nắm tay đi trên con đường Thanh niên lộng gió, để sẻ chia những vui buồn cuộc sống trong ánh hoàng hôn bên bờ Hồ tây. Ôi cái ước mong nhỏ nhoi sao khó thành hiện thực vậy. Giờ đây, mỗi buổi chiều về; trong cái lạnh thấu xương của mùa đông, từng dòng người qua lại. Có tiếng cười lanh lảnh của cô bé nào đó đang hạnh phúc bên người yêu; hay bên kia đường, đôi tình nhân say sưa trong vòng tay âu yếm và những nụ hôn ngọt ngào. Phải chăng, mình ích kỷ quá, mình ganh tỵ với cái hạnh phúc của họ. Ước gì, có một ai đó mà mình có thể ôm vào lòng, được che chở cho tấm thân nhỏ bé ấy, được hờn, được giận, được vui, được cắn chung miếng bánh pizza thơm lừng hay chia nhau từng viên kẹo Apeliebe ?o Ngọt ngào như vòng tay âu yếm?, được ướt sũng trong trời mưa khi chỉ có 1 cái ô cho 2 đứa hay nhường cho nàng chiếc áo khoác trên mình trong cái rét căm căm của mùa đông Hà nội. Nhưng thời gian cứ trôi đi, kỉ niệm đã chôn vùi mà mong ước lại chưa thành sự thật. Để rồi trong ánh đèn thành phố lúc chiều tàn, một nỗi buồn mang mác xâm chiếm trong lòng; nó day dứt mà không hiện hữu, muốn đuổi nó đi mà lại không đủ dũng cảm. Bởi vì tôi vẫn cô đơn !.............
    Lại 1 mùa thu nữa qua đi, mùa đông đang tới, lạnh lẽo.

    Thấy pác Y_not viết cảm xúc quá, mình cũng phải bắt chước :
    Được superknight sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 07/11/2005
    Được superknight sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 07/11/2005
    Được superknight sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 07/11/2005
  8. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là "dẫu có lỗi lầm" em TTT nhỉ? Anh type cả một đoạn cơ, xong sửa xoá thế nào lại hoá thành chuyển đổi giới tính cho em Xin lỗi nhé, với lại anh sửa lại roài mà , đừng đau lòng nhá
    Tư vấn tâm lý đeeeee, ai dùng trả tiền ít mà tư vấn nhiều, đảm bảo hiệu quả đeeeee , em Una lại có vấn đề roài. Đã bảo phải hạ quyết tâm tiêu diệt nỗi buồn cơ mà Đi chơi đeeee, tìm những việc có ích mà làm, rồi phấn đấu biến tên topic này thành đã yêu ý Nói chung toàn những thú cũ mèm, chỉ có điều em có làm được không thôi
    Thế nhé, nhà tư vấn này chỉ biết có mỗi thế, nếu mà cần kỹ hơn đề nghị liên hệ các anh giai khác còn quan tâm tới topic này (ơ, mà có còn ai ngoài mình đâu nhở
    Còn cái vụ rầm rộ cá cược gì gì đó thì, cố lên Una nhé, thế nào nhỉ Forza Una à, mình cóc biết tiếng Ý , bon chen tí thôi
    Chào các em anh té đây, phải đi có việc roài
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có ai vào trả lời hộ có nghe được bài hát ko vậy? Hu hu sao chẳng có ai thèm chú ý đến đề nghị của mình cả
    PLEASEEEEEEEEEEEEEE
  10. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, Ú na ú nú chập cheng này. TTT dạo một vòng đã định đi ra rồi, nghe lời kêu gọi tha thiết lại phải vào trả lời.
    Ơ, có thấy gì đâu. Chả có nhạc nhẽo gì hết cả.
    Khiếp, mod mới hắc xì dầu có khác, các nhà văn, nhà thơ, nhà tư vấn viết chỉnh tề hẳn...ngưỡng mộ...ngưỡng mộ
    Ui, anh nắng mưa à, càng ngày em càng yêu quí anh nhé. Em thấy bài reply của anh rất hay, rất dễ thương, rất...rất...Cơ mà nhiều anh còn quan tâm đến Una thế, anh lại cứ bảo có mỗi mình anh là làm sao. Nhận vơ kìa!!!
    Hic hic

Chia sẻ trang này