1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hi ÚNA...
    Tớ cũng chả thấy nhạc nhẽo gì đâu. Mà có khi tại mình tắt hết các phần của trình duyệt, để mỗi text thôi nên nó thế...
    Như Y_Not thì cũng còn sướng chán nhỉ. Ít ra đồng chí không xấu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Còn mình thì xấu cả 3 nghĩa trắng, đen và bóng. He he, thế nên khỏi lạc quan luôn (nói câu này là rất lạc quan mới nói ra được).
    Hừm. Nhắc đến MILAN mà không thấy ÚNA nhắc đến Maldini nhỉ? Chuyện lạ, chuyện lạ.
    Bác superknight có cái ý thích giống mình gớm. Thích mùa thu Hà Nội. Chắc phải đến một nửa Hà Nội có cùng sở thích này. Mình thích mùi hương hoa sữa. Nhớ ngày xưa hồi học ở ĐHXD thi thoảng vào mùa thu đi học về muộn vẫn được nghe thấy hương hoa sữa êm êm mà day dứt, nồng nàn... Lâu lắm rồi không nghe thấy nữa. Nhớ!
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được y_not sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 07/11/2005
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... dạy em lần cuối nhá ... sao mà dốt thế .... thông minh nói ít hiểu nhiều chứ .... hí hí bắt đầu bài học, đề nghị trò UNA giữ im lặng trong lớp
    Hôm nay chúng ta học bài: "Làm sao để post được nhạc nhẽo lên cái diễn đàn này"
    Bài học được giảng dạy bởi giáo sư tình yêu nhiều năm kinh nghiệm Y_Not giảng dạy:
    Để có thể post được nhạc, trước hết ta phải có bản nhạc muốn post cho mọi người nghe, cũng như để có người yêu mang về nhà giới thiệu thì ta cũng phải tìm được người đã .
    Bản nhạc này phải có điều kiện sau: đã được upload lên hosting (có nghĩa là đã lên internet) chứ không phải lấy bản nhạc trong máy tính sẵn có ở ổ C:// ra đâu nhá .... cái này giống như tình yêu là ... ta phải chọn người yêu khác giới tính mình (trường hợp khác không thông dụng thì ko đề cập nhá như PĐ, đồng tính ....)
    Khi đã có bản nhạc trên host rồi điều đó có nghĩa là ta đã có link của nó trên host.
    VÍ dụ host của bạn là http://www.Y_Not.ĐepTrai.net .... thì có thể cái bản nhạc bạn upload tên là Vì Yêu.wav chảng hạn thì link nó là http://www.Y_Not.ĐepTrai.net/viyeu.wav <=== cái đuôi là đuôi wav nhá hoặc đuôi nhạc nào đó ....
    Tiếp theo là post lên diễn đàn thì phải đánh mã sau vào thì mới nghe online trên diễn đàn:
    Mã này như sau: (nhớ ko có dấu "cách" nhé ... nhớ đấy ... đừng có dấu cách ở cái chữ "sign" nhé ... vì nếu để nguyên sợ nó thành hình cái video hí hí nên chả biết diễn đạt thế nào
    [ s i g n ]
    <embed src ="link">
    [ / s i g n ]
    Cái chữ "link" có nghĩa là thay cái link bản nhacmuốn post ở host vào đấy nhá.
    Như vậy là OK!
    Trò UNA về nhà làm bài tập để thầy kiểm tra nhé
    Được y_not sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 07/11/2005
    Được y_not sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 07/11/2005
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Trò Una đang cực kỳ chăm chú nghe thấy Y_Not giảng dạy, tuy nhiên có một điểm trò vẫn ko hiểu như sau hí hí
    Rõ ràng cái lần trước trò dùng nghenhac.info là hosting hay browser gì đó thấy nhỉ, sao vẫn ko nghe được, trò cóp link đàng hoàng rùi mừ. Thế mình dùng bài trên những trang như nghenhac ko được ạ, bắt buộc fải dùng những cái tự tạo như kiểu Unaxinhgai.net hả thầy
    Thầy đã chót thì chét, giảng dạy nốt cho học trò dốt nát này nhé
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 07/11/2005
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0



    Đây, thử thực tập lun bằng trang thầy cho xem nào


     


    Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn
    Sải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
    Và ước mong sao trời đừng bão tố ...
    Mãi chỉ yêu màu áo thiên thanh
  6. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chào Una! Hôm nay bận quá nên giờ mới có thời gian rỗi để lên đây trò chuyện cùng mọi người. Mấy hôm nay thời tiết thật là đẹp, không lạnh mà cũng không nóng. Nhưng chắc chả còn mấy ngày được hưởng cái không khí như thế này vì mùa đông sắp đến rồi. Mọi người nhắc đến hoa sữa làm mình lại nhớ đến một kỷ niệm, một kỷ niệm rất hay. Năm ngoái biết người ta thích hoa sữa thế là mình nhờ đứa bạn hái cho một trùm hoa sữa, tính định gửi để người đó được thưởng thức mùa thu Hà Nội nhưng chưa được nửa ngày nó đã héo rũ ra và rụng hết sạch.. tiêc đứt ruột mà chả có cách nào cả , nhưng thú vị nhất là về sau nhận được một bài thơ tình rõ hay nói về loài hoa này .
    Chỗ làm của mình cạnh cửa sổ mà ngay dưới tầng một có cây hoa sữa rất to nên ngày nào cũng được ngửi mùi thơm của nó, thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất sâu lắng...
    Una có thích mùi hương hoa sữa không vậy? mà hôm nay chắc Una hết buồn rồi phải không? hãy vui vẻ lên nhé! cuộc sống vốn rất tươi đẹp mà. Mình rất tâm đắc với một câu, đại loại là : cuộc sống đóng lại cánh cửa này trước mắt ta tức là đang mở cho ta một cánh cửa khác..( hì..hì chả nhớ rõ chính xác lắm).
    Hẹn Una và mọi người ngày mai trò chuyện tiếp nhé!
    Được fragileheart82 sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 07/11/2005
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào Fragile,
    Mấy hôm nay trời đẹp thật, nắng vàng rực rỡ, ấm áp, Una cũng thích ghê lắm. Chỗ Una ngồi cạnh cửa kính, nắng chiếu vào chói chang, hic hic, làm loé cả màn hình máy tính và làm Una ... đen đi nè , nhưng ko sao, Una thấy như thế này là quá tuyệt rùi, xua tan hẳn những suy nghĩ linh tinh, buồn bã, tự nhiên muốn ... hát lên, như thế này này
    Em cười vui nhất nhà
    Hát vang tiếng chim reo ca
    Em rất yêu mẹ cha
    Hằng lo lắng cho các con
    Em muốn mẹ cha vui mãi
    Luôn vâng lời luôn gắng chăm ngoan
    Mai sau lớn lên rồi
    Để dựng xây tổ quốc đẹp tươi
    Nhừng ngày thơ bé con líu lo đưa nhè nhẹ đưa
    Tiếng mẹ ru thiết tha bài ca muôn đời
    Em muốn mẹ cha vui mãi
    Luôn vâng lời luôn gắng chăm ngoan
    Mai sau lớn lên rồi
    Để dựng xây tổ quốc đẹp tươi

    Hí hí, bài mà Una hay hát hồi còn nhỏ đấy, mọi ng nghe có dễ thương hông . Hồi nhỏ có lúc Una còn mơ ước làm ca sĩ kiêm cô giáo nữa chứ, , nghĩ lại mà thấy đến là ...
    Hoa sữa hả, hồi cấp 3 Una hay đi học thêm qua đường Nguyễn Du, hoa sữa thơm ngào ngạt, thích lắm. Nhưng tất cả cũng chỉ cảm nhận được có thế, vì Una ko có kỷ niệm gì gắn bó với hoa sữa như fragile cả.
    Lan man buổi sáng thế thui, đến giờ làm rùi, chúc cả nhà vui và may mắn nha

    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 08/11/2005
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... xin chúc mừng ... trò đã thành công .... bài này công nhận nghe rất hay ....
    Trong host của thầy cũng có rất nhiều bài đấy , phải gần 100 bài ... cứ chịu khó nghe hết nhá ....
    Trả công thầy đi UNA ơiiiiiiiiiiii
  9. whostoptherain

    whostoptherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hi Una
    Mấy hôm nay không vào nhà Una được.. Đang phải vào ở nhà màn hình bé và máy móc tậm tịt quá . Una ới ời lo nghĩ làm gì nhiều cho mệt hả Una. Lo nghĩ quá lại còn chóng già, chóng già thì lại nhanh xấu bất ổn lắm. Cứ vui vẻ lên Una nhé. Cố lên nhé đừng buồn nữa mà cũng đừng nghĩ lung tung nhé (khiếp tớ đến toét cả mắt đọc hết bài văn của Una hê hê). Đúng là phải quảng gánh lo đi mà vui sống thật. Chúc Una luôn vui vẻ và may mắn nhé.
  10. nuockhoang

    nuockhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chà, mấy ngày ko vào mà mọi người đã tranh thủ lãng mạn thêm 3-4 trang rồi. Cuối tuần rảnh rang tâm hồn được thả lỏng có khác! Hôm nay NK rảnh cũng đua đòi 1 tí cho bằng chị bằng em mới được!
    Quần quật trả nốt mấy bài kiểm tra mới dám tí tởn 1 tí. Sao mà cái số mình nó khổ. Cứ nghĩ các bạn như UNA bằng tuổi mình mà đã đi làm rất oai và lo tính chuyện yêu đương, chồng con, còn mình thì 2 bàn tay trắng, học hành khốn đốn và mối lo về tương lai bèo dạt mây trôi về đâu cứ canh cánh bên lòng (tình tình tính tính... - cải lương bà con ạ!) Giờ mà có người yêu thì sẽ đầu tư cho anh ấy một tuần mấy tiếng nhỉ. Hay là đề nghị anh ấy đầu tư ngày vài tiếng cơm nước nhà cửa cho mình. Người ta cứ bàn chuyện yêu đương và những gì cao siêu ở đâu. Mình thì cặm cụi tính mấy cái tích phân cứ như cậu học trò phổ thông ấy! Dạo này lại còn học đêm đến 9-10h tối nữa cơ. Các thầy gì mà ham thế ko biết! Đầu óc em giờ thoái hoá lắm rồi. Cứ đà này mà tiến thì đến bã đậu phải gọi bằng cụ mất thôi.
    Đúng là phụ nữ như mình nên ở nhà nội trợ. Đi học thế này chỉ làm tụt bước tiến của nhân loại!
    ... Tại sao mình rất giỏi khuyên bảo người khác (chưa có người yêu mà vẫn đi tư vấn nhịp cầu hạnh phúc như thường) mà đến lượt mình thì cứ như gà mắc tóc thế này? Cứ tưởng đọc qua "Những bức thư tình hay nhất thế giới" và viết hộ thằng bạn 2-3 lần là đủ tài ứng biến rồi sao? Cứ tưởng cuộc sống cũng hệt như tiểu thuyết, muốn nhào nặn, thêm thắt những gì rô-man-tích như ý muốn được sao? Ngày xưa mình hay nghĩ, khi mình yêu, mình sẽ thế này, mình muốn người ấy sẽ thế kia, v.v.
    Mình thật dại dột khi đã sống quá khô khan suốt chừng ấy năm. Thói quen đã xây cho mình một bức tường kiên cố.
    Gặp anh, mình toàn làm những điều vô nghĩa. Thay vì niềm nở ân cần với anh một chút như đã muốn, mình toàn lờ tịt hoặc cứng ngắc như hòn đá. Khi cần tỏ ý quan tâm, cố gắng lắm mình mới nói được vài câu chung chung, chả ra cái gì. Chắc anh nghĩ mình chẳng coi anh ra gì cả.
    Và khoảng cách. Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
    Ngớ ngẩn. Nên quên béng đi, hay sẽ cố bước tiếp. Dù không biết bằng cách nào, và đi tới đâu, và để làm gì. 23 tuổi. Mình đã trở nên quá đạo mạo và cằn cỗi để cởi mở lòng mình rồi sao. Chết nỗi!

Chia sẻ trang này