1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    To ÚNA: Nhạc nhẽo mãi thế ÚNA... Có bài gì hay hay mới mới Post lên cho tớ nghe với, ở bên này toàn nghe nhạc Nga kiểu ve chai, chán lém...
    To fragile: Chả ai gọi mặt trời là mặt trời xanh cả, chỉ có mặt trời hồng thôi, còn xanh chắc chỉ có chân trời xanh thôi... (ở cái chữ kí ấy)...
    To nuockhoang: Học năm mấy rồi mà còn kiểm tra lắm thế NK. Bọn tớ thì cuối kì mới học bù đầu, giờ chỉ có đồ án là phải làm thôi, chứ chẳng thấy kiểm tra bao giờ...
  2. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    To nuockhoang tiếp nè: Tớ có một ông bạn. Ông này hay lắm. Hôm trước ông nhận xét về người VN mình thế này: Người Việt Nam sống không thật. Không dám sống thật với tình cảm của mình. Chứ không như người châu Âu.
    Hix, mình nghĩ kĩ thấy ông ấy nói cũng đúng. Vì sống không thật nên có nhiều mặt nạ quá, thành ra rốt cục chính mình cũng chẳng biết con người thật sự của mình ra sao? Buồn!
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn superknight một chút, cảm giác của những single people như mình khi nhìn thấy ng khác có đôi, đang hạnh fúc. Ko fải mình ghen với họ mà chỉ cảm thấy hơi tủi thân một chút, vì bên mình ko có ai cả ... Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một chút thoáng qua, ko nên vì thế mà u ám, ủ dột cả nhà nhỉ . Nói chung là Una quán triệt tinh thần lắm rùi, chỉ còn việc đưa nghị quyết vào cuộc sống thôi anh nắng mưa ạ (anh thật tinh nhận ra chẳng còn mấy ng care đến cái topic này trừ một số ít regular visitor , nhưng ko sao Una thấy chất lượng quan trọng hơn số lượng mà , với lại Una đã hứa sẽ còn duy trì topic này chừng nào còn có ng quan tâm, dù chỉ là 1 ng (í quên, ng đó với Una là 2 nhỉ ), thế nên ai đó có cảm xúc gì, có kỷ niệm gì cần chia sẻ xin mời cứ vào đây, chắc chắn bạn sẽ nhận được những lời động viện an ui, khuyên nhủ của các thành viên cũng như Una đây vẫn luôn được nhận nè
    Xem nào phải trả lời từng ng một nhỉ
    @ dừng mưa: dạo này thế nào rùi, tập trung học hành chắc lên lắm rùi nhỉ, đừng bỏ tớ mà đi nhé hí hí
    @NK: giờ nhiều tâm sự thật rùi, đấy nhá, Una với mọi ng được chứng kiến lúc trái tim NK rung rinh rùi đấy, cố lên , đừng thu mình vào vỏ ốc nữa (ui sao mình nói với ng khác ngon lành thế mà với mình chả ra làm sao cả hic hic). NK đừng tưởng Una ở nhà thế này là oai đâu, đúng là grass is always greener on the other side of the hill, đứng núi này trông núi nọ thui, Una lại đang mong được đi du học như NK kìa , mơ ước muôn đời mà sao khó thực hiện quá à. Mà NK học hành vừa thui, kẻo ... ko có thời gian cho ty thì chít, rút kinh no nha
    @Nolf: Thích nghe nhạc hả, Una cũng đang cố gắng tập toẹ dưới sự chỉ dạy của "thầy Y_Not" hí hí, sẽ cố đưa bài hay hay lên cho Nolf nghe. Ai bảo Nolf nhạc Nga ko hay đấy, Una thích nước Nga lắm, văn học Nga nè (Giamilia núi đồi và thảo nguyên, ng thầy đầu tiên, bông hồng vàng và bình minh mưa ..., âm nhạc Nga nè đôi bờ, triệu triệu bông hồng với cả cây thuỳ dương, khi nào Nolf gửi cho Una nha )
    @TTT với anh nắng mưa: Hợp nhau quá, nói đi nói lại vui ghê hí hí, chuyển đổi giới tính ko thành công , TTT ui, nhiều lúc Una chỉ mong kiếp sau sinh ra làm con trai thui ý, con gái khổ quá à TTT nhỉ
    Nào nào, tâm sự hôm nay dài quá rùi, BB & CYA
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, tặng nốt mọi ng bài này, Una thích mê luôn đó "Winds of change", hay thiệt là hay, mà tiết lộ nhé, hồi xưa Una mới chỉ đọc lời (chưa nghe nhạc) đã thích rùi , thế nào nhỉ
    I folow the Moskva
    Down to Gorky Park
    Listening to the wind of change
    An August summer night
    Soldiers passing by
    Listening to the wind of change
    The world is closing in
    Did you ever think
    That we could be so close, like brothers
    The future''s in the air
    I can feel it everywhere
    Blowing with the wind of change
    Take me to the magic of the moment
    On a glory night
    Where the children of tomorrow dream away
    in the wind of change
    Walking down the street
    Distant memories
    Are buried in the past forever
    I folow the Moskva
    Down to Gorky Park
    Listening to the wind of change
    Take me to the magic of the moment
    On a glory night
    Where the children of tomorrow share their dreams
    With you and me
    Take me to the magic of the moment
    On a glory night
    Where the children of tomorrow dream away
    in the wind of change
    The wind of change
    Blows straight into the face of time
    Like a stormwind that will ring the freedom bell
    For peace of mind
    Let your balalaika sing
    What my guitar wants to say
    Take me to the magic of the moment
    On a glory night
    Where the children of tomorrow share their dreams
    With you and me
    Take me to the magic of the moment
    On a glory night
    Where the children of tomorrow dream away
    in the wind of change
    Ý nghĩa thế ko biết, nghe nói bài hát này được sáng tác nhân dịp kỷ niệm bình thường hoá quan hệ ngoại giao Đức - Liên Xô cũ (khi ấy Scorpion còn được vinh dự tháp tùng thủ tướng Đức sang LX cơ nhé , và họ đã cho thấy mong muốn chung của ng dân hai nước, đó là "Did you ever think/That we could be so close, like brothers/The future''s in the air/I can feel it everywhere"
    Bây giờ thì xin mời cả nhà nha

  5. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ai đang lonely thì nghe bài này cho vui tai thôi nhé .....
    Tặng trò UNA nhà
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ui ui xúc động xúc động hu hu hu ... Có ng tặng NHÀ cho mình hí hí, đang lo sau này ko biết lấy tiền đâu ra mà mua nhà mua cửa , may thế lại có ng cho ko hí hí, vui rùi vui rùi
    Cho trò cám ơn thầy Y_Not về căn nhà nha, bao giờ chỉ cho trò xem nó ở đâu trò còn ghé qua thăm chứ hí hí
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Em yêu hỡi, anh sẽ mãi mãi luôn yêu em, khi xa em anh mới thấy cuộc đời anh trống trải cô đơn thế nào khi thiếu em. Anh nguyện mãi yêu em ....
  8. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, nhà Una giờ bị Y-Not bon chen lấn sân rồi nhá. Hai thầy trò này vui vẻ nhể, hu hu hu, chẳng bù cho mình- be bét thế này đây.
    Nuockhoang thân méo: trời ơi, tâm hồn đang xao động thế kia...Cố lên!!!
    Đây, nhân dòng tâm sự tuổi 23, tớ post cái bài này của tớ lên....Thực ra là nhật ký nhé...Rất tình cờ, bạn í có biệt danh là Nemo (giống 1 topic ở đây nên lúc đầu tớ định gửi nhờ vào đó)...nhưng tớ chỉ post 1 phần dễ thương nhất thôi, thực ra cũng chẳng có gì...2 năm về trước còn trẻ con bỏ xừ...hi hi, hôm nay nhìn lại mình mới thấy...tâm hồn ngày càng trì trệ và khó xao động...Hy vọng đó là đằm thắm hơn, chứ ko phải cằn cỗi đi...
    ?oNemo- he is very close to you.?
    Hôm đi aquarium tớ nhìn thấy dòng chữ này- và thế là lại nghĩ ngay đến bạn. Tớ đã muốn chụp một bức ảnh cạnh dòng chữ đấy, nhưng lại thôi. Bởi làm thế, mỗi lúc nhìn lại, tớ sẽ lại thấy hình bóng bạn, mà lại chẳng gần chút nào, xa xôi vời vợi. Xa cả về ko gian, thời gian và tâm tưởng. Tớ chẳng có chút gì tin tức về bạn- sau gần 1 năm rồi nhỉ- thời gian trôi quá nhanh. Ngay trước đó, bạn đã làm tớ vui bao nhiêu, ấm áp biết bao nhiêu. Còn tớ, chắc chắn là để lại nỗi buồn và sự thất vọng. Sự thất vọng- đó là điều tớ sợ nhất- tớ sợ nhất là làm người khác thất vọng. Tớ hầu như chưa làm ai thất vọng, bởi tớ luôn cố gắng xem người thân yêu của tớ hy vọng, kỳ vọng gì vào tớ để cố gắng. còn tớ, lại lỡ vô tâm hơn tớ vốn có, để làm bạn đau- nỗi đau tớ ko ngờ lại lớn như thế. Tớ ko hiểu bạn lắm, bạn cũng ko hiểu tớ lắm. Nhưng lỗi là ở tớ- hoàn toàn. Bạn tốt và người lớn, và trầm lắng- như một điểm tựa vững vàng- dù bạn nhiều khi bỏ tớ xa lắc...
    Bạn: ko_là_ai_cả. Tớ: bay_lơ_lửng_trên_chín_tầng_mây. Đấy, hai đứa cứ lãng đãng vớ vẩn như thế thì sao đi cùng nhau đc. Tớ cần một người thật thực tế, thật cứng rắn (dù tớ sợ những con mắt thực tế và thực dụng vô cùng) để vạch đường đi cho tớ. Bạn thì, tớ nghĩ là cần một cô gái dịu dàng, tinh tế và đảm đang. Bạn hợp với người thế mà. Bạn chẳng bảo tớ là bạn tính khá ?ocổ điển? đấy sao??? Tớ thì ko đc cái nào trong list trên cả: tớ ko dịu dàng- thời nay có mấy ai dịu dàng đc đâu, tớ ko tinh tế- cái này bạn experienced rồi đúng ko, tớ cũng ko đảm đang- he he, cái này tớ cũng ko giấu bạn chút nào, nhìn cái cách tớ làm là biết O.
    Khi nào bạn làm wedding, tớ thực sự muồn đến chúc hạnh phúc bạn và darling. Ko chút nào giả dối hay ghen tỵ đâu. Cô dâu nào cũng hạnh phúc khi có bạn- người đàn ông chân thành và sâu sắc. Bạn nhé, giữ hình ảnh của tớ đẹp trong bạn. Nếu tớ là nỗi buồn hãy xoá hình ảnh tớ đi. Luôn mong bạn vui và thành công trong cuộc sống. Bạn có nhiều ước mơ, có ý chí và khả năng, bạn làm đc tất cả. Tớ cúng cố gắng, để nếu có tình cờ gặp lại nhau, bạn sẽ ko phải lo lắng cho tớ chút nào, sẽ thấy tớ cười và hạnh phúc. Rồi mỗi đứa lại đi với cuộc sống...
    Đợt này tớ hơi lẩn thần thì phải. Thứ nhất là tớ cứ nhớ đến mấy bài hát Phú Quang ở cái đĩa bạn tặng tớ. Thứ hai là tớ mới xem phim ?oThe mysterous island? của Jules-Vernes. Thứ ba là tớ đang rất vui. Tâm trạng của tớ đợt này thật sự là tốt hơn hẳn đợt trước, và đúng là gần như năm ngoái, khi tớ làm gì cũng thành công. Thế mà lại nhớ bạn mới oái ăm chứ!!! Tớ chả hiểu tớ nữa rồi. Tớ cũng ko hỏi bạn bè về bạn, tớ ghét nhất là biết về ai đó qua một ai đó. Thông tin chả chính xác, mà lung tung nhiều chuyện lắm. Hy vọng có lần tình cờ gặp bạn nhé. Tớ sẽ cười và chào bạn. Dù tớ đang rất bận cũng sẽ ít nhất hỏi đc sđt của bạn để hỏi chuyện tiếp. ước mơ làm nhà ngoại giao của bạn đẹp lắm, hi hi, tiếc là người đi cũng bạn qua các đất nước lại ko phải là tớ. Bạn hỏi tớ: Tại sao ba mẹ tớ lại muốn giữ con gái ở gần, dù đã ở gần ba mẹ hơn 20 năm rồi??? Tớ nói ko đúng đâu, ba mẹ tớ muốn tống cổ tớ đi rồi (hic), tớ cũng muốn đi với bạn?nhưng ko hiểu sao tớ vẫn bảo là không. Đấy gọi là duyên số chăng. Như cái hôm ở gác 3 KTX ấy. trời tối đen rì rì, và tớ cũng bảo là Không. Hi hi, nhớ lại hồi ấy, bạn tỏ tình gì mà chán thế. Hỏi cộc lốc, ở một nơi chả lãng mạn gì cả. Ko kinh nghiệm gì đúng ko??? Còn tớ thì nói ko cũng cộc lốc luôn, thế là stop. Đi qua mà cứ như ko. Hmm, giờ tớ cũng ko định nghĩa đó có phải là lời tỏ tình ko nữa. Tớ đang cười khi viết mấy dòng này, nghộ ghê. kỷ niệm lúc nào cũng đẹp. nhưng dù đẹp đến đâu cũng chỉ là kỷ niệm. Tớ vẫn luôn nghĩ tốt về bạn, và hình ảnh bạn trong tớ chưa lúc nào ko đẹp cả. Kể cả khi bọn bạn bảo tớ là bạn đi cưa đứa nào đấy, tớ vẫn ko tin (hồi đấy tớ vẫn còn ích kỷ lắm). giờ thì dù có đúng là bạn đi cưa thật, tớ vẫn cười- tớ thích bạn như thế. Tự tin, mạnh mẽ, đầy bản lĩnh và nhiều tham vọng. Tớ hơi cực đoan một chút, nhưng con trai mà ko tham vọng và liều lĩnh một chút thì sao làm đc chuyện lớn đúng ko??? Tớ đi cùng những ước mơ của bạn. Và giữ những ước mơ của tớ- ko để c/s làm chúng nó tan nhờa mất, bạn nhỉ!!! Tớ và bạn hiểu nhau từ những ước mơ đẹp đẽ nên sẽ là những người bạn cùng có ước mơ đẹp. Tớ mới nhớ ra là có lẽ bạn đã apply học bổng cao học rồi??? Nhưng chắc là bạn chưa đi đc, vì 1 năm kinh nghiệm chưa có. Ừ, nếu có đi, tớ sẽ ra sân bay tiễn bạn. Nhất định thế?bạn yêu quý.
    Bạn tìm gì khi thất vọng về tôi??? Quên tôi đi- và mỉm cười bước tiếp.
    Tôi làm gì khi ko thất vọng về bạn??? Mỉm cười và bước tiếp.
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, một chút tâm sự đầu giờ chiều nào. Đọc xong ko được cười (khóc thì được) , ko hiểu sao có lúc mình viết được như thế . Mọi ng đọc xong đừng cười tớ nhé, xấu hổ chít, share với mọi ng chút thôi, "tình yêu" duy nhất của Una cho đến nay đấy.
    Gửi Maldini
    Thấm thoắt đã 3 năm kể từ trận đấu định mệnh ấy, khi pha đánh đầu của Ahn Jung Hwan đã cản bước tiến của đội quân màu thiên thanh một cách tức tưởi và những kỷ lục của anh cũng chấm dứt từ đấy. Hơn bao giờ hết, em dồn tình yêu cho Milan và dõi theo những bước đi vững chắc của anh. Mỗi một mùa bóng trôi qua, em lại phấp phỏng, lo âu vì sợ anh sẽ quyết định ngừng thi đấu, nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi bản hợp đồng được anh tiếp tục được gia hạn với đội quân đỏ - đen.
    Trận CK CL rồi cũng đến. Chưa bao giờ em mong chiến thắng như thế này. Những lời chỉ trích nghiệt ngã rồi sẽ bị dập tắt. Hào quang sẽ trở lại San Siro, cho dù Scudetto đã bị Juve giành mất.
    Rạng sáng ngày 26/5.
    Cú vô lê đập đất của anh mang lại bàn thắng cho Milan ngay từ phút đầu tiên khiến cho tất cả bất ngờ, ngay cả chính em cũng cảm thấy choáng váng. Vì quá hạnh phúc và sung sướng. Đã lâu lắm rồi em không được nhìn thấy anh ghi bàn. Chợt em nhớ lại bàn thắng của anh trong trận gặp Parma 6 năm về trước, bàn thắng đã đưa Milan trở lại cuộc đua giành Scudetto và chiến thắng. Và em tự nhủ có lẽ Chúa muốn bù đắp cho những thiệt thòi khi anh còn mang trên mình sắc áo thiên thanh, đã có quá nhiều nỗi đau và niềm tiếc nuối.
    Hai bàn thắng của Crespo càng củng cố niềm tin ấy trong em. Em hào hứng, say mê với mỗi đợt tấn công của sắc áo đỏ đen. Em tưởng như mình thấy lại chiến thắng 4-0 trước Barca 11 năm trước. Chiến thắng, đó là tất cả những gì lúc ấy có trong đầu em. Anh sẽ lần thứ hai giành chiếc Cúp danh giá nhất trên đấu trường châu Âu, với tư cách là đội trưởng, như Baresi nhiều năm trước. Vinh dự và tự hào lắm chứ!
    6 phút điên rồ ấy đã xoá đi tất cả. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một cơn ác mộng. Gerrard, Alonso, những cái tên em không còn muốn nhắc đến nữa. Bỗng nhiên, ký ức về thất bại đau buồn của Squadrra Azzura hiện về. Penalty. Em ghét những loạt đá định mệnh đó, cho dù nhờ nó mà Milan đã lên ngôi vô địch 2 năm trước. Đơn giản vì đã quá nhiều lần em nhìn thấy đội bóng mình yêu thất bại sau những màn đấu súng ấy.
    Em không muốn tin những Serginho, Pirlo và nhất là Shevchenkhông lại thất bại trước trò rang lạc ngớ ngẩn của gã Dudek kia. Em muốn gào lên với Ancelotti, tại sao không để những người khác đá penalty, tại sao không tập sút nhiều hơn, tại sao không củng cố tâm lý thi đấu, tại sao....!
    Thế là hết, giấc mơ đoạt chiếc Cúp thứ bẩy. Em muốn oà lên khóc, em muốn hỏi Chúa đã có chuyện gì xảy ra. Em biết đây là giải đấu hàng năm. Em biết cơ hội còn có cho Milan trong những mùa bóng sau. Nhưng anh không phải là Nesta hay Shevchenko. Hơi thở của thời gian đang ở rất gần anh. Anh sẽ cón thi đấu được bao nhiêu mùa bóng nữa. 1, 2 hay 3? Em không chắc.
    Nhưng rồi em không thể khóc, khi em nhìn vào đôi mắt buồn của anh. Đã có thất bại đau đớn nào anh chưa fải trải qua. Nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc trước những thất bại ấy. Vì anh và Milan, em sẽ không khóc. Phải biết bình tĩnh và kiên cường.
    Một mùa bóng nữa lại kết thúc. Không Scudetto, không Champions League, dù đã có lúc chúng ở rất gần. Nhưng em sẽ không nuối tiếc. Em sẽ bình thản chờ đợi. Và giấu nỗi đau vào trong. Như anh đã làm...
    Una_maldinista (1/6/05)
    PS: Maldini vẫn vậy, bình thản trước mọi vinh quang cũng như thất bại
    @Nolf: Hết lạ chưa
  10. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này