1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
  2. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    .... Sương tan rồi gió có buồn không?
    Sao qua đồi vẫn cất vang tiếng hát...
    ------------------------------------------------
    Nắng lên và sương tan... Chỉ còn làn gió mà thôi. Núi cũng sẽ cô độc một mình. Hãy đón một ngày mới đến... Xét cho cùng, mai là một ngày mới...
    @UNA: Tớ chả hiểu bạn hỏi gì. Cái gì lạ cơ, tớ có thấy cái gì lạ đâu cơ chứ...
  3. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    UNA à : đọc bài của bạn chợt nhớ lại cảm xúc của mình đêm đó. Buồn quá !
    Đồng hồ điểm tiếng chuông đầu tiên trong ngày. Trằn trọc, thao thức suốt buổi đêm, mới chợp mắt đã chợt tỉnh; chỉ sợ ngủ quên mất. Lại ngồi dậy, lẩm nhẩm mong chờ thời gian trôi thật mau. Ánh đèn hiu hắt từ mấy nhà bên, thi thoảng lại có tiếng xe máy như hối hả cho kịp xem trận đấu .... Cuối cùng, cái giờ phút mong chờ suốt 9 tháng qua cũng đã đến. Trên sân vận động Istalbul, rực rỡ pháo sáng cùng 2 màu đỏ đen. Cái màu áo ấy đã để lại bao kỉ niệm trong lòng, cả vui lẫn buồn, đã thăng trầm như chính cuộc đời tôi vậy. Và chợt òa lên sung sướng. Trận đấu mới bắt đầu, khán giả còn chưa ấm chỗ nhưng bàn thắng đã tới. Người đội trưởng vĩ đại, người cận vệ già cuối cùng của thế hệ vàng đã ghi bàn. Phải chăng đây là mốc son cuối cùng trong sự nghiệp của anh, một lời chia tay tuyệt vời cho sự nghiệp đỉnh cao tưởng chừng không có giới hạn. Rồi mọi chuyện tiếp diễn như trong mơ. 2 bàn thắng, 2 nhát kiếm tưởng chừng đã quyết đinh trận đấu. Tiếng hò reo lan tỏa trong không gian giữa lúc trời hửng sáng. Mình phải cố giấu niềm vui vào trong lòng kẻo mọi người trong nhà tỉnh ngủ mất. Thật tuyệt vời, tiếc là chẳng có ai ở bên cạnh để ôm hôn nhỉ ?o Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay, chưa có đêm nào đẹp như đêm nay?. Hiệp 1 kết thúc mà mình coi như trận đấu đã xong rồi. Thắng thế này thì cũng chẳng hay ho gìcả, dễ dàng quá; mình thích 1 trận chung kết kiểu như bản anh hùng ca cơ, hào hùng và lãng mạn như phong cách Ý.
    Hiệp 2 bắt đầu, chậm chạp nhưng rồi...bỗng 1 bàn rút ngắn tỉ số. Bàn thắng đơn giản trong 1 tình huống đơn giản, chẳng có gì là nguy hiểm cả. Thế mà vẫn vào, lạ thực !? Rồi 1 bàn gỡ nữa, thế là 2-3. ! Không gian tĩnh lặng, yên ắng đến lạ thường. Chỉ còn tiếng tí tách của từng giọt cà phê, từng giọt, từng giọt tí tách, tí tách... Nỗi sợ hãi xâm chiếm trong lòng. Và sự thực cũng đã tới, 1 quả penalty không rõ ràng, 1 pha ăn vạ có chủ ý; thế mà lại bị thổi phạt. Tiếng còi tuýt lên thật lạnh lùng giữa lúc đêm khuya, 1 hi vọng thật nhỏ nhoi, tài năng của thủ môn tay vượn. Và cái hi vọng đó chợt bừng lên, bóng bị đẩy ra ngoài rồi, hoan hô ...Ping...Trời đất như quay cuồng, con tim đau nhói, mình cảm thấy thật khó thở. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa, đầu óc rỗng tuếch. Chán nản, càng chán hơn khi Sheva bỏ lỡ cơ hội trong 1 tình huống không thể dễ dàng hơn nữa. Số phận đã an bài, hiệp phụ rồi penalty. Mình đã linh cảm về thất bại và rồi thất bại đã tới. Cú sút của Sheva ( và lại là Sheva ) đã không thể vào lưới. Trống vắng, hụt hẫng, tưởng chừng như mình vừa mất 1 cái gì đó thật quý giá. Giờ thì lại chẳng có ai để mà chia sẻ nỗi buồn cả ( giá mà lúc đó biết UNA nhỉ, để mà nhắn tin ).
    Chợt có tiếng gà gáy, trời đã tang tảng sáng. Một ngày mới lại bắt đầu, bỏ lại đằng sau 1 đêm dài đen tối..
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2

    UNA à : đọc bài của bạn chợt nhớ lại cảm xúc của mình đêm đó. Buồn quá !
    Đồng hồ điểm tiếng chuông đầu tiên trong ngày. Trằn trọc, thao thức suốt buổi đêm, mới chợp mắt đã chợt tỉnh; chỉ sợ ngủ quên mất. Lại ngồi dậy, lẩm nhẩm mong chờ thời gian trôi thật mau. Ánh đèn hiu hắt từ mấy nhà bên, thi thoảng lại có tiếng xe máy như hối hả cho kịp xem trận đấu .... Cuối cùng, cái giờ phút mong chờ suốt 9 tháng qua cũng đã đến. Trên sân vận động Istalbul, rực rỡ pháo sáng cùng 2 màu đỏ đen. Cái màu áo ấy đã để lại bao kỉ niệm trong lòng, cả vui lẫn buồn, đã thăng trầm như chính cuộc đời tôi vậy. Và chợt òa lên sung sướng. Trận đấu mới bắt đầu, khán giả còn chưa ấm chỗ nhưng bàn thắng đã tới. Người đội trưởng vĩ đại, người cận vệ già cuối cùng của thế hệ vàng đã ghi bàn. Phải chăng đây là mốc son cuối cùng trong sự nghiệp của anh, một lời chia tay tuyệt vời cho sự nghiệp đỉnh cao tưởng chừng không có giới hạn. Rồi mọi chuyện tiếp diễn như trong mơ. 2 bàn thắng, 2 nhát kiếm tưởng chừng đã quyết đinh trận đấu. Tiếng hò reo lan tỏa trong không gian giữa lúc trời hửng sáng. Mình phải cố giấu niềm vui vào trong lòng kẻo mọi người trong nhà tỉnh ngủ mất. Thật tuyệt vời, tiếc là chẳng có ai ở bên cạnh để ôm hôn nhỉ ?o Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay, chưa có đêm nào đẹp như đêm nay?. Hiệp 1 kết thúc mà mình coi như trận đấu đã xong rồi. Thắng thế này thì cũng chẳng hay ho gìcả, dễ dàng quá; mình thích 1 trận chung kết kiểu như bản anh hùng ca cơ, hào hùng và lãng mạn như phong cách Ý.
    Hiệp 2 bắt đầu, chậm chạp nhưng rồi...bỗng 1 bàn rút ngắn tỉ số. Bàn thắng đơn giản trong 1 tình huống đơn giản, chẳng có gì là nguy hiểm cả. Thế mà vẫn vào, lạ thực !? Rồi 1 bàn gỡ nữa, thế là 2-3. ! Không gian tĩnh lặng, yên ắng đến lạ thường. Chỉ còn tiếng tí tách của từng giọt cà phê, từng giọt, từng giọt tí tách, tí tách... Nỗi sợ hãi xâm chiếm trong lòng. Và sự thực cũng đã tới, 1 quả penalty không rõ ràng, 1 pha ăn vạ có chủ ý; thế mà lại bị thổi phạt. Tiếng còi tuýt lên thật lạnh lùng giữa lúc đêm khuya, 1 hi vọng thật nhỏ nhoi, tài năng của thủ môn tay vượn. Và cái hi vọng đó chợt bừng lên, bóng bị đẩy ra ngoài rồi, hoan hô ...Ping...Trời đất như quay cuồng, con tim đau nhói, mình cảm thấy thật khó thở. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa, đầu óc rỗng tuếch. Chán nản, càng chán hơn khi Sheva bỏ lỡ cơ hội trong 1 tình huống không thể dễ dàng hơn nữa. Số phận đã an bài, hiệp phụ rồi penalty. Mình đã linh cảm về thất bại và rồi thất bại đã tới. Cú sút của Sheva ( và lại là Sheva ) đã không thể vào lưới. Trống vắng, hụt hẫng, tưởng chừng như mình vừa mất 1 cái gì đó thật quý giá. Giờ thì lại chẳng có ai để mà chia sẻ nỗi buồn cả ( giá mà lúc đó biết UNA nhỉ, để mà nhắn tin ).
    Chợt có tiếng gà gáy, trời đã tang tảng sáng. Một ngày mới lại bắt đầu, bỏ lại đằng sau 1 đêm dài đen tối..
    Mạng dạo chập cheng quá
    Được superknight sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 10/11/2005
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Have a nice day cả nhà ui ,
    Mấy hôm nay Una vui lắm, hí hí, là bởi vì dạo này ăn uống hơi bị nhiều luôn (fụ nữ thường giải quyết nỗi buồn bằng cách ... ăn mừ ). Nói cho NK và TTT thèm nha, hôm wa Una ăn bao nhiêu là thứ ngon, ốc luộc nè, bánh chuối nè, bỏng ngô nè, no căng bụng lun, ngon ơi là ngon . Bao giờ TTT và NK về nhỉ, bọn mình đi off fát, ăn uống bét nhè hí hí, vui fải biết . Cả Fragile nữa, dạo này bận rộn lắm hả , mà Nolf ko ở nhà xem Ban mai xanh ko biết là fải thui. Cơ mà fragile ui, Una thấy ngoài bài hát hay thì chẳng có gì đặc biệt ở fim đó cả, mọi thứ bình thường lắm, diễn viên diễn ko hay mấy (tệ wá, mấy đứa bạn Una lại thích cơ chứ, thành ra chí choé suốt ). À, nhân tiện bàn chuyện fim, có ai xem Chuyện tình Harvard hông, ui, Una ko thích fim HQ đâu, cơ mà buổi tối ở nhà cũng chẳng có gì xem nên ... xem tạm (cũng tại bị hấp dẫn bởi cái tên Harvard, hồi xưa có ai bảo mình đến đó ý nhỉ, hí hí, Una là day dreamer hay sao ? ) Thấy fim đó đúng là, thế nào nhỉ, dv nam chính Una ko thích (anh ý chẳng thẳng thắn gì cả, thế nào ý nhỉ, hơi bị ko minh bạch một chút ---> thương cho cô bé yêu anh ý wá )), với cả nếu so nv nam chính và nam fụ Una thích nam fụ hơn (mạnh mẽ hơn, tự tin hơn), nhưng là chỉ khi so sánh thui nhé, chứ còn Una chẳng thích anh này lun (vì kiêu wá ), nói chung Una ko thích nv nào trong fim này cả (thế mà vẫn xem mới chết chứ, chắc tại thích xem cảnh Harvard <--- biết cả đời ko tới được đó nên đành cố xem wa fim vậy )
    @Superknight: Ừ, trận CK đó buồn quá là buồn, trận đó với trận CK năm 2000 là Una bùn nhất đấy, cảm giác của một thứ đã có trong tay bông nhiên rơi mất , mong sao sẽ ko có thêm nhg giây fút buồn như thế nữa. Nhưng nếu có cũng ko sao nhỉ , thế mới gọi là bóng đá chứ, với cả Una đã có thêm nhg ng bạn cùng sở thích để chia sẻ rùi
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Em yêu hỡi, anh sẽ mãi mãi luôn yêu em, khi xa em anh mới thấy cuộc đời anh trống trải cô đơn thế nào khi thiếu em. Anh nguyện mãi yêu em ....
    Babe​

    [sign]<FONT face="Courier New" color=purple size=4><EM><STRONG>
  7. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hi Una!
    Dạo này mình cũng hơi bận, ngày nào cũng hơn 8h mới về, tại làm việc xong còn phải ở lại học nữa..hic..hic chán học lắm rồi nhưng mà chả biết làm thế nào khác cả. Una biết ko, cứ tình trạng thế này chắc mình sẽ ế ẩm và thành một bà già khó tính mất. Người ta chờ mình làm việc xong đến nhà chơi, thế mà rủ đi đâu cũng không thích, ngồi nói chuyện thì mình cứ ngồi im thin thít chả buồn nói câu nào cả, mấy lần như thế rồi nên người ta sợ quá đến được một lát rồi về. Mình có muốn thế đâu, nhưng tại đi làm về mệt chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Với lại thực sự giờ mình chả có thời gian dành cho chuyện yêu đương gì hết.... Chả biết gặp người mình yêu thự sự thì có thế không nữa, chứ cứ tình trạng này thì chắc chẳng có ma nào chịu nổi mình.
    Una không thích phim Ban Mai Xanh à? mình thì cũng bình thường, chỉ thích bài hát thôi. Xem phim vì tò mò muốn biết hai con người đối nghịch nhau về cả hoàn cảnh lẫn tính cách yêu nhau và cãi nhau thế nào thôi . Mình thấy phim cũng hơi phi lý, hai nhân vật chính khác nhau như thế mà yêu nhau được tận 4 năm. Yêu nhau gì mà toàn thấy cãi nhau với hiểu lầm nhau. Thui tranh thủ viết vài dòng, chiều lại tâm sự tiếp nha!
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thì hôm trước Nolf nói sao ko thấy Una nhắc Maldini, chuyện lạ mừ , đấy là Una nói tên những ng ghi bàn trong chiến thắng 5* của Milan đó mừ, còn Maldini á, luôn ở trong trái tim Una như thế này này
    @Fragile: Chắc bận lắm ko vào tâm sự được hả, làm Una chờ mỏi cả mắt , lắm lúc Una ghen với Fragile đấy , được mọi ng quan tâm, yêu quý quá cơ, còn Una, hu hu , tủi quá cơ
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tốt lành và may mắn cả nhà ơi
    Mấy hôm nay đi ngoài đường ko khí thật tấp nập và khẩn trương, chẳng là đâu đâu cũng thấy ra quân fòng chống cúm gia cầm, các nam thanh nữ tú ngồi trên xe, gương mặt phơi phới tỏ rõ quyết tâm ko sử dụng gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm, hí hí, vui vui là, dù hôm qua quên mất có ăn một quả trứng . Jêsuma, hy vọng đó ko fải là quả trứng của con gà có H5N1, cả nhà dạo này đi đâu hết thế, chẳng vào tâm sự với Una gì cả, làm hôm nay Una fải lục topic từ cuối trang 2 lên đấy hi hi, đùa thế thôi chắc mọi ng đều bận, Una cũng bận nữa, nhưng mà ... fải chăm sóc cho cái quán này chứ
  10. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào biết ngay, topic này không có mình hiu hắt hẳn , toàn các em với những tâm sự tuổi 23, nào tình yêu, nào bóng đá, cùng với mấy thứ nhạc nhẽo đá nhau loạn hết cả lên .
    Em TTT có nhật ký hay nhỉ, tình iu đầu hả, làm anh nhớ đến mấy câu trong bài Mối tình đầu: tại mùa thu tại em hay tại anh, tại trời thu không còn hoa sữa (câu này không nhớ chính xác lắm, nếu sai pà con bỏ quá ), tại siêu hình tại gì không biết nữa, tại con **** vàng có cánh nó bay
    Đấy, tình yêu chỉ đẹp những lúc thoảng qua thế thôi, như là mùi hương hoa sữa ý mà, nhè nhẹ thôi thì nhớ mãi , nhưng hít nhiều chưa chưa chắc đã hay đâu, đau đầu lắm, hé hé
    Chúc các em vui, chết bây giờ các em đều đang rung rinh hay sao, toàn viết nhật ký về tình yêu, đúng là kẻ ăn không hết ... người lần chẳng ra

Chia sẻ trang này