1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... ước gì bây h mình 23 tuổi ....
    Mình thèm được cái cảm giác đi yêu quá, một cảm giác rất thú vị. Dường như luôn có 1 điều gì đó để mong chờ, mong ngày thứ 7 đến thật nhanh, mong được nghe cái giọng nói đó, mong được nhìn khuôn mặt đó, mong được gần người ... sao nó hồi hộp và thú vị đến kỳ lạ ...
    .... phải làm mới lại mọi thứ thôi
  2. hoaviendn

    hoaviendn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn hoaviendn, lại gặp thêm một ng cùng cảnh ngộ ... , chắc những nỗi "đau khổ" của một ng như mình bạn hiểu hơn ai hết nhỉ Mình cũng mong có ngày hoàng tử đến lắm, nhưng bây giờ ngta lại bảo: BẠN FẢI HÔN RẤT NHIỀU CON CÓC MỚI TÌM RA ĐƯỢC CHÀNG HOÀN TỬ CỦA MÌNH
    Thế là mình rất hoang mang vì mình chưa gặp con cóc nào nên ngay cả bắt đầu từ bây giờ thì chắc cũng mất rất nhiều thời gian mới ... Cứ nghĩ thế là thấy nản rùi
    Đùa chút, chúc mừng bạn đến với topic của những ng ở độ tuổi 23, đây là nhật ký của chúng mình, có nỗi niềm gì cần chia sẻ cứ lên đây nhé, chúng mình có thể cùng giúp đỡ nhau
    Tâm sự chút nào
    Cả nhà ơi, hôm nay ngoài đường vui ơi là vui, ngoài ko khí ra quân chống cúm gia cầm còn một sự kiện đáng chú ý nữa, hôm nay là một ngày rất đẹp, đi từ nhà Una đến cơ quan có cơ man nào là đám cưới ý, nhiều ơi là nhiều, fông màn bàn ghế chật chội, nhà hàng khách sạn đông vui ghê, khách khứa fù dâu fù rể thật nhiều, chú rể cô dâu xinh ơi là xinh. Una vui lây niềm vui của họ và ... ước gì hí hí, ngại quá, ko biết đến bao giờ ... hí hí
    Ôi, đúng là Hà Nội, mùa chim làm tổ đến thật rồi
  4. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn: xin mỗi người dành ra 30s cầu nguyện cho tớ đi qua môn vừa thi xong mà ko phải thi lại. ĐÓ LÀ MONG ƯỚC LỚN NHẤT TỪ GIỜ ĐẾN LÚC BIẾT ĐIỂM THI (tức 2 tuần nữa)
    Hic hic, không phải tình yêu gì đâu...bạn ấy gọi đó là tình yêu...nên em coi như là tình yêu...thực sự thì có thể là nhầm lẫn...nhầm cơ bản...Em mà là con trai, em nhất định ko chịu phải kêu là "người ăn ko hết kẻ lần ko ra", sẽ đi tán tỉnh nhiều nhiều cho đời sống phong phú he heA`, mà ở đây nhiều bạn thích hoa sữa nên TTT ko dám nói, chứ TTT là...dị ứng với mùi hương này...ko chịu đc. Ở TB ngày xưa có con đường trồng nhiều hoa sữa quá phải chặt vợi đi...Ơ, mà bài thơ thẩn gì nghe lạ hoắc thế nhỉ???
    UNA thân mến, tớ đang định về nhà ăn bao nhiêu là món ăn ngon nhưng mà...thế này thì chít rồi, ko đc ăn thịt gà, thịt ngan, hi hi, ...ôi, chán quá...buồn quá...chán quá...I''M DYING, but NOT IN A BLUE DREAM...
  5. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chào Una! chào mọi người!
    Thế là hôm nay quán của Una lại có thêm một người khách nữa, đông vui quá ta!!
    Mấy hôm nay Una vui lắm phải không? mình cũng thế, mặc dù hơi bận rộn nhưng mình lại cảm thấy rất vui vẻ và hăng say với công việc. Tự nhiên cảm thấy yêu đời quá! không biết có phải là chàng hoàng tử đang sắp đến với mình không nhỉ, nếu được thế thì thích quá..hì...hì . Nói đùa thồi chứ chắc tại vì giờ mình đã quên được hết mọi chuyện và lấy lại được cân bằng nên mới quay trở về con người thực của mình ( anh cùng phòng đang trêu là giờ lại thấy có cô bé nhí nhảnh vui tươi đến cơ quan rồi, mấy hôm trước cô ấy đi đâu mất tiêu ). Giờ mình giống Una thích nghe nhạc và thích hát những bài thật vui nhộn .
    Una thích xem bóng đá và hâm mộ Maldini lắm à? hồi cấp 3 mình cũng rất khoái xem bóng đá, cũng thích Maldini nhưng hâm mộ nhất là Suker cơ, giờ mình vẫn còn giữ một quyển album dày cộp toàn ảnh các cầu thủ bóng đá và đặc biệt là ảnh của Suker, mình cũng sưu tập cả ảnh của Maldini đấy. Nhớ hồi lớp 9 mình có một bức ảnh cực độc của Mal, có một thằng học cùng trường biết được nên nó đã đòi đổi ảnh đó lấy một bức ảnh của Suker, mình đắn đo mãi, vừa muốn giữ ảnh nhưng lại vừa muốn có bức ảnh của thần tượng, cuối cùng đành cắn răng đổi. dù sao thì vẫn phải ưu tiên thần tượng của mình chứ, Una nhỉ? Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, sao hồi đó mình lại thích bóng đá kinh khủng như thế, chả bỏ trận nào của C1 và World cup cả. Đã thế còn suốt ngày cá độ bóng đá với mấy tên ở cùng lớp mới kinh chứ. Thế mà lên ĐH dần dần mình cũng ít xem và giờ thì chả mấy khi ngó ngàng gì đến nữa. Chắc tại chả còn thần tượng để ngắm nữa.
    Thui, lại tiếp tục làm việc nào, vào viết vài dòng tâm sự cho đỡ nhớ thôi. Hẹn Una và mọi người lúc khác nhé!
    Được fragileheart82 sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 11/11/2005
  6. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Được fragileheart82 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 11/11/2005
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nam mô a di đà phật, Lạy Chúa, Lạy các thánh Ala, Lạy ....
    .........................................................................................................
    Fù, xong, ko fải 30s mà là 3 fút 59s lun TTT nha . Đã cầu nguyện cho TTT ko fải thi lại, ko những thế còn đạt kết quả cao, sớm về HN để ... đi ăn các loại món ăn ngon với Una , cứ nghĩ đến là thích wá thôi
    TTT sớm toại nguyện nhá, để Una đi tìm bài Lời nguyện cầu của HQH mới được
  8. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, ko thích kể lể kêu ca nhiều, nhưng ngồi mãi mà ko biết làm thế nào cho đỡ tức...nên vào đây than thở chút...mọi người ráng chịu nhé...
    TTT kể về ông thầy ấy. Ông này bình thường dễ thương dã man....chính ông ấy dạy cái môn mà đợt trước TTT làm bài assign sai và xin nộp lại sau...ông ấy còn cho mình 10/10 nữa...giời ạ, người đâu mà bình thường thì yêu mến học sinh, mặt cũng nhân từ phúc hậu...thế mà ra đề final lạ hoắc...đọc xong thấy đầu nhẹ thênh thênh (vì chả có gì liên quan đến đống câu hỏi cả) hi hi, thế mới chết. Nói chung là 5/7 câu TTT làm vẽ hươu vẽ vượn ra (cái này thì tớ giỏi lắm vì chuyên gia câu giấy viết dài viết dai mà)...ko biết thế nào, có scale up lên ko chứ bình thường là chết chắc rồi (còn mong gì điểm cao hả UNA). Hi'' hí, cũng tại tớ học hơi lơ mơ...he he...thôi, có sao chịu vậy...cứ vui mà đi thi tiếp...
    @anh nắng mưa gió rét: ko hiểu sao nghe giọng văn của anh em cứ thấy quen quen ...E hèm, hy vọng là...ko phải người em đang nghĩ đến...
    Ơ, ko thấy nuockhoang vào kể chuyện tiếp nhỉ. Nuockhoang ơi ơi ơi...hi hi...
    Thấy frag đợt này vui vẻ ghê ha, chúc mừng chúc mừng...
    Tìm mãi chả ra bài Mối tình đầu nào như của anh nangmua cả, post bài này lên vậy:
    :::Ðỗ Trung Quân:::
    Mây Mùa Thu
    Một hôm áo trắng về lại phố
    Trời vẫn trong veo, má vẫn hồng
    Có nàng cắn tóc bâng khuâng hỏi
    Có gặp người quen năm ngoái không ?
    Một hôm áo trắng về lại phố
    Tháng chín mây mùa thu ghé thăm
    Có chàng chùi kiếng bâng khuâng hỏi
    Có gặp cô nàng năm ngoái không ?
    Một hôm áo trắng như mây trắng
    Giống hệt mây hôm ấy ngày xưa
    Có chàng hai lần hai mươi tuổi
    Chép miệng nao nao nhớ gió mùa .
    Chẳng hiểu sao TTT lúc nào cũng muốn mình bé dại...ko muốn lớn lên...ko muốn buồn phiền vì những điều phức tạp của cuộc sống. Vì biết...cuộc sống này quá phức tạp...Hic, hai mươi năm sau nhìn lại mình...chẳng hiểu sẽ nghĩ sao nhỉ???
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ui ui thế fải vào kể cho TTT nghe chuyện này, có sức an ủi động viên khủng khiếp
    Chả là hồi học ĐH Una có học môn Đầu tư nước ngoài, toàn là học Luật liếc thui, trước khi thi, cô có giới hạn cho 150 câu hỏi, học mệt nhoài. Hôm đi thi, ngó cái đề của mình xong, fát sốt fát rét luôn , câu nhiều điểm nhất (7 điểm luôn nha) lại là về thủ tục fá sản, hợp nhất, rùi thanh lý gì gì đó các cty, trời ui, câu này ko hề có trong giới hạn của cô giáo. Una toát hết mồ hôi ra, xong ngồi cắn bút ko biết viết gì , nghĩ đi nghĩ lại nhớ ra hồi xưa có đọc qua một lần (rất lướt thui). Thế là Una vò đầu bứt tóc cố nhớ ra vài điều, nhưng thực sự là vừa nhớ vừa ... đoán, nghĩ là ban thanh lý chắc họ có quyền làm việc này, thủ tục hợp nhất chắc chắn fải có thêm điều kia, v.v Bịa xong một hồi ko hết một tờ giấy thi, nộp bài xong Una thất thểu về nhà lo ko hiểu có fải thi lại thì chết luôn (mất học bổng ) Về nhà mọi ng còn doạ này doạ nọ sợ hết biết. Được cái ko nằm trong giới hạn nên là tình trạng chung à , ai cũng thế hết Hôm chúng nó đọc điểm ở lớp, Una ... chui luôn xuống gầm bàn cho đỡ xấu hổ. Ai dè, đọc ra Una được 9 luôn nha, vui ơi là vui, cứ bắt nó đưa bảng điểm cho mình dò xem có chính xác ko. May thế nào kỳ đó Una còn được học bổng loại 1 nữa, hí hí, nhớ lại vẫn còn sướng
    Thế nên TTT đừng có lo nha, kiểu gì thầy cũng sẽ châm trước, với cả Una tin TTT chắc chắn được điểm cao mừ
  10. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    UNA giỏi nhỉ, hông học bài mà vẫn viết được 1 tờ giấy thi, bái phục thật.
    Hồi xưa mình mà không học bài thì cũng viết tràn 1 tờ giấy thi. Nhưng đó là do ...quay bài ( xấu hổ wa )
    Hôm nay vào trong forum của cơ quan thấy 1 bài thơ hợp với tâm tình của mình, post lên cho cả nhà xem tạm
    BIẾT VẬY THÔI MÌNH CHẲNG LÊN ĐÀ LẠT
    -Gia Dũng-
    Biết vậy thôi mình chẳng lên Đà Lạt
    Để mắt ai đăm đắm chiều xa
    Sương trắng giăng ngang trời viễn xứ
    Trăng ngẩn ngơ lên,trăng ngẩn ngơ tà
    Chợt ghé Xuân Hương,chợt dừng Than Thở
    Không hẹn hò cũng ràng rịt Cam Ly
    Đêm thăm thẳm Đồi Cù lộng gió
    Nghe chơi vơi một thoáng hương quỳ
    Biết vậy thôi mình chẳng lên Đà Lạt
    Cho lời ai giăng mắt u buồn
    Giờ giã biệt chưa hẹn ngày gặp lại
    Cách mặt rồi lòng xa có tơ vương
    Biết vậy thôi mình chẳng lên Đà Lạt
    Để ngày về xa xót cao nguyên
    Lòng đơn chiếc như cánh chim đơn chiếc
    Mắt dõi cuối trời:Đà Lạt không em!
    Được superknight sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 11/11/2005

Chia sẻ trang này