1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng UNA có đường adsl mới, càng có thêm điều kiện để chăm sóc và tăng cường thứ hạng cho topic của mình. Mình cũng xin chia buồn và hi vọng bạn cũng chia buồn với mình về cái cảm giác cô đơn tối thứ 7.
    Mà UNA nè, có adsl rùi là nguy cơ tối thứ 7 ở nhà 1 mình càng cao đấy
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là tnks super, bạn là ng đầu tiên chúc mừng Una, tặng bạn cái này luôn . Thứ hai là chia buồn với bạn nỗi buồn chung của chúng ta , sao lại có nhg ng cô đơn như mình nhỉ hic hic
    Oái, có adsl nguy cơ cao hơn cả, , biết thế này xin tư v ấncủa super trước có fải tránh được mất cả chì lẫn chài ko
  3. hoangphilong83

    hoangphilong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Cô una này cùng các huynh đệ tỉ muội trong to pic này giống mình thật , nhưng bảo chưa yêu thi` ko phải yêu 1 người rồi nhưng lại là đơn phương nên có thể nói là cũng cùng cảnh nghộ với mọi người cả. Hồi cấp 3 đi học thì chỉ lo học cho nó ổn ổn để thi đỗ đại học và đi đá bóng chẳng để ý gì mấy em quanh mình cả ,mà ngày xưa lớp tôi lại có em xinh nhất trường nữa chứ thế mới tiếc.Nên trên thì cũng giống cô una đi học thì đi đến nơi về đến trốn mong sau này có cái = ngon để xin việc,chả để ý gì đến thế giới phụ nữ xung quanh bây giờ nghĩ lại thấy chán quá.Bây giờ đi ra ngoài đường thấy người ta có đôi có lứa thấy mà thèm nhất là tối thứ 7 chủ nhật ở nhà buồn chết được.Bọn bạn thì đi chơi với người yêu hết chẳng ai đi chơi với mình cả , đi đâu cũng lủi thủi 1 mình , tối qua đường thanh niên thấy người ta tay trong tay nhìn mà nóng ran cả người quyết ngày mai phải đi cưa đổ 1 em .Thế nhưng được vài hôm đâu lại vào đó,gặp đối tượng thì tim đập chân run miệng thì lắp bắp toàn là gò vấp với lỗi mồm.Nhìn lại thì thấy mình giống gà quá ko biết làm thế nào để ăn thịt được cáo để khỏi phải làm lính phòng ko. ah mà tại sao mọi người trong topic này cứ phải đi tìm ở đâu xa xôi vậy nhỉ tìm luôn trong này cho nó tiện nhỉ Em xung phong đi đầu mà hình như sư muội una_maldinista chưa có ai dòm ngó đúng kô , em xin tình nguyện làm vật tế thần
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Hân hạnh được UNA tặng ( hơi ngược đời). Mình cũng có 1 món quà đặc biệt dành cho Una nhưng chắc phải thứ 2 mới xong. Bạn chờ nhé.
    Bây giờ thì hơi buồn ...........buồn.........buồn...........ngủ.
  5. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    dài wa !!!, đọc chú tâm 5 trang đầu thấy nhiều cảm xúc, lười biếng lướt qua 5 trang sau rùi click tới cuối luôn. Tớ cũng đang hơi có tâm trạng, viết vài dòng
    Bạn cũng giống tớ và có lẽ giống nhiều người khác, mọi người có thể chia sẻ, đồng cảm ở một vài điểm nhưng khó mà all the same. Vì vậy những lời động viên chỉ có tác dụng nhất thời trong khoảng thời gian nào đó.
    Bạn cảm thấy mình sống khép kín ? Cách duy nhất là bạn đi ra ngoài, làm những việc mà bạn biết là sẽ khó khăn nhưng phá bỏ được lớp lá chắn đó - nếu bạn đủ dũng cảm, kiên trì.... Còn ko bạn vẫn tiếp tục như vậy, sức ỳ quá lớn, lười biếng chờ 1 cái gì đó / 1 ai đó đem đến sự thay đổi do bạn cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống, tự mình tìm kiếm rồi....
    Không yêu cũng chẳng sao, tự do, làm nhiều thứ khác hay hơn, dành thời gian cho gia đình, bạn bè.... uh nó có thể giúp bạn vượt qua, tạm xoa dịu nhưng thật sự bạn luôn nghĩ bạn cần gì, vì cuộc sống cần phải chia sẻ và nếu được chia sẻ với người mình yêu thương - người đặc biệt là điều tuyệt vời nhất
    Biết đâu ngày mai bạn gặp người ấy....
    "If you believe in love at first sight, you never stop looking"
    .... trừ khi... không có ngày mai
  6. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Good morning...
    Chúc buổi sáng tốt lành....

  7. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Ngứa miệng quá, chú này định cưa "chị" una đây ( nếu đúng là sinh năm 83 ) . Chịu khó học bác quarker thêm nữa nhé
    P/S: Nhưng mà una dễ thương thật nhỉ, người ít tuổi hơn cũng
  8. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Ồ đúng là bạn đọc 10 trang đầu thì đúng là UNA hơi bùn. Nhưng nên đọc 5 trang cuối thì sẽ thấy khác đó.
  9. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0

    ..... hớ hớ ... có người làm vật tế thần kia trò UNA của thầy ... ko biết là trò định lột da rồi mới tế hay là trần qua nước sôi để tế nhể ... dạo này trò được nhiều anh xin chết thế rồi nhá, đừng tâm sự với thầy là không có ai nữa nhé khiến tim thầy cứ run lên bần bật
  10. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu tuổi được yêu hay biết yêu thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Cái quan trọng là bao nhiêu tuổi thì làm dứt điểm được 1 tấm chồng cho bố mẹ ngẩng mặt lên với thiên hạ. Bây giờ nhiều đôi vừa mới quen nhau được vài ngày là đã cưới rồi bạn ạ. Tốc độ quen-yêu-cưới còn nhanh hơn cả phóng tên lửa lên vũ trụ nữa cơ.
    Đừng lo lắng, hãy làm đẹp mình lên, đồng thời hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp này...Thằng chồng bạn chắc chắn sẽ tìm đến bạn thôi!

Chia sẻ trang này