1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... ai cứ nghĩ theo kiểu em này thì chắc phải vài đời chồng vì cái kiểu yêu như thế
    Bao nhiêu tuổi yêu là rất quan trọng bởi muốn lấy chồng thì phải yêu ... còn không yêu mà lấy ngay thì chả có hạnh phúc, trước sau sẽ giải tán ... đừng ai nghĩ như kiểu cái em này nhá
  2. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí....Thế ai đã dám định nghĩa yêu là gì chưa hử? Nó hình thù thế nào và mùi vị ra sao? Chẳng có ai có 1 câu trả lời chính xác cả. Chính vì thế "yêu" vẫn là đề tài chính để thả hồn vào bao trang viết trong Box Tâm sự. Còn theo tớ, phàm đã là con trai thì phải thích con gái, và ngược lại. Nó như lực hút của trái đất ý. Thích thì cưới thôi!
    Đúng là tớ thì chưa có kinh nghiệm cưới mà mới chỉ là kinh nghiệm yêu thôi. Tình yêu là cái gì đó tự nhiên nhất, nó sẽ tự đến và tự đi. Nhưng nếu bạn chịu khó quan tâm đến nó thì nó sẽ đến sớm hơn và ra đi muộn hơn. Có vậy thôi mà.
    Ở cơ quan tớ á, gần chục đôi cả 1 cua quen-yêu-cưới chỉ diễn ra trong vòng 3 tháng thôi...
  3. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------
    Yêu như 1 quá trình mọc răng lúc mọc cũng đau, rụng cũng đau. Nhưng không ai muốn mình không có răng cả.
    Tình yêu sao lại là không mùi không vị? Tình yêu có vị ngọt ngào của...(Cái này hỏi Y_not), có vị cay của ghen tuông, có vị đắng của giận hờn, có vị mặn của kỷ niệm...
    Ở cơ quan anh cũng có nhiều trường hợp mà người ta gọi là luá ngắn ngày: Quen - Yêu - Cưới - Đẻ - Bỏ trong vòng 3,5 tháng. Đau quá......
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0

    ... ạc ạc ... có đẻ là vẫn còn may nhỉ đấy đấy. ... bài học của những đôi ko tìm hiểu nhau kỹ đấy .... lỡ rồi nên đành trót ... cái này bác overlasting nhiều kinh nghiệm
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Una quay lại rùi đây, ui ui, cả nhà trò chuyện rôm rả quá, Una sẽ từ từ trả lời từng ng từng ng một nha. Nào nào, khởi động cái nào
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ui wà wàm Una thích nhất được tặng wà, tnks super nha, Una sẽ đợi đến thứ hai , hồi hộp wá hồi hộp wá đi thui (cứ như là hôm SN mình ý nhờ hi hi)
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ko biết xưng hô thía nào cả , lúc đầu tưởng có cháu nào vào topic trò chuyện, định xưng cô cơ , ai dè sau thấy gọi chị , thế là em rùi, em cũng được, nhưng các cụ bảo "gái hơn hai, trai hơn một", thành ra hợp với tuổi mình fải là sinh năm 84 cơ hí hí . Đùa chút chứ, em có lòng chị cũng có dạ, chị em mình cứ tâm sự cái đã, nói chuyện trên net hợp may ra ở ngoài đời mới ... (chết thật, các em trẻ dạo này nhiều wá, làm mình thấy già đi bao nhiêu à hu hu ). Được cái em này có nhiều điểm giống mình ----> hy vọng là regular visitor để còn hàn huyên cho cs đỡ ... bùn, ko có lúc nào cũng fải ca bài ca my loneliness is killing me hic hic,
    Nhưng mà em ơi, sao em nói nghe ... nặng nề thế hí hí , Una này có fải là ngáo ộp đâu mà cần có vật tế thần, hu hu, đọc kỹ lại Una thấy tủi thân chết đi được, ai đời có ng lại nghĩ thế bao giờ hu hu
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Rất đúng, mỗi ng có một hoàn cảnh thật khác nhau, do đó sự chia sẻ chỉ là tương đối. Những lời động viên luôn làm ta cảm thấy thoải mái hơn, nhưng nó không giúp ta vượt ra khỏi những rào cản được, ng duy nhất có thể làm được là chính ta mà thôi/ Una hiểu điều đó lắm, vấn đề của Una là có một khoảng cách từ nhận thức đến hành động. ... Giống như hồi xưa Una biết là nếu ko học sẽ bị điểm kém, nhưng vẫn ko chống lại nổi cơn ... lười biếng . Thành ra Una fải cố gắng nhiều lắm cơ, cám ơn những dòng viết của bạn, Una tìm thấy ở đó nhiều điểm ... nói thế nào nhỉ, có thể chia sẻ và rất vui vì điều đó
    Còn chuyện love at first sight ý à, Una còn nhớ hồi xưa trong một cuộc fỏng vấn, ngta hỏi Una lỡ trong thời gian giao lưu ở nước ngoài, Una bị fall in love với một anh, yêu anh đó rùi quên hết nhiệm vụ cần làm thì sao , Una đã trả lời tình yêu cần có thời gian tìm hiểu, chia sẻ và hoàn thiện, ko thể nhanh nhanh chóng chóng như thế được, do đó, Una ko nghĩ có khả năng Una lại yêu một ng đến mức quên hết những ng khác trong đoàn. Họ lại hỏi bạn quên mất love at first sight rùi sao, Una buồn cười wá bảo Ông có thấy rằng tôi ko đủ độ xinh đẹp và hấp dẫn để có một ty ngay từ cái nhìn đầu tiên ko, theo tôi biết thường ng đàn ông bị cuốn hút bởi những fụ nữ cực kỳ xinh đẹp với những điểm hấp dẫn vô cùng nên mới ... head over heal như thế, chứ còn tôi thì ... hu hu hu, hổng dám đâu
    Đúng là ,mình có thói quen viết dài dòng thât, ngta bảo nói dai nói dài nói dại mà sao mình vẫn ko bỏ được hí hí
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Topic này sắp chuyển thành Tình yêu là gì hay sao, mọi ng bàn bạc rôm rả quá, Una chắc fải đứng ngoài rùi, đã yêu bao giờ đâu mà biết ty là gì. Tự nhiên nhớ đến fim Yêu là cưới, bùn cười nhỉ, nhưng tiếc wá cuộc sống đâu có giống trong fim ảnh, mọi thứ fức tạp và khó khăn hơn rất nhiều. Mà hôn nhân bền vững đâu nhất thiết dựa trên tình yêu, ối ng yêu nhau lấy nhay rùi lại bỏ nhau , còn có những ng lấy nhau ko vì ty mà vẫn sống hạnh fúc đấy thôi, chắc là vì họ có sự tôn trọng và hiểu nhau. Ôi càng nói càng chẳng hiểu gì cả , thôi đợi mấy năm nữa quay lại diễn đàn này ko biết lúc đó đã có hands on experience nào chưa hic hic
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi có tính tuổi mụ không ah. vì nếu không tính tuổi mụ thì em mới có22 thôi ,,... và cũng chưa có người yêu ....cô đơn quá ... nhưng cũng chẳng biết làm thế nào ,,,thôi thì cố gắng cho wua ngày đoạn tháng ... hêhh

Chia sẻ trang này