1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Xời tại sao lúc nào cũng phải lo là : con gái lấy tấm chồng cho tía mẹ yên tâm thế nhi? híc tại sao không được ở nhà với bố mẹ và đi chơi đến khi nào chán thì thôi nhỉ? mà yêu là cái quái gì mà bây giờ mình vẫn chưa biết nhể? sao mà nhiều người giống mình thía 23 tuổi chưa yêu bao giờ
    Được sosy sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 13/11/2005
  2. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này lại là "thằng ăn ốc thằng đổ vỏ" đây. Bỏ là phải. Từ Quen ---> Đẻ trong vòng có 3~5 tháng ( hay 3 tháng rưỡi nhỉ ) thì thằng nào không bỏ lại là thằng....thiếu i-ốt!
  3. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    He he, đề nghị các bạn xem lại chủ đề là " 23 tuổi và chưa yêu bao giờ" chứ không phải là " thằng ngu nào đổ vỏ cho cho thằng ăn ốc "
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ đây là 23 tuổi và chưa yêu bao giờ mừ, sao tự nhiên chuyển qua đề tài ăn ốc đổ vỏ thế nhỉ . Mà đi ăn ốc ngoài hàng ko fải đổ vỏ à nha, ai thích ăn ốc ko fải đổ vỏ đề nghị ra ngoài hàng. Đề nghị các bạn tập trung vào chủ đề chính để giúp chủ nhân giải quyết vấn đề cơ bản
  5. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Thế chủ nhân thích giải quyết vấn đề gì? 23 tuổi chưa yêu thì làm sao? Sợ mình khác người hay sợ mình chưa đủ lộ thiên cho các chàng nhận ra được quặng quý?
    JK.....
    Nghiêm túc nhé, bạn cứ giải quyết được cái chữ ký phía dưới của bạn là ok. Phải hiểu được mình thì mới hiểu được người khác. Những cái bạn hiểu được của người khác chẳng qua chỉ là cái bề mặt thôi, còn không ai hiểu được mình bằng chính mính. Chúc may mắn và sau 100 pages của Topic này thì hi vọng có chàng trai nào đó đến cầm tay bạn để cái tay 23 năm đỡ ngậm ngùi...
  6. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Để mình giải thích cái chữ kí của UNA nhé : các bạn đã bao giờ soi gương chưa ? Khi ta soi gương thì cái nhìn của bản thân khác với cái nhìn của người ngoài nhìn vào ta bởi vì ta chỉ nhìn thấy cái ảnh của mình thôi. Do đó để biết rõ mình thì đôi khi lại phải nhờ người khác nhận xét đấy
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chúc một tuần may mắn và vui vẻ cả nhà ui
    Lại fải làm việc rùi, nhưng ko sao, trong ko khí tưng bừng fấn khởi chuẩn bị kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng ta sẽ luôn có động cơ để vươn tới fải ko nào
    Have a nice day, a nice week and a nice month!
    (Hí hí mới sáng ra đã bia bọt say chít )
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ko fải là sợ chưa đủ lộ thiên mà sợ là chưa đủ độ ... hẫp dẫn với các chàng trai , JK too
    Ồ, đúng là mình ko dám nói mình hiểu được nhg ng khác một cách tường tận nhưng trong một chừng mực nào đó, mình cảm thấy mình khá hiểu họ, có thể đoán được một vài hành động, suy nghĩ ... Có lẽ như thế chưa gọi là hiểu nhỉ
    Nhưng đặc biệt với bản thân mình thì ... Tất nhiên là fải hiểu bản thân hơn nhg ng khác rùi. Nhưng mà nhiều lúc ... tự hỏi mình là ai, mình đang muốn gì ... chẳng hiểu nổi những suy nghĩ của chính mình. Nhiều lúc đúng như super nói chỉ muốn ng khác nói với mình những nhận xét của họ, đôi lúc cảm thấy rất muốn tự khám fá mình qua lăng kính của ng khác. Đấy, chẳng hạn như mình tự cho là ng khá nhiệt tình, nhưng với một số ng lạ, mình lại là ng rất lạnh lùng, mình ko nhận ra là đối với nhg ng ko quen biết trước, mình rất ít nói, mặt thỉnh thoảng ... hí hí ... đơ ra, chẳng có cảm xúc gì ---> dễ dẫn đến hiểu lầm hí hí. Mặc dù tự bản thân nhận xét là rất vui vẻ nhá, thế mà vẫn bị cho là lạnh lùng hu hu. Nếu ko có ng khác nói chắc ko bao giờ fát hiện ra mất
    Thế chủ nhân thích giải quyết vấn đề gì? 23 tuổi chưa yêu thì làm sao? Sợ mình khác người hay sợ mình chưa đủ lộ thiên cho các chàng nhận ra được quặng quý?
    JK.....
    Nghiêm túc nhé, bạn cứ giải quyết được cái chữ ký phía dưới của bạn là ok. Phải hiểu được mình thì mới hiểu được người khác. Những cái bạn hiểu được của người khác chẳng qua chỉ là cái bề mặt thôi, còn không ai hiểu được mình bằng chính mính. Chúc may mắn và sau 100 pages của Topic này thì hi vọng có chàng trai nào đó đến cầm tay bạn để cái tay 23 năm đỡ ngậm ngùi...
    [/quote]
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cái này gọi là đoán mò nhá, đã biết Una là ai đâu mà ... khen hí hí. tnks nhưng mà khen cũng nên có ... cơ sở một tí nhờ?
    Ngứa miệng quá, chú này định cưa "chị" una đây ( nếu đúng là sinh năm 83 ) . Chịu khó học bác quarker thêm nữa nhé
    P/S: Nhưng mà una dễ thương thật nhỉ, người ít tuổi hơn cũng [r32)
    [[/quote]
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nếu tính cả tuổi mụ thì là ... 24 roài hu hu. Già rùi, đúng đấy, đang sống cho qua ngày đoạn tháng đây, nhưng mà em còn trẻ lắm hí hí. Cố lên, chị cổ vũ em, đừng để đến lúc đi vào ... ngõ cụt như chị đây nhá

Chia sẻ trang này