1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Chủ đề hot wé. Ai mún tâm sự, tìm hiểu tình yêu hông, tui tư vấn cho nè, Free
    Kí tên: Bác sĩ ... Hoa - Súng ...
    --------------------------------------------------
  2. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thông tin vỉa hè:
    Để đảm bảo tuyệt đối tính bảo mật trong quá trình tuyển dụng, tránh tiêu cực vì vậy UNA sẽ tạm vắng mặt trong 1-2 ngày vì vậy đề nghị các thành viên bình tĩnh , trật tự và chờ đợi kết quả....
    Xin trân trọng cảm ơn!
  3. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bác lát tinh có thông tin vỉa hè độc thế mà bây giờ mới nói cho chị em biết, để có người nước mắt lưng tròng vì hối hận kia kìa . Em hỏi ý không phải chứ bác confirm hộ em phát khi nào "trẻ Una" mới quay lại ạ Có chắc là 1,2 ngày nữa không ạ? Em là em đồ rằng trẻ này quyết tâm bỏ nhà bỏ cửa đi luôn đấy Trống hoác ra rồi đây này? Hay là trẻ này lại tìm được anh nào để hát bài "và em đã yêu" rồi nhỉ
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Trẻ Una đã tự tìm thấy đường về nhà sau nhiều giờ lưu lạc ở một số topic và diễn đàn khác . Rất hân hạnh khi nhận được sự quan tâm của mọi người và cố gắng thực hiện lời hứa kéo dài topic chừng nào còn có ng care . Ít nhất cũng để sang trang thứ 100 có cơ hội mời các visitor đi uống sinh tố và ăn kem trong dịp đông này nữa chứ nhỉ
    Đùa chút, hôm nay Una hơi bận nên ko lướt net này được, bây giờ vào thấy hết sức cảm động khi được mọi ng hỏi thăm Thế mà cứ ngỡ no one knows . Cám ơn tất cả mọi người và "cháu Una" hứa cố gắng chăm ngoan để lúc nào cũng có fiếu bé ngoan cho cả nhà hài lòng
    Về chương trình tuyển dụng, mặc dù đã khép lại sớm hơn dự kiến, Una vẫn xin trân trọng thông báo là KHÔNG nhận được bất cứ một hồ sơ nào cả, chắc tại chưa đủ độ hấp dẫn Cần một thời gian rút kinh nghiệm cho những đợt tiếp theo Bây giờ xin fép trở lại với những tâm sự tuổi 23
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đã về thật rồi, ngẫm ra là muộn hơn mọi năm vì đã là giữa tháng 11. Thế mà vẫn cứ bất ngờ, bỡ ngờ khi gió lạnh tràn về. Đi giữa đường fố mà cảm nhận rõ cái lạnh giá của mùa đông, của sự trống trải trong tâm hồn dù đâu đó, người ta vẫn đang vui bước bên nhau. Mùa đông là thời điểm khắc nghiệt nhất cho những ng đang cô đơn, dường như nó muốn con ng ta fải dùng hết sức lực để chống chọi lại những thử thách của nó. Đã đi qua 22 mùa đông cô độc, vậy thì có lẽ gì ta lại e ngại mùa đông thứ 23 Cho dù ta biết rằng, điều đó chẳng dễ dàng gì ...
    Ta biết mình ko fải là ng hoàn hảo, ta biết mình đã mắc rất nhiều sai lầm, nhưng ta cũng biết ta có cả một tương lai fía trước, và ta fải nắm lấy nó, cho dù có khó khăn và gian nan đến đâu. Tương lai ấy màu gì, ta mơ ước nó có màu tươi sáng , đừng có chút gam màu tối nào cả . Cho dù vậy, ta biết màu sáng chỉ rực rỡ khi đặt cạnh những màu tối. Và cuộc đời của chúng ta chỉ thực sự hạnh fúc khi đã biết thế nào là đau khổ. Ta ko dám nói mình đã trải qua đau khổ, nhưng những niềm vui đến với ta sao quá mong manh và dường như chúng ko muốn ở lâu ... Ta làm tất cả để níu giữ, cho dù có lúc biết những nỗ lực đó chỉ là tuyệt vọng
    Rồi một ngày kia, trong cuộc đời, ta sẽ cảm thấy mệt mỏi khi fải đi qua những chặng đường dài mà ko có ai ở bên. Rồi một ngày kia ta cần có chỗ nghỉ chân, cần có thời gian nhìn lại. Khi ấy, ai sẽ cho ta một bờ vai để tựa, những lời động viên an ủi hoặc chỉ là sự im lặng đồng cảm dễ thương
    Dù sao, ta vẫn cứ chờ ...

  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0





     

    Tôi có thể hiểu được những người khác nhưng lại không thể hiểu nổi chính bản thân mình, tại sao vậy???
  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, Úna trở lại rùi...mừng quá...suýt rơi nước mắt. Lần sau đi đâu, làm gì cũng phải có nhời với BTC nhé...hư quá, làm cả nhà lo lắng
    Sáng ra đã gặp chuyện bực mình rồi đây. Bực lắm cơ!!! TTT có 1 anh bạn, chơi cũng lâu lâu rùi, từ hồi TTT học lớp 12 cơ. Quen nhau lãng mạn nhé, qua thư nè (NK ơi, lại dính đến thư nhé, trúng tủ rồi). Sau lên ĐH gặp nhau thì cũng chơi bình thường. Đồng chí này luc nào cũng kêu bận lắm, bận lắm, anh làm cái này, đang làm cái kia (gớm, kiêu). Thế rồi bẵng đi một thời gian, TTT cũng bận học, ko online, ko thư từ gì cả (chắc phải đến 2th mất)...Hí hí, hôm qua mới nhớ ra, viết mail bảo:"Ui anh ơi, dạo này anh bận gì mà ko thấy tin tức gì cả vậy. Nếu anh check mail thì nhắn lại cho em ngay nhé" (Hic hic, hy vọng anh này ko vào đây đọc, vì vốn ko thích net mà). Sáng ngủ dậy, check mail đã thấy một lô trách móc: em thật ích kỷ, anh bận lắm, sao em ko gửi tin gì về, rồi than vãn c/s khô khan, thực dụng...Quá đáng! Hmmm. tức quá đi! May đc đoạn sau than thở còn đỡ...Hi'' hi'', kể ra đỡ bực hẳn. Cho qua!
    Good morning!
  8. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    TTT : I''''''''m Fall in Love. Help me! No, No, Don''''''''t help me
    Được superknight sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 18/11/2005
    Được superknight sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 18/11/2005
  9. spidermanvn

    spidermanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    .............
    Dù sao tình yêu là một phần quan trọng nhưng đâu phải là toàn bộ ý nghĩa cuộc sống này !
    Vui lên bạn nhé !
  10. spidermanvn

    spidermanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hix, không muốn nói xấu người khác, nhưng sao mình thấy chú bạn này của tieu_than_tien có vấn đề gì ấy nhỉ, cứ làm như mỗi chú ấy được quyền bận không bằng, mà người ta nhắn tin hỏi thăm, không cảm ơn thì chớ lại trả lời là "em thật ích kỷ, anh bận lắm, sao em ko gửi tin gì về..." ! Đến pó tay !

Chia sẻ trang này