1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng vào qua cái để mọi ng yên tâm Una vẫn chưa đi lạc đâu cả , tối qua có thời gian đọc kỹ bài của mọi ng mà ... buồn cười quá, lát sẽ pót những cảm nghĩ, tâm sự đích thực của Una sau nha
    Bây giờ fải tạm biệt cả nhà cái đã
    Chúc một ngày vui và may mắn
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự đích thực đây, ai có chũng nỗi lòng thì share nhá
    Hôm qua về đến nhà đã là 6h30 fút, đi đứng sở dĩ lâu như vậy là vì đường xá mỗi ngày mỗi tắc, người mỗi ngày mỗi đông. Đến cái cầu vô danh (í quên, có danh nhưng mừ ít ng biết mang tên trâu vàng ) nhà mình mà sáng nào, tối nào cũng tắc, toàn nam thanh nữ tú chen nhau kẻ rẽ lên, người dốc xuống. Lượn lờ mãi mới tìm được một lối đi bé tí, vừa vượt lên thì đụng mặt với một xe ô tô láng cóng với cái nhìn sắc lạnh của chủ xe . Xe nhỏ tránh xe to là chuyện ko fải bàn cãi, do đó bèn lùi lại trong nỗi tức giận bị lấn đường . Mãi rùi cũng qua được cầu. Nhưng thử thách chưa fải là đã hết . Con đường vào ngõ nhỏ được đào lên fục vụ cho công tác chôn dây điện xuống đất đã hơn nửa năm nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc . Chỉ còn sót lại một khoảng nhỏ chừng nửa mét cho việc đi lại. Còn xung quanh toàn là hố với rãnh. Tay lái ko lụa, trời tối có ngày ngã lăn chứ chả đùa. Thế mới có chuyện đã hơn nửa năm nay chả dám mới bạn bè về nhà chơi , nhà đã khó tìm (có ng tới ko ít mà lần nào cũng fải fóng xe ra ngõ đón vào ), lại thêm đường đi khấp khểnh gập gềnh, lỡ có mệnh hệ gì chẳng chịu hết trách nhiệm . Đành mang tiếng ko hiếu khách vậy thôi
    Về nhà còn 15 fút cho bộ fim "ng đàn bà sau lưng quan tham". Hay thật, đúng gu thích xem fim chống tham nhũng. Mà ng đàn bà sau lưng quan tham toàn những cô xinh ơi là xinh, lắm lúc nghĩ nếu mình là con trai cũng mong làm quan tham ra fết nhá , cũng chả trách ... Fim kết thúc đúng đoạn gay cấn, hứa hẹn chiều mai fải sắp xếp công việc gọn gàng về sớm xem tiếp diễn biến hí hí
    Ăn fim xong đi ăn cơm. Hôm qua ăn cơm với cả canh dưa nấu sườn, chạch kho, sườn rán với cả vài thứ linh tinh khác. Trời lạnh ngồi bên bữa cơm nóng ấm với các thành viên trong gia đình (dù thiếu 1 ng đi vắng) cũng cảm thấy ấm lòng. Ăn no nê xong thấy lòng còn ấm hơn nữa Tất nhiên ăn xong là fải rửa bát roài, rửa bát cũng thú vị fết, vừa rửa vừa nghĩ chuyện công việc, hôm nào thoải mái như hôm nay thì hát khe khẽ bài Mùa xuân trên thành fố Hồ Chí Minh . Hàng xóm chắc nhấp nhổm ghê lắm. Cái cô này đã ra trường có việc làm roài mà chẳng có dấu hiệu đi ... lấy chồng gì cả, khéo fải nghe cô ấy hát mấy năm nữa chắc ... oải quá à Nghĩ đến thế lại chẳng hát nữa, ở hiền mừ , ma quá xong rùi rửa tay lên fòng chơi.
    Gọi là chơi nhưng mà có việc fải làm đấy chứ. Mỗi cái chuẩn bị làm mới fát hiện ra quên một số thứ nên lướt net đọc cho đỡ buồn. Con mèo ở đâu chui ra nhảy ngay lên chăn nằm khoan khoái. Hí hí, mẹ hay bảo chủ với mèo đều ... như nhau
    Mãi mới nhận ra đã qua giờ chiếu fim Chuyện tình Harvard, thế là lại lỡ mất 1 tập, Ơ nghĩ đến đây thấy mình trẻ con thật. Đã bảo fim ko hay cơ mà, kịch bản ko thích này, các nhân vật chính fụ càng ko thích này, diễn viên ko thích này, thời trang fim ko đặc biệt để đáng học tập này, đã qua đoạn quay ở Harvard, ước mơ cả đời này, thế mà vẫn muốn xem nhỉ, lạ thía. Hay là xem chỉ để mai kể cho ai đó bảo nhà đang mất điện, nhờ xem hộ nhỉ Nhưng lúc đó đã trả lời là tớ sẽ ko xem cơ mừ
    Đến hơn 11h thì buồn ngủ quá rùi. Dọn chăn màn đi ngủ mà trong lòng còn ... bừa bộn bao nhiêu là ý tưởng với cả suy nghĩ. May mà ko quá obsessed như hồi làm luận văn, nằm ngủ vẫn còn hô factoring với forfaiting . Đêm nay sẽ lại có một giấc mơ đẹp Có thể là sang Harvard và gặp chàng hoàng tử của cuộc đời mình. Cũng có thể chỉ là được ăn món ốc luộc + nem chua rán mãi mà ko hết hi hi
    Hết ngày 16.11.2005
    PS: Sang hôm sau đã có dự định roài, quyết tâm thực hiện thui
  3. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Phù may quá Una lại trở về và tâm sự với chúng ta. Mọi người chúc mừng nào .
    Đọc những dòng tâm sự của Una hay quá, giá mà mình giỏi văn một chút thì chắc mình sẽ viết còn nhiều hơn Una ý chứ
    Tâm sự một chút cho đỡ bức xúc nào:
    Đi làm mấy tháng hôm qua về trường lấy bằng tốt nghiệp tự nhiên có một cảm giác rất thân quen. Chả hiểu sao lúc gửi xe xong lại có ý nghĩ là lên lớp để học như ngày xưa...hic..hic sao tự nhiên thấy thèm được cảm giác đi học quá, cứ đến lớp gặp nhau là lại buôn chuyện ầm ĩ. Lớp mình càng năm cuối lại càng vui, mọi người xích lại gần nhau hơn và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Chỉ tiếc là lúc gần tốt nghiệp lớp lại xảy ra bao nhiêu chuyện khiến cho ai cũng hoảng hốt. Nhớ lại lại thấy buồn, nhưng tất cả là số phận hết rồi. Mặc dù H đã đi xa nhưng cả lớp ai cũng nhớ H, H có biết không? Nhớ...nhớ...nhớ. Mong cho cả lớp mình mạnh khỏe và làm việc tốt.. Hy vọng là 20/11 này sẽ gặp được mọi người.
    Được fragileheart82 sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 17/11/2005
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tnks Fragile, hôm nay tớ nhiều tâm sự ko thể tả được , cơ mà ko sao viết ra hết được, để trong lòng lại ấm ức , thôi để mai pót tiếp vậy . Xem nào, tối nay chắc fải làm cái gì đó giải trí thui, hay là bấm tạm vài số DD chơi (thực ra là để trả thù những "kẻ" đã nháy máy mình), bạn spiderman nhỉ Colorring của mình, hì hì, là thu vào, nghe cũng ... chả bít thế nào, nhưng cảm nhận của bạn bè là đến lần thứ 3 là chán lắm rùi
  5. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Không biết trong đấy có số của mình chưa nhỉ ?
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này chỉ có thể giải đáp được nếu bạn cho mình số của bạn hoặc ngược lại ...
  7. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự đê...
    Hôm nay trời mưa và hơi lạnh lạnh. Gió hơi hơi mạnh và trời hơi hơi rét. Cái gì cũng hơi hơi. Buốt buốt. Về đến nhà, chui vào phòng ấm là đọc tâm sự của UNA luôn. Chợt nhớ là đến nhà UNA một lần mà không nhớ đường vào... Đúng là nhà hơi khó tìm, ÚNA nhỉ...
    Cả một ngày của ÚNA mà chả thấy bóng dáng một anh chàng nào nhỉ...
  8. nuockhoang

    nuockhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Huhu, sao mọi người vẫn cười nói vui vẻ thế!
    Đất trời quanh mình sắp sập rồi! Hic, chưa bao giờ hận đời như hôm nay!
    Gọi con bạn thân để than thì yahoo ko trả lời, điện thoại tắt. Mk!
    Khi mọi người phạm một sai lầm ko thể cứu vãn thì mọi người sẽ làm gì?
    Grrrrrrrrrr................
  9. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------
    Trời sắp sập hả? Tiếc quá...tiếc quá vì chưa yêu trời đã sập rồi......Khi một người phạm 1 sai lầm thì tốt nhất là không làm gì tiếp theo nếu không sẽ phạm thêm 1 sai lầm nữa không thể cứu vãn nổi. Con bạn thân của em chắc là nó linh cảm thấy nó sắp là nơi để chút hết Cơn bão Xì trét nên nó tìm mọi cách chuồn đấy...
    Động viên chút xíu mong Nk thêm vui
  10. nuockhoang

    nuockhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế bác ạ. Em cũng quyết định ko cho trời sập nữa. Còn chưa được hưởng chút vui thú nào mà, tiếc lắm!
    Vẫn phải sống thôi. Ơn giời, có lẽ những kẻ thất tình hay bị đuổi việc còn đau khổ hơn mình. Vừa xả xì choét bằng cách đi đọc những cảnh ngộ của người khác quanh cái box này. Đỡ hơn chút rồi.
    Thôi, giờ phải đi đối diện với cuộc sống thôi... Xin Thượng đế rủ lòng cứu vớt :(((((

Chia sẻ trang này