1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài una tự dưng thấy nhớ nhà. Ôi, biết đến bao giờ con người tha phương mới trở về với cố hương ( thơ hay ko )
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    NK ui, có chuyện gì thía, sao lại để đến mức trời sắp sập là thía nào Nhưng ko sao, nó còn chưa sập là ta còn có cơ hội "nâng đỡ" nó cho nó khỏi sập , như kiểu Nữ Oa vá trời ngày xưa ấy , tất nhiên là để làm điều đó thì NK fải có sức khoẻ thiệt dồi dào, vì thía tớ khuyên NK một cách chân thành là giải toả ngay xì choét bằng cách ăn uống thật nhiều, thật no say, sau đó ta tính tiếp nhỉ
    Đùa chút thui, NK đã giải quyết được chưa, có khó khăn lắm ko, mọi ng có thể giúp gì được thì nói nhé Cuộc sống vẫn là vậy, luôn có những khó khăn, thử thách mà đôi lúc ta cảm thấy tưởng chừng như ko vượt qua nổi, thế mà rồi bằng một cách nào đó, ta sẽ vẫn vượt qua nó được , để khi nhìn lại, ta có thể mỉm cười và hài lòng với chính mình
    Chúc cả nhà một ngày vui vẻ và nhiều may mắn
    @lehiep: Lời nx của bạn là một vinh hạnh lớn với Una, bi giờ mới fát hiện ra visitor của mình toàn "du học xinh", hâm mộ, hâm mộ!
    @NOLF: Fát hiện thật chính xác , cũng vì ko có bóng của một chàng trai mà 1 ngày của tớ vì thế thiếu hẳn những bất ngờ, những niềm vui nho nhỏ và còn gì nữa nhỉ
  3. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Bạn superknight (từ giờ tớ gọi là Dao Sắc nhé): bạn fall in love với ai thế hả??? Nếu với tớ thì từ từ để tớ đưa tay ra đỡ kẻo ngã u đầu mẻ trán mất xinh giai bây giờ. Nếu với ai đó khác thì...hmmm....khai ra mau
    Hí hí, Người nhện ơi, quả là tỡ cũng thấy đồng chí ấy có vấn đề một cách thậm tệ. Vì thế, tớ quyết định ngâm tôm bức thư này cho bõ tức.
  4. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tuần này đúng là tuần của văn hoá và âm nhạc. Tối qua đi dự tiệc chia tay, hí hí. Sáng nay đc tặng hai vé đi xem phim (thực ra là mất 1h đồng hồ ngồi thảo luận 1 vấn đề rất củ chuối). Nhưng vì thế nảy sinh vấn đề: cần người đi cùng??? Có ai ở đây sẵn lòng ko nhỉ? Trưa đi chợ về, qua trung tâm, gặp 2 anh đánh đàn và hát rất hay. Nghe ghi-ta phừng phừng, thảm thiết. Kể ra nhiều người ở đây cũng lạ...yêu đời và thoải mái hồn nhiên. Nghĩ đến lúc xa rồi cũng vấn vương. KTX thì buồn lèo tèo...sáng nay vác cái bưu thiếp xuống, bảo mình graduating mà chúng nó ko tin. Hí hí, bọn này dám tưởng mình năm 1 chứ (chuối).
    Cuối tuần lại có party của HSVVN nữa. Chẹp ăn uống. Hôm nay cũng mua cả đống đồ về nhâm nhi. Đang nghĩ xem làm gì cho hết tuần sau để tuần sau nữa đi chơi. Ôi, c/đ, tay trắng lại về tay trắng. Hu hu hu!!!
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, TTT fải tế nhị một tí chứ, bạn ý đã thổ lộ nỗi lòng rõ thía rùi mà TTT lại hỏi "thẳng thắn" một cách ... như thía, bạn ý ngại đấy À, mà Una cũng quen vài ng giống ng quen của TTT đấy, chả bao giờ hỏi thăm mình, lúc mình hỏi thăm lại thì kêu ca là sao lâu nay ko nói năng gì, rồi là quên nhau rùi à Làm mình đến là khó xử, nói chung chẳng biết nói thế nào, chỉ mỗi một câu như thế này "Chính X quên Una thì có" hí hí
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chả mấy khi nhà mình xôm tụ thế này mọi ng nhỉ
    [​IMG]
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 18/11/2005
  7. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mạng chậm thật, muốn vào mãi nhà mình mà hông được , đến lúc vào được đã hoa hết cả mắt, lại click nhầm vào fần trả lời trong bức ảnh mình pót lên mới hay chứ hic hic, xì trét quá, giải toả nào
    Tuần này lạnh đây, vừa nghe thông báo đợt lạnh sẽ kéo dài mấy ngày nữa . Thời tiết này tuy rằng ko thuận lợi cho những ng còn đang lonely nhưng rất thích hợp cho việc ăn lẩu theo nhóm hí hí , tự nhiên thích ăn lẩu wá, có ai thích ăn nữa ko giơ tay nào Hay là mình kỷ niệm topic bằng 1 bữa lẩu nhỉ hi hi . Mỗi tội khách nhà mình toàn ng ở nước ngoài, bây giờ có kêu gọi tha thiết mấy các bạn ấy cũng chẳng về với mình được , thành ra món lẩu của mình chỉ có mỗi mình thưởng thức à , ngại thía, buồn thía. Ôi, my loneliness is killing me and I ... will eat to fight it
    Chúc một buổi tối vui vẻ cả nhà nhé, NK nhớ ăn uống đầy đủ có sức giải quyết các vấn đề nổi cộm nhá
  9. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Được bạn ÚNA an ủi, chắc nk cũng thấy vui hơn và tự tin hơn để giải quyết vấn đề gì đó chứ nhỉ. Mà chắc đang bận giải quyết vđ gì hay sao mà chẳng thấy vô đây, có vẻ vấn đề nghiêm trọng.
    Bên tớ có 3 vấn đề tạm coi là nghiêm trọng:
    1. Bị khoa Ngoại quốc đuổi.
    2. Bị khoa mình học đuổi.
    3. Bị cảnh sát bắt.
    Không biết bạn NK rơi vào tình huống nào trong số 1 và 2 nhỉ. Nếu là 1 thì hơi ban căng, nếu là 2 thì còn cơ hội vớt vát. Nói chung là cả hai đều hơi hơi ban căng. Còn nếu chẳng rơi vào 2 tình huống trên thì chẳng có gì thực sự là vấn đề, trừ phi vấn đề đó là vấn đề của các vấn đề, tức là vấn đề ở đây là xác định vấn đề đó là vấn đề về vấn đề gì (chúa ơi, mình cũng chẳng hiểu mình muốn nói gì)...
    Đùa chút cho vui, bạn NK đâu rồi, vô điểm danh đi nào...
  10. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích một bài hát của Linkin Park, nghe khá là hay. Lúc buồn buồn lại bật nghe, nhưng không biết share cho mọi người thế nào. ÚNA giúp tớ một tay nhé.
    Numb
    i''m tired of being what you want me to be
    feeling so faithless
    lost under the surface
    i don''t know what you''re expecting of me
    put under the pressure
    of walking in your shoes
    [caught in the undertow / just caught in the undertow]
    every step that i take is another mistake to you
    i''ve
    become so numb
    i can''t feel you there
    become so tired
    so much more aware
    i''m becoming this
    all i want to do
    is be more like me
    and be less like you
    can''t you see that you''re smothering me
    holding too tightly
    afraid to lose control
    cause everything that you thought i would be
    has fallen apart right in front of you
    [caught in the undertow / just caught in the undertow]
    every step that i take is another mistake to you
    [caught in the undertow / just caught in the undertow]
    and every second i waste is more than i can take
    but i know
    i may end up failing too
    but i know
    you were just like me
    with someone disappointed in you

Chia sẻ trang này