1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------
    Nolf ơi như thế thì chưa ban căng đâu. Có 3 vấn đề:
    1. Bị tình yêu đuổi
    2. Đuổi theo tình yêu
    3. Bị "đối tượng" bắt
    Nk cố gắng mà giải quyết nhanh chóng nhé. Rơi vào trường hộp nào thì Nolf giải thích rồi đấy.
  2. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Ét tăng, cho mình phát biểu với. Nếu rơi vào 1 in 3 trường hợp này thì trời sập làm sao được (nhưng chắc có cái sẽ bị sập ). Bạn NK vào cho ý kiến coi. Rơi vào trường hợp số 3 của Over thì xin chia buồn và xin chúc mừng. Rơi vào trường hợp số 1 thì xin chúc mừng và xin chia buồn. Rơi vào trường hợp thứ 2 thì xin chia buồn và xin .. chia buồn tiếp...
  3. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------
    Nolf ở bên đó chính nhẽ phải đến tận nơi để chúc mừng hay chia buồn mới phải chứ nhỉ? Mà tại sao cùng ở một nơi mà NK thấy trời sập mà Nolf thì không nhỉ? Kể cũng lạ....
    Nhờ Nolf tìm hiểu nếu có tin tức gì thì post lên nhé. Để bà con chúng ta cùng
  4. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    À, tại vì trời của Nolf sập lâu rồi, hôm nay trời của NK mới chịu sập. Thế là cũng hơi muộn.
    Mà ở cùng một nơi thật, thật tình chả biết NK ở đâu. Hôm nay mà đi học thì trời lạnh lém NK nhỉ. Lúc sáng thì gió cực mạnh, tớ không đội mũ, cứ tưởng phải đeo tai giả đến nơi, chiều về thì tuyết rơi mạnh như mưa. Tối ngồi nghe November Rain và post bài trong topic này. Nothing last forever, even cold November rain... ( đặc biệt gửi câu này tới NK)...
  5. nuockhoang

    nuockhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    :D Cảm ơn tất cả mọi người đã động viên và quan tâm đến một kẻ đáng thương như tớ. Cảm động, cảm động quá.
    Thảm lắm nhưng ơn giời chưa đến mức tồi tệ như 3 trường hợp Nolf nêu bên trên... Kể ra thì bùn và ngượng lắm... ko dám kể. Có lẽ người khác nghe thấy nó cũng vớ vẩn thôi nhưng đối với NK quả thật là một lỗi lầm lãng xẹt mà khó tha thứ. Hậu quả cũng khá ê ẩm, nhưng chưa chít. Hic hic hic!
    Hôm nay tan học đi chợ búa mua được mấy thứ ưng ý, cũng nguôi ngoai đi phần nào nỗi buồn rồi. Phải ăn uống cho quên sầu đi thôi. Hic, mình mà uống được rượu như cánh con trai, chắc cũng dzzzô một bữa cho đã.
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } -Nếu sáng ngủ dậy, bạn cảm thấy khỏe mạnh, không ốm đau tức là bạn hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.
    -Nếu bạn có thể đến nơi thờ phụng mà không cảm thấy bị bắt buộc, không bị bắt bớ hoặc giết chết thì tức là bạn hạnh phúc hơn 3 triệu người trên thế giới.
    -Nếu bạn có thức ăn trong chiếc tủ lạnh của bạn, nếu bạn có quần áo mặc và nhà để ở thì tức là bạn giàu hơn 75% số dân trên thế giới.
    -Nếu bạn có một tài khoản trong ngân hàng hoặc có một ít tiền trong túi, trong tủ của bạn thì tức là bạn thuộc 8% số người giàu nhất thế giới.
    -Nếu bạn đọc được thông điệp này, bạn là người may mắn, vì bạn không thuộc 2 triệu người mù chữ trên trái đất này.
  6. nuockhoang

    nuockhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ây da, ko ngờ bài nó chạy qua trang bên này rồi. Mọi người thật tử tế với NK quá. Thế này thì phải đổi buồn làm vui mất thôi, à ko cứ buồn suốt chứ, để được an ủi dài dài...
    Ko phải, ko phải hết anh Over và Nolf ạ. Nếu dính 3 trường hợp sau, kể cả TH2 là chuối nhất đi nữa (chưa chắc?!), đối với riêng NK mà nói có lẽ đều đáng được chúc mừng cả.
    TH 1: ko biết trước mình tu mấy kiếp :(((
    TH 2: biết yêu rùi! ko được gì thì cũng được rổ thơ tình, nhật ký về già đem xuất bản :(((
    TH 3: nhà có gián ư? đã có xeo-tốc tiêu diệt gọn :)))
    KO! Ko phải mới đau chứ! Già rồi!
    Hic, ko biết trời của Nolf sập kiểu gì nhỉ... ti tỉ nguyên nhân mà. Không chừng trời của NK cũng sụt 3 góc còn một góc rung rinh rồi ấy chứ.
    :((((
  7. nuockhoang

    nuockhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời UNA, NK cũng đi làm "lẩu" ăn. Huhu...
    Nhìn giời đất mù mịt thê lương mà ruột đau như cắt.
    Dù sao thì...
    -Nếu sáng ngủ dậy, bạn cảm thấy khỏe mạnh, không ốm đau tức là bạn hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.
    -Nếu bạn có thể đến nơi thờ phụng mà không cảm thấy bị bắt buộc, không bị bắt bớ hoặc giết chết thì tức là bạn hạnh phúc hơn 3 triệu người trên thế giới.
    -Nếu bạn có thức ăn trong chiếc tủ lạnh của bạn, nếu bạn có quần áo mặc và nhà để ở thì tức là bạn giàu hơn 75% số dân trên thế giới.
    -Nếu bạn có một tài khoản trong ngân hàng hoặc có một ít tiền trong túi, trong tủ của bạn thì tức là bạn thuộc 8% số người giàu nhất thế giới.
    -Nếu bạn đọc được thông điệp này, bạn là người may mắn, vì bạn không thuộc 2 triệu người mù chữ trên trái đất này.

  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về trời sập, Una vào góp vui với cả nhà. Una cũng cảm thấy trời sắp sập trên đầu mình rùi. Fải làm một việc mà chính mình cũng chẳng hiểu rõ là cái gì, fải hoàn thành nó trong một khoảng thời gian ngắn khủng khiếp, trong khi đầu óc trống rỗng ko thể nghĩ được một điều gì to tát, cảm hứng làm việc đi đâu hết, tinh thần hăng hái bỗng mất tiêu Ko có nhiệt tình thì khó làm thật, ui trời đúng là sắp sập thật rùi, có ai cho Una lời khuyên ko hu hu
    When will be my times
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chả thấycó tình huống nào ban căng cả , tình huống nào Una cũng welcome hết
    1. Ui, dừng lại ngay để nó đuổi kịp
    2. Chạy thật nhanh để đuổi kịp nó
    3. Tình nguyện cho bắt luôn
    Đấy, thấy dễ giải quyết hông , chả có vấn đề gì quan trọng cả
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà mình ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp (tức là con gái mơ thấy hoàng tử của mình, con trai thì mơ thấy nàng công chúa ngủ trong rừng mà mình đến đánh thức ), riêng Una cho fép Una mơ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra nhé
    BB
    PS: Nói thật nhá, Una lại thấy man mác buồn rồi, trời lạnh quá, fòng trống trải quá, trái tìm ... giá băng quá

Chia sẻ trang này