1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn lehungweb, thực ra mình ko lo là đến tuổi này mà chưa có ty, cái mình lo là với cách tiếp cận cuộc đời như thế này (mà mình và mọi ng đều thấy là ko ổn) thì liệu mình có thể tìm được hạnh fúc thực sự hay ko. Câu trả lời có vẻ khá rõ ràng, bạn nhỉ?
    Tnks, mình đi ăn ốc nhiều nhưng chưa qua chỗ cây xăng Nam Đồng, bạn nhắc làm mình muốn thử qua đó xem có gì khác ko!
    thực ra 23 tuổi để có 1 tình yêu cho cả đời thì còn quá sớm mà tình yêu sinh viên thì đã qua rồi. Theo mình chẳng việc gì phải tìm, sống làm sao cho mình cảm thấy có ích cho xã hội là được, như tớ đây này, bố mẹ suốt ngày la ó vì đi đá bóng và ngồi máy tính nhiều (dân lập trình) nhưng cứ kệ
    P/S: có ăn ốc gần cây xăng Nam Đồng bao giờ chưa?
    [/quote]
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ng có một nỗi buồn riêng, khó so sánh lắm bạn à. Cũng như một câu danh ngôn đã nói, mọi sự so sánh đều là khập khiễng ...
  3. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    cứ ra quán ốc ở cây xăng NĐ thử xem? tớ cũng chưa ăn ở đấy nhưng thấy rất đông các đôi thanh niên rủ nhau ra đấy ăn, mình có bạn thì rủ bạn, không có ty vẫn sống được nhưng không có bạn ít nhất là chẳng đi ăn ốc được
    P/S: ăn nhớ ngồi lên vỉa hè nhé, mấy lần tớ đi qua đấy toàn bị tắc đường vì các bạn ăn ốc ngồi lấn chiếm lòng đường bọn tớ
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    :-).(-:
    An cư lạc miệng, ngồi mà ko yên thì ăn ốc ngon thế nào được đây. Ngày nào tôi cũng bị tắc đường ở CXNAM ĐỒNG, kobiết có phải do mọi người ăn ốc nhiều quá không. Hồi xưa có ăn ốc vài lần, nói chung cứ ra Liễu Giai cho nhanh.
  5. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    ờ đúng rồi, nói mới nhớ, còn có cả Liễu Zai nữa, oé hình như chuyển sang chủ đề ốc rồi
  6. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------
    Thanh toán tiền kê đơn đã chứ?
    4. Bệnh tư tưởng: Lúc rỗi rãi, thứ 7, ngày lễ...lại buồn và đổ tội cho chưa có người yêu. Ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn ấy và tự gây sức ép cho mình: Phải có người yêu, phải...
    Giải pháp: Tình yêu cũng như "Giọt nắng bên thềm" vậy khi cần chưa chắc đã đễn và ngược lại. Hãy lắng nghe tiếng nói thực thụ của con tim và chờ đợi....
    5. Bệnh dài dòng: Em viết quá dài dòng và lại trong giờ hành chính nữa? Cái này mà ở cơ quan anh là.....Đùa chút thôi.
    Giải pháp: Hiện thực hoá giấc mơ bằng những cố gắng trong cuộc sống và công việc khi ấy TÌNH YÊU tự khắc tìm đến.
  7. tovoho

    tovoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, overlasting nói chí lí! Bắt quả tang Una đang rưng rức trên này trong giờ hành chính. Hối lộ đi kẻo tớ cho bác sếp béo và bác sếp gầy biết bây giờ! Mà hai bác í cũng đang móm, có sao đâu nhỉ? Phân tích tình hình nhiều quá làm gì, lại càng ấm ức... Chỉ cần tỉnh ngộ thôi chứ đừng.. quá như thế (chả biết gọi là gì)! Hành động đi thôi!
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0

    Được Y_NOt sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 12/10/2005
  9. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------
    Tạo một tý sức ép xem em Una xử lý thế nào thôi.
    Anh xin lỗi Una nhé. Anh chỉ trêu chút thôi.Đừng bỏ cái box này mà đi đấy. Tiếp tục post bài nhé. Ngày hôm nay không thấy bài của em, anh buồn suốt từ tối đến giờ....
  10. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ốc ở cây xăng NĐ. Chẹp thèm quá...hu hu. Ăn ốc cũng ngon, mà ăn cóc dầm cũng ngon. Đại khái là tớ muốn về nhà ăn uống đủ các thứ...hic hic
    Giờ này thì người yêu cũng chả giá trị bằng đồ ăn thức uống nữa rồi

Chia sẻ trang này