1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, special thanks to Dao Sắc đã nhiệt tình đỡ đầu và hưởng ứng cho vụ off Tết này. Mong Úna đừng xúc động quá mà lùi nó lại những...30 năm sau. Mong các bạn quan tâm và góp vui với hội 23 tuổi và chưa yêu bọn tôi-hi hi hi.
    Hic hic, mong về gặp mọi người quá đi. Ở đây bắt đầu lèo tèo thưa thớt lắm rùi. Nhưng bù lại, mai TTT sẽ đi biển, đến thứ 3 mới về. Thứ 3 về lại phải dọn phòng để chuyển sang phòng mới, mệt quá đi. Đi biển về thể nào cũng đen như ý. Hôm nay mới phơi nắng vì làm BBQ ngoài trời mà đã thấy kết quả rùi. Hi hi, nhưng TTT đợt này rất vui, cười nói suốt. TTT nghĩ ra rùi, khi nào tự tin, yêu đời...thì ssẽ xinh hơn. Hí hí, cái này là người ta nhận xét vậy, ha ha
    Nào, thế thì phải...smile tiếp thôi.
    Đi chơi về nói chuyện tiếp nhé!
  2. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, chào các bạn.
    Rất cám ơn các bạn đã nhiệt tình tiếp nhận ?ohồ sơ xin nhập hội? của mình, đặc biệt là hai bạn Nolf và Supperknight . Mình gia nhập hội với mục đích là cùng tâm sự, chia sẻ, cùng vui, học tập và giải trí. Tất nhiên avarta chỉ là avarta thui còn ngoài đời thì? hí hí.. khác xa nhiều lắm! Nhưng không sao, nếu có dịp được hội ngộ mọi người tại miền nam thân yêu thì mình sẽ vui ơi là vui đấy! Hơi bị?tham lam nhỉ?
    Hai ngày cuối tuần không bước chân ra khỏi nhà (ý nói là đi chơi buổi tối, còn ban ngày thì có ra ngoài ngửi khói chút ít) nhưng cũng không thấy buồn tí nào, cái thói quen ở lì trong nhà vào mỗi buổi tối khiến không còn cảm giác buồn tẻ gì nữa, đánh bóng mặt đường hay ngửi khói xe cũng có cái thú nhưng đi một mình thì?hí hí? thấy thế nào ấy.
    Thấy các bạn ở miền bắc đang náo nức chuẩn bị ọp lai + không khí lạnh của đầu mùa đông làm mình?thấy nao nao lây cùng mọi người. Sáng nay miền nam được đón một luồng không khí lạnh đầu tiên của mùa?không còn nóng, mọi người ra đường như đông hơn, nét mặt như tươi hơn, bắt đầu xuất hiện những chiếc áo khoác đủ màu trên phố. Tối đến, tuy không lạnh bằng buổi sáng nhưng nếu ra đường thì cần phải mang theo áo khoác, từ trên sân thượng nhìn xuống, dòng người trên đường qua lại thật đông vui, hớn hở. Đúng rồi, trời lạnh?làm người ta xích lại gần nhau hơn. Mở máy nghe CD nhạc Noel như thấy mùa giáng sinh đang cận kề mặc dù mới đang giữa tháng 11.
    Ôi thôi, lại đa cảm quá nữa rồi.
    @ Supperknight: Không hiểu sao mình rất đặc biệt quan tâm chú ý đến ...cái chữ ký của bạn vì có liên quan rất mật thiết với cái nick của mình . Lần trước đang định lấy câu đó để làm title nhưng phải đổi thôi, có người cùng ý tưởng rồi
  3. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Una và các bạn. Cho em gia nhập topic này với nhé. Title của em là "22 tuổi và chưa có người yêu". Ngày nghỉ cuối tuần thay vì đi chơi với người yêu thì em cùng con bạn thân vi vu trên phố, lượn lờ tìm khoai nướng, ngô nướng, sắn luộc, ốc luộc, nem chua rán, pizza, miến lươn, bún bò, kem... Em nhận thấy là khi bao tử đầy thì nỗi nhớ anh bạn trai chưa bao giờ biết mặt cũng vơi đi phần nào, không còn phải băn khoăn liệu mình có trở thành... gái già không nữa (hihi xấu hổ quá). Hoặc nếu không rủ được ai thì đành nằm ở nhà đắp chăn nghe nhạc, xem truyện và online vậy. Chị Una còn đi làm rồi chứ như em đang làm luận văn, toàn ở nhà, buồn ghê.
  4. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Chán thật AC Milan lại thua rồi UNA ơi, Maldini đá chán ơi là chán
    Hic thứ 4 này mà thua tiếp là xong phim, cầu trời
  5. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Chúa ơi ! huhuhuhuhuu.
    Con có 3 điều ước : VN đã thắng nhưng MIlan lại thua, còn điều ước thứ 3 là mong có 1 người để thương mến thì mãi vẫn chưa thấy đâu. Oh, my god!
    Chắc kiểu này mình phải gia nhập đạo Hồi để cầu thánh Ala với cả vì đạo Hồi cho phép lấy 4 vợ ....hiihihi
    Nhưng vẫn bùn quá. Một tuần tồi tệ lại bắt đầu. Amen
  6. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bác Dao sắc sao chưa gì mới sáng ra đã than vãn thế? hôm nay là đầu tuần phải vui vẻ lên chứ. Ở đây có bao nhiêu cô trẻ trung xinh đẹp đang tiếp chuyện bác mà. Chúc Super, Una và mọi người một tuần làm việc hiệu quả và có tinh thần thoải mái nha!
  7. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2

    Biết ngay mà, 1 tuần tồi tệ. Milan vừa thua xong, bây giờ lại có bạn gọi mình là bác-----> già quá rồi ư
  8. nuockhoang

    nuockhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi!!!
    1 mà còn ko xong, hic, đến 80 tuổi ko biết có tìm đủ 4 vợ ko???
    Từ hôm qua tuyết rơi nhiều, trời ấm lên. Buổi tối có việc đi ra đường, nhìn cảnh người xe chen chúc lầy lội trên những con đường ngập tuyết... tự dưng cảm thấy thoải mái vô cùng. Cứ như mình đã chờ cái cảnh này suốt mấy tháng nay. Giờ thì thoả mãn nhé. 6 tháng sẽ chỉ tuyết và tuyết thôi. Sẽ thoải mái mà lười biếng trong chăn ấm. Thoải mái trầm ngâm ngó tuyết qua cửa sổ. Thoải mái buồn. Thoải mái chụp ếch. Mấy đôi giày đông toàn đế nhọn hoắt mới đau. Nếu chỉ sống như vậy mà ko phải bận tâm lo lắng điều gì, có lẽ chẳng cần đến người yêu, mùa đông đối với mình cũng là thiên đường.
    Phù... Có bao giờ nghĩ mình lại bắt đầu thích mùa đông cơ chứ!
  9. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    e hèm .... trò UNA đã nhận lỗi trên YM nhưng do thầy dạo này ko vào YM nên ko biết .... vì vậy thầy sẽ không giận trò nữa.
    Có ai wẻo căm mình quay lại ko nhờ
    Những ai chưa yêu ở đây thì đọc kỹ bài này nhá .... đừng đổ lỗi vì ko có ai yêu mà hãy tự trách mình ko nhìn ra được cái tình cảm của người ta nhá
    Chàng ta nhìn nghiêng đầu sang một bên chứng tỏ chàng thích bạn nhưng vẫn còn giữ bí mật.
    Khi hai người cảm thấy hợp nhau, đôi khi sẽ không cần đến lời nói mà những cử chỉ thân thiện là quả đủ để thể hiện tình cảm sâu kín.
    - Khi nói chuyện, hai chân chàng đứng thoải mái, nhưng nếu anh ấy đứng xích gần hơn bình thường thì đó là chàng muốn được thân thiết với bạn hơn đấy.
    - Bạn thật xinh tươi khiến mắt người ta cứ dõi theo không rời? Chàng đang bị bạn hút hồn đấy. Nếu chàng đang nhìn bỗng quay đi rồi nhìn lại? Chàng muốn biết về bạn nhiều hơn nữa. Nếu chàng biết bạn đã nhận ra điều đó mà vẫn quay đầu nhìn lại thì muốn có ý gì? Rằng bạn là một người cuốn hút.
    - Chàng đụng nhẹ vào cánh tay, bờ vai hoặc bàn tay bạn là muốn bày tỏ sự thân thiện nồng ấm.
    - Gặp bạn rồi đưa mắt liếc nhìn từ trên xuống dưới, đó là chàng thích vẻ đẹp bên ngoài.
    - Bỗng nhiên chàng đứng ngay ngắn, vuốt áo, sửa tóc đó là muốn tỏ ra đỏm dáng để bạn phải chú ý. Huýt sáo cũng là một cách để chàng ta gây sự chú ý của phái đẹp.
    - Chàng có những cử chỉ tương tự bạn là người ta đã để ý đến bạn rồi đấy.
    - Nếu chàng đưa người về phía trước gần bạn hơn chàng muốn được xích lại gần đấy.
    - Chàng nhỏ nhẹ vừa đủ cho bạn nghe. Điều này ngụ ý gì không? Chàng ta muốn ám chỉ rằng "Chúng ta nên thân mật với nhau".
    - Khi chàng ta vận động những bắp thịt cho cứng lên, đứng chống nạnh. Chắc là chàng muốn quyến rũ bạn bằng vẻ đẹp đàn ông của mình.

  10. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------
    Chả có ai tên là wẻo căm ở đây cả. Thôi ông lượn đi cho nước nó trong....
    Không hiểu sao UNA lại cho Y_not là khách mời danh dự nhỉ? Phải là khách mời MẤT danh dự chứ?...

Chia sẻ trang này