1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng trong lành, không khí mát mẻ, tinh thần sảng khoái, hớn hở, tươi vui . Hihí... Ta thấy ta yêu đời hơn .
    Vừa đọc xong một truyện này, thấy hay hay nên post lên đây cho mọi người lướt qua nghen!
    BÁNH NGỌT TIÊN TRI​
    Tôi kết hôn 3 lần trước khi lên 7 tuổi. Gary- anh trai tôi đã tổ chức lễ dưới tầng hầm nhà. Gary rất có khiếu chọc cười mọi người trong gia đình và những đứa bé hàng xóm với nhiều ý tưởng độc đáo của anh. Vì tôi là em út nên bao nhiêu trò chọc phá của anh đều nhằm vào tôi.
    Điều tôi nhớ về những cái đám cưới là những cô dâu đều lớn hôn tôi ít nhất 5 tuổi và cô nào cũng có cặp mắt rất đẹp, luôn ngời sang khi họ nhỏen cười. những cái đám cưới ấy để lại cho tôi một ý tưởng rẳng mai này khi lớn lên, người con gái kết hôn với tôi phải có cặp mắt thật đẹp.
    Tôi phát triển chậm hơn những thiếu niên khác. 18t, tôi vẫn còn sợ những người khác phái và tôi luôn cầu nguyện mình mau chóng gặp người trong mộng. tôi luôn cầu cho cô ấy luôn khỏe mạnh, học tập tốt mặc dù tôi không biết cô ấy là ai và ở đâu
    Tôi hôn người con gái đầu tiên khi tôi 12t. từ đó trở đi tôi hẹn hò với nhiều cô gái mong tìm cho ra cô nàng trong mộng cuả mình và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ sẽ nhận ra ngay cô ấy qua ánh mắt.
    Một hôm, ĐT reo, Mẹ tôi bảo: ?oDon, Nhà Addision vừa dọn đến nhà mình, cô con gái Clara Addision nói mời con đến chơi bài tối nay??
    - Xin lỗi mẹ, tối nay con có hẹn rồi
    - Con sao thế? Mẹ còn chưa nói với con tối nay là ngày gì cơ mà
    - Thôi mẹ à. Con biết gia đình nhà đó rất tử tế nhưng con không muốn mất thời gian với những cô gái không có chút ấn tượng.
    Tôi thật ngu xuẩn và thấy không có lý do gì để phải đi gặp nhà Addision đó
    Mấy năm sau, khi tôi đã 27tuổi. mấy đứa bạn cứ thúc hối tôi mau mau có người yêu. Chúng nó làm mai làm mối cho tôi đủ loại người nhưng không có cô gái nào được mắt tôi cả. tôi cảm thấy cuộc sống mình bị quấy rối, thế là vài nguyên tắc vể những chuyện mai mối này đã được tôi đặt ra:
    1. Không gặp những người được giới thiệu bởi mẹ (Mẹ không hiểu được tình yêu của tuổi trẻ)
    2. không gặp người đc giới thiệu bởi những phụ nữ (Họ luôn bênh vực lẫn nhau)
    3. không gặp người đc giới thiệu bởi những thằng bạn còn độc thân (nếu cô ấy tuyệt vời, tại sao chúng nó lại nhường cho mình?)
    Bằng 3 nguyên tắc cơ bản, tôi đã giảm thiểu khỏang 90% những cuộc hẹn hò không có kết quả, kể cả cuộc hẹn do một người bạn cũ giới thiệu: Một buổi tối, Karen gọi ĐT cho tôi và nói rằng cô ấy có quen một người bạn gái rất dễ thương và cô ta cũng có biết tôi. Karen mong là tôi sẽ gặp cô ta.
    - Xin lỗi Karen, cậu đã nằm trong nguyên tắc thứ hai của tớ rồi!- Tôi trả lời
    - Don, cậu điên rồi! Chính những nguyên tắc vớ vần đó đã làm cậu mất đi cơ hội gặp được người cậu mong muốn đấy! Nhưng tùy cậu thôi. Mình cho cậu tên và số ĐT của cô ấy, khi nào thay đổi những nguyên tắc buồn cười đó thì hãy gọi cho cô ta
    Để không phải rắc rối nữa, tôi hứa với Karen là sẽ gọi cho cô ta. Tên cô gái là Susan Maready. Thật ra, tôi không hề liên hệ với cô ấy
    Vài tuần trước, tôi tình cờ gặp lại một thằng bạn cũ trong một quán café Đại học:
    - Ted này, Tớ thấy cậu như đang đi trên mây vậy, có chuyện gì vui thế?
    - Don, thế cậu có thấy những ngôi sao dưới chân tớ không? Tối qua tớ mới đính hôn đấy!
    - Ôi, xin chúc mừng nhé!
    - 32 tuổi rồi, đôi khi tự hỏi không biết có còn ai chịu lấy tớ không.
    Rồi anh ta lấy một cái gì đó trong ví ra
    - Đây, cậu nhìn đây
    Một gói giấy bọc một cái bánh ngọt mỏng được gấp đôi lại, bên trong có dòng chữ: ?oTrong năm nay, bạn sẽ lập gia đình?
    - Thế à? Chúng thường là những câu tiên đóan chung chung và có thể thích hợp với bất cứ ai ví dụ như: ?oBạn là người có sức hấp dẫn rất lớn?. Cậu cũng tin vào những cái nhảm nhí như vậy à?
    - Không đùa đâu đấy! nó rất đúng với trường hợp của tớ mà lị.
    Vài tuần sau, tôi và Clarlie ?" người bạn cùng phòng đi ăn tối ở nhà hàng Trung Quốc, ttoi có kể cho Clarlie nghe lời tiên đóan hôm trước của Ted. Ngay lúc đó, người bồi bàn mang lại món bánh tráng miệng tiên tri. Clarlie cười vì sự trùng hợp đó và chúng tôi mở bánh ra. Cái bánh của tôi có dòng chữ: ?oBạn là người rất quyến rũ ?o và cuả Clarlie là: ?oBạn hoặc người bạn thân cuả bạn sẽ lập gia đình trong năm nay?. Một cảm giác rùng mình chạy dọc xương sống. Thật là lạ nhỉ? Không biết sao tôi lại xin cái bánh của Clarlie và anh ta trao cho tôi với nụ cười tinh nghịch.
    Không lâu sau đó, Brian, một thằng bạn cùng lớp cũ muốn giới thiệu tôi với một cô gái tên Susan Maready. Tôi chắc chắn là mình đã nghe tên này ở đâu rồi nhưng tôi không nhớ. Vì Brian đã có gia đình nên.. không nằm trong 3 nguyên tắc của tôi, Tôi bắt buộc phải gặp cô ta.
    Susan và tôi nói chuyện với nhau qua ĐT sau đó hẹn nhau đi dã ngoại bằng xe đạp và nấu ăn ngoài trời. Cuộc gặp gỡ đã đến. Khi gặp cô ấy, tim tôi đập thình thịch và không khỏi ngạc nhiên vì đôi mắt xanh to của cô ấy quen lắm! Tôi không thể giải thích được tôi đã yêu cô ta ngay từ giây phút nào.
    Sau ngày hôm ấy, tôi mới nhớ lại đây không phải là lần đấu tiên tụi bạn muốn giới thiệu Susan cho tôi, hình như trước đây tên và số ĐT của cô ta đã bị tôi vứt ở đâu đó nhiều lần.
    Khi có cơ hội nói chuyện riêng với Brian, tôi hỏi anh ta, anh ta tỏ vẻ lúng túng và né tránh sang chuyện khác
    - Brian, sao cậu không nói cho tớ nghe chứ?
    - Cậu đi mà hỏi Susan ấy!
    Và tôi đã hỏi Susan, nàng nói:
    - Em sẽ kể cho anh nghe đây
    - Nói đi Susan, anh không thể nào chờ đợi được nữa
    - Em đã yêu anh nhiều năm rồi đấy! Kể từ ngày em nhìn thấy anh lần đầu tiên từ cửa sổ phòng khách nhà Addision. Vâng, em đã có ý mời anh đến nhà nhưng anh không cho ai có cơ hội giới thiệu với anh về em cả. Anh đã bỏ lỡ cuộc gặp gỡ do mẹ anh sắp xếp. Anh đã không gọi điện cho em khi Karen giới thiệu. Em cứ nghĩ rằng sẽ không có cơ hội để gặp anh nữa?
    Tim tôi dâng tràn niềm yêu thương dành cho Susan. Tôi cười vào sự ngu xuẩn của mình.
    - Karen, em nói đúng, những nguyên tắc đó của anh thật vớ vẩn.
    - Nhưng bây giờ chúng mình đã gặp được nhau rồi!
    - Cũng may là lần giới thiệu này không rơi vào những nguyên tắc kỳ quái của anh. Từ nay, đối với những cuộc hẹn hò như thế anh chỉ có mỗi một nguyên tắc thôi
    - Nguyên tắc gì thế anh?
    - ?oKhông bao giờ như thế nữa
    Và tôi hôn nàng say đắm
    Bảy tháng sau. Chúng tôi kết hôn
    Susan và tôi rất hạnh phúc và cả hai đã tìm được một nửa kia của minh. Khi 18tuổi tôi đã cầu nguyện cho người vợ tương lai của tôi và nàng khi ấy 17 tuổi cũng cầu nguyện cho người chồng tương lai của nàng.
    Sau khi cưới nhau được vài tháng, Susan nói với tôi
    - Anh, anh có muốn nghe em kể câu chuyện hơi lạ lung này không?
    - Muốn chứ! Chuyện gì vậy em? Anh rất thích nghe những câu chuyện như thế
    - À, chuyện thế này? Khoảng 10 tháng trước đây, trước khi em gặp anh kìa, em cùng mấy đứa bạn đi ăn ở nhà hàng TQ và?
    Nàng lấy trong ví ra một gói giấy, bên trong lại là cái bánh ngọt mỏng được gấp làm đôi vời hàng chữ: ?oTrong năm nay, bạn sẽ lập gia đình??
    (Don Buehner)
  2. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    UNA ơi, come back đi nào...
  3. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc và đã...
  4. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Mình lướt qua cái topic này tự hỏi sao giống số phận hẩm hiu của mình thế.Cũng 23 tuổi,chưa một lần cầm tay con gái,cuộc sống chỉ biết học,học và học.Nhưng nếu nói như mấy ông nhà văn rằng không có tình yêu thì mặt trời sẽ tắt hay đại loại thế thì không đúng lắm.Bằng chứng là mình vẫn sống sờ sờ và vẫn vui vẻ như bao người khác.Tuy thế cũng có lúc cảm thấy buồn,nhất là những ngày lễ tết.Quanh đi quẩn lại vẫn đi chơi bi-a điện tử với mấy thằng đực rựa,tóm lại là trong đầu vẫn chưa hình thành nổi 1 khái niệm thực sự thế nào là con gái.Con người chứ đâu phải là máy,ai cũng cần một chỗ dựa về tinh thần và tình cảm.Biết rằng tuổi mình cần phải dành thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp nhưng vẫn cảm thấy rất mất cân bằng trong cuộc sống,đôi khi tự hỏi mình học vì cái gì nếu không có một người để mình che chở và hi sinh.
    Nếu cho mình chọn lựa giữa việc làm một vĩ nhân và một người đàn ông đích thực,mình sẽ lựa chọn cái thứ 2.
  5. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Hoan nghênh, hoan nghênh, thế là có thêm 1 thành viên mới sẵn sàng cho buổi ofline cuối năm.
    @ Lonely : Đề nghị bạn Nam xem lại điều lệ của topic, bạn đã có 2 vợ rồi thì còn vào đây quyến rũ con gái nhà người ta làm gì nữa.
  6. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    bác ơi ! em 22t chưa yêu, đủ tiêu chuẩn ra nhập chưa :D
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Offline cuối năm ah`, bao giờ thế, tui đi với, đăng ký cả tứ chi đây
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký offline xong mới quay lên đọc câu chuyện của nucuoixinhxinh, mô típ hơi cũ nhưng không thể nói là không hay, lại kết thúc rất thú vị nữa chứ. Phải công nhận là mấy chú trực thuộc tập đoàn cô đơn tụi mình còn phải rút kinh nghiệm dài dài, chứ chú nào cũng có một nàng làm cho sáng mắt ra như thế thì cứ nằm ở nhà đắp chăn cho khoẻ .
    Ghi chú: nucuoixinhxinh kiếm đâu ra cái avatar hoành tráng thế, làm tui ngồi ngắm quên cả đọc, cô nào thế nhỉ
  9. gemini_mouse

    gemini_mouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hot quá, đã 59 trang rồi.
  10. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Thấy không, không phải mình tớ và sk, mà cả buck cũng choáng vì cái avatar của nucuoixinhxinh... Đúng là nucuoixinhxinh thì phải để cái avatar như thế mới đúng với nick chứ...
    Tớ thấy câu chuyện hay nhưng mà không đặc biệt... :)

Chia sẻ trang này