1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    híc, trái cây hơn cả bạn trai cơ à
  2. dj_348hk

    dj_348hk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Anh overlasting tạo sức ép làm em sợ quá, hi hi. Ko ngờ những dòng viết rất lung tung của mình cũng có ai đó muốn đọc cơ à , xúc động quá, hic hic.
    Mấy hôm nay suy nghĩ lại bỗng dưng thấy mình buồn cười, sao tự nhiên lại tạo topic rồi lên đó "kêu ca" về chuyện tình yêu nhỉ? Đã biết là càng kêu gào, càng mỏi mòn chờ đợi thì nó càng ko đến cơ mà? Ko biết có ai đó biết mình khi đọc những dòng này thấy thất vọng về mình ko? Hy vọng là ko, thực sự đó là những giây fút mà có lẽ người ta gọi là "yếu lòng", bỗng dưng nghĩ nhiều, bỗng dưng thành ra "nghĩ dại", bỗng dưng muốn tìm một sự sẻ chia nào đó (mà lâu nay đối với mình, rất hiếm khi mình nhận được sự sẻ chia như vậy, fải chăng mình đã quá chán với việc tự "gánh vác" mọi chuyện, tự trăn trở, tự suy nghĩ, tự giải quyết mà ko muốn nói, ko muốn hỏi ý kiến, sự giúp đỡ của bất kỳ ai?) Có lúc bạn mình bảo làm như vậy là ko ổn, đấy là bây giờ cuộc sống còn chưa có nhiều xáo trộn đấy, chứ nếu sau này chẳng may có khủng hoảng thì sao, ko tâm sự, ko sẻ chia với ng thân, bạn bè, cứ tự giữ trong lòng khéo có ngày "fát điên lên" ý chứ! Thực ra mình đã có thời kỳ fải trải qua một điều gần gần như vậy, và mình ko điên! Fải chăng vì thế mình quá tin vào năng lực tự giải quyết của bản thân mà ko muốn mở rộng lòng mình?
    Cũng ko hẳn, mà điển hình như là cái ngày mình lập topic này, mình cũng là một ng bình thường lắm, yếu đuối lắm, mong muốn được chia sẻ, được thông cảm, được khuyên bảo, được truyền đạt, để ko fải có những giây fút tự hành hạ bản thân bằng những suy nghĩ chẳng ra đâu vào đâu, để ko có những lúc ngồi buồn một mình... Nhưng mình chưa biết cách chia sẻ đúng lúc, đúng chỗ, hoặc chưa có ng thực sự hiểu mình chăng?
    Mà thôi, cái gì fải đến rồi nó sẽ đến, mình chẳng rất thích câu "Whatever will be will be" đó sao? Tuy nhiên, qua những câu trả lời của nhg ng bạn online rất tốt bụng và nhiệt tình trên này, mình hiểu là mình cần thay đổi, một chút thôi nhưng cũng là rất nhiều đấy, rồi mình sẽ thấy cuộc sống vui vẻ hơn, đáng yêu hơn và biết đâu, có ng cũng thấy mình vui vẻ và đáng yêu, chứ ko ... như bây giờ
    Vô tình download được bài "chiều một mình qua phố", mình rất thích nghe Ngọc Lan hát, dạo này nghe cả "bản tình cuối" nữa chứ! Nghe xong, tự hỏi mình câu hỏi mà có rất nh ng đã từng hỏi mình "thực sự đã có bao giờ mình từng rung động trước ai đó chưa, chẳng lẽ chưa có ai thực sự gây ấn tượng với mình?". E hèm, khó trả lời quá, gây ấn tượng thì nhiều, mình chẳng có thời từng thần tượng mấy bạn chăm ngoan, học giỏi kiểu đi thi "đường lên đỉnh Olympia" đó sao . Lại cả Maldini nữa, có ai trong này bảo mình nói dối vì mình rất yêu Maldini cơ mừ! Hì, lớn lên thì mình hiểu đó chỉ là sự thần tượng của một đứa trẻ thôi (ng ta thường thần tượng nhg ng có đặc điểm tốt và ưu việt hơn chúng ta mừ ) Đám em họ vẫn bảo mình "chị chỉ có hình dáng ng lớn thôi, chứ tính tình còn trẻ con lắm!", thật thế sao? Mình đâu có trẻ con nhỉ, mình biết suy nghĩ và lo toan về công việc, cuộc sống đấy chứ, hic. Đó đâu gọi là ng lớn, đó chỉ gọi là hay nghĩ lung tung thôi. Ng lớn là fải biết tin vào khả năng của mình, biết tạo ra cho mình những môi trường tốt và vui tươi để sống vui, sống có ích. Hic, thế thì mình là trẻ con thật rùi!
    Mà hồi cấp 2 mình viết văn, cô giáo chủ nhiệm hay mắng mình là "già trước tuổi", đột nhiên khi trưởng thành, gặp lại cô, cô lại nói "G còn trẻ con lắm!", hic, em có sự thay đổi 180 độ từ khi nào thế hả cô?
    Tất cả những dòng viết này càng khẳng định một điều, mình trẻ con thật, thỉnh thoảng tâm hồn còn treo lơ lửng cành cây chẳng ra đâu vào đâu nữa! Ai có đọc cũng đừng cười nhé .
    Tạm biệt và hẹn trở lại.
    PS: Mọi ng nghĩ thế nào nếu mình muốn đổi tên topic thành "23 tuổi và nhật ký online" thay vì "23 tuổi và chưa yêu bao giờ" (nghe "chưa yêu bao giờ" có hơi ... sốt ruột, hơi ... ám ảnh quá ko ?)
  4. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ hoá ra bạn này hôm nay đã trở lại chính mình rồi đó toàn nói những câu nghe khẩu khí lắm
    P/S: đừng đổi tên topic nhé, nó chỉ là tên thôi, nội dung topic mới là quan trọng
  5. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------
    Muốn đọc quá đi chứ. Đối với con gái gặp chuyện không tốt thì hầu hết có thể 1 mình vượt qua được(Vì họ có ý chí mà con trai không có được). Nhưng không nên một mình chống chọi mà nên "DỰA" vào một ai đó. (Chắc UNA hiểu). Ai cũng có thần tượng và rất nhiều những điều yêu mến nữa. Ví dụ: Ngày trước anh thần tượng Rivando với cái chân trái thật mãnh mẽ và khéo léo. Đến nay anh lại yêu Sheva mình sự thông minh và khôn khéo.(À, anh cũng là fan của AC). Và ngoài bóng đá thì còn một số thần tượng khác trong Văn học, ca nhạc...Nói tóm lại mình thần tượng hoá 1 nhân vật để yêu cuộc sống hơn?
    Anh nghĩ tình yêu lại khác. Nó cần sự thương yêu, chia sẻ và cả tôn trọng nữa. Không nhất thiết người mình thương phải là thần tượng của mình. Em có biết khi thần tượng đổ vỡ thì sao không...?
    Hãy cứ yêu công việc, yêu những người xung quanh, yêu cả cái box này nữa, đừng đổi tên nó.....Biết đâu đó một ngày nao.....
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    "Chiều một mình qua phố", bài hát chỉ có thể khiến ta rung động nếu ca sỹ là Khánh Ly
  7. vince

    vince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi UNA!
    Mình có thể hiểu được cảm giác của bạn vì cách đây 2 năm mình lúc nào cũng băn khoăn, khắc khoải không hiểu vì sao tình yêu đến với mình quá muộn màng. Rất thèm có một người bên cạnh để chia sẻ những lúc vui buồn. Rất thèm có một người chở mình chạy lăng quăng đâu đó trong thành phố, để cùng nghe, cùng thây sự thay đổi, sự chuyển động của cuộc sống. Rất thèm những cảm giác đau khổ, hạnh phúc mà thiên hạ có khi yêu nhau. Nhưng đến tuổi 29 thì mình mới tập tễnh yêu và tưởng như đây là tình yêu duy nhất của mình. Bây giờ thì mình đang lăn lóc, đau khổ vì nó đây. Mình tin rằng hạnh phúc, khổ đau mà mình đang có âu cũng là sự sắp xếp của một bàn tay vô hình nào đó và hãy chọn lựa cho minh một cách sống tốt đẹp nhất, tự tin nhất. Đừng bạc đãi, hành hạ bản thân vì những điều mình chưa nắm được bạn nhé! (hic sao giống mình tự an ủi mình dzậy không biết . Dù sao cũng nhờ bạn mà mình có thể biết được trên trái đất này không phải là người duy nhất bị thần Cupid bỏ quên).
  8. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    A` ôi, yêu..không yêu...vui...không vui...
    Những cô gái tự tin + tự ti (thường kết hợp cả hai) là dễ sống hơi hơi khó hiểu và khép kín với mọi người. Tốt nhất là "take it easy, let it be"- bớt suy nghĩ về mình một chút, bớt lo lắng cho tương lai một chút, quan tâm đến mọi người hơn, cởi mở hơn--> cuộc sống sẽ phong phú và hấp dẫn hơn nhiều.
    Hic hic, hỏi bạn Una chút, bạn ơi, đi làm có gì vui không? Ở chỗ bạn làm có anh nào vui vẻ dễ thương ko? Hi hi, mọi người toàn bảo đi làm rồi yêu, thế nên bạn cứ các anh làm cùng mà kết thân trước nhất, rồi từ đó mở rộng ra sau.
    Trời, tớ chả muốn đi làm gì mà sắp phải đi làm rồi. Đời sắp thê thảm rồi đây!!!Đôi khi, người yêu cũng đâu bằng hoa quả, đồ ăn thức uống hả bạn lehungweb. Mà cuộc tình nào cũng đi kèm với ăn uống hết, nên tớ chọn ăn uống đầu tiên, he he.
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Lại sắp hết một tuần rồi, nhưng lần này tự hứa với mình là sẽ ko buồn nữa, dù chiều vẫn một mình qua phố , @ bạn de_la_fere mình nghe Khánh Ly hát bài này rùi, cả Tuấn Ngọc nữa, nhưng chỉ thích nghe Ngọc Lan hát thui, có lẽ vì giọng cô ấy nhẹ nhàng, ko quá ám ảnh như Khánh Ly.
    Cám ơn bạn lehungweb, tuoithantien nữa, mình biết là thời gian vừa qua, khi mình "ko còn là mình" nữa thì đã làm nh ng fải lo lắng , trong đó có nhiều bạn trên này quan tâm, chia sẻ... Nhưng giờ khác rùi, các bạn đã giúp mình hiểu là làm vậy cũng chẳng có ích gì, thế nên mình ko còn thấy có lý do nào để buồn nữa. Cuối tuần này, có kế hoạch rùi, toàn những việc có liên quan đến fụ nữ , và nếu vẫn còn rỗi tự hứa sẽ đi mua vé xem fim một mình! Cũng được, ko thể chờ đến ngày có ng rủ đi khi mà có bao nhiêu là fim hay đang chiếu nữa chứ .
    Cám ơn anh overlasting, em cũng thấy là cần có thần tượng để ta nhìn vào đó mà fấn đấu . Bật mý thêm là em yêu mến P.Maldini đã ... 15 năm nay rùi, cũng lâu fết nhỉ? Từ dạo đi làm, ko còn nhiệt tình như trước nữa, ko thức đêm để xem hết các trận được, thậm chí có trận quan trọng bố mẹ cũng ko cho thức nữa! Ko mua báo xem thường xuyên được nữa (chiều về mua là hết rùi, sáng đi lại vội ko kịp, hic). Nhưng ko sao, vẫn thường xuyên theo dõi và chờ đợi. Giá mà tuần nào cũng được xem Maldini ghi 2 bàn như tuần trước thì tuyệt quá! 2 bàn thắng ấy làm mình vui suốt cả mấy ngày, hi hi . Anh cũng thích Milan à, hay quá, lại quen thêm được một ng cũng là Rossoneri rùi, hy vọng có thể cùng share các thông tin và cảm xúc về Milan, đặc biệt là nếu có những trận kiểu như chung kết với Liverpool mùa vừa rồi (trời, hy vọng đừng bao giờ nó lặp lại nữa).
    Thế nhỉ, chúc mọi ng cuối tuần vui vẻ nhé. Và mình sẽ ko đổi tên chủ đề nữa, nhưng mọi ng cũng biết nội dung của nó bây giờ là nhật ký online rùi! Nếu nký chán quá cũng đừng ... trách ng viết nhé .
    BB
    PS: Anh overlasting ơi, đây là em viết trong h nghỉ trưa nhé, bây giờ mới gửi được, ko xâm fạm gì vào giờ hành chính đâu nhé , cả tovoho nữa!
  10. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    híc!

Chia sẻ trang này