1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí thay lời muốn nói của mấy chàng trai ở đây cái nhỉ
    Anh yêu em
    Anh yêu em vì sao không rõ
    Chỉ thấy yêu em anh thấy yêu đời
    Như chim bay thở hít khí trời
    Như ruộng lúa uống dòng nước ngọt
    Em hy vọng, em là mơ ước
    Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
    Trái tim anh ở trong ngực em rồi
    Tim không thể rời em mà sống được.
    Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
    Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em!
    Khi anh đứng canh cho đất nước bình yên
    Vui sướng thấy em gắn liền đất nước
    Khi anh đổ mồ hôi tươi tốt đất
    Vì ngày mai, anh hiểu cũng vì em
    Tâm hồn anh như lửa mới bừng lên
    Trán thêm rộng, tay thêm dài, thêm vững
    Anh yêu em, anh yêu sự sống
    Không băn khoăn em đẹp ít hay nhiều
    Vì lẽ giản đơn từ buổi anh yêu
    Trong mộng, trong đầu em đều đẹp.
    Anh không chỉ yêu trời xanh trong mắt
    Mà còn yêu nắng rám trên tay
    Như từng yêu vết sẹo dưới lông mày
    Như đã thích nét cằm dài bướng bỉnh
    Anh yêu em không hề suy tính
    Cũng như em, ta chỉ có tấm lòng
    Ta còn nghèo nhưng làm chủ núi sông
    Ðời ta đẹp như quê hương giàu có.
    Anh chưa thể mua một món quà tặng
    Song có thể cho em khối óc bàn tay
    Với tình yêu ta sẽ dựng lâu đài
    Cây hạnh phúc tưới tình yêu sẽ lớn.
    Em ơi! Trên đường dài lý tưởng
    Ta nắm tay nhau sung sướng nào hơn
    Dù em hay anh ngã xuống giữa đường
    Trong tim bạn ta vẫn cùng đi tới! ​
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... khì khì còn đây là dành cho ai chưa yêu thì biết trước sự phức tạp của tình yêu đi nhé và có khi lại thích "23 chưa yêu" thành "32 chưa yêu" cũng nên nhỉ
    Tình yêu là sự khó hiểu
    Người có thể hiểu vì sao trăng khuyết
    Vì sao đông về tuyết trắng rơi rơi
    Vì sao mây bay, nắng ấm khung trời
    Vì sao xuân đến muôn nơi hoa thắm
    Người không thể hiểu trái tim cho lắm
    Chỉ biết cơ hồ máu ấm đi quanh
    Nhịp tuyến vu vơ như giỗ như dành
    Ru con tim nhỏ mộng lành hoa ****
    Giấc mộng tình yêu một ngày đã chớm
    Rộn rã tim hồng xao xuyến ngu ngơ
    Hai chữ Thương Yêu hiện hữu, đâu ngờ
    Và rồi tim đã ước mơ nao núng
    Kỳ diệu muôn màu, Tình Yêu như sóng
    Ngập đến trong hồn, cuộc sống thêm vui
    Có khi như cơn bão táp dập vùi
    Xui con tim nhỏ chơi vơi đuối sức
    Người không thể hiểu Tình Yêu, mộng ước
    Sao lại bắt nguồn từ trái tim non
    Dù cho trái tim ngày tháng hao mòn
    Tình Yêu, mộng ước vẫn còn mãi mãi.​
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tnks nụ cười, bài thơ rất hay, và ý nghĩa nữa, Una thích nhất 3 khổ này đấy , có lẽ vì nó nói lên đúng tâm trạng của Una chăng
    Chúc mọi người một ngày may mắn và vui vẻ Una ko còn muốn đi đến một nơi rất xa một mình nữa rồi, chỉ muốn đi đến một nơi rất xa ... có hai mình thui ...
    Hãy cười đi, dù một chút trên môi
    Cho những niềm vui khóc không thành tiếng
    Cho những con sông được về với biển
    Cho những người yêu tìm đến cùng nhau
    ....
    Hãy nói những lời hay hơn phút lặng thinh
    Dẫu chỉ một phút vô tình lỡ miệng
    Đừng như bia đá kia nghìn năm im tiếng
    Nên ngàn đời sau ai biết ai hay
    ...
    Hãy sống chân tình hỡi những con người
    Không tỉnh, không say, không cười, không khóc
    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay, hờ hững bên đời
    ... Khác gì cọng cỏ đang trôi ... [/center]
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ồ, topic nhà mình dạo này chuyển sang ... thơ. Bài thơ của thầy hay thiệt đó, trò đọc mà cứ ... lo mãi, 32 chưa yêu bao giờ thì trò thiệt thòi quá, chắc số fận ko đến nỗi khắc nghiệt với mình như vậy chứ nhỉ
  5. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .. trò lo thì yêu tạm 1 anh nào ở đây đi, thế là vừa hết lo, vừa biết tình yêu phức tạp thế nào, hí hí sau này lại có kinh nghiệm yêu và chiều người yêu... thích thế còn gì, có bao nhiêu anh xin chết kia kìa .... may mà thầy có vợ rồi nhỉ ko thì ....
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Dạo này khách quen của topic đi đâu hết cả, TTT, nuockhoang (k biết đã thoát khỏi crisis chưa kìa ), rùi là anh nắng mưa, overlasting, cả nolf, superknight, spiderman, fragile ... mọi ng đi đâu hết cả để mỗi Una trơ trọi thía này Chờ tin mọi ng đấy hic hic
    Chẹp chẹp, hay là topic của mình chán quá rùi? Cũng có bạn bảo mình topic đã ko còn như ban đầu nữa rùi Chả nhẽ đã đến lúc giải tán rùi sao, thế thì buồn quaaaaaaaaaaaá
  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ui, tớ đây, tớ đây. Đợt này lo lo dọn phòng, thu xếp giấy tờ...nên hơi chểnh mảng với đề tài tình yêu tí tẹo. Này nhé, lúc rảnh rỗi thì đúng là hay nghĩ lung tung liên xiên thật, nhưng lúc cuống lên rồi thì...chả coi nó ra gì hết cả, hu hu hu.
    Oài, lại có đứa dám đâm Una một nhát đau thế cơ à? Bực thế, nhỡ làm xấu con gái nhà người ta đi thì sao nhỉ!!!Cuối năm rùi, đi đứng cẩn thận. Thế chương trình off của nhà mình định lúc nào làm đây??? Định ngày giờ đc rồi đấy. Dao sắc ơi, vào bàn bạc đi nào.
    Hic hic, mà anh Over này đợt trước kêu đi đón mình, giờ lặn mất tăm rùi, hmmm. Uh, mọi người đâu rùi ấy nhỉ? Cuối năm chắc bận bịu quên hết chuyện tình cảm rồi. Cứ thế này thì bao giờ mới có người iu đc...lại bà cô/ông già cả nhóm mất thôi.
    Ôi tình iu, tình iu....
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bị nháy máy nhiều quá, nháy liên tục hết cả pin Mất thời gian công sức, mà k fân biệt được đâu là missed calls cần fải gọi lại, đâu là số nháy máy nữa, lần trước đã có lần nhầm tí chết rùi Bực ơi là bực
    A ha ha, nghĩ ra rùi, ta sẽ công bố các số hay nháy máy lên đây, cho bàn dân cùng biết, rồi ai có nhu cầu thì ... nháy họ, xem họ có bực ko nhỉ Thế chứ, bắt đầu từ mai tiến hành luôn, chờ 1 ngày xem các chuyên gia nháy máy có chịu cải tà quy chính k
    Ha ha, sao lại ko nghĩ ra sớm hơn nhỉ
    @TTT: Off cuối năm định rùi cơ mà k khí trầm lắng quá cơ, chắc cũng chỉ có ít ng tham gia được, nhưng k sao, được bao nhiêu hay bấy nhiêu TTT nhỉ
    @Nolf ui, gọi nuockhoang về nào, nuockhoang đi đâu mà dạo này chả thấy ghé quán Una gì cả NK uiiiiiiiiiiii
  9. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Una thông minh ghê, nếu mai mấy tên đó mà còn nháy máy cứ công bố số điện thoại, mọi người sẽ nháy lại cho chít luôn . Tớ sẽ nhờ cả tất cả các anh trong cơ quan nữa, chắc sẽ cạch đến già luôn, ai bảo trêu Una của mọi người, Una nhỉ???.
    To all: cuối năm sẽ có vụ đi off hoành tráng, mọi người nhớ chuẩn bị thu xếp lịch để tham gia nhé, sẽ có nhiều điều bất ngờ thú vị đấy .
  10. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0

    ... hí hí tình hình bé ăn nói cho chuẩn nhá, UNA nào là của mọi người ???? UNA là của thầy Y_Not ... ko ai vào đây cũng được, thầy trò mình sẽ nói chuyện nhỉ hí hí
    Được Y_Not sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 30/11/2005

Chia sẻ trang này