1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chán thế, mình số 6, cộng đi cộng lại vẫn số 6, chả thấy đúng gì cả. Una kiếm bài bói khác đi
  2. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay gió mùa đông bắc về sau 1 tuần cảm nhận cái nắng ấm áp giữa mùa đông khắc nghiệt. Noel sắp tới, 1 năm nữa sắp qua đi mà cảm thấy mình vẫn chưa làm được điều gì thoả mãn với mong ước. Nhiều người mong muốn có vị trí và công việc ổn định như mình còn mình thì lại chỉ muốn tìm 1 chỗ làm khác để thoả mãn đầu óc sáng tạo của mình. Cuộc đời thật là 1 cái vòng luẩn quẩn.
    Đôi khi ta nhìn lên để thấy rằng có nhiều người thành đạt hơn mình, để mà cố gắng phấn đấu. Có lúc ta lại nhìn xuống để nhận ra còn nhiều người khó khăn hơn mình, mất mát nhiều hơn mà sao họ vẫn hạnh phúc yêu đời. Thấy rằng mình vẫn còn may mắn và phải làm cái gì đó để giúp một phần bé nhỏ trong cuộc sống. Và ta cũng nhìn ra xung quanh, những người ngang bằng với mình để thấy rằng mỗi người có 1 khả năng khác biệt để làm phong phú cho cuộc sống .
    Mình ngồi đây và ước ao có 1 bóng hồng bên cạnh để thương, để nhớ, để dắt tay nhau đi trong ánh pháo hoa, giữa thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Thế mà có người lại ưa thích cái cảm giác tự do, tự tại không bị ràng buộc để thoả thích chơi đùa.
    Tình yêu ơi, mi ở đâu ?
    Thần Cupid ơi, thần hết tên rồi sao mà không bắn cho tôi mấy phát
    [​IMG]
  3. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi ăn uống, kiểu như gặp mặt vui vẻ cuối năm ấy. Nấu nướng, dọn dẹp, bàn tán...Đêm về ngủ mơ thấy về VN ăn một bát phở to ú hụ. Nhưng mà bát phở trước mặt mà ko hiểu sao (phần này thì ko nhớ ra là tại sao) mình chỉ ngồi ngắm, mà ko đc ăn. Tỉnh dậy, thổn thức cả cõi lòng. Nhớ nhà khủng khiếp...
    Lại một chút hoang mang nữa, chả hiểu rồi mọi việc có êm xuôi ko. Việc làm, học hành, tình yêu, gia đình...Tất cả đều là phải tự mình lựa chọn và quyết định. Ặc ặc, hôm qua thấy mọi người bàn tán lung tung lại hơi xao động. Hôm nay mất cả buổi sáng ngồi lấy lại tinh thần. Giờ thì cũng okie hơn, he he.
    Nào, phải nghĩ những điều vui tươi và tốt đẹp...can cớ gì mà buồn bã ưu tư...
    Dao sắc nói đến Noen làm mình cũng chạnh lòng ha. Đợt tới về nếu bình thường mình sẽ chuồn lên chỗ ba mẹ chơi cho sướng, khỏi phải cô đơn này nọ. Tự dưng phải ở lại HN làm tour guide cho vợ con ông thầy, hic hic,...
    Ôi, nỗi nhớ muôn đời vẫn thế...
    Này, hay quán của UNA làm cuộc họp mặt chào đón năm mới Dương lịch nhỉ??? Hic hic hic
    Được tieu_than_tien sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 04/12/2005
  4. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Lại một cơn gió mùa đông bắc nữa. Lại chợt nhớ đến lời Xuân Diệu: "Xuân, vì ấm nên người ta cần tình. Thu, vì muốn lạnh nên người ta rất cần đôi".
    Mùa đông thì sao nhỉ? Một nỗi nhớ chơi vơi...
    Mùa đông ơi, hãy để lại chút nắng hồng trên đôi má em giá lạnh...
  5. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Số 3, ai ko lấy mình thì... phí cả đời.
  6. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Milan- Chievo: 1-2
    Vietnam- Thailand :0-3
    Dream is still dream
  7. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Thế ra profile của anh là thật ạ? Cứ ngồi đây kêu ca thía này mà ng ta rủ Noel đi Hội trường thì ko thèm đi. Rõ chán!
    Tình hình này Noel anh ngồi nhà thuê cái Love Actually xem đỡ vậy ạ. Christmas is all around and Love is all around
  8. hongminhtoanbk

    hongminhtoanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    mình cũng 23 rồi, nhanh thật thế mà ko ra trò trống j
  9. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... Tớ là số 2 nè, chẳng biết có nên tin không nữa, ban đầu cũng tưởng tính lộn, tính lại mấy lần vẫn là số 2. Chẳng nhẽ mình lại được là người may mắn thế, còn bảo là ngoài số 7 và số 9 thì người số 2 có thể kết hôn với tất cả mọi người. Thiệt là.... Nhưng mà nghe tả số 1 đọc thấy sợ sợ thế nào ấy, mình chắc chắn không khi nào hợp được những người nào như vậy
  10. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Nhầm to rồi, số 1hợp với tất cả các số còn lại và đặc biệt hợp với số 3.

Chia sẻ trang này