1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------
    UNA ơi! Em việc gì phải khổ sở đi xem phim một mình vậy. Tối Chủ nhật AC đá với Cagliari lúc 20h30 đấy(Trên HTV7 hoặc VTC2). Ở nhà mà xem nếu không muốn ra quán hò hét. Đọc báo bình luận không hay bằng tự mình bình luận.
    Ui, chiều thứ 6 đã chúc mọi người vui vẻ. Em được nghỉ nhiều thế chả bù cho bọn anh chẳng biết đến ngày cuối tuần gì cả. Vì vậy anh ước một ngày có hơn 32 giờ thì tốt.
    Anh không phải là supervisor đâu. SẾP của em nên cám ơn anh vì đã cho 1 nhân viên của ông ấy không làm việc riêng trong h. Nhưng em dùng Internet của công ty để post bài thì coi như "Đánh bùn sang ao"...
  2. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    tình hình này có khi phải lập hội 23" chưa iu "để off ý nhể .......... để còn cải thiện tình hình
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    E hèm, có ng luôn fê bình mình về chuyện hành chính, công việc . Anh nói thế làm em buồn quá, chẳng lẽ em lại là ng vô trách nhiệm đến thế sao? Thực ra như tovoho cũng biết nhỉ, cty em khá thoải mái trong chuyện này, miễn hoàn thành công việc thì thôi. Thành ra có những lúc chat trên YM trong giờ hẳn hoi, nhưng bù lại là đến tối vẫn fải vác việc về nhà làm đến tận 11h đêm đấy anh ạ . Lúc đấy có ai biết cho em ko, hu hu. Thế nên anh đừng mắng em nữa nhé, khổ thân em lắm .
    Tối CN Milan đá với Cagliari ạ, hay quá, em sẽ xem trên VTC2, vậy là lỡ kế hoạch đi xem fim một mình rùi, ko sao nhỉ, để tuần sau cũng được. Muốn đi xem Tuyết tháng tư quá (nghe nói là fim tâm trạng, chắc fù hợp với tình hình mình bây giờ
    Chúc mọi ng cuối tuần vui vẻ một lần nữa nha, cái này dành cho nhg ng fải làm việc "ngày đêm" như anh overlasting , chúc anh luôn có đủ thời gian để hoàn thành công việc của mình, nhưng lúc nào thấy thời gian dài quá (sao chẳng trôi qua gì cả) thì lúc đấy đừng trách em đã ước hộ anh nhé
    Cheers,
    ---------------------------------------------------------------------
    UNA ơi! Em việc gì phải khổ sở đi xem phim một mình vậy. Tối Chủ nhật AC đá với Cagliari lúc 20h30 đấy(Trên HTV7 hoặc VTC2). Ở nhà mà xem nếu không muốn ra quán hò hét. Đọc báo bình luận không hay bằng tự mình bình luận.
    Ui, chiều thứ 6 đã chúc mọi người vui vẻ. Em được nghỉ nhiều thế chả bù cho bọn anh chẳng biết đến ngày cuối tuần gì cả. Vì vậy anh ước một ngày có hơn 32 giờ thì tốt.
    Anh không phải là supervisor đâu. SẾP của em nên cám ơn anh vì đã cho 1 nhân viên của ông ấy không làm việc riêng trong h. Nhưng em dùng Internet của công ty để post bài thì coi như "Đánh bùn sang ao"...
    [/quote]
  4. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, anh over này và una có vẻ nói chuyện rất hợp nhau đấy nhé, cụng ly cái nào .
    Nếu cái này thành nhật ký 23t ol thì choTTT vào kể lể tí: hôm nay vui, làm cái gì cũng tốt. Thực ra là đi mua sắm về thấy vui (mình cứ ăn uống với mua sắm là thích), đi book vé để về giá rẻ này, hôm qua làm xong bài essay và cảm thấy khá hài lòng, chuẩn bị đi làm nốt mấy bài nữa, tối qua mama gọi điện nói chuyện hơn nửa tiếng, lại la cà như là gọi điện nội tỉnh ấy, kiểu này mama chết tiền rồi---> vui vẻ. Lâu lắm rồi mới lại có đc tinh thần tốt như thời gian này. Thực ra thì chỉ cách đây vài tháng, tớ stress hơn cả UNA nhiều, tuy ko phải là về chuyện tình yêu (mà là về học hành, tương lai, cuộc sống, yep- toàn thứ phức tạp). UNa ở nhà thì đi siêu thị hoặc mua sắm ấy, tớ toàn làm thế mỗi lúc chán chán. Lang thang ra phố là vui rồi, hoặc đi ăn uống, yum yum.
    He he, bạn lehungweb ko biết là yêu nhau thường từ các vụ đi ăn uống chung với nhau à??? Đấy, tớ nói cho mà biết để đi cưa con gái nhé, hmmm
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0

  6. whostoptherain

    whostoptherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc em đọc chay cái Topic này từ đầu đến giờ bây giờ mới post bài một phát. Anh overlasting và Una nói chuyện hợp nhau phết nhỉ. . Bây giờ mình mới thấy tác dụng của TTVNOL. HI hi . Mong cho Una sớm tìm được hạnh phúc thực sự nhé. Mà Anh overlasting đừng có bảo Una là đánh bùn sang ao post bài trong giờ nhé. Una chăm chỉ lắm đấy mà. đừng mắng Una nhé
  7. Quach_Tuong_new

    Quach_Tuong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hic, una ơi, em cũng thế đấy. Chưa bao giờ biết mối tình sinh viên là gì. Nay tốt nghiệp đại học rồi thì bỗng dưng có hai người con trai lại cùng xuất hiện trong đời mình. Một người thích mình và một người mình thích (nhưng người ấy không biết là em đang để ý đến anh ấy). Em làm thế nào bây giờ đây?
  8. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    -------------------------------------------------------------------
    Chào cả nhà. Có nhiều người bảo vệ UNA quá. Ở cơ quan anh nó lại bắt vừa làm việc hiệu quả vừa làm đúng thời gian. Đúng là bọn tư bản-Nó khai thác sức người VN tối đa.
    UNA chúc anh có đủ thời gian để hoàn thành công việc. Thực sự anh luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhưng với anh thì lúc nào thời gian cũng chạy quá nhanh. Nếu ngày có 32 hours hoặc hơn thì cũng vậy thôi.
    À, UNA ơi mọi người nói là em và anh nói chuyện hợp nhau đấy...Anh cũng bản lĩnh lắm nhưng đọc xong những dòng nhận xét ấy anh cũng thấy run run và hơi hồi hộp... Chắc tối nay....
    To tieu_than_tien: Người ta nói "Ăn một mình...". Sao em vẫn thấy vui nhỉ? Lần sau gọi thêm người khác thì còn vui gấp đôi
    To quach tuong: Quá dễ. Chọn người mình yêu chứ. Anh muốn nói là phải có niềm tin và hy vọng và mình quyết thực hiện được ươc mơ ấy. Chọn người yêu mình thì chỉ làm khổ cả mình và bạn ấy thôi(Đấy là quan điểm của anh còn con gái có thể nghĩ khác)
  9. nuockhoang

    nuockhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mến chào UNA và các bạn.
    Theo như mình nắm tình hình thì hiện tượng như UNA không nhiều mà cũng chả hiếm. Mình cũng là một ví dụ (cũng 23 cái xuân xanh rùi). Thôi thì cứ giải thích như mấy ông thầy bói là "chưa đến duyên". Hì hì, mong là "chưa" chứ không phải là "never" !?
    Đọc được tâm sự của UNA, tự dưng cũng nổi hứng vào chia sẻ với người cùng cảnh một tí.
    Mình còn xui hơn UNA là đang đi học xa, chung quanh chỉ một nhúm người Việt. Đã vậy cuộc sống biệt lập và bận rộn cứ tách mình ngày một xa với những mối giao tiếp bên ngoài, thậm chí lâu dần mất cả nhu cầu và thói quen nữa. (Thay vào đó là thói quen đêm đêm chúi mũi lên mạng.) Đổ thừa cho hoàn cảnh thì cũng không đúng, bằng chứng là các tình yêu vẫn thi nhau nở rộ ngay quanh mình. Đêm đêm các đàn em xúm xít vào thi nhau thúc giục, tư vấn, lên kế hoạch, động viên... bà chị "lão làng" còn sót lại, chỉ biết nhăn răng cười cho xong chuyện.
    Có lẽ không phải là do hoàn cảnh mà là sự kết hợp trớ trêu của hoàn cảnh + tính cách?! Nhiều lúc thấy cũng lạ lạ, sao mình đến với tình yêu không dễ dàng như mọi người? Hay đối với mỗi người thì cách nhìn nhận, suy nghĩ về tình yêu có khác nhau nên cách tiếp cận cũng khác? Mình hi vọng hay đòi hỏi cái gì quá đáng chăng? Nhưng đằng nào mình cũng là mình, với lại 23 tuổi vẫn còn là trẻ để mà tiếp tục hi vọng.
    Quanh trường mình có mấy con đường nhỏ nhỏ cực đẹp, nhất là vào mùa thu lá vàng xao xác. Nhớ hồi mới sang lòng còn ngập tràn tin tưởng mình đã ước sớm có người cùng nắm tay mà đi dạo trên con đường lá vàng này, cứ gọi là như trong phim. Tiếc là viễn cảnh vẽ ra sớm quá nên bị quả báo. Chỉ còn hơn 1 cái mùa thu nữa, chẳng hiểu con đường đẹp như mộng kia còn hi vọng gì không? Dù sao năm nào mình cũng tự đi dạo, hơi buồn buồn một chút cũng có cái hay của nó...
    UNA đang sống giữa gia đình, bạn bè, lại còn có công việc ổn định và một môi trường thật rộng mở! Mình nghĩ với UNA thì cách tốt nhất là vui tươi và yêu đời lên! Quanh mình có bao nhiêu niềm vui, thiếu bớt một cũng chưa là gì. Chẳng việc gì phải lo buồn. Còn Hắn sớm muộn gì cũng đến! Sự muộn màng biết đâu sẽ làm cho tình yêu sau này của UNA có nhiều ý nghĩa hơn(Động viên UNA tranh thủ động viên mình cái!)
    Goodluck!
  10. tovoho

    tovoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này