1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới, nắng chưa lên nhưng dù sao cũng dang tay chào đón
    Nhanh thật, thấm thoắt đã sắp đến Noel, đến Tết rùi, thời gian này năm ngoái vui vẻ và háo hức lắm đây, chờ cái Tết đầu tiên của ng đã đi làm mà! Năm nay thì ko được như vậy, nhà mình lắm chuyện quá! Bố đang đau mà trời cứ mỗi ngày mỗi lạnh thêm! Cầu trời ấm hơn, cầu cho bố đỡ đau và tay cũng chóng lành lại! Cầu cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với nhà mình và tất cả mọi người. Cầu cho mình có thêm nhiều nghị lực để cố gắng! Sắp sang tuổi 24 rùi mà chưa làm được điều gì có ý nghĩa cả! Tự thấy xấu hổ với chính mình!
  2. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Năm cũ sắp qua và năm mới sắp đến. Năm mới với những sự thay đổi, nhiều may mắn & xua tan những gì được coi là đau khổ, là rủi ro của năm cũ.
    Chúc 1 năm mới tốt lành, an khang, thình vượng & may mắn.
    Best wishes 4 U, UNA!!!
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Cầu chúc cho những điều UNA mong ước trở thành hiện thực nhé.
    Mình cùng tuổi với UNA đấy, cũng sắp sang năm mới, sắp sang 24 tuổi rùi đấy
    Hầu như ngày nào mình cũng vào mà không post bài, đọc tâm sự của mọi người, chỉ để cảm nhận thôi.
    Mình thấy trời đang ấm đấy chứ, hôm qua lúc xem dự báo thời tiết thấy thông báo trời không rét đậm nữa, lúc ấy bất chợt nghĩ đến UNA, và thấy vui vui.
    Rồi bố UNA sẽ khoẻ, nhà sẽ lại ấm áp và tràn đầy niềm vui...sẽ nhanh thôi mà
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Lonely13, tiếc là chẳng có tâm trí đùa với Lonely được, nhưng hy vọng mọi việc tốt đẹp và Una lại có thể vui vẻ như ngày xưa! Những chia sẻ của mọi ng làm Una thấy ấm áp quá, dù trời rất lạnh, Lonely nhỉ
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ishinohana, bạn đã cho mình thêm nghị lực và niềm tin đấy, sự an ủi của bạn và mọi ng khiến Una cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều mới lạ lắm, Una fải khám fá cho được! Mà hình như Una có quen bạn thì fải
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn ishinohana, bạn đã cho mình thêm nghị lực và niềm tin đấy, sự an ủi của bạn và mọi ng khiến Una cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều mới lạ lắm, Una fải khám fá cho được! Mà hình như Una có quen bạn thì fải
    [/quote]
    Thì mình và bạn đã quen nhau được mấy ngày rùi đó thôi
    hihi... mà mình cũng không biết nữa...
    biết đâu chúng ta lại biết nhau thật nhỉ....
    một ngày mới lại đến rồi, mình chúc những điều mong ước của mọi người và UNA sẽ thành sự thực.....
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ hình như mình đoán nhầm rùi Nhưng thực sự vui vì có một ng bạn mới ishinohana - hoa đá, những ng học tiếng Nhật thường tình cảm như thế đúng ko
    Hôm qua bố ngủ được ít, thời tiết làm bố đau đau, da dẻ bố hơi xấu một chút, fải tích cực động viên bố uống nước cam và ăn nhiều hoa quả. Một ngày mới lại đến, vẫn ước mong bố mau lành vết thương và khoẻ lại, ước mong mọi ng sống hạnh fúc và bình yên
    Ước mong quá ...
  8. dkny_guy

    dkny_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi sự may mắn UNA à, hy vọng một ngày gần đây UNA trở lại là UNA lúc Lonely biết UNA.
  9. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhé Una. Mong ba của Una chóng khoẻ lại. Cả nhà lại vui.
    TTT vừa dự lễ tốt nghiệp về xong. Giây phút đó qua đi rất nhanh, nhưng cực kỳ trang trọng và ấn tượng. Đến lúc đi dự mới thấy mình may mắn vì đã ko fail môn kia, hic hic hic.Vì có mấy người vì rớt mà phải học lại...chả hỉu...lúc trước lo lo vì cả cùng tốt nghiệp, cùng về nhà, cùng xin việc này nọ...giờ thì under chỉ có mỗi mình mình về thôi, hic hic hic.
    Una lúc nào rảnh thì stay in touch với TTT nhá. Về nhà rồi chắc ko dùng internet nhiều như bên này, chả hiểu có còn vào chơi ttvnol nữa ko. Nhưng khi nào mọi người đi off, TTT sẽ đi, hi hi. TTT vốn dĩ ko thích off gì cả, và chưa đi bao giờ, nhưng rất quý mọi người ở quán Una đấy và chắc nếu đi off thì sẽ là off với quán của Una đầu tiên.
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Báo cho TTT và cả nhà tin vui nha, hôm nay bố Una được ra viện rùi, Una vui quá, trời lại nắng lên, ấm áp nữa, dường như đất trời nghe thấy lời cầu ước của Una rùi đấy Una cứ cười suốt từ sáng đến giờ! Cầu mong sao vết thương của bố thật là chóng lành!
    TTT ui, Una ghi lại contact rùi, khi nào về nước ới Una nha, sẽ off, kiểu gì cũng off, ít nhất cũng sẽ dựng được thành fim "Họ có 3 người ", mong TTT
    Cám ơn tất cả mọi ng thời gian qua đã luôn ủng hộ và an ủi Una, Una sắp trở lại vui vẻ như xưa rùi!
    Chúc may mắn và hạnh fúc nha

Chia sẻ trang này