1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Một lèo hơn 70 trang trong một buổi trưa...chắc tại mình cũng là một phần đâu đó trong này
    Đầu tiên gởi lời chúc sức khoẻ đến bố UNA - Chúc bác mau chóng hồi phục sức khoẻ.
    Hà Nội mùa này chắc là lạnh lắm, không khí NoEn chắc là cũng đậm lắm rồi nhỉ? Chỗ mình mấy hôm vừa rồi mưa suốt ngày, hôm nay mặt trời mới ló dạng được một chút nhưng vẫn còn cảm thấy lành lạnh theo những đợt gió về.
    Lại lan man rồi, mới vào chưa chào hỏi mà lại lan man thế này thế nào cũng có người trách cho xem
    23 tuổi chưa có người yêu kể cũng buồn...đôi lúc cô đơn ước có một bời vai nương tựa...
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    trời nắng đẹp quá phải không? lâu lắm rồi mới có một ngày nắng ấm như thế này.
    UNA đem niềm vui đến cho cả nhà rùi đấy.
    Mong cho UNA và tất cả mọi người sẽ vui như UNA ngày hôm nay.
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, Una fải về nhà đây, hôm nay cả nhà ăn cơm chắc là vui lắm, meo meo thía là hết nhớ bố rùi Có món gì ngon ko nhỉ, hồi hộp quá ta Về thui về thui
  4. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    UNA,
    Xin gửi lời chúc sức khỏe tới bố của UNA( Dù đã hơi muộn)!
    TTT: Chúc mừng 1 Ph.D? Xin hẹn gặp tại VN
    Chúc các thành viên 1 buổi tối vui vẻ và không lạnh
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, chúc một ngày thật vui vẻ và may mắn (cuối tuần rùi đấy!)
    Hôm wa bố Una về nhà rùi, đã bó bột bên tay bị thương, cơ mà vẫn còn đau nhức lắm! Nửa đêm bố fải dậy uống thuốc giảm đau mới ngủ được một ít đấy! Thương quá! Giá mà mình có thể chịu thay cho bố thì hay quá! Cầu trời tay bố chóng lành, ko đau đớn gì nữa! Sắp Tết rùi còn gì
    Cám ơn mọi ng đã chúc sức khoẻ cho bố Una! Mỗi lời chúc sẽ làm bố đỡ đau hơn và mau bình fục hơn đấy
    Chưa bao giờ mình thấy cần nhiều nỗ lực và ý chí như bây giờ
  6. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Oái anh ơi, thế này là chết em đấy ạ.
    Under=Bachelor thôi ạ, hu hu hu.
    (oan quá, oan quá đi thôi)
    Chúc mừng ba Una
    Nè, tặng cả nhà pix lúc nhận bằng của TTT nha (khoe chút vì lúc đấy ko xúc động lắm nhưng cả đêm qua cứ bồi hồi):
    [​IMG]
  7. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hi...hi.. chúc mừng TTT nhé, nhìn ảnh của TTT mà thấy thích quá, không biết bao giờ mình cũng được như thế nhỉ? mơ ước mãi để được học Ths hoặc TS ở nước ngoài như TTT. Bao giờ TTT về nhớ báo cho mọi người nhé, chuẩn bị phải có một buổi offline chào đón TTT thôi.
    TB: mấy hôm nay bận quá nên ko vào đọc và viết bài được, thỉnh thoảng chỉ chat với Una được vài câu. Una ơi! tất cả mọi người đều rất quan tâm và luôn động viên Una đấy. Chúc cho Bố của Una nhanh nhanh khỏi bệnh nha!
  8. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    sáng nay chán , bỏ học vào phòng máy lang thang chút chơi thấy mấy bác 23 tuổi chưa iu tâm sự cũng thấy hay hay .
    Vi dù sao hai năm nữa em cũng bang tuổi các bác bây giờ mà.Cha bít hai năm nữa có kím dược thèng nào ko .nhưng cũng cứ vào đây tham gia cho vui bác nhi .viem biết là dù co hai hay ba đi nữa thì số của em nó cũng chả khá hơn là mấyhuhuhu
    nhưng mà dù sao mọi người ởđây cũng có một điểm chung nhỉ .buồn ơi la buồn .bác nào cạn ly với em ko nếu ko em uống một mình cho say luôn.chiêủu nay bỏ học tiếp hehhe.
    say roài.khoái ghê
  9. dkny_guy

    dkny_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng UNA, Lonely cũng vui lây với UNA, lạ nhỉ?
    Lại trở về vui vẻ như xưa nhé, thế có đi đập phá với Hội Ăn Hại ko?
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, lâu lâu mới xem tin bóng đá mà toàn tin dở tệ với Milan, nhưng tin sau đây thì thực sự là trời giáng nè hu hu
    Vận may đã không mỉm cười với Maldini khi anh sẽ ngồi ngoài cho đến hết năm 2005 vì chấn thương chân dai dẳng.
    Maldini đã dính chấn thương cơ từ vài tuần trước và cho đến nay những dấu hiệu hồi phục vẫn không mấy khả quan. Vì vậy, bộ phận y tế AC Milan đã khuyên anh nên rời xa sân cỏ trong khoảng một tháng để có thể lấy lại thể trạng tốt nhất trong năm mới.
    Milan, hiện đang đứng thứ 4 ở giải Serie A đang gặp khá nhiều bất lợi trong cuộc đua đến danh hiệu scudetto mùa này. Vì vậy, họ muốn người đội trưởng của mình hồi phục hoàn toàn để chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục Champion''s League.
    Chấn thương của Maldini là một đòn nặng đối với các Rossoneri khi họ vẫn đang thiếu vắng Cafu và Costacurta cũng vì chấn thương. Trong khi đó, cuối tuần này họ sẽ phải tiếp Messina mà không có Nesta trong đội hình vì bị treo giò.
    Không hề có sự trùng hợp nào khi mà cả 3 cầu thủ mắc chấn thương đều là những người lớn tuổi nhất trong đội hình Milan. Trong 3 người thì chỉ có Maldini là thường xuyên phục vụ trong đội hình chính nhưng sự khủng hoảng ở hàng hậu vệ Milan trong thời gian gần đây là điều bất kỳ ai cũng có thể nhận ra .
    Những hậu vệ mới sẽ được đưa về - đây chính là ưu tiên số 1 của Phó chủ tịch Adriano Galliani và GĐ thể thao Ariedo Brieda vào lúc này. Những tin tức cho thấy Jonathan Zebina chỉ đến với sân San Siro vào cuối mùa giải này trong khi cầu thủ của Sao Paulo, Diego Lugano có thể sẽ chuyển đến trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
    Làm sao mà chống chọi được Milan uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chia sẻ trang này