1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhận thêm một thiệp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình thêm khuyết...
    Tính đến thời điểm này mình đã nhận 14 thiệp cưới rồi, toàn những cái quan trọng cả. Thế là phải chia tay hội bóng đá, cafê, bia hơi... Bây giờ mình mới hiểu được những người đã yêu, đang yêu là những người DŨNG CẢM. Mình cũng chả biết trái tim mình nó cấu tạo bằng cái thứ gì nữa? Có thể là bằng một vật liệu rẻ tiền, kém phẩm chất...
    Đi ăn cưới ai cũng hỏi mình: Thế bao giờ? Một ngày nào đó hoặc cũng có thể không bao giờ. Cũng may gia đình chưa có ý kiến gì cả. Thế cũng đỡ lo.
    Cứ đến TẾT mình lại thấy hơi buồn. Cũng có thể là mình sợ một cái mốc thời gian. Sợ già....
    Tối thứ Bảy buồn quá. Viết mấy dòng linh tinh....
  2. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic, tình hình là rất tình hình. Trong mấy ngày chờ đợi về nhà ăn phở và ngủ với mummy, thì TTT bị...làm sao ấy. Tối thì ko ngủ đc, sáng dậy sớm, ban ngày hì hục nấu nấu nướng nướng rồi đi lang thang (hết tiền để mua sắm rùi hic hic hic). Bạn TTT lại còn bảo là: về thì mang cho nó mấy cái lá khô về. Thế là hôm qua, đi dọc sân trường nhặt lá vàng rơi. Trong lúc nhặt, tự nhận thấy mình hơi buồn cười nên lại còn toét miệng cười nữa=> 100% giống 1 đứa con gái dở người, vừa nhặt lá vàng rơi vừa cười. Chết mất, chết mất. Đếm ngày đếm giờ nào.
    Hôm trc ol gặp 1 đứa bạn ở cùng KTX ngày trước. Nó bảo :gửi lời chào đến mọi người cho nó. Mình nhăn nhó: okie. Nhưng cả ngày nay tao ko thấy mặt 1 đứa nào cả. Lol
    Ôi, ngày tháng trôi...còn mấy hôm nữa thôi...
  3. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------
    Không biết về VN được mấy ngày lại muốn quay sang bên đó?
    Cái chỗ vàng vàng ấy. Đúng là tốt nghiệp rồi mới phát hiện ra một sự thật....
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Viết vài dòng để up lên phát.
  5. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    @ UNA_MALDINISTA
    Hôm nọ gặp em chạy xe trên fố Hàng Bông
    E tên G fải không
    Nếu em tên G và sinh năm 82 học NT thì đúng dzồi
    Vậy noel này Anh sẽ làm 1 Fan của em,chắc là em sẽ không cô đơn nữa

  6. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Bác male32 sợ người khác xí phần hay sao mà không nói được tên thật của UNA ra , chứng tỏ là chưa đọc hết bài viết rồi, toàn chuyên đi hớt ngọn.
    UNA đã nói tên là Lê Phương Giang rùi ( bói tên mà ), năm 82 là tất nhiên.
    Bác đến hơi chậm đấy, ở đây lắm người xếp hàng từ hơn 2 tháng nay rùi : over, lonely, nolf ( hình như là bạn ), .... nhiều lắm Đến muộn thì đứng ở cuối hàng nhé
    [
    Được superknight sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 19/12/2005
  7. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này thì đúng mình rồi 23 tuổi cũng chưa yêu bao giờ? thực ra mình có biết thế nào là yêu đâu. Chỉ thấy nhớ người ta quá chừng ! chỉ muốn gặp người ta quan tâm đến người ta...nhưng dường như chỉ là 1 phía thì phải. Mình vẫn chưa tìm được nửa còn lại của mình...nhưng công nhận:
    YÊU PHẢI BIẾT CÁCH!
    câu này khá hay và thú vị. Không biết cách sẽ hỏng! Nhưng không sao chẳng vấn đề mấy khi trước mặt ta bao nhiêu việc phải làm. Đôi khi hơi buồn chút thôi...30 mới lấy vợ cơ mà 23 vẫn còn trẻ. hi'' hí
  8. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Cả em nữa . Bác male đến muộn chịu khó xuống dưới cùng nhé
  9. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Các bác tính chuyện gì ở đây thế.
    Noel này UNA đi với em rồi, đừng có ai bon chen đấy.
    Một ngày mới, vẫn nắng đẹp nhưng mà lạnh wá. Tự nhiên thấy nhớ UNA ghê.
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Una đây, gớm, các bạn làm Una ... ngượng quá cơ AI đời, xếp hàng xếp lối gì mà chả báo Una một tiếng, có fải đỡ ... mỏi chân ko, Una sắp xếp cho Đùa thế thui, Noel này đã có kế hoạch gì đâu, Lonely với mọi người đừng cho Una ăn bánh vẽ mà tội nghiệp nhá

Chia sẻ trang này