1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    ặ, câng có thỏằf, nhặng ... anh là ai? Chàng trai hay ông tiên? Anh có tuỏằ.i hay ko có tuỏằ.i?
    CLB fans cỏằĐa Una ... 'ỏằ"ng ẵ tiỏp nhỏưn thêm 1 thành viên. Roỏạt. BỏằƠp. ĐÊ kẵ và 'óng dỏƠu. Thông qua
  2. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Trời lâu lắm mới post được bài , híc, đã có bác nào tìm được partner đi chơi noel chưa nhỉ?
  3. smile_vlvn

    smile_vlvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chị UNa nhiều fan hâm mộ quá ha! Thế chị đã chọn đc ai đi chơi cùng đêm Noel chưa ạ? Chúc chị và anh ấy một Noel vui vẻ và an lành nha!
    Các bác Zai có nghe thấy chị UNa nói gì chưa? Xếp hầng cho thẳng vào chớ có xô đẩy nhau .Rùi ai cũng có phần mà ! He he..
  4. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ thoải mái đi. Tôi ko ở VN chứ ko thì
  5. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuhuhu................
    Noel này chắc là nằm đắp chăn xem TV rồi đi ngủ thôi . Chẳng có kế hoạch gì cả. Bùn quá là bùn
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi SN bạn, lâu lắm mới liều mình đi lúc tối trời, cứ nghĩ ra ngoài đường fải vắng vẻ lắm cơ, ai dè Hoá ra ko fải ai cũng cứ ăn cơm xong là nhào vô tv như mình SN bạn thân, thấy vui vui, mọi ng chu đáo và nhiệt tình, mỗi tội có những ánh mắt ngạc nhiên (hay ái ngại) hướng về fía mình vì đi có mỗi 1 ng (những ng khác đều đi 2 hic hic). Rùi thì là mọi ng đoán ra ngay mình chưa có ng iu cứ như thể trên trán mình có ghi dòng chữ 23 tuổi và chưa yêu bao giờ ý nhỉ
    Lúc về, trời tối và lạnh, đi trên con đường đã vắng người, giữa những cơn gió ào ạt và màu đen của màn đêm, chợt nhớ lại một vài câu mình vừa mới hát
    Lòng em đó rét mướt như muôn fím tơ
    Tình yêu hỡi mãi mãi mong gì đón chờ
    ... Rồi lặng lẽ bước chân lênh đênh
    Đường hò hẹn, lối đi về chợt vắng tênh ...

  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    có gì mà bạn phải buồn, mình cũng thế nè
    bạn bè thì toàn có chồng với có người iu rồi thôi
    trời lạnh lắm, ra đường làm gì, ở nhà vừa đắp chăn,vừa ăn cái gì đó, vừa xem ti vi chẳng thích hơn à? ( đây là kiểu AQ đây!)
    đó là số phận của những người 23 tuổi mà chưa yêu bao giờ và lại chơi với những người 23 tuổi có người yêu rùi
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    cảm giác giống hệt của mình hôm thứ 2 vừa rồi, khi đi ăn cưới đứa bạn thân
    không, giống tất cả những lần đi đám cưới và đi sinh nhật, và cả những lần phóng xe trên đường một mình đi về dưới trời khuya, lạnh, gió....
    Bố UNA đã đỡ nhiều chưa?
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tnks ishinohana, bố Una cũng hơi đỡ một chút, nhưng vẫn còn đau lắm ... Ng già, xương rất lâu liền ... Fải có thời gian ... Hy vọng bố đỡ đau và ăn ngủ được nhiều hơn một tí ... Vết thương chắc sẽ chóng lành thôi ...
  10. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi ui, sao mọi người cứ lăn tăn chuyện chưa có người yêu là thế nào nhỉ? Mình thì lại cứ đau khổ rằng: "Sao 23 tuổi mà mình vẫn thất nghiệp???!!!" Đấy là điều làm mình khổ sở chết đi được.

Chia sẻ trang này