1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hmmm. ơ hay cái anh này, em nói là em thích ăn uống, mua sắm...chứ đã nói dòng nào là thích đi ăn uống một mình đâu. Kể cả ăn sáng em cũng ko ăn một mình đc. Ngày trc đi học sớm, toàn mua đồ đến lớp ăn, hoặc giữa giờ cả bọn trốn tiết đi ăn. Chẹp, xa xưa quá rồi. Giờ thì ở đây chả có quán cóc rẻ tiền để la cà nữa. Ở nhà lạnh lạnh rồi đúng ko, đi ăn chân gà nướng uống rượu đi thôi... Ui, cứ nghĩ đến lúc về ăn uống thoải mái là sướng rồi. Ăn lẩu đi, thèm ăn lẩu quá, hu hu
    Khổ, TTT vào đây có vẻ toàn nói chuyện ăn uống. Đổi ko khí một chút nào: Đang nhớ nhà đây
  2. Quach_Tuong_new

    Quach_Tuong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hic, 22 năm rồi em đợi thì "nó" không đến. Nay "nó" đến (có lẽ thế chăng?) thì em lại chẳng biết làm thế nào. Ở bên một người, em thấy ấm áp và bình yên. Bên người kia tim em cứ giật lên như có luồng điện chạy qua vậy. Mà hai người ấy lại là bạn bè của nhau...
  3. Boom_boom

    Boom_boom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0

    23 tuổi đầu roài mà chưa yêu lần nào thì đúng là có vấn đề roài.
    Chả bù cho mình, mấy cuộc tình vắt vai roài mà vẫn thấy thiếu
  4. sweet_bee1899

    sweet_bee1899 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    23 chưa yêu thì no problems.
    Nhưng ngoài 30 thì ko ổn rùi.
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Trước hết là chúc mọi người có một tuần thật may mắn, vui vẻ và hiệu quả. Ko biết cuối tuần vừa rùi mọi ng có đi chơi đâu vui vẻ ko? Còn mình thì nghe lời khuyên của tieu_than_tien, đi ra ngoài đường mua sắm, dung dăng dung dẻ cũng thấy vui và thoải mái lắm , cám ơn tieu_than_tien nhé, mình cũng rất giống bạn, đi ăn fải có ng đi cùng mới vui (mà toàn là một nhóm bạn thui), chứ còn đi một mình thì hâu như ko, cứ nghĩ đến cảnh vào quán ngồi có một mình với đống thức ăn trước mắt là mình thấy chán rùi
    Tiện thể trách anh overlasting một tý, anh nói VTC2 tường thuật Milan đá làm em "lập kế hoạch" ở nhà xem, ai dè bật lên lại là Inter ạ, mà em thì ko có thích Inter một tý nào, hi hi. Đùa vậy thôi chứ hôm wa xem lại fim Ghost VTC chiếu cũng cảm động lắm à, lâu lâu nghe lại bài hát cũng thấy hay quá.
    Hôm nay mới đọc reply của mọi ng, anh overlasting ạ, em ko fải là ng có bản lĩnh như anh, thành ra anh thấy run run, thì với em là "run bắn lên", hic, may mà em ko đọc vào tối hôm đó, chứ nếu ko chắc em cũng ko ngủ được đâu, anh à Đùa chút chứ mọi ng trêu vậy thôi, mình thấy hầu hết nhg ai tham gia trả lời topic của mình đều rất đáng yêu và đều rất hợp với mình , ít nhất là mọi ng đều hiểu mình mừ!
    Quay lại câu hỏi của bạn Quach Tuong, mình thì thấy thế này: Mình sẽ ko chọn ng yêu mình, lý do vì sao thì anbh overlasting đã nói rùi, mình ko nhắc lại nữa. Mình cũng ko chọn ng mà mình yêu, vì như thế cũng sẽ chỉ mệt mỏi cho mình mà thôi, chắc gì bạn ấy đã yêu mình , và chắc gì bạn ấy đã chọn mình đâu Thế nên theo mình, giải fáp hiệu quả nhất là chọn ng yêu mình và mình cũng yêu ng đó, thế là an toàn nhất nhỉ, hi, nếu các bạn thấy câu trả lời này hơi "ngây thơ" quá cũng đừng cười mình nhé
    Cám ơn bạn nuockhoang đã tâm sự cùng mình, bạn đang đi học ở xa giống tieu_than_tien nhỉ, cũng có lúc mình ao ước được đi học ở nước ngoài như bạn đấy, biết đâu môi trường mới, những ng bạn mới lại giúp mình thay đổi, tự lập và có bản lĩnh hơn thì sao? Nói vậy chứ môi trường sống của mình cũng nhỏ hẹp lắm, thế nên mình đang fải cố gắng mở rộng nó ra đây nuockhoang à, hy vọng bạn hiểu mình. Về fần bạn, mình ko biết nên động viên bạn thế nào, nhưng chỉ riêng việc bạn có thể sống, học tập và đưng vững ở một nơi xa lạ, ko có những ng thân yêu ở bên cạnh cũng là một thành tự quá lớn rùi, mình chắc bạn sẽ vượt qua những khó khăn còn lại để tìm thấy hạnh fúc đích thực thui, hoặc có thể hạnh fúc đó đang ở ngay gần và sắp tự tìm đến với bạn cũng nên
    Bạn boomboom có bao nhiêu cuộc tình vắt vài roài mà vẫn thấy thiếu sao? Bạn thấy ko, ng ta nói cái gì ít quá là ko tốt (chứ đừng nói là chưa có nhử mình), tuy nhiên nhiều quá cũng chưa hẳn là đã hay (như bạn ý, nhỉ ), hy vọng bạn sẽ sớm tìm thấy tình yêu đích thực của mình, chắc lúc đó bạn sẽ thấy ko những đủ mà còn dư thừa cũng nên
    Còn bạn sweetbee1899 ơi, bạn nói cũng đúng lắm, chỉ có điều mình nghĩ nếu 23 tuổi mà chưa tìm ra đúng hướng đi thì 30 tuổi mà chưa có ai (big problem) ... chỉ còn là vấn đề thời gian thui
    Thế nhỉ, tâm sự cũng hơi bị dài rùi, may quá hôm nay cơ quan mất điện cả ngày nên được nghỉ ở nhà, thành ra mình đỡ bị mang tiếng post bài trong giờ hành chính, với cả đánh bùn sang ao nữa . Mấy khi có một ngày rảnh rỗi như thế này, cả nhà nhỉ, đi chơi thui, hẹn gặp lại cả nhà mình nhé, những người có quan tâm tới vấn đề 23 tuổi mà chưa yêu bao giờ, hi hi
  6. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------
    Xin lỗi UNA về vụ VTC2. Thực sự thì mấy thằng bạn anh(Nó cũng support cho AC) nó nhắn tin là tối CN ra phố Huế xem AC đá. Anh cũng không check lại. Đêm vào livescore đến 12 h vẫn chưa kết quả mới biết là nhầm. Thôi AC và Sheva thắng thế là vui rồi.
    Mất điện được nghỉ đi tung tẩy. Sướng nhất UNA đấy. Hôm nay post bài trong h nhưng được nghỉ?Anh chỉ trêu em thôi không phải care về cái đó nữa.
    To nuockhoang: Dờ-ra-dờ-vui-che. Em nói là không may ở đó chỉ có 1 nhúm người Việt theo anh thế là may đấy. Anh cũng có thời gian đi học xa xứ, cộng đồng người Việt rất mạnh nhưng thực sự quá phức tạp. Anh đã phải chuyển sang ở với bọn Tàu. Thôi cứ học và có nhiều điểm 5 rồi về VN kiếm sau cũng được.
    To tieu_than_tien: Trời se lạnh thế này có nhiều món lắm: Ốc nóng này, ngô nướng này, mực nướng này, nem chua rán này....Nói chung là nó đang đợi TTT về đấy. Bên đấy chắc cũng lạnh? Mùa này bọn nó bán on sale rẻ lắm cố gắng mua vài thứ về tặng mọi người, mọi người sẽ dẫn đi ăn uống "mái thoải".
    Thôi anh phải đi kiếm cái gì vào bụng đây. Sáng: bánh mỳ. Trưa: bánh mỳ có lẽ tối phải khác đi một chút....
  7. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hehe,
    Đọc bài của Una mà thấy bạn có vẻ là người yêu văn chương ra phết nhỉ, nghe cứ tình cảm làm sao ấy. Thế sao bạn lại nói bạn là người khô khan, chỉ phấn đấu học tập nhỉ. Bạn có trầm trọng hoá vấn đề ko đấy, mới chừng đó tuổi thì lo mà kiếm tiền đi, hehe, bây giờ có nhiều tiền thì có phải sướng hơn ko? Có nhiều tiền thì sẽ ăn mặc đẹp, trang điểm đẹp, các bạn giai sẽ đổ xô theo ý mà,
    Còn anh overlasting chắc là đang làm sếp ở đâu đó nhỉ, nghe giọng trịnh trọng và đầy tính phấn đấu. Chà, chắc là anh siêu lắm nhỉ, nghe gì mà toàn thấy Harvard với MIT tớ cứ choáng váng oong oong lọc bọc trong tai sợ thật. "Mình được cái là cứ thấy người giỏi là khiếp hãi,
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ih hi hi xin lỗi mọi người chen ngang một chút, tình hình là thế này: dạo này tớ thấy overlasting cứ yêu đời sao ý, đến cơ quan cứ hát hát hò hò, việc làm đầu tiên tới cơ quan là nhảy vào máy tính rôi vào ttvn, chả hiểu sao dạo này lão ý hay mò mẫm vào cái ttvn này thế không biết nên tớ đã tìm hiểu.
    Hoá ra là vô đây để tâm sự với một em nào đó, mà xem ra đúng như mọi người nói, ông overlasting này hợp với bé UNA ghê nhỉ.
    Tiết lộ với bà con, ông này cũng chưa yêu he h eh he suốt ngỳa bị cơ quan tớ trêu là ế vợ hì hì hì chết chết, tý nữa mà lão ý đọc được chắc giết mình may mà hôm nay mình off .
    Kể ra thì hôm nay mới thấy lão ý viết lách nghe hay ghê, hic hic thế mà sao ko chịu yêu nhỉ mà cái lão này có phải thuộc dòng họ "cá sấu" đâu cơ chứ .
    Hihi thôi viết thế thôi, kể xấu lão ý mai bị bóp cổ thì teo.
    Chúc mọi người tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ nhá và .... làm sao để cái chữ gọi là 23 chưa yêu kia thành "đã yêu" nhá.
    See ya.
  9. whostoptherain

    whostoptherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc nghe vui quá. Tớ cũng vào đây vớ vẩn một tý. Anh Overlasting và Una hợp đấy nhỉ. Nói cho mọi người biết Una hơi bị được đấy. Còn được thế nào thì em ứ tiết lộ đâu vì sợ oách lắm. Nhưng mà cực kỳ thông minh và hiền nhé hi hi. Em chi nói thế thôi mà độ này cũng thấy Una vui ra phết. Thôi em out đây không lại bi mang tiếng nói lung tung Una oách em chết mất.
  10. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này cũng ngộ phết nhẩy? Chưa yêu với lại sẽ yêu. Cô em UNA có vẻ phát sốt phát rét vì chuyện ty quá nhẩy? Ko nghe câu "Ty như con chó, đuổi thì nó chạy, chạy thì nó đuổi" à . He he, bình tĩnh đi cô em, với lại bạn gì gì nói đúng đấy, cứ kiếm nhiều tiền vào, ăn mặc xxx vào, thế là ... ko rủ cũng tới
    Mà nói thật nhé, cô em định làm gì với cái topic này thế? Câu kéo vừa thôi, dài hàng mấy trang rồi.
    Bao giờ "bắt được ty" thì báo cho cả làng vui nhé, he he

Chia sẻ trang này