1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19

    TO: UNA_MALDINISTA
    Mùa đông năm nay thật lạnh tôi đang ước được như bạn bây giờ, với tuổi 23 mà chưa biết đến sự đau khổ của tình yêu. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng đẹp? Nó cũng tàn nhẫn lắm có thể đến và đi bất cứ lúc nào. Hạnh phúc luôn đồng hành cùng với những đau khổ bạn ạ! 23 tuổi tôi cũng đã có một mối tình đầu nhưng rồi chẳng đi đến đâu cả và bây giờ thì cô đơn. Thà mình chưa có ai còn hơn phải chịu đựng nỗi cô đơn của sự chia tay mà mình ko mong muốn, hãy luôn nghĩ rằng xung quanh mình có rất nhiều điều phải làm và còn rất nhiều niềm vui trong cuộc sống mà mình chưa tận hưởng! Nhiều người rất muốn được như bạn bây giờ và đó là hạnh phúc của bạn!
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chân thành chia sẻ với côbéhạttiêu, đây ko fải là lần đầu tiên mình nghe được tâm sự của những ng đau khổ vì tình yêu. Bạn mình cũng đã có lần hỏi 23 tuổi và chưa yêu bao giờ so với 23 tuổi và thất vọng tràn trề vì ty thì cái nào bất hạnh hơn? Mình quả thật ko dám so sánh, vì mọi sự so sánh đều là khập khiễng, tuy nhiên mình nghĩ rằng, trong ty chắc chắn có những giây fút bạn đã hạnh fúc vì nó, cho dù giờ đây có thể những giây fút ấy đã qua đi. Mình cầu mong nó chóng trở lại với bạn.
    Thú thật với mọi người, nghe nhiều tâm sự của những người đã từng đau khổ vì ty, mình cũng cảm thấy hơi ... sợ Sợ sẽ có lúc fải dằn vặt, đau đớn trong tình yêu ... Sợ lúc fát hiện ra tình yêu tan vỡ ... Tự nhiên thấy nao lòng quá ...
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện rất hay và thú vị Cám ơn dao sắc và đừng quên nhiệm vụ trưởng ban lễ tân cho buổi ọp lai sắp tới nha
    PS: Hum nọ về tựu trường vui ko?
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    @ UNA : Cảm ơn bạn đã hỏi thăm nhưng mà hôm đó mình không về trường do lớp chẳng có ai đi cả ( tốn bao nhiêu xèn đt mà giục mãi chẳng có ai, chắc là đi chơi hết cả ), với cả lại bị ốm nữa nên mệt quá.
    Còn cái vụ OFF thì cứ lên lịch đi thui, chỉ còn 1 tháng nữa là đến tết rồi đấy. Không nhanh thì cái vụ này thành hẩm mất. Có bác nào nhiệt tình tham gia không thì lên tiếng đi chứ nhỉ. Lonely là chuyên gia tổ chức các cuộc ăn uống đâu rùi ?
  5. dkny_guy

    dkny_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Dạ ai gọi em ạ. Mấy hôm nay rượu nhiều quá, giờ mới post được bài.
    @UNA: We are friends <= Hỏi sao ko gọi, hỏi sao ko uống.
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, hơi muộn nhưng tui vẫn muốn gửi lời chúc tới mọi người. Chúc mọi người một mùa giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc, có thể refresh lại nhiều thứ để chuẩn bị đón một năm mới hoành tráng hơn, huy hoàng hơn năm cũ về mọi mặt .
    Còn về chuyện offline của topic thì iem xin báo cáo với các bác là iem đã đăng ký được gần một tháng rùi mà không thấy có động tĩnh gì cả, chắc phải chờ thêm tháng nữa quá. Bản thân tuy không muốn làm fan của Una nhưng mấy phi vụ chè chén nhậu nhẹt là không thể bỏ qua được .
    Gửi Una: Chúc nàng công chúa ngủ trong đệm chỉ phải ngủ thêm một thời gian cực ngắn nữa thôi . Nhưng mà nếu phải ngủ dài hơn một chút để AC có thể vô địch seria thì thế nào nhỉ
    Cho gửi lời hỏi thăm tới papa của u nhé!
    Buck
  7. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Nolf chắc cũng biết bài "season in the sun" này chứ? Chắc là thắc mắc tại sao dòng chữ lại là nửa đen nửa đỏ đấy UNA à
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh bạn buck Una có thiếu sót không điểm đủ người nên ... hì hì. Thôi thế này nhá, để mọi ng ko sốt ruột, Una lên lịch luôn
    15/1 dương tới là CN, Una nghĩ off vào ngày đó là hay nhất, mọi ng thoải mái, mà cũng gần tết nữa. Mọi ng thấy sao, nếu đồng ý thì chúng ta lên chương trình luôn. Có thể bắt đầu ở 1 quán cà fê nào đó để giới thiệu bản thân 1 chút, xong rùi đi ăn lẩu (I guess) hoặc cái gì đó, Una sẽ mang máy ảnh chụp luôn tập thể của topic 23 tuổi Có được không nhỉ?
    À, thế này đi, bạn superknight đã làm trưởng ban tiếp tân rùi, thì Lonely (ưu ái nhé ) làm luôn vị trí fụ trách tổ chức event nhé, Una sẽ đón khách và ... bất cứ cái gì mọi người yêu cầu. Như vậy Lonely đã hết buồn chưa Chúgn mình gặp nhau nhé
    Tạm thế đã nhỉ, mọi ng cho ý kiến nhé!
    @lehiep: Una hâm mộ màu áo đỏ đen mà, thế nên ...
  9. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    15/1 này TTT chắc chưa về HN rồi. Hic hic hic, có thay đổi đc ko UNa. Sau ngày 20 đi thì chắc ăn. Còn nếu ko thì...
    Ôi, tâm sự chút sau 1 tuần về nhà. HN có lẽ đẹp trong tưởng nhớ của tôi...Còn thì các giác quan đc thức dậy đầy đủ ngay tại HN thì...hu hu hu...tôi thấy mệt mỏi quá. Trời mưa gió thế này, ngại ra khỏi nhà khủng khiếp. Và đã đi ăn cưới 1 bạn cùng lớp sinh năm 82. Nó ko mời TTT nhưng TTT cứ đi vì biết là...ko phải nó cố ý ko mời mình. Đến nơi đc bạn chào mừng nhiệt liệt, bảo "tưởng bạn chưa về" (hmmm), lại nghe mấy bạn kêu năm sau cưới-chết thật rùi, hu hu hu.
    Nhưng về nhà vẫn là về nhà. Thấy mình lại buồn-vui-yêu-ghét đầy đủ. Đây mới là cuộc sống thực sự, ko mơ hồ, ko xa lạ, ko bằng lặng bình yên quá đỗi.
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    TTT à, về rùi hả, ừ, nếu mà ngoài 20 mới ra HN được thì Una dời vậy (bít là các bác trên này chủ íu mún gặp TTT thui, nên nếu mà Una ko dời, chắc các bác ý ... zận mình chít ). Vậy Una tuyên bố lại là off tổ chức vào hồi 1h chiều (?) ngày 22/01/2006 tại (?)(oài, sao giống thiếp cưới thía này )

Chia sẻ trang này