1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác lonely hơi được UNA quan tâm quá thì phải
    Ko hiểu sao mình rất hay post bài đầu tiên của trang . Đây đã là trang 82 = năm sinh của UNA
    Được lehiep sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 30/12/2005
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bạn lehiep đúng là rất ... để ý có khác Đúng là bạn hay pót bài đầu trang thật, sướng nhé Còn chuyện năm sinh thì, thank you vinamilk đã nhớ tới Una Bao giờ mới zìa VN vậy, có zìa ăn Tết ko để Una còn bít đường đón tiếp
    Á, chuyện với Lonely thì ... tại Lonely cũng quan tâm tới Una chứ bộ, chả gì Lonely cũng là một trong số 2 khách đã fvấn Una bên tô bích Mỗi tuần một chuyện mừ, Lonely nhỉ Nhưng tình hình là rất tình hình vì dạo này hình như Lonely quên Una thật rùi hu hu (các bạn thông cảm, tính Una rất ... dễ ... xúc động đậy )
    Chỉ còn 2 ngày nữa thui, á quên, 1 ngày rưỡi nữa là tô bích này sẽ chuyển sang một cái mới với một tên mới và những niềm hy vọng mới cho một năm mới ... vui vẻ ... nhiều hạnh fúc ... và tình yêu ...
  3. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ hỏt ngày mai là 'ỏằ.i sang topic khĂc à? mơnh phỏÊi tranh thỏằĐ Spam bài mỏằ>i 'ặỏằÊc.
    Una trặỏằ>c khi chuyỏằfn sang topic mỏằ>i là phỏÊi có mỏằTt bài thỏưt hoành trĂng tỏằ.ng kỏt nhâ! Ko còn topic này nỏằa tỏằ> câng thỏƠy tiỏc tiỏc, dạ sao thơ câng nhỏằ nó mà tỏằ> quen thêm 'ặỏằÊc bao nhiêu ngặỏằi: Una này, TTT này và.... CỏÊm ặĂn Una, cỏÊm ặĂn " 23 tuỏằ.i và chặa yêu bao giỏằ " .
  4. dkny_guy

    dkny_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thật nhiều mà ko nhớ thì cũng thật nhiều. Ko muốn nhớ mà cứ tò mò muốn mời coffee, cầm fone lên lại thôi. Được rồi, quyết định gửi bài này xong sẽ nhắn tin.
  5. dkny_guy

    dkny_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tay mở tin nhắn nhưng mắt nhắm tịt. UNA bận... nấu cơm híc híc
  6. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Lạ nhỉ ???? Sao giờ này UNA mới nấu cơm.
  7. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    to LPG : LOL, sry [LPG quá. Cái tính anh vẫn như cái hồi bé khóc trên vai anh ý (bịa tí cho nó cảm động), rất vô ý và vô tâm và vô tính và vô tình.
    to Notf: ừhm, chắc là fải xếp cuối hàng thật rồi. Hi vọng LPG chấm điểm từ cuối hàng đến đầu hàng.
    to all: Happy Newyear

  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2005. Một năm với nhiều sự kiện đáng nhớ. Một năm qua đi, mình nhìn lại và tự hỏi: Mình đã làm được những gì Câu hỏi khó trả lời thật, vì những điều làm được không nhiều, không thật trọn vẹn, nếu nói là làm được cũng đúng, mà nói là làm chưa xong cũng chẳng sai. Một năm với biết bao toan tính, suy nghĩ, cân nhắc, thế rồi nó kết thúc không phải với những toan tính, suy nghĩ và cân nhắc. Nó kết thúc trong sự tiếc nuối, những nỗi buồn và một chút cô đơn...
    Đã chưa làm gì được trong năm qua, nhiều quá, nhiều không kể hết. Nhưng có lẽ điều đáng tiếc nhất, đó là vẫn CHƯA thực sự trưởng thành ở tuổi 23. Như có ai đó đã nói với mình, mình thiếu trầm trọng trên cả 3 mặt: Học thức, vốn sống và tuổi đời. So với cuộc đời, 23 tuổi chưa phải là già, mình tự biết là như vậy! Nhưng 23 tuổi mà chưa làm được điều gì có ý nghĩa, thì tức là đã già, rất già rồi đấy. Biết thế mà ... Người ta gọi là lực bất tòng tâm.
    Nhìn lại năm qua, có nhiều sự kiện khiến mình phải lớn thêm một chút, chính thức nhận bằng TN với xếp hạng như đúng mục tiêu đề ra, có việc làm tương đối ổn định, "có dịp" thể hiện là người con hiếu thảo khi bố bị tai nạn vào dịp cuối năm (dù ko biết đã bao nhiêu nước mắt rơi). Nhưng tất cả những điều đó vẫn CHƯA làm mình thực sự đủ lớn. Có lẽ mình cần thêm thời gian và nhiều sự kiện nữa chăng?
    Nhìn lại năm qua, điều không thể không nhắc đến là việc tạo lập tô bích 23 tuổi và chưa yêu bao giờ. Tất cả đến từ một sự tình cờ thú vị Có một người bạn buồn chuyện tình yêu, muốn chia sẻ. Mình hướng dẫn bạn ý pót bài trên box Tâm sự, rồi tạo 1 topic để "làm mẫu". Nói thật là bài viết đầu tiên ấy không hẳn là những tâm sự thật của mình lúc đó, chỉ gọi là viết ra cho có thôi. Nhưng càng ngày càng nhận được hồi âm của nhiều người, như một động lực khiến mình càng viết nhiều, viết dài, viết dai và ... viết dại Thực ra chỉ có khoảng 10 trang đầu là những nối buồn của tuổi 23 mà chưa biết yêu, còn lại toàn là những quan tâm, chia sẻ rất nhỏ nhoi, rất bình thường trong cuộc sống, nhưng nhờ đó mà mình đã quen và kết bạn được với rất nhiều người, cả online và offline. Vẫn biết đây chỉ là một thế giới ảo, nhưng dường như đối với mình nó đã trở thành 90% thật, lúc đầu có ý định giấu, nhưng rùi sau đó, tên tuổi và thậm chí số ĐT cũng đã "bị" mang ra công khai. Lúc đầu muốn giấu vì sợ người quen, bạn bè đọc được thất vọng. Nhưng rùi bây giờ, ai đọc topic này cũng welcome hết, vì đó là những tâm sự thật lòng của Una - Phương Giang, và mình nghĩ rằng chỉ thế thôi, cũng đủ để ai đó muốn phê phán mình fải nghĩ lại. Những suy nghĩ của một cô gái 23 tuổi chắc không thể luôn chín chắn và trưởng thành được, thể nào cũng fải có chút bồng bột, ngơ ngác, sự pha trộn giữa cái ngây thơ của tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm và cái hiểu biết ít ỏi của một người trẻ tuổi mới bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời...
  9. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    una u ơi giống tôi quá híc..mọi người cứ nói 23 tuổi còn trẻ, còn sớm lắm....nhưng cô đơn lắm bà con ạ huhu
    sắp sang năm mới rùi....muốn khóc quá.......tôi ko thể sống như này thêm nữa
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có một người con gái đã từng tự cho mình là đa tài và nhạy cảm, nhưng cũng chính người con gái đó đã có lúc nghi ngờ chính khả năng và vận mệnh của mình. Có một người con gái đã từng vui vẻ và hạnh phúc, nhưng cũng chính người con gái đó đã có lúc buồn bã, đau khổ không hiểu vì cớ gì.
    Nhưng rồi người con gái đó đã nhận ra một điều rằng, cuộc sống còn đáng yêu lắm, cơ hội còn nhiều lắm, tuổi vẫn còn trẻ lắm và những bước dài trên đường đời vẫn cần phải bước lắm. Người con gái ấy đã nhận ra sự hồi sinh trong tâm hồn mình ngay trong những ngày cuối năm này. Và đã tự hứa với mình năm tới sẽ sống có ích hơn, có ý nghĩa hơn và yêu đời hơn. Để không làm ai phải thất vọng, để không làm chính mình phải buồn nản...
    Một năm mới với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc! Một năm mới với đầy ắp những sự kiện bất ngờ và may mắn!
    Chắc các bạn cũng đoán ra người con gái đó là ai rồi nhỉ
    Tạm biệt năm 2005 với tất cả những gì đã diễn ra! Tạm biệt topic 23 tuổi và chưa yêu bao giờ! Tạm biệt những người bạn thân thiết và hẹn gặp lại trong một topic gần nhất
    Tạm biệt
    UNA_MALDINISTA
    Happy new year, happy new year, may we all have a vision now and then of the world where every neighbour is a friend ...

Chia sẻ trang này