1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Bác lonely vất vả quá, khổ thân bác .
    To UNA: còn lâu lắm lehiep mới được về nhà
    To all: Happy New Year

    lại post bài đầu trang
    Được lehiep sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 31/12/2005
  2. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hic..đọc bài của Una thấy cảm động quá, mặc dù cũng có nhiều cảm xúc để viết bài vào cái ngày cuối cùng của năm lắm nhưng mà điều kiện không cho phép nên chỉ viết vài dòng thui (mọi người qua lại đông đúc và nhạc nhẽo đag bật ầm ầm ). Một năm đã sắp trôi qua, nhìn lại cũng thấy có nhiều thay đổi, có chuyện vui, có chuyện buồn nhưng nói chung là cảm thấy khá hài lòng với những gì mình đã cố gắng trong năm qua. Năm sau mới thực sự là một năm phấn đấu của mình, hy vọng mình sẽ có đủ quyết tâm, nỗ lực hết mình và thêm một chút may mắn nữa để đạt được những mục tiêu đã đặt ra ( cố lên, cố lên !!!)
    Sang năm mới chúc tất cả mọi người vui vẻ, may mắn và thực hiện được những ước mơ của mình nhé!
    Hẹn gặp lại ở năm 2006
  3. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt 2005
    Một năm mới qua thật nhanh với những nối tiếc....Ngoài đường rộn rã lắm, quán nhậu ồn ào lắm...Văn phòng vắng lạnh đến kỳ lạ?
    Vào box 23... định viết gì đó song lại thôi. Lại viết. Tổng kết một năm nhìn lại thấy hơi buồn. Buồn vì điều gì nhỉ? Cũng không biết nữa. Cảm giác cứ miên man. Mọi cái từ đầu năm cứ dần dần hiện về. Có cái mình làm tốt. Nhưng có thật nhiều điều mình chưa làm được...
    Đêm nay cũng như bao đêm khác khi trái đất chuẩn bị kết thúc 365 vòng tôi lại trở về với chính mình. Trở lại với cái đầu rỗng không.Tất cả hãy cho về MO để hy vọng một năm mới huy hoàng hơn.
    Cám ơn UNA đã mở cái topic này. Nơi có thể tâm sự vui buồn và cả tình yêu nữa!
    Xin chúc các thành viên trong box một năm mới sức khoẻ, thành công và may mắn!
    Cho Over gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình các thành viên của 23.
    To Y_not: Ngày đầu tiên của năm cũng là ngày cưới. Điều này thật đặc biệt. Xin chúc Y_not một năm mới thật trọn vẹn.
  4. duyendangvietnam_online

    duyendangvietnam_online Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    đọc xong mình thấy.....hi
    Còn vài tiếng nữa thôi là sang năm mới rồi.
    Chúc các bạn có nhiều bạn mới và nhiều niềm vui mới.
  5. buurin

    buurin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hy vong nam sau minh se co duoc nhung niem vui,mac du nam sau la nam tuoi nhung van mong dc gp nhieu chuyen may man
  6. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2

    Năm qua là 1 năm không phải thành công nhưng cũng không quá nỗi thất vọng, dù rằng là năm đầu tiên mình đi làm; thực sự bước vào cuộc sống, nhiều khó khăn những cũng đầy thách thức. Cuộc sống trôi qua với cả nỗi buồn lẫn niềm vui và chính trong những lúc đó, mình mới thấy cần 1 ai đó bên cạnh để sẻ chia. Nhưng cũng giống như hầu hết mọi người trong topic này, điều đó sẽ đến ở thì tương lai; có thể là năm nay, năm kia hay năm kìa.
    Mình tham gia chủ đề này thật tình cờ bởi trước kia chẳng bao giờ vào các forum làm gì cả. Nhưng dường như càng ngày mình càng yêu thích nó hơn, phải chăng vì ở đây có vị nữ chủ nhân đặc biệt có cùng sự hâm mộ đối với ac milan, hay vì các bạn gái trẻ trung xinh đẹp luôn luôn tươi cười, yêu đời; hay là vì nơi đây như một nơi để chia sẻ tâm sự của bản thân. Có lẽ vì tất cả những lí do đó. Đôi lúc ngồi ngẫm lại, mình thấy có những lúc thật vui khi ngồi viết đoạn quảng cáo trong đợt Una kén người yêu, hay khi lần mần cộng từng con số trong cái tên của mình để đoán xem người yêu tương lai sẽ như thế nào, rồi bất ngờ khi có biệt danh mới là dao sắc do bạn TTT đặt cho. Chỉ là những dòng chữ, chỉ là thế giới ảo nhưng lại đem đến nhiều niềm vui thật trong cuộc sống
    Mai là một ngày mới, mai là một năm mới, mai là thêm 1 tuổi mới nhưng những dự định, kế hoạch thì không hề thay đổi và mình quyết tâm phải thực hiện nó trong năm nay, không thể để chậm trễ được nữa. Thời gian dường như không đợi chờ ai cả
    Tiếng chuông đồng hồ đang điểm những tiếng cuối cùng của năm cũ. Những giờ phút đầu tiên của năm mới đang đến. Welcome 2006, Happy New Year
    Chúc tất cả mọi người và gia đình 1 câu đơn giản thôi : Cầu được ước thấy
  7. a4a

    a4a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Em cũng 25 tuổi, nhưng chỉ trừ chân con gái là chưa bao giờ cầm thôi
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn đã dành thời gian tham gia topic 23 tuổi và chưa yêu bao giờ. Mời các bạn có quan tâm chuyển sang fần II của topic, tức 24 tuổi và ... chờ đón tình yêu đầu tiên ^_^ theo đường link sau
    http://www3.ttvnol.com/tamsu/629354.ttvn
    Nhờ mod khoá hộ topic này lại để mọi người khỏi pót nhầm . Cám ơn mod
  9. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Up lên để mọi người cùng so sánh
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn đọc lại, tự dưng muốn nhớ, tự dưng muốn nghĩ và tự dưng muốn ......
    23 và 24, chỉ khác nhau có ... 1 đơn vị, nhưng có nhiều điều khác, có nhiều suy nghĩ khác, nhiều cái nhìn khác. Thế nhưng, cái cảm giác chông chênh giữa những cảm xúc, cái cảm giác dễ vui dễ buồn và những lúc thấy cái tôi của mình trôi quá xa ... thì vẫn còn. Không quá buồn cho tuổi 23 và ... chưa yêu bao giờ. Nhưng thật vui cho tuổi 24 và ... Ước gì ...
    Vẫn không có đủ can đảm ...

Chia sẻ trang này