1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. focy

    focy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều người giống mình thế nhỉ, 23 tuổi vẫn chưa có người yêu
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào Buck, người quen cũ
    Buck nói đúng đấy, chỉ có điều tớ chẳng cố tình cho cái gì vào quên lãng cả, mà đơn giản chỉ là những gì thuộc về quá khứ thì sẽ trôi qua, ta lại mở lòng sống với hiện tại và đón chờ tương lai, đúng ko?
    Gọi đây là mảnh đất đầy may mắn thì có fần hơi quá , nhưng đúng là nó đã chứng kiến sự gặp gỡ của rất nhiều tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu nữa ... Mình ko muốn bật mí nhiều nhưng quả thực hiện đang có 02 trái tim trước đây là khách quá bộ thường xuyên của topic này đang gắn bó bên nhau ở một fương trời tương đối ... xa lạ Chúc cho họ mãi hạnh phúc bền lâu
    Có ai nói ko tin 23 tuổi và chưa yêu bao giờ ư, đến gặp mình nhé Ở tuổi 23 đúng là mình chưa hề biết tình yêu là gì đấy, mặc dù mình cũng ko có gì quá khác biệt so với một ng bình thường, lại càng ko fải loại người khô khan, lạnh lùng, cứng cỏi gì cả (người quen của mình thậm chí còn nói mình quá ngây thơ và yếu đuối cơ, thế mà chẳng có ai muốn che chở là sao nhỉ? ), chỉ có điều ở thời điểm đó tình yêu chưa đến với mình mà thôi. Có lẽ mình thuộc dạng như bạn gì đã nói ở trên ấy nhỉ, thiên tài Hì hì, ý mình là có rất nhiều ng bạn có thể gặp ở cuộc đời này vẫn cô đơn vì chưa tìm thấy một nửa và nếu bạn đã chứng kiến, bạn sẽ tin, bạn sẽ chẳng thấy có gì là vô lý, bạn sẽ hiểu
  3. whostoptherain

    whostoptherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hi Una!
    Nhanh thật thấm thoát đã 1 năm rồi mình vẫn không bỏ được thói quen lượn lờ vào box tâm sự dù bây giờ đang ở một nơi rất xa Vn, xa Una không gần Una như những ngày đầuUna mới lập blog nữa. Hôm nay ngày chủ nhật đẹp trời ở nơi đất khách chẳng biết làm cái gì lượn vào đây thấy lại box này, thấy nhớ Việt nam và bạn bè quá thôi mất hic hic. Una à, cố lên nhé, đừng buồn và suy nghĩ nhiều kẻo ah hưởng đến nhan sắc hì hì. Ngày mai trời lại sáng mà. Tớ tin rằng hạnh phúc sẽ đến với Una. Chúc Una may mắn và sớm tìm được hạnh phúc nhé
    Thân
    Whostoptherain
  4. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hi Una,
    Lâu lắm rồi mới thấy topic này, không hiểu sao khi nhìn thấy nó mình thấy rất thân thiết và ấm cúng. Hãy tiếp tục topic này Una nhé, để nó lại trở thành ngôi nhà thân quen của mọi người
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    1 phiếu hưởng ứng, ít nhất còn có chổ để thỉnh thoảng mình vào đọc
    Buck
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ nhắn tin cho một người bạn bảo rằng: đáng buồn và đáng thương cho mình quá, huhu, đang ở lứa tuổi hai mươi mà chả biết tình yêu thực sự là gì, chả biết thế nào là yêu đắm say một ai đó. Có ai đó ở trên nói rằng 23 tuổi mà chưa yêu chắc là khô khan lắm, trái tim lạnh giá lắm, sỏi đá lắm...Híc, không fải thế đâu, rõ ràng có một trái tim nhiệt thành và nóng ấm, rõ ràng có một tâm hồn đa cảm, rõ ràng mong muốn có một tình yêu, và rõ ràng cũng biết rằng tình yêu là một cái gì đó rất quan trọng, thiêng liêng và cần thiết. Có một người PM cho tớ bảo ngạc nhiên vì có người 24 tuổi mà chưa yêu bao giờ, vì người ta nghĩ rằng con gái ở tuổi ấy ai cũng có một vài người theo đuổi, và chẳng có lý do gì để chưa bao giờ rung động bởi một ai đó. Kiểu nói của người đó như thể tớ chưa yêu ai vì chắc là chẳng có ai yêu tớ... Tớ nghĩ không cần giải thích, đặc biệt với một người lạ. Có một hay một trăm người có tình cảm với mình đi chăng nữa mà không có người mình sẽ yêu trong đó thì có khác gì đâu việc không có ai. Cũng có lúc mình rung rinh quý mến một ai đó, cũng có lần nghĩ rằng tình yêu đã đến rất gần rùi, nhưng từ rung động đến cái được gọi là tình yêu, từ cái gần là tình yêu cho đến tình yêu còn là một khoảng cách quá xa. Híc, với mình, tình yêu vẫn còn là một cái gì đó quá xa xỉ...
  7. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    HÌ ...............em thì chưa tới cái tuổi 23 mới tròn trịa tuổi 20 thoai, nhưng ngó nghiêng vào topic nài của bậc cha, bậc chú để rút kinh nghiệm
    Chị UNA ơi chả gì phải buồn vì tới cái tuổi 23 vẫn chưa có người iu đâu chị à. Đàn ông colá cái quái gì đâu em không nhầm thì có 1 câu như thía này:"100 thằng đàn ông thì có tới 9 mươi 9 thằng đểu và 1 thằng khốn nạn tới thằng thứ 101 thì quay trở lại mốc ban đầu"==> vì thía chị không có giphài buồn cả na , cuộc sống của chị em chúng mình còn nhiều điều thú vị hơn nhều .
    câu trong cái nháy nháy là 1 thầy dạy của tớ nói thía đó (chắc thầy kinh nghiệm nhều) chứ tớ hông có bít gì cả


    [​IMG]
    Tặng cả nhà nài
    Em sẽ mãi là bờ cát trắng =>nằm êm đềm và yên bình nơi bến vắng ==>đợi anh về (ngọn sóng bình yên)
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, sáng nay vào đọc thấy vui quá, nhận được bao nhiêu là hồi âm của các bạn cũ, thế mới thấy tình bạn đáng quý biết bao, nó đặc biệt quan trọng trong những thời điểm trái tim ta yếu đuối và lẻ loi Em Rainsummer ơi, chị có lo lắng hay phân vân gì đâu, chị đã từng nói 01 câu mà giờ chị vẫn thấy ... hay : đó là: Bạn bè thật đáng quý, đáng quý hơn người yêu vì người yêu có thể bỏ ta, còn bạn bè thì ko bao giờ Chỉ có chăng là một chút buồn man mác khi luôn được mọi người chú ý hỏi thăm bao giờ thì lập gia đình, người yêu đâu sao mà fải tự đi vất vả thế này, v.v và v.v.
    Whostoptherain ơi, hôm nọ tớ đi ăn trưa với Tovoho đấy, dạo này làm ở fòng nguồn vốn hoành tráng và fong độ lắm, còn cả vụ tham gia văn nghệ tiết mục ... múa cơ Trông bạn ngày càng trẻ đẹp làm mình cũng ... mừng Thế bên đó chắc là lạnh lắm nhỉ, học hành có vất vả ko? Có nhớ nhà và nhớ ... ch ... ô ...ng huyền ko Tớ với Tovoho vẫn nhắc ấy luôn đấy, chẳng biết ấy có hắt xì ko
    Fragileheart ơi, còn ấy cũng ở 1 fương trời tít tắp khác thì ra sao rồi? Tớ đoán là vui, bận rộn và hạnh fúc đúng ko? Tớ fát ghen lên với ấy đấy, hic hic, ước mơ của cả đời tớ chỉ là đến ... Milan và gặp người mà tớ hâm mộ, yêu thương thôi, mà sao khó thế nhỉ, thế mà ấy thì lại làm được fần lớn điều đó rùi, ôi, tức quá, tức quá Có nhớ xin hộ tớ cái chữ ký ko đấy hi hi
    Buck ơi, thế hóa ra là ấy vẫn ... ko có chỗ ghé qua khi vào box Tâm sự à, thế thì vào topic tớ chơi nhé, hi hi, kể ra thì từ ngày bỏ rơi nó tớ cũng cảm thấy trống vắng đến lạ, và tự nhiên mấy hôm nay vào thấy vui vẻ, thoải mái hẳn.
    Ishinohana à, sao hôm qua Una nhắn tin ko thấy trả lời, hi hi. U thấy lòng mình bây giờ bớt vương vấn đi nhiều, chắc là tại xác định tư tưởng rõ ràng đấy Tuổi 24 sắp qua rồi, thế mà status vẫn chưa có gì thay đổi: Vẫn single with no attachment, nhưng chẳng có gì là hopeless cả, hôm qua gặp bạn, bạn ấy còn ngạc nhiên sao dạo này Una có gì mà vui vẻ, fấn khởi thế Khiếp, mình ngạc nhiên quá còn nói ấy gặp tớ lúc này là đang ở giai đoạn down về mặt physical và mental đấy, chứ lúc khác thì chắc là ấy ... ngất à Chứng tỏ mình bây giờ trông hạnh fúc viên mãn hơn hồi xưa (có thể buồn nhiều hơn chăng?) Thứ 4 này Una sẽ đi xem fim Nghệ thuật quyến rũ hay cái gì đó hài hài một chút, lâu lắm ko đi xem fim rồi, chẳng thể hoãn cái sự sung sướng đó lại, dù dạo này mặt tài chính hơi yếu kém, do fải đi ... đám cưới quá nhiều Biết là vui với các bạn rồi, nhưng nhiều bạn muốn mình chia vui quá thì mình lại thành ... hơi hơi man mác
    Thế nhỉ, gặp nhiều người quen cũ quá nên hơi lan man, chúc mọi người một tuần vui vẻ và may mắn
    À, sáng nay đi trên đường loáng thoáng nhìn ko rõ, nhưng hình như có người quen cũ thì fải
  9. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Sắp 25 roài ( tính tuổi mụ là 26 đấy ), huhuuhuuu... Những người muôn năm cũ .....
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    ... vẫn còn đang ở đây Làm gì mà tâm trạng thế? Nếu có nhu cầu gặp TTT thì PM nhé hi hi, tớ biết chỗ ở của bạn ấy rồi

Chia sẻ trang này